Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp - Chương 49 - Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Tác giả : Chưa rõ
Chương 49 : Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp - Chương 49

Tulip gục xuống sau tiếng gọi yếu ớt đó.

cứ ngỡ Ren sẽ như mọi lần,cuối xuống bế Tulip lên nhưng thật bất ngờ,cậu lướt qua Tulip cứ như không hề thấy cô bé ở đó.

Một lát sau,Đám công chúa hoàng tử nhà ta đi lên.

Bỡ ngỡ khi thấy Tulip đang nằm trên mặt đất.

tuy giận Tulip ghê gớm,nhưng Pyo và mọi người đều quỳ xuống bế Tulip vào phòng.

Layon chạy đến ngay bên Tulip lay cô bé và khóc òa lên _Tulip.

tỉnh lại đi.

mày sao vậy.

Nicky đứng bên cạnh thấy vậy nhăn mặt nói lạnh lùng _Cô ta phản bội Ren.

thế mà em còn khóc vì cô ta làm gì nữa Và câu đó chạm ngay tự ái của Layon.

Cô bé đứng dậy và rồi.

'BỐP'.

một cái tát thật mạnh dành cho NIcky.

Mọi người hốt hoàng nhìn hành động đó.

Layon hét lên _Mấy người không biết gì thì im đi.

Nói xong,Layon cố gắng dùng sức mình dìu Tulip đi.

Khi đi,cô không quên ngói đầu lui nói _Tụi này không muốn dính dáng đến mấy người hoàng cung nữa đâu.

tạm biệt.

_Muốn đi thì đi đi.

Nicky tức giận nói rồi bỏ ra ngoài Layon không nói thêm lời nào,dìu Tulip về một căn phòng khác.

Cô để Tulip lên giường rồi lấy khăn đắp lên mặt cho Tulip.

Layon lo lắng nhìn Tulip,cô nói thì thầm _Tulip ơi.

mày tỉnh lại đi.

Tulip.

_Layon.

layon.

Tulip lờ đờ mở mắt nhấp nhấy môi gọi tên Layon khiến con nhỏ bạn thân của cô mừng hét lớn ôm chầm lấy Tulip _Mày tỉnh rồi.

cám ơn trời phật.

cám ơn.

hix.

_Hì.

tao chết thì bỏ mày cho ai nuôi giờ.

_Xí.

tao sợ mày chết mày hiện hồn về dọa tao không hà.

Hehe.

tao thương mày tao không dọa mày đâu.

tao tới chơi với mày thôi hà.

Tulip nháy mắt cười _Mày thương tao quá hen.

không giỡn nữa.

nói đi.

tại sao mày ngất?

Layon vào vấn đề chính làm Tulip giật mình thu hồi lại nụ cười đó.

Cô run run nói _Mày nhớ.

_Nhớ gì.

_Im lặng.

chưa hỏi xong.

Nhớ thằng người yêu đầu tiên tên Taylor của tao không?

_Nhớ chứ.

hồi đó nó biến mất đi không tăm hơi.

mày khóc như điên chứ gì _Ế.

không châm chọc nghen.

_Hì hì.

thì giống điên thật mà.

_Điên cái đầu mày á.

_Mà thằng Taylor đó sao?

Về gặp mày hả?

Layon đưa mắt nhấp nháy,Tulip thấy vậy đưa cái tay gõ đầu Layon _Con nhỏ này vô duyên ghê.

im lặng tao nói cho.

mày biết Taylor là ai không?

_Biết.

Layon gật đầu một cách chắn chắn khiến Tulip ngạc nhiên.

Cô bé hỏi lẹ _Là ai.

nói đi _Đợi.

Layon nhún vai nói _Đợi gì?

_Đợi mày nói.

Layon cười hì hì phán khiến Tulip tức đỏ mặt.

tulip nhéo tai Layon _Dẹp mày đi nhé.

đi chết đi.

_Hehe.

tao mà chết thì bỏ mày cho ai nuôi.

Layon nhe răng nhắc lại lời nói của Tulip _Cho mày chết nè.

chết nè.

Tulip bay đến nhéo mà Layon khiến Layon vừa cười vừa la oai oái.

Một lát sau,Layon mới chịu ngồi Tulip nói trong im lặng _Nói đi.

Taylor là ai.

_CHính là Lu đó.

Tulip rụt rè nói _CÁI GÌIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi.

Layon trợn mắt lên nhìn Tulip như không thể tin vào tai mình.

Cô run run lắc đầu.

lẩm bẩm.

Không thể nào.

không thể nào.

_Dường như biết trước thái độ của Layon sẽ thế,Tulip hít một hơi dài rồi nói _Hồi này,khi đang ở vùng biển,tao thấy mẹ tao dắt Taylor hồi nhỏ.

không hiểu sao lúc ấy mẹ tao đã khóc _MÀy.

mày.

thấy.

thấy.

mày.

Layon lắp bắp nói ngỡ ngàng.

rồi chợt như sực nhớ ra điều gì.

Layon chụp tay Tulip kéo đi và nói to _Không xong rồi.

chúng ta cần tìm một vài thứ.

nhanh lên.

-CHuyện gì thế.

chạy từ từ thôi.

Tulip nhăn mặt nói Và chuyện gì sẽ xảy ra.

một vài thứ Layon muốn tìm là gì.

liệu nó có liên quan tới chuyện vì sao Tulip và Layon lạc tại thế giới đó không.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tieu-thu-buong-binh-va-hoang-tu-co-chap-chuong-49-227271.html