Thiên Thần Lạc Bước - Chương 3 - Thiên Thần Lạc Bước

Thiên Thần Lạc Bước

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Thiên Thần Lạc Bước - Chương 3

Thời gian Trình Ngữ Băng làm ở tập đoàn Lustre đã hơn một tháng, công việc cũng được coi là khá thuận lợi.

Các hợp đồng rơi vào tay cô có thể nói là luôn được giải quyết ổn thỏa.

Cộc.

cộc.

cộc Trình Ngữ Băng hướng tầm mắt về phía cửa phòng làm việc, hắng giọng nói:

-Vào đi.

Ngay sau đó, cô trợ lý bước vào, trên tay cầm tập công văn dày cộp, đi đến trước bàn làm việc của Trình Ngữ Băng:

-Giám đốc, đây là hợp đồng giữa Lustre và Cao Thị.

Nghe nói đến Cao Thị, hai mắt Trình Ngữ Băng ánh lên những tia nhìn phức tạp, khó hiểu.

Cô trầm ngâm một lát rồi gượng cười nói với trợ lý:

-Được rồi, cô cứ để đấy tôi sẽ xem xét.

-Tổng giám đốc nói, giám đốc sẽ tiếp nhận hợp đồng này.

Tối nay, 6giờ giám đốc sẽ cùng tổng giám đốc gặp người của Cao Thị.

Cô trợ lý nói xong rồi cũng lui bước ra ngoài.

Căn phòng bỗng chốc trở nên vắng lặng.

Trình Ngữ Băng ngồi thừ người trước bàn làm việc, tinh thần có chút không được bình ổn.

Quả thực rất mệt mỏi! Sáng nay là buổi giới thiệu sản phẩm nhưng Trình Ngữ Băng có tiết học nên không thể đến dự.

Đến khi trở về thì biết tin tập đoàn lần này sẽ hợp tác cùng Cao Thị trong dự án này.

Còn được biết thêm là hai tập đoàn đã kí kết hợp đồng xong xuôi.

Đây là hợp đồng tạo mẫu điện thoại mới của tập đoàn Lustre nhưng vì kinh phí khá lớn nên cần thêm người hợp tác.

Còn Cao Thị lại là tập đoàn điện tử lớn nhất cả nước nên lựa chọn hợp tác tốt nhất của Lustre sẽ là tập đoàn này.

Đối với việc chọn Cao Thị để hợp tác, Trình Ngữ băng không hề có thắc mắc gì nhưng người được chọn phụ trách hợp đồng này là cô.

Đây mới chính là điều đáng nói.

//i921.

photobucket.

com/albums/ad51/tingvivi8/Feather-PNG/HA_png01100109.

png alt=Thiên Thần Lạc Bước-Annie border=0> Nhà hàng Vĩnh Lạc, 6giờ tối.

Trình Ngữ Băng trong chiếc đầm màu xanh xám, bước ra từ con xe Maybach thu hút ánh nhìn của người ra vào nhà hàng.

Có lẽ đi đến đâu cô cũng nổi bật như vậy.

Mái tóc đen huyền, xoăn nhẹ tự nhiên, dài đến ngang lưng tôn lên khuôn mặt đẹp tựa thiên thần.

Làn môi đỏ mọng mê hoặc bao ánh nhìn, đôi mắt trong veo, tựa hồ như làn nước trong xanh tạo nên loại mị hoặc khác người.

Tất cả đàn ông nhìn thấy đều muốn sáp lại gần làm quen với cô.

Nhưng họ không thể làm được khi nhận ra bên cạnh cô có một chàng trai anh tuấn, khí chất cao ngất.

-Chúng ta vào thôi.

-Trình Hạo Văn khoát vai Trình Ngữ Băng tiến về phía nhà hàng sáu sao mang phong cách Pháp sang trọng.

Khi hai người vừa đi đến đại sảnh, người quản lí đã cung kình bước đến, chào hỏi:

-Tổng giám đốc Trình, mời ngài đi theo tôi.

Cả hai cùng bước theo người quản lí đến phòng ăn đã đạt trước ở lầu hai.

Đây là một căn phòng ngập tràn ánh sáng vàng lung linh, mang đậm phong cách cổ kính nhưng cũng không kém phần thời thượng, tao nhã.

Hiện giờ đã có hai chàng trai cùng một cô gái ngồi trong phòng.

Trong số ba người đó có Cao Khiết Phong.

Người con trai còn lại cũng có một số nét giống giống anh.

Thấy hai người mới bước vào, cả ba người ngồi ở bàn ăn đồng loạt quay người lại.

Trình Hạo Văn bỏ cánh tay khoát trên vai em gái ra, tiến về phía bàn ăn, anh ta vỗ vỗ vai Cao Khiết Phong:

-Hôm nay rảnh rỗi đến đây sao?

-.

Cao Khiết Phong chỉ im lặng, đưa mắt ra phía sau nhìn Trình Ngữ Băng chỉ chưa đầy vài giây.

Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi đấy thôi cũng đã khiến cho mắt của hai người chạm nhau.

Hai đôi mắt bình lặng trong veo mang theo phần khó đoán giao nhau tạo nên những làn sóng nhỏ trên mặt hồ yên ả trong đáy mắt.

Sau vài giây đó, Cao Khiết Phong quay lại “Ừ” một tiếng rồi lại quay về phía bàn ăn.

-Haizzzzzzz, thôi anh kệ anh trai em đi.

-Người con trai còn lại bên phía Cao Thị tươi cười đi lại vỗ vai Trình Hạo Văn, bất ngờ dừng lại khi nhìn thấy Trình Ngữ Băng ở phía sau.

-Ô, ai thế này?

Anh đừng nói đây là bạn gái anh nhé?

Người con trai kia nói bằng giọng đầy giễu cợt như muốn nói Trình Hạo Văn không thể có bạn gái xinh đẹp thế kia vậy.

Đúng lúc đấy, cô gá duy nhất bên Cao Thị cũng đứng lên nhìn về phía Trình Ngữ Băng, nhất thời thốt lên:

-Không phải là Trình Ngữ Băng sao?

-Chào cậu, Lâm Sam Như.

-Trình Ngữ Băng đi lên, tươi cười nhìn Lâm Sam Như.

-Trình Ngữ Băng?

Không phải cô bé lần trước anh bảo muốn giời thiệu sao?

-Người con trai kia có chút kinh ngạc nhìn Trình Ngữ băng rồi quay sang Trình Hạo Văn.

-Đúng thế.

Đây chính là em gái tôi.

-Trình Hạo Văn mỉm cười cao ngạo khi thấy biểu hiện của người con trai kia.

-Thế nào tiếc nuối sao?

-Anh Khiết Trung, đây chính là Trình Ngữ Băng bạn cùng lớp với em đó.

-Lâm Sam Như thấy vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt Cao Khiết Trung liền ôm lấy cánh tay anh giải thích.

Cao Khiết Trung nghe đến đây chỉ biết ngây người, không nói nên lời.

Cô gái kia quả thực rất xinh đẹp! Học cùng trường mà sao anh chưa bao giờ nhìn thấy chứ?

Đã thế lại còn bỏ qua cơ hội lần trước.

Thật tức chết mà! Vốn dĩ buổi ra mắt lần trước do Trình Hạo Văn tổ chức là cố ý muốn cho Trình Ngữ Băng gặp mặt Cao Khiết Trung.

Thế nhưng Cao Khiết Trung kia lại “bận” đi tụ tập cùng đám công tử ăn chơi trác táng, đẩy cho anh trai mình là Cao Khiết Phong đi tham dự.

Và kết quả anh đã bỏ qua một người đẹp có thể nói “nghiêng nước nghiêng thành” như vậy.

Đúng là ông trời trêu ngươi.

-Chào anh, em là Trình Ngữ Băng.

-Trình Ngữ Băng đưa tay ra trước mặt Cao Khiết Trung, giọng cô nói êm ru, dễ nghe cũng rất ngọt ngào.

Cao Khiết Trung đưa tay ra lịch sự đáp lại, ngay lập tức một nguồn điện mạnh chạy vào người anh, khiến ánh đờ đẫn vài giây nên đáp lại có phần ngượng nghịu:

-Tôi là Cao Khiết Trung.

Chào em.

-Vào việc chính! Âm thanh lạnh lùng phát ra từ phía bàn ăn khiến tất cả những người còn lại trong phòng phải dừng mọi hoạt động, quay lại nhìn Cao Khiết Phong.

Dường như tất cả đã quên cái con người lạnh lùng ngồi ở bàn ăn, im lặng nãy giờ.

Vì thế mà họ im lặng ngồi vào bàn ăn, bàn chuyện công việc.

//i921.

photobucket.

com/albums/ad51/tingvivi8/Feather-PNG/HA_png01100109.

png alt=Thiên Thần Lạc Bước-Annie border=0> Cuối cùng công việc cũng xong xuôi, Trình Ngữ Băng theo anh trai trở về biệt thự nhà họ Trình.

Trên đường đi, Trình Ngữ Băng đăm chiêu nhìn ra ngoài, suy nghĩ mông lung, đôi mắt màu xanh lam luôn ánh liên những tia nhìn khó hiểu.

Trình Hạo văn ngồi bên cạnh thi thoảng lại liếc qua nhìn cô em gái ngồi bên cạnh, thấy cô im lặng nên cũng không nói gì.

Đến khi về đến nhà, Trình Ngữ Băng ngồi yên trên xe, không nhúc nhích.

Trình Hạo văn đợi cô hơn 10 phút vẫn không thấy cô có phản ứng gì liền gọi cô:

-Băng, em sao thế?

-Anh Hạo Văn, ai là người đề cử em phụ trách hợp đồng lần này?

-Trình Ngữ Băng giật mình, thoát khỏi suy nghĩ riêng tư, đột ngột quay sang hỏi anh trai.

-Sặc.

Em ngồi suy nghĩ nãy giờ là về việc này ấy hả?

-Trình Hạo Văn suýt ngã té ghế vì câu hỏi cùng thái độ của Trình Ngữ Băng rồi lại ra sức trêu chọc cô.

-Em nghĩ xem không phải ông anh này tiến cử thì là ai chứ?

Đây chẳng phải là muốn tác hợp cho em hay sao?

-Là sao?

-Trình Ngữ Băng nghe xong lại càng không hiểu gì.

Cái gì mà tác hợp cơ chứ?

-Chứ không phải em thích cái thằng nhóc họ Cao lạnh lùng kia hả?

Hơn nữa anh đây rất muốn xem xem nó bị em gái anh thu phúc như thế nào.

-Trình Hạo Văn cười khoái trá, giải thích cho Trình Ngữ Băng.

Giờ thì Trình Ngữ Băng đã hiểu roc vấn đề mà ông anh kia đề cập tới.

Trình Hạo Văn đã hiểu nhầm rằng cô yêu thích con người lạnh lùng họ Cao kia nên cố ý tác hợp cho cô và anh ta.

Hơn nữa, Trình Hạo Văn và Cao Khiết Phong lại là bạn học suốt bao năm nay, anh ta chưa từng thấy con người lạnh lùng kia vứng vào lưới tình.

Nên lần này lấy chính em gái mình ra làm mồi nhử.

Nghĩ đến đây Trình Ngữ Băng chỉ biết cười khổ.

Nhưng nghĩ lại đây cũng là việc tốt.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-thien-than-lac-buoc-chuong-3-233417.html