Thiên Ma Kiếm - Căn Phòng Bị Lục Tung - Thiên Ma Kiếm

Thiên Ma Kiếm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 61 : Thiên Ma Kiếm - Căn Phòng Bị Lục Tung

  Sau khi chào tạm biệt đám người Công Tôn Long,Dịch Thiên theo vị tiểu thái giám rời khỏi hoàng cung,trong lúc đi hắn cũng kịp tranh thủ thay một bộ đồ mới.

Chỉ trong một đêm mất hai bộ quần áo,quá lãng phí a,nhưng cũng may Dịch Thiên hắn đã lường trước sự việc này nên đã chuẩn bị sắn trong giới chỉ một “kho” quần áo.

Ra khỏi cổng hoàng cung vị thái giám kia xoay người nói:

“ tiểu nhân chỉ có thể đi cùng ngài đến đây!” Nói rồi tên tiểu thái giám kia xoay người trờ lại vào hoàng cung,còn Dịch Thiên hắn nhanh chóng đi đến đường chính hòa cùng từng đoàn người qua lại.

Nghĩ đến những chuyện xảy ra tối nay,đầu tiên là gặp Mạc Vĩnh sau đó đối chiến cùng y,kế đến là giao đấu với vị pháp sư Huỳnh Viên kia,hai trận đấu liên tiếp khiến hắn dù có tu luyện pháp quyêt Thiên Ma Thần Công độc nhát vô nhị cũng không tài nào nhanh chóng hồi phục trong một thời gian ngắn được.

“ Khách quan mời vào!” Bất tri bất giác Dịch Thiên không hiểu sao đã đi đến Cúc Quan lâu.

Có lẽ là do tinh thần ăn uống đưa đẩy a.

Dịch Thiên hắn cũng cười chính bản thân mình,nói là vào cung dự tiệc thế mà đến giờ lại chưa có gì vào bụng đã thế còn phải liên tục chiến đấu hai trận liên tiếp,khiến bụng hắn cứ kêu rì rầm không ngừng.

Bước vào trong Cúc Quan lâu Dịch Thiên thẳng tiến đến lầu 3.

Tối nay Cúc Quan lâu vẫn như mọi ngày rất đông khách nhưng cũng may trên lầu 3 này vẫn còn dư một bàn trống,chỉ tiếc là bàn này không có vị trí đẹp cho lắm, nó nằm trong một góc tường,nhưng có vẫn hơn không.

Ngồi xuống bàn và điểm vài món ăn Dịch Thiên bắt đầu nghe ngóng những người xung quanh,hình như họ đang bàn luận việc gì đó.

“ CÁc ngươi có biết hôm nay là ngày gì không?

Là ngày Như Nguyệt Công chúa xinh đẹp tôn kính của chúng ta tròn 20 tuổi đó nhé!” “ Xi ! Làm như mình ngươi biết chuyện này chắc,thế nhưng chuyện đó cũng không bằng chuyện trọng đại sẽ diễn ra một tuần sau đâu a.

” “ Ý ngươi nói chính là Tu chân đại hội chứ gì?

Thực sự rất chờ mong sự kiện trọng đại này a” “ Phải! Phải!Lần này đại hội chắc hẳn là hấp dẫn hơn những lần trước,nghe nói đại hội lần này có một số đổi mới nhưng còn đổi cái gì thì ta chịu” “ Tại khu vực Bắc Vương Lan đế quốc này sẽ tụ tập nhiều cao thủ không biết ai sẽ thắng nhỉ?

” “ Chắc cũng không lọt khỏi tay hai người,một là đại tiểu thư Huyền Nhã-Dấu sư thiên tài cảu Huỳnh gia gia tộc và Pháp Sư thiên tài Tô Định của tô gia rồi!” “ KHông thể chắc được a.

khu vực Bắc Vương Lan này ngọa hổ tàng long không biết chừng năm nay sẽ xuất hiện vài hắc Mã cũng nên.

” Hầu hết đám người có mặt trên Cúc Quan Lâu này toàn bàn tán vè một chuyện-Tu Chân Đại Hội.

Và tất nhiên những lời bàn tán này không thể lọt khỏi đôi tai siêu thính của Dịch Thiên.

Hắn đây là lần đầu nghe đến 4 chữ :

” Tu chân đại hội” có vẻ là một đại hội vô cùng hấp dẫn.

“Ực.

- Nâng cốc rựu hoa quả lên uống một ngụm sau đó hắn truyền một đạo ý niêm hỏi Long Vũ:

- Cô cô, người có biết gì về cái đại hội này không?

Dịch Thiên đã thất vọng khi nghe Long Vũ trả lời:

- ta không rõ lắm nhưng có lẽ là một đại hội tỉ võ rất thú vị “ Tỉ võ?

” Dịch Thiên bỗng nhiên cười mỉm,một nụ cười chứa đầy ẩn ý.

oOo Ăn uống xong,nghe tin xong,Dịch Thiên quay trờ về nhà khách hoàng gia,đẩy cửa phòng mình đi vào,sắc mặt hắn bỗng trầm xuống.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Trước mắt Dịch Thiên,cả phòng hắn như bị ai đó đập phá,bàn gãy đôi,ghế gãy,chậu cây vỡ.

cửa sổ mở tung.

Bước vào bên trong xem xét một lượt,,ánh mắt hắn đang dần có sự thay đổi,hắn gét nhất là ai vào nhà mà không xin phép đã thế còn đập phá phòng hắn nữa,Dịch Thiên đang bừng bừng lửa giận.

chợt.

“Vù” Một bóng ảnh lướt qua thật nhanh bên ngoài cửa sổ.

Dịch Thiên không chút chậm trễ tức thì phóng ra bên ngoài đuổi theo bóng đen kia.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-thien-ma-kiem-can-phong-bi-luc-tung-15364.html