Thuỷ Bạch Phong - Một ngày bận rộn - Thuỷ Bạch Phong

Thuỷ Bạch Phong

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Thuỷ Bạch Phong - Một ngày bận rộn

Đập vào mắt hắn không đâu xa lạ đó chính là game, mặc dù hắn không chơi nhưng hắn cũng có nghe qua những lời bàn tán về người bí ẩn với lực chiến kinh khủng đó.

Nhưng thật không ngờ cái người đó lại chính là nàng.

Hắn thực không hiểu, ngôi trường nàng đang học có biết bao nhiêu người muốn vào cũng không được thế sao lại có thể vì nó mà lại từ bỏ con đường học hành đang sáng lạng của mình như vậy.

Luân Thường xoay người nhanh chóng rời khỏi không muốn nghĩ ngợi nhiều.

Dưới lớp kính dày, cặp mắt đã bắt đầu động dậy, nàng thân ảnh lẻ loi cất bước tiến về nhà.

Ngày qua ngày, cuối cùng kỳ thi cũng đã đến.

Trong đầu nàng thật sự không có lấy một chút kiến thức nào, nàng vẫn bình tĩnh trước ngày thi, tiêu sái cầm một quyển sách đem lên trường.

Các thí sinh lần lượt vào phòng, nàng bắt đầu lật nhanh từng trang, từng trang lần lượt đổ ảo như mưa trôi dạt đến tờ bìa bên kia, đôi mắt nàng không ngừng đảo qua đảo lại.

Vỏn vẹn 1p30s đã đến lượt nàng, đừng nghĩ nàng siêu như thế thực chất nàng cũng chỉ là con người bình thường, trước ngày thi nàng thật sự có ôn bài đó chứ, vừa chơi vừa học.

Bạch Phong tự tin bước vào phòng thi, không có thầy cô nào có quan niệm là nàng sẽ đậu, hạnh kiểm của nàng thực quá trung bình không có gì là khá cả, giờ học thì chạy ra ngoài ôm laptop chơi game.

Hàng loạt ánh mắt khinh khỉnh trong phòng thi đó nhìn chằm chằm vào nàng không có một chút gì là kiêng dè.

Thời gian thi trôi qua nhanh chóng, trong lớp ai cũng đều bàn tán về đề thi lần này.

Đề thi lần này thực sự khó, nhưng lại không khó đối với học sinh trường này.

Thấm thoát mấy ngày trôi qua,cuối cùng thì cũng đã có kết quả nhưng Bạch Phong nàng lại không quan tâm.

Mumy ở nhà lo lắng chờ đợi kết quả, thế mà nàng lại ngược lại vui sướng ở trong phòng ngồi nhắm nháp game Thiên Hạ của nàng.

Cuối cùng, điện thoại ở nhà cũng đã reo lên, trái tim của mumy đập liên hồi.

-' Alo! Vâng tôi là mẹ của cháu Bạch Phong đây'.

-' Chúng tôi muốn mời con của chị vào trường Đại học của chúng tôi, trường Đại học của chúng tôi đảm bảo sẽ chu cấp toàn lo cho cháu.

' Trong điện thoại không liên tục nói những câu câu dẫn mumy nàng.

Nhịp tim của mumy nàng giờ đây lại đập mạnh hơn, thật không thể tin được khi nghe tin trong toàn nước chỉ có mình Bạch Phong là đạt điểm cao nhất, còn cao hơn điểm được chỉ tiêu ra.

Mumy nàng nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Mumy lật đật chạy lên phòng lôi kéo nàng ra khỏi laptop thân yêu, mặc dù nàng níu kéo đến bao nhiêu cũng không thoát khỏi sức mạnh đáng sợ đang tỏa ra đó.

Nàng được dắt đi, đưa đến các cửa hàng quần áo, makeup, rất nhiều nơi, hễ ai thấy nàng cứ đều như là thấy một con mồi được dẫn đến vậy, nàng cực kì không thích nga~!.

Hôm nay phải nói là một ngày trọng đại không còn gì bằng, một người mẹ một mình nuôi con, lúc nào cũng buồn về chuyện học hành của con không được như ý muốn, nay lại nghe một tin thật không thể có gì hơn bằng.

Mumy chọn hết quần này đến áo nọ đến chóng mặt.

Nàng vào phòng thay đồ, 15 phút rồi lại nửa tiếng trôi qua vẫn không thấy nàng bước ra.

Mumy bắt đầu không chịu nổi, liền ho nhẹ nói.

-' Phong Nhi! con thay đồ xong chưa?

' -' Cái váy này nó thật sự không hợp với con, mẹ lấy cái khác cho con đi' -' Thì con cứ bước ra cho mẹ coi' -' Không' nàng hờn dỗi kiên quyết nói.

Mumy thật sự không phải là người mẹ kiên nhẫn, người liền lấy tay kéo màn.

Nhưng lại bị Bạch Phong nhanh chóng giữ lại.

Hai người cứ dây dưa mãi, cuối cùng rèm phải bó tay đầu hàng chịu thua mà hy sanh.

-' Xoạt' chiếc rèm đáng thương rơi xuống, để lộ ra một người con gái tuyệt sắc, chiếc váy ôm bó cơ thể nàng để lộ ra những đường cong tuyệt mỹ, vòng một, vòng hai, vòng ba cực kỳ chuẩn.

Thủy Liên thầm khen:

đúng là con gái mình có khác, sau này sẽ lắm thằng đổ điếu, hohohoh~~! ( người ơi!! người làm con sợ).

-' Nào chúng ta đi ăn thôi!' người mẹ vui vẻ dắt tay nàng đi ra trước quầy thanh toán.

-' Tính tiền' Thủy Liên đặt một chiếc thẻ lên bàn.

Bạch Phong không ngờ,đôi mắt chớp chớp nhìn mumy nàng thầm nghĩ:

mumy nàng giàu lúc nào thế không biết lại có cái card tiền sáng chói thế kia?

Hai người đi ra ngoài thuê một chiếc taxi tới nhà hàng Mộng Lưu, nhà hàng này Thủy Liên đã cùng chồng mình tổ chức lễ cưới tại đây.

Khi bước vào mọi ánh mắt háo sắc của bọn đàn ông đang săm soi nhìn cô gái mặc áo đỏ tươi xinh đẹp kia.

Thật là hoàn mỹ nga~~!!.

Nàng và mumy ngồi gần cửa sổ nơi có quang cảnh đẹp nhất.

Không biết là oan gia ngõ hẹp hay không.

Bạch Luân Thường lại ở ngoài đi vào cùng với đám bạn ở trường ăn mừng cho kỳ thi.

Ánh mắt chàng vô tình rơi vào nàng, thoạt nhìn chàng không để ý đến, nhưng trong vài phút sau vẻ đẹp của nàng làm hắn ấn tượng, có chút mơ hồ dường như đã quen ở đâu đó.

Cả đám nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Luân Thường cũng quay người nhìn theo.

Ai nấy cũng tròn xoe đôi mắt đối với người trước mắt.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-thuy-bach-phong-mot-ngay-ban-ron-139843.html