Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp - Chương 25 - Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Tác giả : Chưa rõ
Chương 25 : Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp - Chương 25

Tại quầy shopping.

,Tulip nhìn một hồi rồi la làng lên khiến mọi người giật mình nhảy cẫng lên một cách kì quái.

Ren nhăn mặt _Tulip này.

tự nhiên la làng lên làm người ta khiếp _Đúng đó.

làm tui tưởng trời sập nữa chứ.

Nicky tiếp lời _Xì.

mấy người lúc nào cũng muốn chọc Tulip tức.

Tulip lè lưỡi bễu môi khiến mấy người lắc đầu ngao ngán.

Pyo mỉm cười rồi nói _Đi thôi mọi người.

cứ đứng nghe cãi nhau hoài chắc đầu ta bể ra quá _Đừng lo,có bể em sẽ dùng keo 502 hiệu con voi dán lại.

Tulip lanh mồm nhấp nháy mắt đáp Pyo khiến Pyo nhăn mặt nói _Tha cho anh một nước đi.

đầu anh mà dán lại xấu xí lắm á.

pYo nghịch ngợm đáp trả.

Thế là Layon tiếp lời ngay _Đừng lo,có siêu sao khéo léo như em đây.

đầu anh xấu đến mấy cũng được xếp vào hạng nhất.

_Vậy à.

Pyo sáng mắt hét lên.

nhưng lại siều xuống khii thấy Layon gãi tai nói tiếp _Em chưa nói hết mà.

>'<.

hạng nhất từ dưới lên trên đó.

hihihihi _Th0yyyyyyyyyyyyy.

cho tôi xin hai tiểu thư.

hai tiểu thư nói nữa chắc ta đâm đầu vô tường tự tử quá.

_Ý.

anh đừng đâm đầu vô tường.

đâm đầu vào gối êm hơn.

Tulip khúch khích cười khiến Pyo nghiến răng trèo trẹo bịt tai lại rồi quay lưng đi một mạch để lại mọi người gọi ơi ới đằng sau.

Bây giờ,mọi người đã bắt đầu ổn định.

Pyo dẫn đầu,đi bên cạnh là Julia,theo đằng sau là Ren ở giữa hai cô nàng Tulip và Laura,cuối cùng tất nhiên là Nicky chen lọt giữa hai vị tiểu thư xinh đẹp là Layon và Mery rồi.

Tại cửa hàng quần áo đầu tiên,Tulip kéo tay Layon về phía đằng xa xa kia và nói _Ế.

Layon.

mày xem cái áo kia kìa.

đẹp quá.

hok biết bao nhiêu nhỷ.

_Có tiền hok mà hỏi thế mày.

Layon chau mày hỏi.

_Tao đâu có biết sẽ đi mua sắm đâu mà mang tiền.

cái này đẹp quá.

hix.

_Xì.

cái đó xấu hoắc à.

Ren ở đâu chõ mõ vào và thế là.

_BỤp.

biến đi chỗ khácccccccccccccccc.

Tulip và Layon cũng nhau tung quả đám thần chưởng của mình khiến Ren bất ngờ bay tuốt vào xó áo quần.

Pyo và Julia thấy vậy,ôm bụng cười và cùng nhau phán lên _Cái tội nguuuuuuuuuuuuuuuuuu.

Ren xoa xoa cái vai của mình nhăn mặt một cách đau đớn.

Tulip đưa đôi mắt long lanh chạy đến bên cạnh Ren an ủi _Ren.

hok.

hok.

sao.

chứ.

cho Tulip xin lỗi nhá.

_Tulip mà biết nói xin lỗi cơ à.

Ren ngạc nhiên _Thì xin lỗi này.

Tulip nói xong,dùng hết sức đánh trên cánh tay đang đầy thương tích của Ren.

rồi phì cười và bỏ đi.

Ren nghiến răng ken két nhìn theo rồi lẩm bẩm _Cái con nhỏ này.

nói yêu mình mà hành hạ mình thế đấy.

hok hiền dịu được như Laura.

_Thế cuối cùng anh yêu Laura hay yêu Tulip.

Ren giật mình nhìn ngước lên thì thấy Layon đang đứng đó,nhìn Ren với bộ mặt đầy nghi hoặc khiến Ren bối rối ấp a ấp úng.

_Ren.

Ren.

_Ren trả lời Layon đi _Ren không biết.

Ren nhăn mặt rồi đi đến cạnh bên người bán hàng nói nhỏ to gì đó một hồi rồi mỉm cười nhẹ nhàng rồi bỏ ra ngoài.

Bên kia,Nicky đang móc tiền ra mua mấy cái váy áo cho Mery.

khiến cô nàng này vui đến cười tít cả mắt.

Rồi,Nicky lại bỏ Mery đó,đến cạnh Layon đôi một gói đồ cho cô bé khiến cô bé không hiểu mô tê gì hết gọi ơi ới _Weeeeeeeeeee.

cái thằng khỉ kia.

đưa đống rác này cho tôi làm cái gì hả.

_Quà cho cô đấy.

Nicky huýt sao mỉm cười rồi bước đi.

để lại Layon đằng sau ôm gói quà ngơ ngác như con bò đội nón hông hiểu chuyện gì xảy ra.

Tulip mỉm cười chạy đến bảo _Cái thằng nhóc này,nó có ý gì với mày rồi chăng.

hí hí _Dẹp mày đi.

ý với tứ gì đây.

Layon đỏ mặt quay đi để che dấu sự ngại ngùng của mình.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tieu-thu-buong-binh-va-hoang-tu-co-chap-chuong-25-227247.html