Thiên Long Lệnh Bài - Lâm Quân chết tiệt, mày đợi đấy - Thiên Long Lệnh Bài

Thiên Long Lệnh Bài

Tác giả : Chưa rõ
Chương 88 : Thiên Long Lệnh Bài - Lâm Quân chết tiệt, mày đợi đấy

Lâm Quân chưa kịp vui mừng thì hư ảnh lại nói :

_ Nhưng mà ………… _ Nhưng nhưng cái gì ?

Nói mẹ đê .

Lâm Quân điên tiết nói, “ nói thì nói mẹ đê, làm bố mừng hụt .

_ À, ngươi phải cho ta ít nhất là 1 tỷ thứ đó .

Nếu không đừng hòng .

Hư ảnh sau cùng cũng lựa chọn thoả hiệp, nhưng dĩ nhiên hắn là 1 tên thông minh, tuy quyết định trong lòng sẽ không đưa đồ tốt cho Lâm Quân .

Nhưng mặt ngoài thì hung hăng vơ vét phim heo 1 phen .

Ta đậu xanh rau má .

Nghe thế Lâm Quân xém nữa ngất tại chỗ .

Sao cái hư ảnh này giống Tiểu Thần Đèn thế, cmn chứ, coi bố là cái gì ?

Bố đếch phải xưởng sản xuất phim con heo đâu nhé .

Đòi 1 tỷ cái cmm .

Trong lòng Lâm Quân đã sớm chửi um lên nhưng vì tham lam cái kho báu sắp khai phá nên đành miễn cưỡng nói :

_ Không nhiều thế đâu, 1 triệu là hết đát rồi .

Ngươi có nghĩ tới người ta đóng phim cực khổ không mà đòi ghê thế .

_ Đóng phim ?

Hư ảnh nghe không hiểu thuật ngữ này nên đành hỏi .

_ Èo, ngu thế .

Tức là đây là người thật, cái ngươi xem chính là ta quay lại .

Được gọi là phim, còn người đóng phim là 3 người bọn họ .

Ngươi có biết người ta ấy ấy mệt biết bao nhiêu không mà đòi 1 tỷ .

_ Hừ chuyện đơn giản thế mà cũng nói .

Ngươi quay được 1 lần thì chẳng lẽ không quay được 1 tỷ lần .

Ta tính toán thì cứ 1 phút là có 1 cặp đang ấy ấy .

Ngươi cứ đi quay lén là được rồi .

Hư ảnh hừ lạnh 1 tiếng rồi phán .

_ Cái gì ?

Không lẽ bắt bố cả đời đi quay phim heo cho ngươi coi ?

Lâm Quân giận dữ hét lên .

_ Đúng, chú thông minh phết .

Hư ảnh cười tán dương 1 phát .

Tuy giận dữ nhưng trong lòng Lâm Quân cấp tốc nghĩ cách .

Hiển nhiên tên này giống Tiểu Thần Đèn rồi, đã đòi thì ít khi xin được lắm .

Cùng lắm giảm được vài phim gọi là có .

Chợt như nhớ ra điều gì, Lâm Quân âm hiểm cười 1 tiếng hỏi :

_ Ý ngươi là phim dạng giống như này phải không ?

Hư ảnh không nhìn thấy nụ cười của Lâm Quân nên gật đầu cái rụp .

_ Tốt thành giao, bây giờ ngươi dẫn ta đi xem cái kho báu đi .

_ Không được, phải đưa trước .

Hư ảnh hét lên 1 tiếng .

Trong lòng hắn đang có quỷ nên không muốn dẫn Lâm Quân đi .

_ Èo thì dẫn bố vào đó trước xem có đồ gì hot không, ngươi nghĩ phim của ta đồ thường chắc .

Lâm Quân thanh minh nói, hắn không muốn thằng này kiểm tra trước .

Mắc công phát hiện đồ dỏm thì toi công .

_ Gì ?

Báu vật cả trăm năm mà chú xem thường à ?

Hư ảnh hỏi lại 1 tiếng, mặt mũi tràn đầy tức giận .

_ Hừ, thế phim của anh chú thấy ở đâu chưa ?

Báu vật có ngon bằng sự vùng lên của tiểu huynh đệ không ?

_ Ta tự xem trực tiếp cũng được, chú tưởng chú ngon à ?

_ Ngon thì xem đi, thế thằng nào mới đòi phim của anh .

_ Đưa phim trước .

_ Ta xem kho báu trước .

……………………………………….

1 hư ảnh 1 người gân cổ lên cãi tới đỏ mặt tía tai .

Trong lòng 2 tên đều có quỷ nên không muốn đáp ứng yêu cầu của đối phương .

Chỉ 1 lát sau cả 2 đều mang 1 khuôn mặt đỏ bừng, nhìn như là 2 con gà chọi sắp xung trận .

Sau cùng, Cẩu Thánh đành đứng ra làm người giảng hoà .

Hắn cười khổ nói :

_ Ta nói này 2 người .

_ Cái gì ?

không thấy chúng ta đang bàn bạc à ?

Lâm Quân và hư ảnh 2 miệng 1 lời quay qua đáp .

Cẩu Thánh quay qua Lâm Quân nói :

_ Ta thấy như này nhé, bây giờ đệ hãy đưa cho ta phim trước .

Ta sẽ kiểm tra rõ ràng .

Rồi hắn quay qua hư ảnh tiếp lời :

_ Còn ngươi sau khi ta kiểm tra xong thì phải dẫn chúng ta tới đó .

Nếu không sẽ không giao dịch được .

Hư ảnh nghe thế ngẫm nghĩ 1 lát rồi gật đầu .

Hắn cũng đang suy tính trong lòng tìm cách khác .

Nếu cứ chơi chiêu đó mà gặp phải 1 thằng cứng đầu như này thì không xong .

Về phần Lâm Quân thì cũng đành đồng ý .

Hắn không tin là Cẩu Thánh kiểm tra hết 1 tỷ phim được nên đã trộn 1 ít phim bẩn bựa giữa những giàn phim hay .

Chỉ thấy hắn móc ra 1 cái máy tính .

Đúng là 1 cái laptop của hãng Apple, trong này hắn đã dày công tải phim .

Đếm sơ sơ thì bộ nhớ 1 tỷ GB cũng đã được ghi đầy phim đủ thể loại .

Cẩu Thánh gật đầu rồi bắt đầu kiểm tra .

Cái thứ này hắn cũng đã thấy Lâm Quân xài qua vài lần nên vẫn biết cách .

Chỉ có điều lúc trước xem phim hoạt hình còn bây giờ là phim heo .

Vì phim quá nhiều nên mỗi phim Cẩu Thánh chỉ lướt qua 1 chút .

Tuy là như vậy nhưng phải mất cả buổi trời mới xong .

Khi kiểm tra xong thì Cẩu Thánh thở “ phì phò “ nói :

_ Đã xong, không có vấn đề .

Nghe thế thì cả Lâm Quân và hư ảnh đều gật đầu .

Chỉ có Lâm Quân là cười âm hiểm .

Tuy 1 tỷ phim nhưng chỉ có 1 phần 10 là tinh phẩm .

Còn đâu đều là bựa hết .

Cẩu Thánh chỉ lướt sơ qua nên không thấy được điều này .

Dù sao thì phim ấy ấy là được rồi .

_ Đi theo ta .

Thấy kết quả đã có hư ảnh cũng không nhiều lời, bắt đầu vung tay niệm chú :

_ Úm ba la, cô ca cô la, ta dua ku ta, mi xoa ku ta, ku ta phe phe, fap fap fap …………….

Niệm được vài lần thì chỉ thấy trên mặt bàn lúc nãy sáng lên .

Hiện ra 1 cái cánh cửa giống như trong phim khoa học viễn tưởng .

Là cánh cửa không gian .

Chỉ thấy xung quanh nó bao bọc bởi 1 vòng sáng màu xanh .

Ở trong là khung cảnh của nơi cần tới .

Tuy hơi lờ mờ nhưng những người ở đây ai cũng có thực lực cao cường nên vẫn có thể nhìn rõ .

Chỉ thấy đây là hình ảnh của 1 cái đài cao được làm từ vàng 4 số 9, phía dưới đều đặt lung tung những thứ gọi là tinh phẩm .

Nào là vàng bạc, châu báu, thượng vàng hạ cám các loại .

Đáng chú ý nhất phải là ở phía trên .

Ở giữa cái đài có 1 vầng sáng màu vàng bao bọc lại .

Đây được gọi là kết giới, cũng là 1 sản phẩm của Tung Quốc .

Trong kết giới chắc chắn là đặt những vật phẩm quý giá, nhưng vì nó đã che khuất nên không ai biết trong đó là cái gì .

_ Đây là cánh cửa không gian .

Các ngươi đi theo ta .

Nói rồi hắn không do dự bước vào cánh cửa .

2 người Lâm Quân thấy thế cũng bước vào theo .

…………………………… Trước mắt tối đi 1 lát rồi lại có ánh sáng .

Khi định thần lại thì 2 người thấy mình đã xuất hiện trong 1 nhà kho .

Tuy khung cảnh xung quanh đều giống như những gì đã nhìn thấy khi ở ngoài kia .

Nhưng khi đã nhìn trực quan thì cảm thấy trong này cực kỳ to lớn và khí phách .

Xung quanh tất cả mọi thứ đều là vàng bạc hoặc kim cương, nhìn đến loá cả mắt .

Không kể những vũ khí, bí tịch rơi trên mặt đất, hoặc là những thứ quý giá trên thế giới .

Lâm Quân nhìn tới loá cả mắt rồi sau đó không chút do dự, Lâm Quân cúi mình xuống bắt đầu nhặt vàng bạc châu báu trên mặt đất .

Hồn nhiên không thèm để ý tới 2 người kia .

Chỉ thấy từng đám vàng được tụ lại 1 chỗ, sau đó Lâm Quân vung tay thu tất cả vào nhẫn trữ vật .

Hắn không thèm quản điều gì hết, thu trước rồi nói sau .

Sau khi thu thập mỏi cả tay thì đồ trên mặt đất mới lấy hết, hắn vui mừng quay sang nhìn hư ảnh nói :

_ Mở kết giới đi, ta muốn lấy thứ đó .

Khuôn mặt của hư ảnh hung hăng co quắp 1 chút, trong lòng khó hiểu tại sao mặt thằng này lại dày như thế .

Bố chưa nói gì đã vội vàng thu .

Tư thế khi thấy vàng thì bất nhã như chó ăn phân .

Nhưng dù sao thì đều là những đồ cùi pắp với cả hư ảnh nóng lòng muốn Lâm Quân ra khỏi đây mau mau nên hư ảnh miễn cưỡng nói :

_ Được .

Sau đó hắn vung tay lên, kết giới màu vàng đã được giải trừ .

Chưa kịp nhìn thấy là vật gì thì Lâm Quân quơ tay thu luôn vào nhẫn trữ vật .

Lòng hắn có quỷ nên muốn gấp rút rời khỏi chỗ này .

Hắn nói :

_ Đưa chúng ta ra ngoài .

Cẩu Thánh huynh, phiền huynh đưa laptop cho vị bằng hữu đây .

Cẩu Thánh nghe thế thì vội vàng đưa laptop qua sau đó nói :

_ Ta đã kiểm tra rồi, ngươi đưa chúng ta ra ngoài đi .

Thấy thứ cần thiết đã vào tay thì hư ảnh không nói nhảm nữa vung tay lên .

2 người Lâm Quân biến mất như chưa từng xuất hiện .

Cùng lúc đó trên mặt Lâm Quân và hư ảnh đều hiện lên 1 tia cười âm hiểm như đã thực hiện được âm mưu .

…………………….

Ở bên ngoài, Khi xuất hiện bên ngoài Lô Đề Cờ Bạc Điện thì Lâm Quân ngồi xổm xuống, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm thu thập được .

Lâm Quân hứng trí bừng bừng dốc hết mọi đồ vật đã thu được ra kiểm tra .

Nhưng càng dốc Lâm Quân mặt mày càng tái mét .

Bởi vì hắn dốc ra chả được cái gì cả, mặc dù lúc nãy thu được rất nhiều .

Mặt mũi hắn lúc xanh lúc trắng .

Lúc này hắn sao không biết mình đã bị lừa .

Điên tiết hắn đứng lên hét lớn lên :

_ Hư ảnh chó chết, ************ mày .

Đồng thời từ trong Lô Đề Cờ Bạc Điện cũng vang lên 1 tiếng chửi rung trời :

_ Lâm Quân chết tiệt, mày đợi đấy .

Tao mà tìm được mày không làm hoa cúc mày nở hoa thì tao không làm người, à nhầm làm quỷ, aaaaaaaa đợi đó .

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-thien-long-lenh-bai-lam-quan-chet-tiet-may-doi-day-125196.html