Thiên Long Lệnh Bài - Thánh nữ - Thiên Long Lệnh Bài

Thiên Long Lệnh Bài

Tác giả : Chưa rõ
Chương 87 : Thiên Long Lệnh Bài - Thánh nữ

_ Xếp hình ?

Là clgt ?

Lâm Quân thắc mắc lên tiếng .

Không lẽ là phải xếp 999 tấm thẻ đầu với cái thân hình à, xếp thế thì bao giờ mới xong .

_ Xếp hình tức là xếp hình, chú nghe anh nói hết đã .

Chưa gì đã chọt vào mồm anh .

Hư ảnh bực bội đáp .

_ Ờ, nói đi .

_ Xếp hình tức là xếp hình .

Nhưng vì cái này là 1 trò chơi của sự may mắn nên luật chơi có phần khác .

Không phải chú mày phải xếp hết 999 cái mà chỉ cần 1 cái thôi .

Hay nói cách khác anh cho chú nhìn 1 hồi, sau đó sẽ úp hết lại .

Chỉ lật 1 cái mặt, chú phải chọn được cái thân hình đồng nhất .

Hiểu chưa ?

Lâm Quân gật gật đầu, luật chơi cũng có vẻ không khó lắm .

Nói trắng ra là dựa vào may mắn là chủ yếu .

Thử nghĩ xem trong 999 tấm chọn ra 1 tấm thì tỷ lệ thành công sẽ thấp như thế nào chứ .

Đã thế còn không được gian lận gì nữa .

_ Bắt đầu nhé .

Hư ảnh chưa kịp cho Lâm Quân lên tiếng thì vung tay lên .

Các tấm thẻ bài đồng loạt úp xuống .

Sau đó tất cả chuyển động trên bàn với 1 tốc độ chóng mặt .

Chỉ khoảng vài s thì các tấm bài đồng loạt dừng lại .

Trên bàn chia làm 2 bên, 1 bên hình đầu người còn 1 bên là thân người .

_ Chú thích lật tấm nào trước, hahaha .

Hư ảnh cười lên tiếng .

Lúc nãy vì hắn thù thằng này nên tất nhiên là không cho Lâm Quân suy nghĩ rồi .

_ Cái *****, đồ cờ hó .

Lâm Quân chửi 1 câu trong lòng nhưng mà vô kế khả thi nên đành lạnh lùng nói :

_ Bố chọn tấm đầu tiên .

_ Rồi ok .

Hư ảnh vung tay 1 phát, tấm đầu tiên được lật lên .

Chỉ thấy trên đó là 1 cô gái có khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp .

Khuôn mặt trái xoan kèm theo nụ cười ngây thơ trong sáng .

Cô mang 1 vẻ đẹp phối hợp giữa 2 dòng máu Á – Âu .

Đôi mắt màu nâu như hớp hồn người đối diện kết hợp với khuôn mặt trắng không tỳ vết .

Tất cả điều đó đều làm tôn lên vẻ đẹp của cô .

Khi nhìn thấy cô gái trong ảnh thì Lâm Quân đột nhiên thét lên 1 tiếng :

_ Thánh nữ .

Cẩu Thánh đứng bên cạnh nghi hoặc hỏi :

_ Thánh nữ cái gì ?

_ À thánh nữ trong lòng đàn ông chúng ta .

Nàng ta mang sự sung sướng tới cho chúng ta .

Nàng cũng giúp ta học thêm nhiều điều về công cuộc vĩ đại nhất của loài người .

Nàng an ủi ta trong lúc ta túng quẫn nhất, nàng cũng an ủi tiểu huynh đệ của ta trong giây phút bức bách nhất .

Đối với nàng ta luôn sùng kính từ tận đáy lòng và mang ơn nàng rất nhiều .

Lâm Quân ngơ ngác nhìn vào tấm ảnh, theo phản xạ tung ra 1 tràng mà chả biết hắn học từ đâu .

Cẩu Thánh nghe xong, trong lòng cũng kinh sợ .

1 người được mọi người gọi là thánh nữ chắc không phải người thường .

Đồng thời hắn cũng thắc mắc Lâm Quân tại sao lại quen biết 1 người như thế .

Hắn mới quay sang Lâm Quân hỏi :

_ Thế nàng là ai ?

Bạn gái ngươi à ?

_ Không .

Nàng là nữ thần trong lòng ta .

Lâm Quân đưa 1 ánh mắt sùng kính nói .

_ Ngươi gặp lúc nào ?

_ Hình ảnh của nàng xuyên suốt toàn cầu, ta muốn lúc nào thì gặp lúc đó .

_ Ghê thế, thế nàng là ai ?

Cẩu Thánh sửng sốt lên tiếng hỏi, hắn có điểm thắc mắc chả biết sao gọi là lúc nào muốn gặp thì gặp .

_ Diễn viên .

_ Diễn viên ?

là cái quái gì ?

_ Ài, ngươi già đầu rồi mà khờ thế, qua đây anh cho xem rồi biết .

Lâm Quân cười nói, đồng thời móc trong nhẫn ra 1 cái đầu đĩa kèm ti vi loại xịn .

Đút vào đó 1 cái đĩa .

Cả Cẩu Thánh và cái hư ảnh kia đều tò mò .

Bọn hắn sống từ rất lâu rồi nhưng chưa thấy cái đồ này bao giờ .

Cả 2 đều tò mò đưa mắt nhìn theo .

Chờ đợi chưa lâu thì trên màn hình hiện lên 1 cô gái, y chang cô gái trong ảnh .

Trong đó còn có 2 người đàn ông nữa .

Chỉ thấy 3 người bắt đầu 1 cuộc chiến tranh mãnh liệt .

Đánh tới nổi trời đất biến sắc, quần áo mất sạch .

Lúc ban đầu thì có vẻ cô gái chiếm ưu thế, sử dụng đôi tay và miệng mình như 1 món vũ khí, hành hạ 2 người đàn ông sống không bằng chết, à sung không bằng sướng .

Sau đó 2 người đàn ông điên tiết lên, cũng dùng tay đánh trả lại .

Tuyệt chiêu xuất ra toàn là cao chiêu trong giới võ lâm, nào là “ bóp d** long trảo thủ “, nào là “ mò cua ăn ốc “, nào là “ vét máng qua sông “, nào là ……………….

Cuối cùng khi cô gái sắp thất thủ thì 2 người đàn ông tiếp tục sử dụng vũ khí lợi hại .

Chỉ thấy đó là 1 cây đoản công dài gần 10 tấc, tuy hơi nhỏ nhưng nó cứng như sắt thép .

Có thể làm cho người ta rơi vào ảo giác và chết trong sung sướng .

Cô gái không cam lòng nên sử dụng 1 khu rừng cây toàn màu đen và 1 dòng suối màu trắng để chống đỡ .

Nhưng khi 2 cây đoản côn tiến vào hang động trong rừng rậm thì cô gái bắt đầu chống đỡ mãnh liệt .

Nhưng 2 cây đoản côn được mệnh danh là thần khí đâu phải chuyện đùa .

Chỉ thấy cô chống cự càng ngày càng yếu, tiếng than đau đớn vang lên liên tục và kéo dài không dứt .

Mặc dù là thế nhưng cô gái cũng không phải thường, quyết tâm mài mòn sức lực của 2 người đàn ông bằng các tư thế khó đỡ .

Như là “ đẩy xe bò “, “ 2 con chó “………… Cuộc chiến kéo dài tới 1 tiếng đồng hồ mới kết thúc .

Kết quả cuối cùng là cả 3 người đều bị thương nặng .

Chỉ thấy họ đều nằm xuống thở “ hồng hộc “ .

Chỉ có cô gái trên mặt hiện lên thần sắc sung sướng .

……………….

Cuộc chiến đã kết thúc nhưng Cẩu Thánh và hư ảnh đều chưa dời mắt khỏi màn hình .

Trong 1 tiếng đồng hồ này khi xem cả 2 tên đều chảy ra nước miếng mãnh liệt .

Tiểu huynh đệ đã lâu không xài đột ngột ngẩng đầu lên .

Cả 2 tên quỷ sắc trong gần trăm năm không gặp phụ nữ khi xem xong đều thoả mãn trong lòng .

Đột nhiên bọn hắn quay sang Lâm Quân, trăm miệng 1 lời nói :

_ Lão đệ ( chú em ) còn cái này không, cho anh xem với ?

Lâm Quân đang ngồi hút thuốc, nghe thế thì cười đáp :

_ Còn thì còn, nhưng mà ……….

_ Nhưng gì ?

chú cần gì cứ nói, bọn anh sẵn sàng .

Lâm Quân cũng không ngạc nhiên, trong đầu cấp tốc suy nghĩ, sau đó nói :

_ Không free đâu cưng, hắc hắc, còn lão huynh tối về đệ đưa cho xem .

Hư ảnh nghe thế hiện lên thần sắc lúng túng .

Hắn ở trong này cũng mấy trăm năm rồi, tuy chỉ còn 1 tia linh hồn nhưng hắn cực kỳ tưởng nhớ về cuộc sống làm người trước kia .

Nhất là được chiến tranh với phụ nữ, cầm thần côn 20 tấc chinh chiến khắp nơi .

Hôm nay gặp được cái này thì khác gì “ buồn ngủ gặp chiếu manh, râu xanh gặp thiếu nữ “ đâu .

Nghĩ tới đó hắn đành xuống nước nói :

_ Ách chú em, từ từ thương lượng, đừng vô tình thế chứ .

_ Hừ thương lượng gì ?

thằng nào lúc nãy vừa chơi đểu bố ?

Lâm Quân hừ lạnh nói, hắn vẫn không quên lúc nãy tên này chơi hắn, chưa nhìn kĩ đã đảo bài, thú vị lắm sao .

_ Ách, ta đùa ta đùa, chú em chỉ cần đưa mấy cái đó cho ta ta cho chú em ra ngoài ngay .

Hư ảnh lại tiếp tục lên tiếng .

Trong lòng thầm mắng tên nhóc con thù dai .

_ Thế cũng được, nhưng chú muốn 1 cái thôi à, chỗ này anh còn nhiều lắm .

Lâm Quân cười haha nói, vì đổi cho Tiểu Thần Đèn nên trong túi hắn lúc nào cũng có 1 đống văn hoá phẩm đồi truỵ .

_ Còn nữa à ?

nhiều không ?

Hư ảnh nghe tới đây mắt sáng lên nói .

Trên miệng còn tràn ra 1 ít nước miếng .

_ Nhiều lắm, ngươi xem cả đời cũng không hết đâu, nhưng mà không free đâu nhé .

Lâm Quân dụ dỗ nói .

_ Thế làm sao giờ ?

Ta có mỗi cái linh hồn, còn gì đổi đâu .

_ Sao lại không, ngươi cứ đưa cái tài phú trong này đổi là được rồi .

Nghe thế hư ảnh sao lại không hiểu Lâm Quân dụ dỗ hắn, hắn hét lên :

_ Không được, nhất quyết không được .

Lâm Quân ngạc nhiên hỏi :

_ Có gì mà không được ?

_ Không được là không được, những thứ này chỉ dành cho người may mắn và hữu duyên .

_ À cuối cùng ta cũng thắng thôi, bây giờ ngươi không đưa thì đừng hối hận .

Nói rồi Lâm Quân đi qua bên cạnh, lật lên 1 lá bài đặt trên bàn, sau đó ghép lại với cái đầu thánh nữ đã lật lúc nãy .

_ Ngươi xem đi, coi phải anh may mắn không ?

Lâm Quân dương dương tự đắc nói, nhưng sự thật là như nào thì chỉ trong lòng hắn mới rõ .

_ Gì ?

Sao ngươi hên thế ?

Hư ảnh có vẻ không tin tưởng hỏi .

Hắn không tin 1 người lại hên đến như thế .

_ Haha, anh là thần may mắn mà .

Dừng 1 chút Lâm Quân tiếp tục dụ dỗ nói :

_ Ngươi xem, ta may mắn thế này chắc chắn sẽ thắng thôi .

Nhưng nếu ta thắng rồi thì ngươi đừng mơ đụng vào báu vật của ta .

Ngươi chắc chắn là đã xa phụ nữ lâu lắm rồi nhỉ ?

Thiết nghĩ chắc chắn ngươi sẽ thập phần hài lòng về cái báu vật này của ta .

Tuy ngươi là linh hồn không làm gì được nhưng coi cũng sướng mắt phải không ?

_ Hơn nữa ngươi cho ta thắng cũng có hại gì đâu, trước sau gì ta chả thắng, hắc, cho sớm cũng bình thường mà .

Đã thế ngươi còn sướng con mắt .

Nghe thế hư ảnh cũng khá xuôi tay, trong lòng đấu tranh tư tưởng 1 lát rồi nói :

_ Cũng có thể .

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-thien-long-lenh-bai-thanh-nu-125195.html