Thần Ma Chi Mộ - Thảm bại (nhị) - Thần Ma Chi Mộ

Thần Ma Chi Mộ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 52 : Thần Ma Chi Mộ - Thảm bại (nhị)

'Tao đ***! Không thể nào?

!' Tiền Tráng Phong hét lên một tiếng, như thể vừa dẫm phải đuôi chuột, thiếu chút nữa là bật lên khỏi ghế.

Điều này thật sự là đã vượt quá sự dự liệu của gã.

Gã rành rành đã chiếm hết thượng phong, không ngờ được lại bị Triệu Thụy bắn cho vỡ đầu! Những toan tính ban đầu tất cả giờ đã trở thành bọt nước! 'Oa!' Bên trong đám người quan chiến chung quanh cũng đồng thời phát sinh một trận kinh hô.

'Vận khí thật quá tốt!' 'Không ngờ vậy mà cũng có thể headshot!' 'Hề hề! Thắng được một ván, bớt thua được một trăm đồng! Cái vận may này mà kéo dài thêm mấy ván nữa thì ngon rồi.

' '.

' '.

' Hết thảy người xem ai nấy cũng đều(1) cho rằng Triệu Thụy bắn lung tung đã may mắn trúng được Tiền Tráng Phong.

Không có bất kỳ người nào nghĩ rằng Triệu Thụy đã dựa vào bản lĩnh thực sự.

Cũng bởi vì vậy mà không một kẻ nào coi trọng hắn.

Bản thân Tiền Tráng Phong cũng nghĩ như vậy.

Do đó, mặc dù trong lòng cảm thấy bất ngờ và tức giận, nhưng gã vẫn không để Triệu Thụy vào mắt.

Gã có một niềm tin mãnh liệt vào bản thân mình.

Cảm thấy chỉ cần chơi tốt mười một ván sau, gã vẫn sẽ thắng được như thường.

Ván thứ nhì, Tiền Tráng Phong vẫn y như cũ dùng khẩu GLOCK18, còn Triệu Thụy lúc này đã đổi lấy khẩu M4A1.

Đây chính là vũ khí chính của CT (đặc cảnh).

Mỗi lần bắn được nhiều phát, hết sức tiện dụng.

Do ở vòng đầu bị thiệt thòi do ăn phải một quả quang đạn, nên Triệu Thụy đã có phòng bị.

Ngay khi quang đạn vừa được ném tới, hắn lập tức liền xoay người.

Sau khi tránh được ảnh hưởng của quang đạn(2), lại tiếp tục xông lên.

Rất nhanh, hai người bọn họ lại tương ngộ trên lộ A.

'Mịa nó! Lần này bố mày nhất định phải giết chết mày!' Tiền Tráng Phong nghiến răng, mặt xanh nanh ác(3), hung dữ nói.

Gã cấp tốc rê chuột, nâng súng, đưa Triệu Thụy vào tầm ngắm.

Do tập luyện một thời gian dài, phản ứng và độ bắn chuẩn của Tiền Tráng Phong đã đạt đến một trình độ tương đối cao.

Gã tự tin lần này mình tuyệt đối sẽ có thể giết chiết Triệu Thụy.

Thế nhưng, khi gã vừa mới ngắm súng vào Triệu Thụy, thì Triệu Thụy cũng đã phát hiện ra gã.

Phỏng chừng chỉ trong nháy mắt, Triệu Thụy đã nhanh như chớp ngắm trúng Tiền Tráng Phong, sau đó kích nhẹ chuột, tiến hành xạ kích, gọn gàng liền mạch, không chút dây dưa.

Tiền Tráng Phong còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy một tiếng 'đoàng' vang lên, gã đã bị đạn bắn văng.

Lại headshot một lần nữa! 'Chết tiệt! Thật là quá phi lý! Ở đâu mà lại có cái vận khí tốt như vậy chứ! Liên tiếp hai lần đều một phát là headshot!' Tiền Tráng Phong cầm con chuột đập lên bàn mấy lượt, tức đến hổn hển(4).

Thua liên tiếp hai ván, gã có phần không nhịn nổi.

Song, cơn ác mộng của gã mới chỉ vừa bắt đầu, vẫn còn lâu mới kết thúc.

Bốn ván kế đó, mỗi ván đều y như nhau.

Triệu Thụy lần lượt headshot, Tiền Tráng Phong lần lượt bị vỡ đầu.

'Mày không có uống lộn thuốc đó chứ! Bắn chuẩn như vậy thiệt quá thái quá rồi!' Tiền Tráng Phong không thể giữ được bình tĩnh(5), la ầm lên.

Đám người đứng cạnh bên quan chiến cũng đều lộ ra thần sắc kinh hãi.

Ai cũng không nghĩ tới, kỹ thuật bắn của Triệu Thụy không ngờ lại chuẩn xác đến như vậy.

Tay súng giỏi nhất của chiến đội FH vậy mà bị đánh cho không chút sức chống trả! Nếu không phải là bọn họ đứng ngay cạnh bên dán mắt vào màn hình, bọn họ tuyệt sẽ cho rằng Triệu Thụy đã sử dụng cheat(*)! 'Thật quá tà môn! Quả thật là quá tà môn!' Tiền Tráng Phong miệng không ngừng lẩm bẩm, lòng đã bắt đầu có phần hối hận.

Hắn hối hận mình đã quá mức sai lầm, đem đồng ý chỉ sử dụng GLOCK18, lại còn không mua áo chống đạn.

Sự hạn chế này vô cùng bất lợi đối với hắn, khiến hắn không cách nào phát huy toàn bộ ưu thế của bản thân, càng không thể nào đối phó được với headshot.

Giờ đây hắn đã thua sáu ván, dù cho sáu ván còn lại có toàn thắng, hắn tối đa cũng chỉ có thể tính là đã đấu ngang tay.

Nhưng vấn đề là, nếu tình hình ban nãy cứ tiếp tục kéo dài, chỉ e hắn không chỉ không có cách nào để quân bình, mà thậm chí còn có thể sẽ bị người ta thắng trắng mười hai ván, đầu sẽ bị cạo láng cóng(**).

Nếu quả thực là thế, vậy thì mặt mũi của Tiền Tráng Phong hắn coi như là vất mẹ nó đi hết rồi(***)! Sau này có thể sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, luôn bị người khác chê cười(6).

Trong lòng Tiền Tráng Phong đã muốn nghĩ đến chuyện nuốt lời, tậu vũ khí hỏa lực mạnh.

Chỉ là ban nãy ở trước mặt bao người gã đã khẩu xuất cuồng ngôn, giờ đột nhiên lại lật lọng, chỉ e sẽ bị người khác hết sức khinh thường.

Chính lúc gã đang tiến thoái lưỡng nan, Triệu Thụy đột nhiên mở miệng nói:

'Nếu như anh muốn đổi vũ khí, tôi cũng chẳng phản đối, để tránh sau này kẻ khác nói tôi khi dễ anh.

' Khẩu khí này của Triệu Thụy có phần hơi kiêu ngạo.

Nếu là ở mấy phút trước, những người khác đều sẽ cười nhạo hắn không biết tự lượng sức.

Nhưng hiện giờ, không những không ai dám nói hắn như vậy, mà ngược lại còn cảm thấy những lời này là hết sức bình thường.

Bởi chiến tích của kẻ kiêu ngạo sờ sờ ra đấy, khiến người ta không cách nào phản bác! Thấy Triệu Thụy cho phép mình dùng vũ khí khác, Tiền Tráng Phong không khỏi mừng rỡ.

Chỉ cần có thể mua được vũ khí khác ở trong game, thì hắn sẽ có hy vọng quân bình.

Nhìn thấy sắc mặt vui mừng của Tiền Tráng Phong, Triệu Thụy không khỏi lộ ra chút ý chê cười.

Cho phép Tiền Tráng Phong mua vũ khí khác, tuyệt không phải là vì hắn bỗng dưng đại phát từ bi, mà vì muốn triệt để hơn nữa đả kích sự kiêu căng ngạo mạn của gã.

Trên thực tế, Tiền Tráng Phong có sử dụng vũ khí nào đi chăng nữa thì cũng chẳng tạo ra được chút uy hiếp đối với Triệu Thụy.

Kết cục vốn đã sớm được định đoạt ngay từ lúc bắt đầu! Hiển nhiên, Triệu Thụy cũng đã có nghĩ đến, nếu làm cho Tiền Tráng Phong thua quá thảm, có thể sẽ khiến cho mình có vẻ phần nào phách lối.

Nhưng hắn cảm thấy, tỷ số càng chênh lệch nhiều thì đối thủ mới càng bị đả kích trầm trọng.

Hơn nữa, ở trong game, có phách lối một chút cũng chẳng có gì là ghê gớm.

Thậm chí nếu người khác có hoài nghi, hắn tùy tiện mượn một cái cớ nào đó thì cũng sẽ rất dễ lừa được.

(*****) Ván thứ bảy, như mong muốn, Tiền Tráng Phong sắm cho mình khẩu AK47, còn có nón giáp, áo chống đạn, quang đạn, lựu đạn, bom khói, toàn bộ đều mua sạch, phải gọi là trang bị đến tận răng.

Gã hy vọng mình trong sáu ván còn lại sẽ có thể chuyển bại thành thắng, gỡ lại chút thể diện.

Nhưng mà, Triệu Thụy không cho gã lấy một chút cơ hội.

Chỉ cần thoáng thấy đối phương xuât hiện, tay Triệu Thụy liền đã cực nhanh điều khiển con chuột, vô cùng tinh chuẩn ngắm vào đầu của đối phương, sau đó nổ súng.

Tất cả những động tác gọn gàng liền mạch, thành thục như không(7).

Một người bình thường, bất kể khổ luyện như thế nào đi chăng nữa thì kỹ thuật bắn vẫn tuyệt đối không thể nào luyện đến mức này.

Nếu dùng một chút hình tượng để miêu tả, thì Triệu Thụy hiện tại giống như là một công cụ cheat siêu cấp.

Chỉ cần đối thủ xuất hiện trong tầm nhìn của hắn, tuyệt đối sẽ headshot, giết không tha.

Cách bắn của Tiền Tráng Phong mặc dù tinh chuẩn(****), nhưng dẫu gì thì gã vẫn chỉ là một người bình thường, há có thể thắng được Triệu Thụy?

Mấy ván tiếp theo, tựa hồ chẳng chút hồi hộp lo lắng, mỗi lần Tiền Tráng Phong lộ diện, liền lập tức bị Triệu Thụy một phát là headshot, không cần đợi đến phát thứ hai 0 :

12!!! Đó chính là chiến tích cuối cùng sau khi kết thúc trận đấu của Tiền Tráng Phong! Hắn đã bị Triệu Thụy cạo cho cái đầu bóng nhẵng!(**)

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-than-ma-chi-mo-tham-bai-nhi-41607.html