Thiên Ma Kiếm - Cuộc Chiến Của Những Thú Vương (2) - Thiên Ma Kiếm

Thiên Ma Kiếm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 106 : Thiên Ma Kiếm - Cuộc Chiến Của Những Thú Vương (2)

  “Lão Xà ngươi đối phó với tên tiểu tử kia, để Điểu vương cho ta.

- Lão già chống gậy nói lớn.

Tên thanh niên có khuôn mặt thâm hiểm gật đầu lao nhanh về Dịch Thiên.

Điểu Vương biết thực lực của Dịch Thiên thực sự không thể so sánh cùng tên thanh niên kia, nàng lao đến định chặn đường hắn tuy nhiên, lão già kia đã xuất hiện ngay trước mặt nàng cản đường.

Dịch Thiên phóng người đến bên cạnh chiếc lồng giam ba vị thú vương, hắn đặt Y Tiên nằm cạnh đó.

Hầu Vương lên tiếng:

“ tiểu tử, hãy cẩn thận, hiện tại bọn ta đều bị giam cầm, chưa tìm cách thoát ra được, hãy cố gắng giữ lấy mạng sống.

” Dịch Thiên không nói gì hắn liếc mắt mang đầy hàn khí nhìn gã thanh niên kia, hắn nói lớn:

“ Dịch Thiên ta trước đây giết người chưa bao giờ giết kẻ vô danh, hãy xưng tên đi.

” “ ha.

ngông cuồng thật, ài da, tính cách này sao giống với mấy lão kia vậy nhỉ?

Được, nếu ngươi muốn khi xuống bên dưới biết ai “ tiễn” thì nghe cho kĩ đây, ông nội của ngươi tên là Mãng Xuân Lãnh, hay gọi là Lãnh Xà.

- tên thanh niên kia đầy kiêu ngạo, hắn tỏ ý xem thường Dịch Thiên, miệng nói, lưỡi không ngừng liếm liếm xung quanh.

Hai nắm tay Dịch Thiên khép chặt vào nhau hắn nói:

“ được, đấu một trận sẽ biết ai tiễn ai.

” Không cần nói quá nhiều, Dịch Thiên chủ động tấn công, ngay lập tức Tàn ảnh cùng ảo ảnh liên tục thi triển, thiên biến vạn hóa đấy là cảnh tượng trước mắt của mọi người.

Hầu Vương, Sư Vương, Ngưu Vương đều hoa mắt với số tàn ảnh cùng ảo ảnh do Dịch Thiên tạo ra.

“ Thiên Vương Thủ

- Quỷ thần tịch diệt” Một đôi tay hoàng kim sắc cực đại từ trên trời rơi xuống ngay tại vị trí của Lãnh Xà.

Ầm.

Lãnh xà tỏ ra mình không phải hạng tôm tép gì, hắn di chuyển cực nhanh, dễ dàng tránh né một đòn này.

Tiếp đi.

Lại thêm một đôi tay hoàng kim sắc từ sau lưng hắn ta lao đến với tốc độ chóng mặt.

Ầm.

Liên tục năm đôi tay Thiên Vương tấn công thế nhưng vẫn không tài nào trúng được Lãnh Xà, hắn ta vừa nhanh vừa mang đặc tính của loài rắn có thể tránh né, luồng lách cực dẻo.

Đến lượt ta nhé! Bạo Vũ Mãng Xà.

! Lãnh Xà nhảy lên không lao thẳng vào đám tàn ảnh của Dịch Thiên, từ miệng hắn phun ra một đám khói màu xanh đặc.

Đám khói sau khi xuất hiện bắt đầu lan rộng, kế đến không hiểu từ đâu trong đám khói kia bắt đầu xuất hiện hàng trăm, hàng ngàn con rắn thân đầy nọc độc lao đến tấn công tất cả các tàn ảnh của Dịch Thiên.

Á.

Dịch Thiên rơi xuống trên mặt đất trên người hắn bị ba con rắn độc bám lấy.

Dịch Thiên khuôn mặt bắt đầu tái xanh, hiển nhiên đã bị trúng độc không nhẹ.

Giết hết lũ rắn đang bám trên người.

Dịch Thiên khuôn mặt nhợt đi hẳn, tuy nhiên đôi mắt vẫn thể hiện sự quyết tâm bảo vệ Y Tiên của mình.

Chuyển sang trận đấu giữa Điểu Vương và Lão già kia.

Tên thật của lão già kia là Lỗ Hoàn, trước đây cũng là một thú Vương có sức ảnh hưởng không kém gì Hầu Vương hay Sư Vương nhưng vì ham mê sức mạnh, lão đã phản bội Yêu đế cùng các huynh đệ.

Điểu Vương tên thật là Phương Vấn Yên, nàng một thân lục bào vũ động liên tục trong không trung, nhìn từ xa chắc không nghĩ nàng đang căng sức chiến đấu mà như đang nhảy múa vậy.

Lỗ Hoàn cười ha hả nói:

“ Yên muội, ngươi thực sự khác xưa rồi a, thực lực cũng gia tăng rất nhiều.

” “ Không cần đồ phản bội ngươi quan tâm, tiếp chiêu.

- Điểu Vương-Phương Vấn Yên, không thèm để ý bất cứ câu nói nào của Lỗ Hoàn, nàng liên tục tấn công, bây giờ chỉ có cách hạ lão ta thật nhanh sau đó qua giúp Dịch Thiên.

Liên hoàn chiêu được tung ra, những đòn thế đẹp mắt nhưng cũng không kém phần tàn bạo của cả hai bên liên tục được thi triển.

“Hãy đỡ, Cuồng Phong Vạn Điểu kích”

- Vấn yên hô to.

Ngay sau đó hàng trăm hàng ngàn ảo ảnh các loài chim xuất hiện xung quanh, những loài chim kia nhanh chóng hóa thành những mũi tên màu xanh lục lao như tên bắn về phía Lỗ Hoàn.

Cuồng Hãn Chiến Lực.

Lỗ Hoàn lập tức thi triển tuyệt chiêu của mình, lão vứt đi chiếc gậy cầm trên tay, cơ thể già yếu đột nhiên biến đổi, tay tong teo như que củi phình lên đầy cơ bắp, chân lùn như hai khúc xương đột nhiên dài ra, rắn chắc như một thanh niên, cả cơ thể lão biến đổi trở thành một thân hình vạm vỡ đầy cơ bắp.

Lão la lớn, đôi tay được bao phủ một tầng năng lượng màu vàng nhạt, mạnh mẽ quét ngang, phá vỡ từng đợt phong kích của Vấn Yên.

“ Ngươi nghĩ như vậy là xong sao?

- Vấn yên hô to một tiếng, đôi con ngươi màu xanh lục đột nhiên phát sáng, kế tiếp từ sau lưng nàng xuất hiện sáu chiếc cánh màu xanh lục đẹp rực rỡ.

Nhìn nàng có khác gì Thiên Sứ hạ phàm cơ chứ! “ Cuồng Phong Đại Loạn” Sáu chiếc cánh ngay tức khắc xòe ra vũ động liên tục trong không trung.

Sáu cơn lốc xoáy dần được hình thành, nhìn chúng thật đáng sợ.

“ Điểu muội dùng cả sát chiêu với ta sao?

- Lỗ Hoàn tỏ ra có vẻ giật mình.

Lão cũng nhanh chóng sử dụng tuyệt kĩ của mình.

Đôi mắt bắn ra một tia sáng màu vàng nhạt.

Một ảo ảnh hình gấu vàng to lớn xuất hiện ngay sau lưng lão.

Cả người Lỗ Hoàn được bao bọc trong một tầng năng lượng màu vàng nhạt.

Đến đây! Vấn Yên sau khi tích trữ đủ năng lượng ngay tức khắc tung chiêu, sáu cơn lốc xoáy như sáu con quái thú đang đói khát lao như điên đến tấn công Lỗ Hoàn.

“lên!”

- Lỗ hoàn hô lên một tiếng, ảo ảnh hình gấu đằng sau như đã hoàn thành, nó lao nhanh vào trung tâm cả sáu cơn lốc xoáy kia.

Một cuộc chiến mới bắt đầu nổ ra.

Con gấu to lớn bị cả sáu cơ lốc xoáy cực mạnh liên tục tấn công, xoay chuyển xung quanh, nó rú lên điên cuồng, đôi tay to lớn chém mạnh vào những cơn lốc để lại những vệt sáng trong không khí.

“ Vô Dụng thôi!”

- Vấn Yên cười khinh thường.

“Thật vậy sao?

- Lỗ Hoàn vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, lão bắt đầu niệm gì đó trong miệng.

Ầm một tiếng thật lớn.

Con gấu to lớn kia đột nhiên phát nổ, đồng thời chấn nát cả sáu cơn lốc xoáy.

Thế nhưng, không hiểu sao từ đâu khắp nơi xuất hiện hàng trăm ảo ảnh như thật như ảo những con gấu hung dữ điên cuồng lao đến tấn công Vấn yên.

Biến Dị kĩ năng:

“ Vạn Binh Xâm Lăng” Hóa ra đấy chính là biến dị kĩ năng của Lỗ Hoàn, Vấn yên bị tấn công quá bất ngờ nàng không kịp trở tay, ngay tức khắc bị hàng trăm ảo ảnh kia tấn công tới tấp.

Những tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Ba vị thú vương dưới này cũng đang theo dõi trận đấu, họ vô cùng đau sót, thế nhưng không có cách nào khác ngoài việc ngồi nhìn.

Biến Dị Kĩ Năng:

“Thế Thân Chi Thuật” Bùm một tiếng vang lên, Vấn Yên thoát được đợt tấn công của bọn gấu điên kia, trên cơ thể nàng toàn máu tươi, ba đôi cánh xinh đẹp hiện nay thương tích cực kì nặng nề, máu chảy thấm đỏ cả sáu cánh.

Vấn yên nghĩ rằng, thực lực của nàng so với lão ta tuyệt đối không phải đối thủ, nếu cứ thế này bị hạ, Dịch Thiên đặc biệt là Y Tiên sẽ vô cùng nguy hiểm, nàng cắn chặt môi, hô lớn:

“ Biến dị Kĩ năng:

“ Đại Điểu Tế Thiên” Cả thân thể Vấn Yên đột nhiên phát sáng,đôi mắt nàng nhắm lại, toàn thân thả lỏng.

“ Điểu muội dừng lại không được làm điều dại dột, Hầu Vương hô lên một cách thống khổ, ngài hoàn toàn hiểu Vấn Yên định làm gì.

Đấy chính là đại sát chiêu, một khi đã thi triển sẽ đặt tính mạng của bản thân lên bàn cân.

“ Muốn sống chết với ta sao?

Đâu có dễ”

- Lỗ Hoàn cũng hết sức kinh ngạc khi thấy Vấn yên quyết định liều lĩnh như vậy.

Hắn ta bắt đầu tập trung hết sức mạnh bản thân.

“ Biến dị kĩ năng:

“ Đại Lực Hộ Thân.

” Một tầng hộ thể cứng chắc như không gì xuyên quá được xuất hiện bao bọc lấy cơ thể lão.

Thân thể Vấn yên phát sáng sau đó ngay tức khắc cả thân người nàng hóa thành một con đại điểu sáu cánh cực to phát ra ánh sáng chói mắt.

Sự biến đổi này gây sự chú ý của Dịch Thiên và Lãnh Xà, Dịch Thiên thì không hiểu chứ Lãnh Xà thì quá hiểu, khuôn mặt hắn tỏ ra cực độ lo lắng.

Ez.

ezz Một tiếng chim kêu vang lên lớn đến nỗi cách đó rất xa ngoài bìa rừng cũng có người nghe thấy.

Vấn yên hóa thành đại điểu như muốn kết thúc trận chiến, cũng như không muốn vì thực lực mình thấp hơn Lỗ Hoàn mà gây thêm gánh nặng cho Dịch Thiên cũng như làm Yêu Đế bị bắt đi.

Ez.

ezzz Đại Điểu lao xuống với tốc độ không gì cản nổi, sau chiếc cánh xòe ra hết cỡ, để lại sau lưng là dãy những chuỗi ánh sáng màu xanh vô cùng đẹp mắt.

ầm.

Một đại chấn động lan truyền, Dịch Thiên, lãnh Xà đều bị chấn động kia đẩy lùi hơn mười bước.

Ánh sáng từ vụ nổ chói lòa.

Cuồng Phong rít gào.

Mây bắt đầu kéo đến.

Mưa đổ xuống, ngày một lớn.

Vù.

Một thân thể tàn lụi từ trong vụ nổ đang rơi xuống, áo quần trên cơ thể không còn.

Dịch Thiên từ xa có thể nhận ra đấy chính là Điểu Vương, nhanh như tên bắn, hắn lao đến đỡ lấy nàng, cởi chiếc áo bên ngoài của mình mang vào cho nàng nhằm che bớt thân thể.

Khuôn mặt điểu Vương nhợt đến cực điểm, hơi thở trở nên suy yếu.

“ Điểu Vương, Điểu Vương!”

- Dịch Thiên cố sức lay động nàng.

“ Điểu muội, đừng bỏ bọn ta, chúng ta đã mất đi Hồ đệ, thực sự không muốn mất thêm muội đâu!” Lúc này mới thấy được rõ nhất cảm xúc của sư Vương, người tỏ ra cực kì đau khổ, những huynh đệ lớn bên nhau từ nhỏ, bây giờ sắp phải xa cách, bỏ mặc việc bị các luồng điện trên tầng phong ấn đang tấn công liên tục, Sư Vương như hóa điên đập mạnh lên tầng phong ấn.

Dịch Thiên lấy từ trong người ra một lọ thuốc chữa thương của Mộc uyển, lọ thuốc này rất có lợi với con người tuy nhiên không biết có lợi với loài ma thú hay không?

Hắn không có nhiều thời gian để suy nghĩ như vậy, lập tức cho nàng ta uống.

Cảm thấy hơi thở có chút cãi thiện, Dịch Thiên bế nàng đến nằm bên cạnh Y Tiên.

Về phần lão già Lỗ Hoàn kia, sau vụ nổ, lão cũng không khá hơn là bao, cả người toàn thương tích, đặc biệt lão bị mất một cánh tay.

Lãnh Xà thấy lão như thế đột nhiên trong cơ thể trào lên mối hận không tả, hắn căm thù nhìn đám người Dịch Thiên, bây giờ Lỗ Hoàn không thể tham chiến chỉ còn có mình hắn.

“ Lào già ngươi, nghĩ ngơi đi, tên nhãi nhân loại kia ta sẽ giải quyết nhanh, về đến nơi ta sẽ nhờ các vị đại nhân chữa cánh tay cho.

” “ Tiểu Tử, ngươi sẽ phải hối hận vì hôm nay có mặt tại đây”

- Lãnh xà điên cuồng vừa phóng đến vừa nói.

Dịch Thiên thấy Điểu Vương bị như vậy cũng rất đau sót, nghĩ sao đi nữa, thực lực hắn có gia tăng cũng một phần nhờ vào năng lượng của Hồ Ly Chín đuôi trước kia hắn hút được.

Điểu Vường và lão hồ ly kia có tình cảm sâu đậm, nay thấy nàng ta bị như vậy hắn thực sự rất đau lòng.

Từ trong giới chỉ rút ra ngân kiếm.

“ Không biết ai sẽ phải hối hận đâu.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-thien-ma-kiem-cuoc-chien-cua-nhung-thu-vuong-2-15409.html