Thiên Long Lệnh Bài - Lão đang mắc vệ sinh - Thiên Long Lệnh Bài

Thiên Long Lệnh Bài

Tác giả : Chưa rõ
Chương 130 : Thiên Long Lệnh Bài - Lão đang mắc vệ sinh

Cả đám học sinh đều hò hét rung trời, tên nào tên nấy nghĩ tới phần thưởng ánh mắt đều sáng lên .

Trong mắt bắn ra sự tự tin mãnh liệt, phảng phất như cho dù có là một con ma thú cấp 9 bọn hắn cũng dám leo lên đè đầu xuống để thuần phục .

Nhật Quỳnh thấy các bạn học như thế trong long cũng tự tin hơn hẳn, ngay lập tức cười nói :

_ Tốt, buổi chiều 1h chúng ta tập trung ở sân tập .

……………… Chiều hôm đó, _ Này, lớp trưởng đi lâu thế mà sao chưa về ?

Đặng Tùng quay sang hỏi Thiên Vũ đang đứng bên cạnh .

Từ lúc 1h, cả đám đều đã đến đây .

Sau khi mọi người đều đã tới đủ thì Nhật Quỳnh bảo là ra chỗ nuôi nhốt để đưa ma thú về đây .

Nhưng nửa tiếng đồng hồ đã qua đi mà Nhật Quỳnh còn chưa xuất hiện, làm cả đám đều rất lo lắng, không biết là có chuyện gì xảy ra hay không .

_ Ta cũng không biết nhưng có lão Phong Chỉnh đi theo giúp đỡ mà .

Ngươi lo làm gì, chắc sẽ về ngay thôi .

Thiên Vũ liếc mắt nhìn Đặng Tùng rồi lên tiếng .

_ Hắc, hắc, ta chỉ lo lớp trưởng xinh đẹp đáng yêu của chúng ta bị chà đạp bởi ma thú thôi, hê hê .

Đặng Tùng hắc hắc cười nói, trên mặt hiện lên vẻ dâm tà nồng đậm .

Từ lúc hắn bị Thi Giang đá cũng không thèm tin vào cái gì gọi là tình yêu đích thực nữa, chỉ nhăm nhe cưa các em nữ để thoả mãn cái lòng trả thù của hắn .

Mục tiêu hắn nhắm tới lúc này chính là Nhật Quỳnh, nàng lớp trưởng xinh tươi lớp A2 .

_ Thôi, nghe nói Nhật Quỳnh thực lực cao hơn chú đấy, với cả lão Phong Chỉnh bảo kê thì làm quái gì mà có chuyện được .

_ Ờ, anh đùa thế thôi, mà nè ….

Đặng Tùng ghé miệng vào tai Thiên Vũ, hỏi nhỏ :

_ Thế chú cưa được em bán xí mụi chưa ?

_ Hắc hắc, chú mày nói xem .

Thiên Vũ cười tươi như hoa rồi nhìn về phía cô gái bán xí muội đang đứng nói chuyện với đám con gái .

Cô bé bán xí muội đứng trong đám người, như có cảm ứng cô đột nhiên nhìn về phía Thiên Vũ .

Thấy Thiên Vũ nhìn mình cười cười thì lập tức cô bé đỏ mặt cùi gằm xuống .

_ Ặc, đổ rồi à ?

Mày làm thế quái nào mà nhanh vậy ?

Đặng Tùng ngạc nhiên hỏi, tuy bọn hắn biết thằng này đang ra sức tán cô bé bán xí muội nhưng không ngờ bất tri bất giác thằng này lại thành công .

Thành công một cách cực kỳ khó hiểu .

_ Hêhê, mày nghĩ anh là ai .

Ta chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay một phát là em nó lập tức theo anh ngay .

Thiên Vũ dương dương tự đắc nói, nhưng trong lòng đau khổ thế nào thì chỉ mình hắn mới biết .

Cô bé đó tên là Cát Tuyên, một cái tên khá là lạ lẫm nhưng cũng không kém phần thú vị .

Từ khi biết cô ta học cùng lớp thì Thiên Vũ chưa một ngày nào từ bỏ cái âm mưu để đá đít cô gái này .

Nhưng trong một dịp tình cờ, khi hắn theo dõi Cát Tuyên từ trường về tới nhà thì đã xảy ra một chuyện, một chuyện mà hắn không thể nào quên được ……….

10 ngày trước, Cát Tuyên sau khi bán xong tất cả xí muội thì vội vàng ra ngân hàng, hồn nhiên không biết đằng sau lưng đang có một thằng biến thái với một âm mưu to lớn theo sau .

_ Hừ, cô ta đi đâu mà nhanh thế nhỉ ?

Mẹ nó, mà không biết có cơ hội hạ thủ không đây ?

Thiên Vũ bám theo đằng sau lẩm bẩm nói nhưng hai chân không chút dừng lại .

Cực kỳ cẩn thẩn bám theo từ phía xa .

Hắn đã theo dõi Cát Tuyên được 20 ngày rồi nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội hạ thủ .

Bởi lẽ Cát Tuyên không chu mông lên thì hắn không thể nào trả cô ta cái mối nhục mà hắn đã nhận được .

Hắn muốn cô ta phải hiểu cái cảm nhận lúc đó của hắn .

Theo như Thiên Vũ theo dõi thì mỗi ngày chủ nhật được nghỉ học, Cát Tuyên sẽ tới ngân hang một lần .

Làm gì trong đó thì Thiên Vũ không biết nhưng chắc chắn đây chính là cơ hội mà hắn có thể hạ thủ .

Bởi lẽ, chỉ có lúc này Cát Tuyên mới đi một mình, còn mọi lần thì đều đi với bạn bè nên Thiên Vũ không làm gì được .

Mắt thấy Cát Tuyên đã đi vào ngân hàng thì Thiên Vũ thở dài một hơi, lẩm bẩm :

_ Coi như lần này cô hên, chắc chắn một ngày nào đó ta sẽ làm được …….

Thiên Vũ cảm giác cực kỳ thất vọng, khi Cát Tuyên đã vào ngân hàng rồi thì hắn cũng không chui vào được, chỉ có cách đợi cô ta ở phía bên ngoài .

Trên đường trở về chắc sẽ có một cơ hội hạ thủ .

Thiên Vũ nghĩ thế rồi rút một điếu thuốc châm lửa đứng hút, hắn biết là Cát Tuyên vào ngân hàng cực kỳ lâu nên đành giết thời gian bằng cách đó .

Nhưng chỉ mới được một nửa điếu thuốc thì từ trong ngân hàng truyền ra một tiếng hét to lớn, áp lực cường giả từ trong ngân hàng bắn ra mãnh liệt .

Kèm theo đó chính là các tiếng ầm ầm vang lên liên tiếp .

Thiên Vũ nghe thế đột nhiên biến sắc, khi quay đầu nhìn về phía ngân hàng thì hắn thấy một cảnh rất kinh khủng .

Chỉ thấy phía trên ngân hàng to lớn có hai đoàn người đang lặng lẽ đứng .

Một bên là đám người mặc quần áo như thích khách, che kính mặt mũi chỉ để lộ ra hai con mắt .

Phía còn lại chính là một đoàn người mặc quần áo màu xanh lá, trên ngực có một cái huy chương hình thỏi vàng lấp lánh .

Hiền nhiên chắc chắn một bên là cướp còn một bên là bảo vệ của ngân hàng .

Nhưng những chuyện đó thì cũng không kinh khủng lắm .

Cái chủ yếu chính là trong tay một tên áo đen đứng đầu đang xách một bà già, mà bà lão này cũng đã bị đánh ngất .

Hiển nhiên là bọn cướp đang diễn một màn bắt con tin đòi tiền chuộc rồi .

Hai phe nhân số đều là 5 người thực lực rất mạnh .

Cả hai đều lơ lửng trên không trung, dằn co nhau .

_ Mẹ, các ngươi mau giao tiền ra đây cho bố .

Nếu không ta giết bà già này .

Tên cướp thủ lĩnh áo đen phá vỡ im lặng cao giọng quát .

_ Cần bao nhiêu ?

Ngươi thả người già kia đi rồi có gì chúng ta thương lượng .

Một người bảo vệ của ngân hàng lên tiếng hoà hoãn .

_ Giao cho ta 1000 tỷ, nếu chậm trễ thì ta giết mụ này .

Tên cướp thủ lĩnh tiếp tục quát .

_ Chúng ta không đủ 1000 tỷ, chỉ có tầm 100 tỷ thôi .

Người bảo vệ lên tiếng lúc nãy mặt mũi tràn đầy âm trầm, trong mắt bắn ra sát khí mãnh liệt trầm giọng nói .

_ Ừ, vậy được .

Giao một 100 tỷ ra đây, hắc, ta biết các ngươi rất tốt đối với người già mà .

Tên cướp thủ lĩnh châm chọc nói .

_ Hừ .

Đoàn người bảo vệ hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì .

Chỉ có một tên trong số họ vào trong ngân hàng lấy tiền ra .

Sau một khoảng thời gian nhây nhớt khá dài thì người kia cũng kéo một đống thùng vàng ra ngoài .

Hàng loạt thỏi vàng được đặt trong một số thùng gỗ, tổng cộng tất cả có 10 thùng .

_ Số 5, lên kiểm tra đi .

Tuy trong lòng hơi bất mãn vì thời gian hơi lâu nhưng hắn tin vào thủ đoạn của mình nên chỉ lên tiếng phân phó .

Hằn không tin đám người này có thể bắt được hắn .

Dù sao hắn đang nắm con tin kia mà .

_ Vâng .

Một tên cướp được gọi là số 5 lập tức sà xuống đất, cực kỳ cẩn thận kiểm tra số vàng này .

Đám bảo vệ xung quanh thấy thế thì cũng chừa ra một con đường nhưng người nào người nấy cầm chắc vũ khí như lâm đại địch, e sợ sẽ có chuyện gì xảy ra .

May mắn là tên số 5 này cũng không có hành động gì khác .

Sau 5 phút kiểm tra kĩ càng thì hắn bay về phía đám cướp, nhỏ giọng nói :

_ Đại ca, vàng tốt lắm .

Người bảo vệ lúc nãy thấy thế thì nói :

_ Nếu các ngươi đã kiểm tra xong rồi thì giao người đi, chúng ta sẽ giao vàng .

_ Không, không .

Các ngươi đưa vàng cho chúng ta trước, nếu chúng ta an toàn rời đi tự nhiên sẽ thả mụ già này ra .

Tên thủ lĩnh đám cướp xua xua tay nói .

Hắn rất tinh tường nếu thả bà già này trước thì chắc chắn đám người kia lập tức sẽ lao lên .

Đừng nói đến vàng, ngay cả cái mạng hắn cũng chưa chắc sẽ giữ được .

_ Hừ, nếu ta đưa vàng mà các ngươi không thả người thì làm sao ?

Người bảo vệ kia hiển nhiên cũng biết là đám cướp không chịu .

Nhưng vì cái mục đích kéo dài thời gian nên hắn đành nói thế .

Lúc nãy khi vào trong lấy vàng thì bọn hắn cũng đã truyền tin cho đám người ở ngoài, tin tưởng chỉ một thời gian sẽ có viện binh tới .

_ Giao trước cho ta .

Nếu không ta sẽ giết bà này .

Hừ, đừng thử sự kiên nhẫn của ta .

Tên áo đen quát một lần nữa .

_ Được, được, chúng ta đưa cho ngươi ……….

Người bảo vệ kia lên tiếng, trên mặt tràn đầy giận dữ và khuất nhục .

Nếu không phải đám cướp đang có con tin thì chắc chắn hắn đã lao lên rồi .

_ Tốt, đưa đây .

Tên cướp vừa nói xong thì bà lão trong tay hắn đột nhiên tỉnh lại .

Chỉ thấy bà ta hai mắt mông lung, các cánh tay khua khoắn lung tung, hiển nhiên là bà ta cũng không biết mình đang bay như superman .

Bà lão đang khó hiểu trong lòng thì đột nhiên cảm giác cổ bà có một bàn tay chộp lên .

Quá kinh hãi bà hét lên :

_ Thả ta ra, thả ta ra …….

_ Im mồm .

Tên tướng cướp quát lớn một tiếng .

_ Ặc, ngươi muốn làm gì ?

Trong nháy mắt bà lão cũng nhận ra mình đang bay trên trời, trong tầm mắt bà chính là đám người đang bay .

Lập tức, bà đã hiểu ra tất cả mọi chuyện nhưng vẫn kinh hãi hỏi .

_ Sắp xong rồi, bà cứ ngoan ngoãn ở đây đi .

Hắc, nếu ngoan thì chúng ta sẽ thả bà ra .

Bảo đảm bà không hao tổn một sợi tóc gáy .

Tên cướp thủ lĩnh tươi cười nói .

_ Nhưng mà ……… _ Nhưng nhị cái giề ?

Im mồm cho tao .

_ Lão đang mắc vệ sinh .

Bà lão khó nhọc nói .

Trong lòng cũng thầm hận không thôi .

Lúc nãy bà vào ngân hàng chỉ để kiếm chỗ đi wc, không nghĩ tới lại bị chộp làm con tin .

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-thien-long-lenh-bai-lao-dang-mac-ve-sinh-125249.html