Ta Muốn Được Xuyên Không - Vừa đánh vừa xoa - Ta Muốn Được Xuyên Không

Ta Muốn Được Xuyên Không

Tác giả : Chưa rõ
Chương 12 : Ta Muốn Được Xuyên Không - Vừa đánh vừa xoa

-Tâm Di.

Y nhi của ta như thế nào rồi_1 người đàng ông tuổi chừng 40-50 tuổi hỏi -Bẩm Hoàng Thượng.

chàng đã được điều trị và tĩnh dưỡng ở hàng băng cốc.

-Ừm.

vất vả cho khanh rồi ( Hoàng Thượng này ở Lương Quốc nha, kinh thành của nó là Tề Quốc ) .

Hắn cưỡng bức nó trong vòng 1 canh giờ 3 khắc ( 2 tiếng 45 phút ).

rồi ngừng lại.

nó đã thiếp đi tự lúc nào.

tay hắn bất chợt sờ vào gương mặt sưng tấy của nó.

-Bảo bối.

nàng ngoan ngoản mà ở cạnh ta suốt đời suốt kiếp nha.

_ nói rồi hắn khẽ hôn nhẹ vào môi nó rồi dời đi Nó chợt mở mắt khi hắn đã đi xa.

'Ở cạnh ngươi suốt đời?

Được thôi, trừ phi ngươi hoặc ta chết.

' chụt_ nó hồn vào chếc nhẫn, vẫn 1 làn khói trắng hiện ra, 1 anh chàng từ đó mà xuất hiện.

-Làm sao để trở về thực tại_ nó hỏi -Chỉ cần tháo cái vòng ấy ra -Vậy có trở lại nơi này được nữa không -Tất nhiên.

-Ừm vậy ta sẽ trở về đánh 1 giấc ngủ đã, ở đây thật ngột ngạc.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-ta-muon-duoc-xuyen-khong-vua-danh-vua-xoa-109250.html