Thiên Ma Kiếm - Tô Định vs Huyền Nhã - Thiên Ma Kiếm

Thiên Ma Kiếm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 84 : Thiên Ma Kiếm - Tô Định vs Huyền Nhã

  Nhìn đám phi đao bằng lá kia đang phóng đến,thân thể Huyền Nhã lập tức cử động nhanh hơn,toàn thân nhanh chóng được bao bọc bởi một tầng đấu khí hỏa thuộc tính.

Như có sự tương khắc,đám dây leo và phi đao kia nhanh chóng bị thiêu rụi,Huyền nhã lùi lại sau vài bước.

- “ Nhìn kìa Tô Định thiếu gia sử dụng chính là mộc, một trong ngũ hành nguyên tố, không lẽ người chính là đệ tử của Ngũ Hành Tông hay sao?

” Câu nói trên bắt đầu gây chấn động cho nhiều người,tương truyền trong các 5 hệ thuộc tính trong ngũ hành có kim,mộc là hai hệ cực kì hiếm có,chỉ có những công pháp đặc biệt tại Cổ Mộc,La Hán,mới có thể tu luyện ra hai loại thuộc tính này,bởi vậy trong giới tu chân luôn có một khái niệm hễ ai có được thuộc tính của một trong hai loại này đều là đệ từ của Ngũ Hành.

Huyền Nhã cười khiêu khích nói:

- Ô….

xem kìa mọi người đang có vẻ hâm mộ ngươi lắm ha……mới đầu trận đã để lộ ngay thân phận của mình.

Tô Định mặt không đổi sắc,hắn vung trượng nói:

“ đừng nhiều lời đánh tiếp” Nói rồi Tô Định đột ngột niệm một loạt 3-4 câu thần chú,chỉ thấy xung quanh chân hắn hàng loạt gốc cây cổ thụ chui lên và phát triển nhanh chóng.

Kế tiếp đó,những cành lá từ đám cổ thụ kia như những cánh tay người đánh thẳng về Huyền Nhã.

Nàng không hề tỏ ra khinh địch đặc biệt tên trước mặt lại là đệ từ của Ngũ Hành.

Huyền Nhã vận đấu khí của mình vào song đao,khiến xong đao như ngọn đuốc cháy rực và xoay vòng liên tục.

Mỗi cành cây đánh đến là mỗi lần bị đôi song đao của Huyền Nhã chặt ra làm 4 mảnh.

“ Khốn kiếp”

- Tô Định sắc mặt trở nên khó coi.

Hắn niệm chú một lần nữa,ma pháp lực nhanh chóng được phóng xuất, đột ngột dưới chân Huyền Nhã hàng trăm mũi lao nhọn xuyên đất bắn lên.

Khuôn mặt Huyền Nhã đột nhiên xám lại,cái này không phải đánh lén là gi?

Một luồng đấu khí cực lớn được Huyền Nhã vận dụng bảo hộ toàn thân,nàng may mắn thoát khỏi chiêu này lùi được 4 bước thế nhưng……Từ phía sau một đám dây leo nhanh chóng chặn đường lui của Huyền Nhã.

Bốn gốc Cổ Thụ vừa nãy Tô Định niệm chú tạo thành nhanh chóng di chuyển ra bốn hướng xung quanh Huyền Nhã.

Tô Định mỉm cười nói:

“ Để bổn thiếu gia cho ngươi thấy thế nào là pháp sư của Ngũ Hành.

Tứ Thụ Xâm Lâm Trận.

” Huyền Nhã dùng đấu khí xông thẳng ra ngoài tuy nhiên bốn gốc cổ thụ cứ y như được bao bọc bởi một tầng năng lượng vô hình không thể thoát được.

Bên trong Tứ Thụ Xâm Lâm Trận, vô số các dây leo,phi đao,cành cây thoát ẩn thoát hiện tấn công liên tục không ngừng vào Huyền Nhã.

Dù Huyền Nhã có vận đấu khí hỏa thuộc tính của mình phóng hỏa đến đâu đi nữa thì chúng cũng nhanh chóng tái tạo lại.

Trán Huyền Nhã đầy mồ hôi,áo quần trên người đây chỗ rách,thương tích đầy mình,lớn có nhỏ có.

Nàng nhìn xung quanh một lát tuyệt nhiên không có một khe hở.

Huyền Nhã đột nhiên nhắm mặt lại,đấu khí hỏa thuộc tính cũng nhanh chóng biến mất,hành động của nàng khiến Tô Định cảm thấy khó hiểu,nhưng rất nhanh hắn đã có đáp án.

Huyền Nhã đột ngột mở mắt,hỏa thuộc tính như cuồng bạo được phóng xuất,nàng hét to :

“Hỏa Vũ Cuồng Phong.

” Đấu khí lượn quanh bên ngoài cơ thể Huyền Nhã như một cơn lốc xoáy,theo sự gia tăng đấu khí của Huyền Nhã cơn lốc xoáy hỏa diễm kia càng cuồng bạo.

Sức mạnh của cơn lốc hỏa diễm khiến cả Tứ Thụ Xâm Lâm trận chao đảo,hỏa diễm mạnh mẽ nhanh chóng thiêu rụi tất cả.

Ầm…Ầm….

Tứ Thụ Xâm Lâm trận lập tức bị phá vỡ,Hỏa Vũ Cuồng Phong thực sự quá kinh khủng.

Lấy Huyền Nhã làm trung tâm cơn lốc,Hỏa Vũ Cuồng Phong sau khí phá nát được trận pháp liền theo tâm ý thôi động của Huyền Nhã nhắm đên Tô Định mà càn quét.

Sau khi Trận Pháp bị phá nát, Tô Định thân là người tạo ra nó bị phản ngược năng lượng lại nội thương không nhẹ,hắn ói ra máu đưa ánh mắt hận thù nhìn Huyền Nhã.

Thấy Cơn lốc hỏa diễm đang đến gần hắn lập tức đứng dậy tay bắt đầu liên tục kết ấn kì lạ,đồng thời miệng cũng không ngừng đọc chú.

Tô Định phun ra một búng máu,nói:

“Kết” Theo lời nói,đột ngột một dưới sàn đấu một đồ hình kì lạ xuất hiện,tiếp theo đó từ trong đồ hinh kia một cự nhân thân đầy hoa lá xuất hiện,cự nhanh này mặt mũi không có giống như khúc cây chỉ khác là có thể nhìn ra tứ chi mà thôi.

Khi cự nhân xuất hiện,cả võ đài đều ô lên một tiếng,tuy tại nơi ngồi của Lục Thanh và Mộc Uyển,hai người liên tục lẩm bẩm:

“ Không thể nào….

không thể nào” Cự Nhân xuất hiện không hề gào rống gì hắn cú như một khúc gỗ vậy.

Tô Định gọi hắn ra đơn giản chỉ để giúp hắn chống lại cơn lốc hỏa diễm cuồng bạo kia mà thôi.

Lục Thanh trên khán đài nói với Mộc Uyển:

- “ Sư tỷ cái đó không phải là một trong những tuyệt kỹ độc môn của Tông phái sao?

“ Cự Nhân Hàng Lâm”

- làm sao huynh ta biết được.

” Mộc Uyển nói:

-“ ta cũng không rõ vốn dĩ tuyệt kĩ này chỉ truyền cho người đứng đầu hàng chữ Diệp không ngờ Huynh ta cũng biết.

Thế nhưng xem qua thì có vẻ huynh ta chưa thể sử dụng được cự nhân kia chỉ có thể triệu hồi được nó mà thôi.

” Quả đúng như Mộc Uyển nói Cự nhân mà Tô Định gọi lên đơn giản chỉ đứng như một khúc cây ngăn chặn cơn lốc lửa……

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-thien-ma-kiem-to-dinh-vs-huyen-nha-15387.html