Thiên Ma Kiếm - Linh Hồn Biến Dị - Thiên Ma Kiếm

Thiên Ma Kiếm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 21 : Thiên Ma Kiếm - Linh Hồn Biến Dị

 

- Chờ…Chờ ta sao?

Cô nương cứ nói đùa ta và cô nương chưa từng quen biết kia mà

- Dịch Thiên hoàn toàn mù tịt,ngờ vực hỏi.

Long Vũ lắc đầu rồi nhìn sang Thiên Ma Kiếm trên tay của Dịch Thiên,nói:

- Ta chờ ở đây cả 5000 ngàn năm rồi,ngươi chính là người duy nhất có thể sử dụng Thiên Ma Kiếm và cũng là chủ nhân duy nhất của nó,vì thế ta vẫn ở luôn ở đây chờ ngươi ngày này qua tháng nọ cứ chờ như vậy cuối cùng ta cũng gặp được! Như hiểu được gì đó Dịch Thiên bắt đầu rơi vào trầm tư,5000 năm a 1 người sao sông lâu đến như vậy được?

, hắn ngước đầu lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia hỏi:

- Cô nương nói cô nương ở đây chờ ta đã lâu vậy từ nãy đến giờ người ở đâu?

Như nói đúng tâm tư của nàng sắc mặt có chút ảm đạm,nàng nói:

- Ta ở trong Thiên Ma Kiếm.

Ánh mắt kinh dị nhìn về phía lục y nữ tử trước mặt,Dịch Thiên lắp bắp nói :

- Cô….

Cô nói cô ở trong Thiên Ma Kiếm chuyện này sao có thể được chứ,cô nương là con người sao có thể chui vào trong đó được….

Long Vũ nhếp môi cười nói :

- Ai nói với ngươi ta là người ?

Ta bây giờ chỉ là một linh hồn mà thôi ! Nói xong câu này mắt nàng có chút đau buồn.

Dịch Thiên thấy hình như câu hỏi của mình có lẽ đã động vào một nỗi đau thầm kín của người thiếu nữ trước mặt hắn cũng không đề cập đến chuyện này nữa,an ủi nói :

- Cô nương dừng buồn nữa là do lỗi của ta nhiều chuyện,cứ coi như ta chưa từng nói điều gì đi, hài……, Linh hồn thì sao chứ,có ai chết mà không trở thành một linh hồn,quan trọng khi họ chết rồi linh hồn đó sẻ trở thành linh hồn tốt hay xấu mới là quan trọng mà thôi ! Kinh ngạc…Sửng sốt,Long vũ nghe Dịch thiên nói xong không kiềm được mà mở to mắt nhìn hắn,nàng thực sự không nghĩ tới tên nam nhân đứng trước mặt nàng đây trông chỉ khoảng 16-17 tuổi mà thôi thế mà triết lý cùng nhận định của hắn còn hơn cả những kẻ đã sống hơn mấy trăm năm mà nàng biết.

Dịch Thiên nói tiếp :

- Cô nương sống trong Thiên Ma Kiếm lâu như vậy chắc biết rất nhiều về nó ?

Long Vũ có vẻ nghĩ ngợi sau đó gật đầu nói :

- Đúng thật là ta biết về thân phận cũng như xuất sứ của nó thế nhưng có một số chuyện ta hiện tại không thể nói cho ngươi hay biết được.

Dịch Thiên gật đầu,đồng nghĩa việc hắn chấp nhận,thực ra việc muốn biết về cây kiếm này thực chất chỉ xuất phát từ tính tò mò mà thôi.

Long vũ nói :

- Đầu tiên ta có thể chắc chắn với ngươi Thiên Ma Kiếm vốn không phải thanh kiếm bình thường mà nó là thần kiếm.

Nó là sự kết tinh dung hợp cảu Thiên Vương Kiếm và Ma Vương kiếm.

Thiên Vương kiếm là một trong những chấn sơn chi bảo cảu thiên giới,là một thần kiếm chí dương chí cương,chí khí.

Còn Ma Vương kiếm lại là chấn sơn chi bảo của Ma giới,1 thứ vũ khí cực kì bá đạo,chí âm,chí bá,chí sát chính là nó….

Nàng nghỉ lấy hơi sau đó nói tiếp :

- Chúng là những vũ khí rất mạnh cảu thiên địa,nhưng vì mang 2 loại năng lượng tương khắc lẫn nhau cho nên việc dung hợp hai thứ này vô cùng khó,và quan trọng hơn muốn dung hợp thành công cần một thứ làm trung gian.

Dịch thiên thấy Long vũ ngừng lại ý định là thúc giục nàng nói nhanh lên thế nhưng khi thấy đôi mắt nàng có tơ tơ hơi nước hắn như chợt tỉnh ngộ,Dịch thiên hốt lên :

Trung gian đó là cô ?

Long Vũ hít một hơi thật sâu sau đó nói :

Đúng hơn phải nói là cần 1 người có linh hồn thuần khiết,cực kì thuần khiết để làm trung gian hợp thành Thiên Ma kiếm.

Nếu như ngươi định hỏi vì sao lại phải hợp thành Thiên Ma kiếm thì đùng có hỏi cho mất công,chuyện ấy chưa đến lúc ta phải nói.

Như đọc được suy nghĩ cảu Dịch Thiên, Long Vũ liền nhắc nhở.

Nghe xong Dịch Thiên cũng cười ngượng mấy tiếng rồi hỏi :

Long Vũ cô nương vậy tại sao ta lại được Thiên Ma kiếm chọn,thậm chí ta còn cảm thấy nó và ta như rất thân thiết.

Long Vũ cười nói :

Để có thể sử dụng được Thiên Ma kiếm điều đầu tiên cũng là điều cốt lõi người đó phải có linh hồn biến dị.

‘Linh hồn biến dị’ 4 chữ nói ra làm Dịch Thiên sững sốt theo hắn biết hắn làm gì có linh hồn biến dị gì chứ.

Đấy là do Dịch Thiên thực sự không biết rằng trong lúc hắn xuyên không,trong vùng không gian vô định đó đã làm biến đổi linh hồn hắn.

Long Vũ gật đầu tiến gần 2 bước tới trước Dịch thiên nói :

- Đúng là linh hồn biến dị,đây là điều vô cùng quan trọng và cũng là hà khắc nhất bởi người sở hữu linh hồn biến dị vô cùng hiếm có,thậm chí tìm trong 1 vạn người cũng chưa chắc tìm ra 1 người có linh hồn biến dị.

Hơn nữa những ai có linh hồn biến dị thường có thể lực,sức khỏe vô cùng suy nhược không sống quá 2 năm.

‘Ực….

’ Nghe long Vũ giải thích xong hắn kinh hãi mà nút mấy ngụm nước bọt,hắn kinh hãi về sự hiếm hoi của người sử hữu linh hồn biến dị,Dịch Thiên lại càng kinh hãi hơn với tuổi thọ cũng những người ấy,nhưng chẳng phải hắn vẫn rất khoe mạnh sao ?

Hắn cũng là Linh hồn biến dị mà ?

' Ngươi rất đặc biệt,không chỉ sở hữu linh hồn biến dị mà sức khỏe vẫn cực tốt,không chịu bất cứ ảnh hưởng nào mà lại có cơ duyên tìm ra Thiên Ma Kiếm,cho thấy ngươi rất xứng đáng được Thiên Ma kiếm chọn làm chủ.

' Dịch thiên cười hì hì vút mũi,những câu tiếp theo của Long Vũ nói ra làm Dịch thiên giật bắn người 'Ngươi có muốn tu luyện trở thành một cường giả chân chính không ?

'

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-thien-ma-kiem-linh-hon-bien-di-15324.html