Thuỷ Bạch Phong - Một ngày bình thường - Thuỷ Bạch Phong

Thuỷ Bạch Phong

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Thuỷ Bạch Phong - Một ngày bình thường

Buổi sáng nào nàng cũng từ từ đi đến trường,dù có trễ giờ đến mấy nàng cũng không bao giờ vội vàng.

Nàng cầm cái laptop cứ từ từ mà đi tới trường.

Ngôi trường nàng là dành cho các thiên tài mới được vào học, nhưng thật lạ nhà trường lại mời nàng vào học không ai biết lý do vì sao ( ta cũng không biết xin đừng hỏi ta

- hỏi nhà trường mà nàng học hen ).

Phía trước trường một toáng nữ sinh hét lên, tất nhiên không phải nữ sinh đó vấn đề mà là vì một chàng trai đẹp trai nga~! Hắn ta rất bảnh, lại là thủ thoa luôn đứng đầu toàn trường có rất nhiều công ty muốn hắn làm cho công ty họ và người đó là Bạch Luân Thường.

Chỉ có trong trường duy nhất một mình nàng là không có ai dám nhận mặc dù nàng học trường nổi tiếng như thế đi chăng nữa.

Thành tích của nàng rất nổi trội, thang điểm cho học sinh là 100 điểm mỗi bài của học sinh trong trường

- tất nhiên thủ khoa luôn là người đạt điểm cao nhất và những học sinh khác tầm 65 điểm trở lên là khá nhất.

Riêng chỉ mình nàng là ngoại lệ 10 điểm, số 10 tròn tròn nhỏ nhỏ thật đẹp nhưng điều đó lại là niềm sỉ nhục của cả trường.

Tại sao thành tích nàng lại tệ ư?

Nào chúng ta cùng vào trong phòng nàng học xem .

Phòng học Bạch Phong thật nhiều trai đẹp nghen~~! girl cũng xinh quá chừng, đặc biệt hơn là thủ khoa Bạch Luân Thường cũng có mặc ở đó, kế bên chàng có chỗ trống mà bao nhiêu cô gái mơ ước được ngồi vào và chiếc ghế trống đó là của nàng, Bạch Phong.

Trong giờ học nàng lại không có trong phòng, thật hết biết.

Tán cây xào xạc đung đưa, gió thoang thoảng nhè nhẹ bay qua, dưới gốc cây không ai khác chính là nàng Thủy Bạch Phong lôi thôi.

Nàng cứ mải mê chơi game cả vở hay sách cũng không đụng.

Không lẽ nàng quên rồi?

quên lời nói dõng dạc của mình với mumy?

nàng nỡ rời xa game sao?

Ngón tay thon dài lướt trên bàn phím đột nhiên dừng lại, nàng ngẩn đầu lên trời để máy tính xuống, dường như đang tìm một điều gì đó, bất giác nụ cười từ đâu trên nàng bỗng dưng hé lộ.

Cơ mặt giãn ra mí mắt cũng từ từ nhắm lại mà ngủ thiếp đi.

∙°†°∙ Ding Dong, Ding Dong.

Chuông vang lên ra hiệu cho tất cả học sinh đến giờ về nhà.

Bạch Luân Thường hôm nay muốn được yên tĩnh, không muốn phải nghe những tiếng ồn ào của bọn nữ sinh phiền phức ấy, chàng đi ra phía sau sân trường thật không ngờ lại nhìn thấy nàng đang ngủ dưới gốc cây.

-' Hừm' chàng hừ lạnh không quan tâm đến đứa ngu dốt đó, mặt lạnh đi ngang qua.

Nhưng chàng cũng có chút hiếu kỳ, người như nàng lại có thể lọt vào được trường này, ánh mắt soi mói nhìn nàng nhận xét, nhưng hắn nhìn thấy khuôn mặt nàng đủ làm hắn không muốn nhìn thân thể của nàng.

Cặp kính đen dày cuộm, mái tóc thì bù xù, lại còn có nước ke dính ngay miệng nữa chứ, những thứ đó đủ làm hắn kinh khủng hắn thực không biết nàng có phải con gái không nữa.

Một tiếng Ding lớn từ trong chiếc máy tính của nàng.

Hắn tò mò nhìn vào máy tính kia nghĩ :

không biết có cái gì quan trọng hơn cả việc học mà nàng ta lại không chịu học như thế, hắn chỉ thấy mỗi ngày trong lớp học đều không thấy nàng, sáng nào nàng đến cũng chỉ bắt gặp con người lôi thôi, và chiếc laptop.

Hắn đến bên nàng, cuối xuống nhìn máy tính.

Mắt hắn tròn xoe nga!~! cắn môi, tay nắm chặt dường như chỉ muốn nện cho nàng vài đấm.

( nhìn thấy gì vậy ta?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-thuy-bach-phong-mot-ngay-binh-thuong-139842.html