Tha Thứ Để Yêu - USB cũ - Tha Thứ Để Yêu

Tha Thứ Để Yêu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 13 : Tha Thứ Để Yêu - USB cũ

Nó bước vào lớp cười thật tươi.

_ Cảm ơn anh nha.

Điện thoại em hết pin nên cha gọi không được.

nó đưa điện thoại cho Triết Khang

_ Thế em trả lời câu hỏi của chị được chưa?

Cô hôn lên má hắn rồi nhìn nó cười tươi

Tim nó nhói lên.

Từ lúc quen biết hắn thì lần nào tim nó cũng nhói như thế

_ Có rồi chị.

Nó không hiểu sao mình lại làm thế.

Người yêu em đây nè

Nó nắm tay của Triết Khang.

Đầu tựa vào vai anh.

Anh nhìn nó với vẻ ngạc nhiên.

Nhưng anh đành làm theo

_ Gì thế em yêu?

Anh kéo đầu nó vào lòng mình (hợp ý nhau ghê nha)

_ Có gì đâu.

Em thích vậy đó mà.

Nó cười thật tươi với Triết Khang rồi hôn lên trán anh

Lòng hắn đau.

Thắt chặt lại.

Một cảm giác khó chịu ở trong hắn.

_ Bé ngốc này.

Anh cốc nhẹ vào đầu nó

Cả 4 người họ nói chuyện vui vẻ.

Nhưng sự giả tạo của nó hắn đã bị phát hiện.

Một sự ngượng ngùng, giả tạo

***

“ Reng, reng” tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học vang lên.

Nó bước ra ngoài.

Một bàn tay nắm chặt tay nó.

Là hắn.

Hắn kéo nó lại phía mình.

Nó cảm thấy vừa vui vừa buồn.

Nó vui vì hắn nắm tay nó nhưng mà bây giờ hắn là người yêu của Ái Vi mà

_ Có gì không?

Một giọng nói vẫn lạnh lùng được nói ra từ nó

_ Sao chổi và ông thầy thư sinh đó quen nhau khi nào?

Hắn nhìn thẳng vào nó.

Một nỗi tuyệt vọng

_ Từ hôm qua.

Nó buột miệng nói

Nó giật tay mình ra khỏi hắn rồi đi về

_ Sao lâu thế?

Triết Khang đứng đợi nó cả buổi

_ Em có việc.

Nó lấy Chiếc nón bảo hiểm trên xe anh đội vào.

_ Đi nha.

Anh xoay xuống nói

_ Chở em tới nhà cũ của em đi.

Không hiểu sao từ lúc gặp cô ấy nó bỗng muốn điều tra sự việc này nhanh chóng

Anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi anh cũng làm theo.

Chiếc xe lao nhanh đi về phía trước

***

Một bãi tàn tro.

Như một cuộc chiến tranh kết thúc.

Ở đây chỉ toàn là tro bụi và một vài thứ linh tinh trên mặt đất.

nó bước xuống xe.

Nhìn mọi thứ ở xung quanh

_ 3 ngày nữa ở đây sẽ khởi công xây dựng biệt thự.

Anh đặt tay lên vai nó và nói

Nó bước thật chậm vào bên trong.

Mọi thứ như ùa về với nó

_ Anh hai ơi.

Bắt em đi

_ Cha ơi.

Anh hai giành bánh của con

_ Mẹ ơi.

Con yêu mẹ

Mọi kí ức ùa về đây.

Một cảm giác thân thuộc.

Nó bước đi tới phía trước như đã ở đây từ rất lâu rồi.

Nó ngồi xuống.

Nó phủi tay lên nền đất.

Nó lấy lên một chiếc túi vải nhỏ

_ A.

Đây rồi.

Nó với giọng rất vui

_ Gì thế?

Anh tiến về phía nó

Anh nhìn vào chiếc USB cũ kĩ được đựng trong chiếc túi vài ấy sau trận hoả hoạn năm đó

_ Nhưng liệu sẽ làm gì với chiếc USB này không?

Nó cũ lắm rồi.

anh có vẻ không tin chiếc USB này làm nên điều kì diệu

_ Được mà.

Mình tìm tiếp đi.

Nói xong nó nhìn xung quanh cố tìm điều gì đó

Mải tới 30 phút sau mà nó chả thấy gì.

Người nó mệt lả nhưng nó không bỏ cuộc.

Chỉ còn 3 ngày nữa thôi.

Nơi đây sẽ không còn gì cả

_ Em không sao chứ?

Anh đỡ nó dậy

Nó mệt mỏi.

Nó cười rồi nói:

_ Em không sao.

Tìm tiếp đi thầy.

Nó đứng dậy tìm tiếp.

Chả được 5 phút mà nó lại ngã.

Triết Khang chạy lại bên nó nói:

_ Em nghỉ ngơi đi.

Về nhà anh mà nằm nghỉ.

Anh đỡ nó dậy

Nó cười rồi ngất đi trong vòng tay của anh

***

Nó tỉnh dậy.

Đầu nó xoay lòng vòng.

Nó lấy tay gõ vào đầu.

Cố gắng ngồi dậy

“ Cạch”

- một người phụ nữ rất xinh đẹp, mái tóc màu đỏ óng ánh bước vào phòng.

Cô nhìn nó mỉm cười hỏi:

_ Em tỉnh rồi àh.

Hạ Quyên

_ Vâng.

Chị là ai?

Nó ngạc nhiên vì tên mọi người thường gọi nó là Tuyết Nhi

_ Chị là Vũ Di Như.

Cô ngồi kế bên nó.

Chị là chị hai của Triết Khang.

Em không nhớ chị àh

_ Dạ không.

Nó chả nhớ được có quên ai Di Như.

Anh Khang đâu rồi.

Nó chợt nhớ đến anh

Cô tiến lại phía rèm cửa.

cô kéo rèm lên.

Nó thấy Triết Khang đang tìm gì đó ở mảnh đất cũ của nhà nó

_ Nó tìm những vật còn sót lại trong cơn hoạn hoả năm ấy.

Cô xót thương cho đứa em trai của mình

Nó nhìn anh.

Anh đã vì nó mà tìm những gì còn sót lại trong lúc trời nắng như thế này ( 1 giờ trưa đấy)

_ Chị gọi cho cha em rồi.

Lát nữa cha em sẽ tới.

Cô lấy chiếc máy laptop ra đưa cho nó và chiếc USB cũ kĩ mà nó tìm được

Nó nhìn cô không hiểu ý cô.

Cô mỉm cười nói:

_ Những thứ này có thể giúp em tìm được thông tin.

Chị xuống nhà trước

“ Cạch” cô đóng cửa lại rồi đi.

Nó thầm cảm ơn cô về việc cô và Triết Khang đã làm cho nó

_ May quá.

Không bị hư.

Nó rất phấn khích

Hàng loạt thông tin xuất hiện trên màn hình.

Nó thấy có một thư mục có tên tập đoàn Thế Giới liền mở xem

Trong thư mục ấy có một vài tấm ảnh chụp không rõ nét.

Nhưng chủ yếu là một người đàn ông cánh tay xăm hình con rồng đang nói chuyện với một người đàn ông dáng cao to và một vết sẹo ở bên mặt

_ Đây là chú.

Nó biết người cánh tay xăm hình con rồng.

Thế người này là ai?

Một mail đã được chép vào chiếc USB này nó mở ra xem thì thấy nói về một bản hợp đồng chuyển nhượng.

Trong đó người chuyển nhượng là Phương Khải Lâm còn người được chuyển nhượng là Triệu Thành Quân.

Nó dần hiểu ra mọi việc.

Nó cũng đã nghe Chấn Cường nói rằng tập đoàn Thế Giới của cha nó do cậu nó điều hành nhưng tổng giám đốc thật sự thì không ai biết nó đoán rằng người đó chính là kẻ hại gia đình nó như thế này

***

Sau khi Chấn Cường chở nó về nhà thì nó đã muốn biết địa chỉ tập đoàn Thế Giới.

Sau khi năn nỉ và bị thuyết phục bởi đứa con gái của mình.

Ông cũng đành đưa địa chỉ tập đoàn cho nó

Nó đang ngồi làm bài tập thì

Kỉ niệm xưa dâng lên cay nồng nơi khóe mắt

Có thể nào em đã mất anh thật rồi?

Vòng tay nào ghì chặt say đắm

Ánh mắt nào trọn vẹn gương mặt em.

_ Alô

- nó nói giọng hờ hững

_ Ngủ chưa?

hắn nói giọng rất nhẹ nhàng với nó

_ Chưa.

Có gì không?

Nó không biết tại sao hắn lại gọi cho nó lúc này

_ Thế gặp nhau ở cổng nhà sao chổi nha.

Tôi đứng đợi sao chổi đấy.

Nói xong hắn cúp máy

Nó nhìn qua cửa sổ thấy hắn đang đứng giữa cơn mưa này.

Nó vội chạy xuống lầu.

Vớ lấy chiếc dù của mình

_ Đứng đây chi vậy?

nó lấy dù che cho hắn

_ Anh yêu em.

Hăn ôm eo nó.

Hôn lên môi nó một cách nồng nàn

Nó buông dù xuống.

Hắn làm cho 1 dòng điện chảy qua người nó.

Một cảm giác thật lạ

_ Đừng làm vậy mà.

Nó đẩy hắn ra khỏi người mình

_ Làm người yêu anh nha.

Hắn ôm nó vào lòng

_ Nhưng mà anh đang quen Ái Vi mà.

Nó tựa vào vai hắn.

Một cảm giác lạ lùng bao trùm lên nói

Vũ Di Như:

27 tuổi.

Chị hai của Triết Khang là hàng xóm cũ của nhà nó.

Cô có mái tóc màu đỏ.

Cô là nhân viên công ty Hải Phong

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tha-thu-de-yeu-usb-cu-238158.html