Tha Thứ Để Yêu - Triệu Thành Quân đã chết - Tha Thứ Để Yêu

Tha Thứ Để Yêu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 15 : Tha Thứ Để Yêu - Triệu Thành Quân đã chết

_ Nạn nhân là Triệu Thành Quân người quản lý tập đoàn Thế Giới.

Ông chết do bị bắn ở đầu.

Theo tôi với một doanh nhân như ông ấy thì chắc có thù oán với ai nên thế.

Mà cô là gì với ông ta?

Ông cảnh sát nhìn nó hỏi

_ Tôi là Phương Hạ Quyên cháu gái thất lạ của ông ấy.

Nó nói với ông cảnh sát

Ông cảnh sát kêu người kiêng xác đi rồi ra khỏi phòng.

Khi ra khỏi cửa nó nhìn thấy một chiếc bông tai dạng chuỗi có một viên ngọc ở dưới chuỗi.

Nó liền nhặt rồi ra ngoài.

Triết Khang nhìn nó rồi lắc đầu.

Tại nhà nó

_ Cậu con chết rồi.

Bây giờ mình làm sao?

Nó chóng tay lên bàn nhìn vào Chấn Cường nói

_ Hiện tại mọi thông tin đều không còn nữa.

Chúng ta phải điều tra cách khác thôi.

Ông thở khói thuốc ra

Nó không ngờ mọi thông tin đã không còn nữa.

việc tìm ra kẻ chủ mưu bây giờ thì rất khó.

Ông nhìn đứa con gái của mình rồi nói:

_ Con về phòng đi.

Để cha tính

_ Dạ.

Nó về phòng mình ngồi suy nghĩ

Kỉ niệm xưa dâng lên cay nồng nơi khóe mắt

Có thể nào em đã mất anh thật rồi?

Vòng tay nào ghì chặt say đắm

Ánh mắt nào trọn vẹn gương mặt em.

_ Alô.

Nó trả lời hắn

_ Em về rồi àh.

Hắn lên tiếng

_ Ừ.

Có gì không?

Nó không hiểu sao hắn lại gọi nó lúc này.

Lúc này là tiết toán trong trường mà

_ Đi uống trà sữa nha.

Hắn rủ nó.

Hắn muốn nó thư giãn sau khi đi thi

_ Vậy hẹn nhau ở quán trà sữa gần trường nha.

Nó cũng muốn không suy nghĩ về sự việc nên đồng ý

_ Ừ.

Tạm biệt em.

Hắn cúp máy

Nó thay bộ đồ khác rồi đi đến quán trà sữa

Tại quán trà sữa Thiên Thần

Nó khoáy ly trà sữa hương dâu của mình lên.

Nhìn về phía cửa sổ.

Chờ hắn tới.

Hắn bước vào cười tươi với nó.

_ Chờ anh lâu chưa?

Hắn nhìn nó nói

_ Em mới tới.

Nó thấy hắn vừa học xong liền tới đây với nó

_ Em thi được không?

Hắn hỏi nó

_ Dạ được.

Nó cười với hắn

Nó và hắn nói chuyện tới chiều mới chịu về

_ Nhớ nghỉ ngơi đó.

Hắn nhìn nó rồi nói

_ Dạ.

Nó đang định vào nhà thì hắn kéo nó lại

Hắn ôm eo nó.

Hôn lên môi nó rồi nháy mắt.

Nó đỏ mặt rồi vào nhà

***

Mọi thứ bây giờ làm nó rối tung lên.

Nó không thể suy nghĩ được gì cả.

Nó chợt nhớ đến chiếc bông tai mà nó nhặt được.

Nó nhìn vào chiếc bông tai.

Chiếc bông tai ấy rất đẹp.

Nó chợt nghĩ người giết cậu mình là một cô gái.

Khoan đã.

Đêm ấy ông Win đã nói chuyện với cô gái tên Ji là giết người mà.

_ Ji ư?

Nó chợt nói nhỏ

Chẳng phải Ái Vi cũng được hắn gọi là Ji sao?

Mái tóc cô ấy cũng màu xanh rêu nữa mà.

Nó bắt đầu nghi ngờ kẻ giết cậu mình chị gái của hắn.

Ngày hôm sau

_ Dậy đi.

Sao chổi ngủ nhiều quá nha.

Hắn nhìn nó lúc ngủ rồi trêu nó

Ai mà kêu nó bây giờ chứ.

Lại kêu sao chổi nữa.

Chỉ có hắn mới kêu thế thôi mà.

_ A.

Anh tới đây làm gì.

Nó bật dậy hỏi hắn

_ Chuẩn bị đi học nè.

Hắn nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi nói tiếp.

6 giờ 30 rồi đó

Nó dịu mắt rồi làm theo hắn

***

Tại trường Lâm Hoa

Hắn nắm tay nó bước lên lớp.

Nó cảm thấy thật hạnh phúc khi có hắn ở kế bên.

Hắn nhìn nó nói

_ Anh tới lớp của chị hai tí nha

_ Dạ.

nó buông tay hắn ra rồi vẫy tay với hắn

Nó chuẩn bị bước vào lớp thì Triết Khang chạy lại nói với nó

_ Đây là thông tin bên cảnh sát cho chúng ta biết.

anh đưa một phong bì màu cam đậm cho nó

_ Vâng.

Nó cảm thấy thật vui khi có những thông tin này.

Nhờ những thông tin ấy mà nó có thể tìm ra ai là kẻ giết cha mẹ

_ Em không sao đấy chứ.

Anh nhìn nó với vẻ hơi lo lắng

_ Vâng.

Nó cười rồi vào lớp

Nó cất phong bì rồi lấy tập ra học bài.

Nó lấy cuốn tập ra giải bài hoá mà từ tối qua tới giờ nó vẫn chưa giải được

***

_ Con bé đó là bạn gái Kin àh.

Cô nhìn hắn với vẻ bất ngờ

_ Vâng.

Ji không tin sao?

Hắn khoanh tay nhìn cô với vẻ hơi trêu

_ Không.

Hôm qua cha có nói gì không?

Cô không muốn nói nhiều về chuyện tình cảm của đứa em trai mình

_ Thấy cha hơi vui đấy.

Cha kêu Ji về nhà tối nay.

Có việc gì đấy.

Hắn cười rồi nói

_ Ừ.

Thôi Kin về lớp đi.

Trễ giờ đấy.

Cô cười với em trai mình rồi cũng vào lớp.

Hắn mua chai coca rồi lên lớp với nó

Tại lớp 11a1

Nó đang cắm cúi giải bài hoá thì một chai coca lạnh từ đâu không biết được đặt xuống bàn

_ Cho em nè.

Hắn nghiêng người nhìn nó rồi nói

_ Cảm ơn anh nha.

Nó cười tít mắt rồi mở chai coca ra uống

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tha-thu-de-yeu-trieu-thanh-quan-da-chet-238160.html