Thiên Ma Kiếm - Bộc Phát-Sức Mạnh Bá Đạo của Dịch Thiên - Thiên Ma Kiếm

Thiên Ma Kiếm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 79 : Thiên Ma Kiếm - Bộc Phát-Sức Mạnh Bá Đạo của Dịch Thiên

  Dịch Thiên cố sức đứng dậy,ánh sáng hoàng kim bên ngoài có chút ảm đạm,ánh mắt mang theo chút tức giận nhìn con ngân long kia,hắn như đang tính toán điều gì đó để đối phó với nó.

Như không muốn Dịch Thiên có thời gian nghỉ ngơi,Lưu Diệp thúc động Ngân long như tên bắn tiếp tục công kích Dịch Thiên.

Lần này vẫn giống như những lần trước,dù Dịch Thiên có gắng sức sử dụng tối đa tốc độ cùng những kĩ năng như tàn ảnh,ảo ảnh thế nhưng vẫn không cách nào tránh thoát được các đòn tấn công của ngân Long.

Nó thực sự nhanh hơn Dịch Thiên một bậc.

Lúc này,Dịch Thiên nằm trên võ đài,xung quanh là vô số cái hố nông sâu khác nhau.

Hắn thở hộc hộc trên cơ thể những vết bầm tím xuất hiện nhiều vô số.

Cũng may hắn có cơ thể rắn chắc cùng màng hoàng kim năng lượng hộ thể nên có thể chống cự đến bây giờ.

Đột nhiên,một giọng nói thanh thúy vang lên trong đầu Dịch Thiên :

- Thiên nhi hãy làm theo những gì ta nói ngươi sẽ vượt qua trận chiến này”.

Dịch Thiên như mừng rỡ nhanh chóng đáp:

- Cô cô,người thật sự có cách đánh bại con rồng kia sao?

” Không thèm trả lời Dịch Thiên,từ bên trong Thiên Ma Kiếm,Long Vũ truyền ra một đạo tinh thần bắn thẳng lên não Dịch Thiên,một số thông tin liên tục xuất hiện.

Ánh mắt Dịch Thiên tròn lên,hắn nói:

“ Làm như vậy sẽ chắc thắng chứ?

” “Chắc!” Long Vũ chỉ trả lời vỏn vẹn một chữ nhưng chừng đó là quá đủ để Dịch Thiên có thể tự tin mà đánh tiếp với Ngân Long của Lưu Diệp.

Nói thì thấy lâu nhưng thật sự mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt.

Dịch Thiên cố gắng đứng dậy,ánh mắt nhìn Lưu Diệp và con rồng của cô ta.

Hắn từ từ cởi bỏ đôi giảy,đôi hộ oảng và chiếc áo đen bó sát trên người mình ra.

Thấy hành động kì cục của Dịch Thiên không ai không nghi ngờ,Lưu Diệp cũng không ngoại lệ nàng ta cười ha hả nói lớn:

- Thiên huynh,huynh làm gì vậy?

Hay nghĩ không đánh bại ta mà dùng nam nhân kế ha.

Lời vừa nói ra khiến toàn trường cười to,đặc biệt là Tô Định hắn là kẻ cười to nhất,đúng thật bây giờ hắn vô cùng sản khoái,thấy địch thủ của mình bị sỉ nhục thì có gì không vui chứ.

Dịch Thiên như bỏ ngoài tai tất cả,sau khi hắn cởi toàn bộ,trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần dài,ngực để trần lộ ra những cơ bắp rắn chắc.

Đôi chân trần trên võ đài nhảy lên nhảy xuống như khời động.

“ầm.

- Dịch Thiên khiến mọi người phải im tiếng và kinh ngạc khi đem chiếc áo đen,giày,hộ oản ném ra bên ngoài võ đài khi những thứ đó chạm đất gây ra chấn động lớn mặt đất dưới những đồ đó bị lún xuống một mảng lớn,xung quanh xuất hiện nhiều vết nứt chạy dài.

Trên hàng ghế dành cho những vị trưởng lão,có danh tiếng nhất.

Chu Lão và Tư Lão tay cùng nhau lau mồ hôi trên trán,cùng đưa mắt nhìn nhau,cùng đồng thanh nói:

“ Không ngờ trên đời này còn có người tu luyện theo cách cũ xì này” Ánh mắt tự tin,chứa đầy anh khí của Dịch Thiên nhìn thẳng vào Lưu Diệp cùng Ngân Long,hoàng kim năng lượng rực sáng dữ dội bao lấy cơ thể Dịch Thiên,con ngươi đen láy giờ đây cũng dần biến thành màu hoàng kim.

Mộc Uyển thấy có sự thay đổi bất thường từ Dịch Thiên,từ trong giới chỉ của mình rút ra một viên thủy tinh,nàng đưa viên thủy tinh kia về hướng Dịch Thiên lập tức từ trong viên thủy tinh một luồng sánh màu hoàng kim lóe lên.

Lục Thanh ngồi bên cạnh thấy viên thủy tinh có phản ứng liền lập tức hỏi Mộc Uyển:

- Sư Tỷ,có phải người chúng ta cần tìm là Dịch Thiên không?

Mộc Uyển trầm tư chút rồi lắc đầu:

- Năng lượng phản ứng không mạnh quá,điều này cũng chưa thể nói lên điều gì,sau này chúng ta chú hơn về huynh ta là được.

Trở lại trận chiến của Dịch Thiên,Lưu Diệp trên mặt lộ chút lo lắng,có lẽ linh cảm của nữ nhân thường rất nhạy nên nàng cảm thấy Dịch Thiên bây giờ không giống trước,nguy hiểm hơn.

Dịch Thiên ngoắc ngoắc ngón tay khiêu khích Lưu Diệp,thân là một long kỵ sĩ nào để bị người ta sỉ nhục như thế,nàng tức giận hét to thúc giục ngân long phóng đến chỗ Dịch Thiên.

Trên mặt Dịch Thiên lộ lên nụ cười mà trước giờ chưa từng có một nụ cười kiêu ngạo,nụ cười kiêu ngạo như mình là vô địch là bá chủ một phương.

Ầm.

Ngân Long đang lao đến như tên bắn,đột nhiên từ đâu trong không khí hai bàn tay hoàng kim cực to đập mạnh vào hai cánh ngân long khiến nó bổ nhào trên võ đài không nhúc nhích được,Đòn đánh bất ngờ khiến Lưu Diệp không đề phòng nàng bị bắn ra một góc võ đài,thương thế có vẻ không nhẹ.

Rống.

Rống.

Ngân Long có vẻ cảm thấy tức giận liền rống lên liên tục sau đó dùng sức của mình thoát khỏi đôi bàn tay màu hoàng kim kia.

Dịch Thiên mỉm cười buôn ra câu:

Thiên Vương tái xuất,quỷ thần tận diệt.

Câu nói không to không nhỏ đủ để toàn trường nghe thấy,chi 8 chữ nhưng đã khắc sâu vào tâm trí của hầu hết mọi người.

Ngân Long nhường như không phục nó lộn một vòng trên không sau đó từ miệng một đoàn hỏa diễm phun ra,sức nóng của đoàn hỏa diễm kia là không phải bàn cãi,Dịch Thiên lấy tay chắn trước mặt lập tức đôi tay hoàng kim cũng chắn trước mặt chặn hoàn toàn đòn hỏa diễm.

Một chiêu thần long bài vĩ được ngân long tung ra,quét ngang eo Dịch Thiên.

Hắn thực sự bình tĩnh,bình tĩnh đến lạnh lùng.

Đôi tay hoàng kim nhanh như chớp nắm chặt lấy đuôi của ngân long.

Dịch Thiên hô lớn từ đuôi ngân long xoay vòng liên tục nó vài vòng,chưa hết hắn như một đại thần hàng lâm sức mạnh kinh khủng bá đạo bộc phát.

Dịch Thiên điều khiển đôi tay hoàng kim cầm đuôi Ngân Long đập qua đập lại giống như đập một con chuột vậy.

Toàn trường thấy cảnh này nhường như ngừng thờ.

Mắt mở to hết cỡ,tay chân không tự chủ mà run lên từng cơn, mỗi người đều kinh hãi tự suy nghĩ liệu chàng thanh niên trông có vẻ bình thường kia có phải con người hay không?

Ngân Long miệng hộc máu,lân long trên người bị tróc nát rất nhiều, máu chảy xì xì như vòi.

Dịch Thiên tiện tay ném ngân long sang một bên,thân thể to lớn nặng kí ấy chạm đất khiến cả đấu trường rung động.

Lưu Diệp bây giờ không còn giữ được dáng vẻ kiêu ngạo như lúc đầu,khuôn mặt đầy nước mắt nàng cố sức chống cự kiếm đến bên cạnh ngân long.

Dịch Thiên nhường như còn chưa có ý định tha nắm tay thu chặt cơ bắp nổi lên cuồn cuộn,đôi tay hoàng kim đang trôi lơ lửng trên không cũng theo từng bước chân của Dịch Thiên mà tiến.

Sức mạnh bây giờ của Dịch Thiên không như lúc đầu,nguyên nhân ư?

Tất cả là từ chiếc áo đen bó sát,hộ oản,và đôi giày mà Dịch Thiên hay mang.

Tất cả những thứ đó đều là của Long Vũ tặng hắn những ngày đầu tu luyện.

Nếu như Tấn Lực hài,Tấn lực hộ oản sau khi cởi ra sẽ giúp cho Dịch Thiên đạt tốc độ kinh khủng,thì chiếc áo đen kia không chỉ có công dụng tạo sức nặng để Dịch Thiên tu luyện tốc độ mà nó còn có công dụng nén ép các dòng chảy năng lượng trong từng mạch trên cơ thể Dịch Thiên.

Chiếc áo đen kia được gọi là Tu Lượng Y,ngay khi Dịch Thiên cởi Tu Lượng Y,thì các dòng chảy năng lượng trong khắp cơ thể không còn bị kiềm nén và bị khống chế nữa.

Giống như một cái đê nếu bị vỡ nước trong đó sẽ trào ra với tốc độ cũng như sự công phá vô cùng lớn.

Do đó năng lượng Dịch Thiên,ở đây là hoàng kim năng lượng của Dịch Thiên mới tăng lên cao đến như vậy,đồng thời giúp hắn đột phá ải khó nhất từ tam giai hậu kỳ lên Tứ giai Tiền kỳ.

Một bước tiến mà nhiều người tu luyện còn mong muốn mà không được.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-thien-ma-kiem-boc-phat-suc-manh-ba-dao-cua-dich-thien-15382.html