Tha Thứ Để Yêu - Em thích anh đấy, Triết Khang - Tha Thứ Để Yêu

Tha Thứ Để Yêu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 16 : Tha Thứ Để Yêu - Em thích anh đấy, Triết Khang

Sau khi học xong hắn và nó rủ Ái Vi và Triết Khang đi uống nước tại một quán trà sữa gần trường

Tại quán trà sữa Thiên Thần

_ Chị cho em một ly hồng trà hương dâu nha.

Nó gắp menu lại rồi đưa cho cô nhân viên

_ Một ly trà sữa sôcôla.

Hắn đưa menu rồi nói

_ Sữa lắc bạc hà.

Ái Vi suy nghĩ một hồi rồi nói

_ Trà sữa hương đào.

Triết Khang cười với cô nhân viên

Sau khi ghi chép đầy đủ thì cô nhân viên bước vào trong.

Nó cười với mọi người rồi nói:

_ Hôm nay để em trả

_ Để anh mà.

Hắn nháy mắt với nó

_ Công bố quen nhau luôn nha.

Triết Khang trêu

_ Thế là có em và thầy chưa có đôi thôi.

Ái Vi nháy mắt với hắn rồi nhìn Triết Khang với vẻ hơi buồn

_ Lo học đi.

Anh cốc đầu cô học trò mình rồi nói.

Điểm văn của em thấp đấy.

Mai tôi trả bài em

Mặt cô buồn hơn.

Cô chớp mắt với anh rồi nói:

_ Thôi mà thầy.

Tha cho em đi

Anh phì cười rồi lắc đầu.

Nó với hắn nhìn hai người đó cười

_ Nước của mọi người đây.

Cô nhân viên mang bốn ly nước lại bàn

Cả đám uống nước rồi nói chuyện vui vẻ.

Sau khi uống nước xong thì hắn chở nó về nhà.

Còn Triết Khang thì chở Ái Vi về nhà

***

Triết Khang lấy xe rồi chở Ái Vi về

_ Thầy ơi.

Thầy có yêu em không?

Cô bỗng chợt hỏi.

Mặt đỏ bừng

“ Két” anh thắng xe lại rồi xoay qua nhìn cô

_ Em nói gì đấy.

Anh không tin vào những lời mà Ái Vi nói

_ Em thích anh đấy, Triết Khang.

Cô lấy hết can đảm để nói

_ Thế thì sao?

Anh hiểu ý cô nhưng vẫn muốn cô nói rõ ra ( lãng mạn gúm)

_ Anh làm người yêu của em đi.

Cô nhìn anh với vẻ van xin và một sự ngại ngùng bao quanh

_ Đồ ngốc.

Anh yêu em từ lần đầu tiên gặp đấy.

Anh cốc nhẹ lên đầu cô rồi phóng xe chở cô về

Cô thấy rất hạnh phúc.

Một sự hanh phúc khi cô biết rằng Triết Khang đã yêu cô.

Cô tựa đầu vào lưng anh.

Nhìn cảnh vật hoàng hôn ở đây.

Anh im lặng trên suốt quãng đường

Tại cổng nhà hắn

_ Mai anh chở em đi học.

Anh nhìn cô cười rồi nói

_ Ừ.

Cô hôn anh rồi chạy ngay vào nhà

Anh lắc đầu rồi phóng xe đi

Tại nhà của Triết Khang

_ Em về rồi đây.

Anh để chiếc áo khoác lên ghế sofa rồi nói

_ Anh về rồi àh.

Giọng nó từ phía sau vang lên

Triết Khang thấy lạ.

Sao nó lại ở đây chứ.

Anh xuống phía nhà bếp thì thấy nó đang cùng Di Như nấu cơm chiều

_ Cho cải vào xào hả chị?

Nó cầm rổ cải thìa nhìn Di Như

_ Ừ.

Cô vừa trả lời vừa cắt mực.

Hôm nay Hạ Quyên phụ chị nấu cơm

Triết Khang không thắc mắc nữa rồi lên phòng thay đồ

15 phút sau

Một bữa cơm hoàn chỉnh được bày ở trên bàn.

Nó cười rất tươi về công sức của mình đã được đáp trả

_ Chà em cũng biết nấu cơm nữa àh.

Triết Khang tới kế bên, trêu nó

_ Xí.

Nó bịu môi

_ Thôi.

Ăn cơm đi nè.

Chọc Quyên hoài.

Di Như xen vào cuộc ranh cãi của nó và anh

Nó đành im lặng rồi ngồi vào bàn.

Anh thấy thái độ của nó như vậy liền gắp mực cho nó.

_ Ăn đi.

Anh để vào chén nó

_ Vâng.

Nó cười

Sau khi ăn uống xong cả 3 đều lên phòng khách nói chuyện vui vẻ

_ Vậy là cậu em chết cho bị bắn ở đầu sao?

Nó cầm miếng hỏi lên

_ Ừ.

Theo kết quả khám nghiệm là thế.

Anh có vẻ hơi lo lắng.

Không biết ai sẽ tiếp quản sự nghiệp đây

_ Thì chắc là cổ đông lớn nhất rồi.

Nó tựa vào ghế sofa.

Suy nghĩ xem ai là cổ đông lớn nhất

_ Là ông Dương Kiến Châu.

Chủ tịch công ty Hải Phong.

Di Như xen vào

_ Sao chị biết?

Nó ngạc nhiên sao Di Như lại biết chứ

_ Chị là thư kí của ông ta mà.

Cô mỉm cười

Nó dần hiểu ra.

Sau một hồi nói chuyện xong thì Triết Khang chở nó về nhà

Như vậy với những thông tin mà nó có được thì nó có thể tìm ra được kẻ chủ mưu thật sự.

Nhưng nó vẫn thắc mắc sao lại có người giống chị của hắn nữa chứ.

Nó mong rằng suy đoán của mình là sai

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tha-thu-de-yeu-em-thich-anh-day-triet-khang-238161.html