Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp - Chương 64 - Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Tác giả : Chưa rõ
Chương 64 : Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp - Chương 64

Tulip chậm rãi gật đầu.

cô mỉm cười yếu ớt nhìn Ren.

Ngay lúc đó,Layon ở đâu chạy vào gọi to tên Tulip _Tulip.

Tulip.

mày sao rồi.

mày sao rồi.

Tulip buông Ren ra rồi quay qua Layon mỉm cười nói _SAo trăng gì hả nhóc kia.

tao còn khỏe lắm.

như voi này.

_Voi cái con khỉ.

làm người ta lo muốn chết _Chết đi.

kaka.

tao mua hòm cho _Cái mặt mày tiền thì tiếc như bày đặt mua hòm cho tao.

_Á à.

bạn bè mà nghĩ xấu người ta kìa.

nghỉ chơi luôn _SAx.

dẹp mày đi.

ủa mà mày với Ren.

Nãy giờ 2 người cãi nhau mà quên mất là Ren ở đó.

BÂy giờ Tulip mới sực nhớ ra là mình đang cầm tay của Ren.

Cô nhìn Layon bẽn lẽn nói _Có lẽ tao nên kết thúc với Lu.

_HẢ.

cái gì.

thật không.

Layon hét đã đành.

Pyo và Nicky ở đâu ra cũng hét luôn khiến Tulip giật mình nói _Ac.

mọi người làm cái gì thế.

định giết trái tim nhỏ bé này bằng cái hù đó hả.

_SAx.

trái tim nhỏ bé cái đầu mày.

có mà là trái tim heo thì có.

_Đó đó.

mấy ngườii thấy chưa.

em mới bệnh dậy mà nó chữi em kìa.

hix hix.

_Pó tay.

Cả 3 chàng hoàng tử lắc đầu vì cả hai cô công chúa bướng bỉnh này.

Và rồi _Thưa các hoàng tử và công chúa.

vua Roenxi cho mời mọi người xuống sãnh đường ăn ạ _Chi vậy.

ren hỏi lạnh lùng _Dạ.

mừng Tulip trở lại cái tính ban đầu ạ.

_Đi nào Ren.

đói bụng quá.

Tulip kéo tay Ren chạy.

khiến ren lắc đầu nói _Pó tay con nhỏ này.

ăn gì như heo _Ế ê.

kêu ai là heo hả nhóc kia.

ngườ ta heo hồi nào.

_À.

không có gì.

đi nào.

Thế là cả lũ mỉm cười trò chuyện và kéo nhau xuống sãnh đường ăn như yến lệnh của vua Roenxi.

_Con kính chào phụ hoàng ạ.

cả 3 vị hoàng tử lên tiếng chào _COn kính chào vua Roenxi.

bên kia là Tulip và Layon cùng chào.

_Chào các con.

Chuyện gì xảy ra.

_CÁc con ngồi xuống đi.

vua Roenxi vẫn chậm rãi nói.

Tulip và Layon mỉm cười gật đầu ngồi xuống.

Nhưng 3 hoàng tử nhà ta vẫn dè dặt không chịu ngồi.

Vua Roenxi mỉm cười hỏi _3 con sao thế.

chả lẽ không muốn ăn với ta sao.

_Ơ.

cả 3 hoàng tử nhìn nhau từ từ ngồi xuống.

Vua Roenxi mỉm cười và vỗ tay.

Một loạt người hầu bước ra với từng dĩa thức ăn trên tay.

Tulip mỉm cười nói vội _Vua thương tụi con quá.

cho tụi con ăn ngon không à.

_Đúng là con heo ham ăn mà.

Ren ngồi cạnh Tulip lên tiếng.

và thế là cậu nhận được một ánh mắt hình viên kẹo từ Tulip.

Cô nói _HEy hey.

anh nói gì nói lại xem _Anh nói hôm nay trời đẹp ý mà.

_Thật không.

_Thôi.

hai người.

cho xin đi.

cãi nhau hoài.

Layon nhăn mặt nói khiến cả đám ngồi cười.

Ai ai cũng im lặng thưởng thức món ăn ngon từ vua Roenxi.

khi kết thúc,vua Roenxi nói với mọi người _CÁc con đi chơi đi.

khi nào có cơ hội ta sẽ nói.

nhưng ta hứa ta sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.

CẢ ba vị hoàng tử quay lại nhìn vua Roenxi rồi gật đầu mỉm cười dưới cái nhìn khó hiểu của Tulip và Layon.

Thế là cả năm kéo ra ngoài.

Layon nhìn 3 vị hoàng tử hỏi:

_Hồi nãy vua Roenxi nói gì vậy?

Em chẳng hiểu gì hết.

_Không có gì đâu em à.

Nicky mỉm cười.

_Chúng ta đi ăn kem rồi về nghen.

Pyo lên tiếng đề nghị _Cũng được.

cả lũ đồng ý.

Tulip nhìn Pyo nói _Anh gọi Julia qua đi cùng cho vui luôn.

_Được không?

Pyo hỏi mọi người.

_CHúng ta qua đón cô ấy luôn đi.

_Ừ.

Thế là cả bọn mỉm cười lái xe qua nhà Julia.

15 phút sau,tại biệt thự của Julia _Ủa.

mấy người đi đâu mà đông đủ thế này?

_Tụi này qua đón Julia đi ăn kem.

Tulip mỉm cười nói.

thế là Julia chạy vụt vào nhà và nói to _Đợi Julia tí.

Julia thay áo quần.

MỘt lát sau,cô trở ra với bộ dạng hết sức nhí nhảnh khiến Pyo đỏ mặt.

Pyo quay qua Julia nói _SAO em dễ thương quá vậy.

_ANh quá khen rồi.

Julia mỉm cười.

Bên kia,Ren nhìn Tulip nhái giọng Pyo _Sao em dễ thương quá vậy Tulip?

_Híhi.

tại người ta đang yêu mà.

Tulip mỉm cười nói khiến cặp đôi Pyo đỏ mặt.

Pyo nhìn qua Ren lườm mắt nói _Dẹp em đi.

dám chọc anh à.

Ren lè lưỡi rồi quay ra ngoài đường huýt sáo khiến Pyo tức đến nhăn răng.

20 phút sau,Pyo dừng xe tại quán kem.

cả lũ liền kéo nhau vào nhưng trong phút chốc đó ai nấy đều biến sắc trừ Julia.

khi gặp Lu ở đó.

Tulip tiến tới nhìn Lu mỉm cười nói _EM chào anh.

sao anh lại ở đây một mình vậy?

_Anh buồn nên tới đây thôi.

Lu mỉm cười đáp trả Tulip.

Tulip nhìn qua mọi người nói _Chúng ta ngồi với Lu nghen.

_Ừm.

cũng được.

ai cũng gật đầu chấp nhận.

Tulip mỉm cười rồi kéo ghế ngồi cạnh Lu,ở bên phía kia của Tulip là Ren.

tự nhiên không khí thật căng thẳng chẳng ai nói gì.

Chỉ một lát sau,Tulip mới lên tiếng _Ê này mấy người.

biết sao không?

_SAo?

Cả bọn trố mắt hỏi _Đời là một Cục cức dài vô tận.

Tulip đáp nhanh _SAx.

gớm quá.

cả bọn nhăn mặt trước câu nói của Tulip khiến Tulip phá lên cười ngắt nghẽo.

Layon nói _Mày là lúc nào cũng có từ trong toilet ở đó.

_Tao mà.

Tulip mà.

hehe Tulip cười thật nhiều rồi bỗng dưng cô nghiêm mặt nhìn qua Lu hỏi _Anh rời em lúc nào vậy hả Lu?

Bất ngờ trước câu ỏi đó,cả đám há hốc miệng nhìn Tulip.

tuy vậy,Lu vẫn bình thản trả lời như không có chuyện gì _Anh rời em khi em còn đang ngủ.

cún con của anh ạ.

_Tại sao anh rời mà không cho em biết?

_Tại vì.

tại vì.

đến lúc này thì Lu lắp bắp thật sự.

cậu không biết trả lời Tulip như thế nào thì Tulip đã hỏi câu khác _Tại sao Ren lại biết em ở nhà anh.

_Tại.

Lu vẫn lắp bắp không nói được gì.

thì ngay lúc ấy Ren lên tiếng _Tại anh gọi điện cho Lu bảo Lu rời xa em đó.

_Sao cơ.

Tulip ngạc nhiên nhìn qua Ren khi nghe Ren nói vậy và ngay cả Lu cùng những người khác cũng không ngờ giống như Tulip.

Ren lặp lại câu nói của mình một cách chầm chậm _Tại anh bảo Lu rời xa em.

em biết anh yêu em mà.

đúng không.

anh không muốn em rời xa anh đâu Tulip à.

Tulip bặm môi lại nhìn Ren.

không ai nói một gì cả.

cho đến khi Tulip thở dài và lên tiếng nói _Anh đúng là thằng hoàng tử ngốc nhất trên thế gian này.

em chưa thấy ai ngốc như anh.

đúng là ngốc hết chỗ nói.

ngốc đoản.

Lời than trách của Tulip khiến Ren méo mặt.

cậu không nói gì.

chỉ lặng im nhìn Tulip một cách lạ lùng.

Đến lúc ấy,Lu mới mỉm cười xoa đầu Tulip _Bình tĩnh nào pé công chúa đáng yêu.

em không thể la mắng hoàng tử của đất nước như vậy.

chuyện Ren làm chắc có lí do chứ.

_Á à.

anh còn bênh cho ổng ta nữa.

em uýnh anh chết nè.

Tự dưng.

không khí căng thẳng của lúc ấy biến đaumaats mà thay vào đó là những tiếng la hét oi ói của Lu và tiếng phì cười của mọi người.

Một lúc sau,Tulip mỉm cười nhìn qua Lu nói một cách nhẹ nhàng:

_Tụi mình over rồi phải không anh?

_Ừm.

Lu gật đầu đồng ý.

_Thế cho em kiss anh một cái cuối cùng nhé.

Tulip đề nghị trước mặt mọi người khiến ai nấy đều biến đổi sắc mặt.

Lu nhìn qua Ren rồi từ chối _Thôi.

đừng nữa.

anh không muốn bị hiểu nhầm đâu.

ngốc ạ.

_Đi mà.

Tulip long lanh đưa đôi mắt nhìn Lu khiến Lu khó xử.

Bởi lẽ trong tim cậu.

cậu còn yêu Tulip rất nhiều.

rất nhiều.

Ren đứng lên và quay mặt đi như ám hiệu với Lu hãy để cho Tulip kiss Lu một lần cuối cùng.

Thế nên mọi người đều quay lưng đi.

Lúc ấy,Tulip mỉm cười nhỏ nhẹ nói _Nhắm mắt lại đi anh.

em muốn là người hôn anh cơ.

_Hì.

chiều ý công chúa đáng yêu của anh lần cuối vậy.

Thế là Lu nhắm mắt lại chờ đợi nụ hôn của Tulip.

nhưng lâu thật lâu.

cậu không thấy gì cả.

thế là Lu mở mắt ra và thấy Tulip vẫn đứng đó nhìn cậu.

Tulip mỉm cười rồi nháy mắt nói với Lu _CHúng ta over từ đây.

cám ơn anh đã chiều ý em.

em chúc anh hạnh phúc nhé.

mãi sống tốt.

hoàng tử khìn của em.

Tạm biệt Taylor.

chúng ta sẽ mãi là bạn tốt.

Nói rồi,Tulip vẫy tay chào Lu rồi đi lên trước kéo tay Ren nói_Chúng ta về thôi mọi người.

_Ừm.

Ren gật đầu và theo sau là các chàng hoàng tử cùng Layon.

Lu đứng đó nắm chặt tay lại và buông một thật nhẹ nhàng _Nếu có kiếp sau,anh hy vọng anh sẽ là người yêu của em,tulip à.

Anh sẽ mãi yêu em.

Và rồi Lu quay lưng bước đi trong màn đêm tối ấy.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tieu-thu-buong-binh-va-hoang-tu-co-chap-chuong-64-227286.html