Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp - Chương 72 - Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Tác giả : Chưa rõ
Chương 72 : Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp - Chương 72

Sáng hôm sau _HEy.

mọi người.

dậy đi thôi.

Pyo gọi lớn.

và thế là.

bùm bùm.

5 cái gối bay vào mặt Pyo.

Ren mắt nhắm mắt mở cằn nhằn _Anh khùng hử.

sáng sớm mà không cho người ta ngủ _Anh đi chết đi Pyo.

her her.

Tulip dụi dụi mắt đứng dậy _Anh hết việc làm hử.

Nicky bảo _Đúng là rảnh rỗi mà.

Layon chêm vào.

_Buồn ngủ quá.

Julia nói.

Năm người than phiền khiến mặt Pyo nhăn như khỉ.

Cậu nói _Có thôi đi không hả.

mấy người không muốn đi chơi à.

10h sáng rồi đó.

_Ý.

chết.

quên mất.

Tulip hét lên rồi chạy ngay vào phòng toilet.

Tất nhiên cả 4 người kia cũng vậy,để lại Pyo đứng sau lắc đầu pó tay.

30 phút sau,cả 6 người rời khách sạn,Tulip nói _Đói bụng quá à.

tụi mình đi ăn gì đi.

_Đúng đó.

Layon gật đầu.

_MẤy em đúng là có tâm hồn ăn uống.

Ren mỉm cười.

_Ăn uống cái đầu anh.

Tulip hừ giọng _Tụi mình đi ăn bún bò huế đi.

Julia đề nghị _Úi chời.

lâu rồi không ăn nè.

Nicky mỉm cười nói _ĐÚng đó.

đi thôi.

Thế là cả bọn kéo nhau đến một quán ven gần đó ngồi ăn từng tô bún bò huế thơm ngon.

Sau đấy,Pyo hỏi _Hôm nay các em muốn đi đâu?

_Chúng ta đi núi đi.

Ren đề nghị.

_CÁi thằng khỉ này.

hôm qua bảo Tulip khùng giờ lại muốn đi núi là sao hử?

Pyo nhăn mặt _Hì hì.

hôm qua không có hứng.

hôm nay có hứng ấy mà.

Ren gãi đầu cười xòa và thế là.

_XÌ.

CẢ 5 đứa lè lưỡi trêu Ren khiến Ren đỏ mặt tía tai Tuy trêu Ren nhưng cả bọn cũng rẽ về phía đường mòn của núi.

Tulip mỉm cười bảo _Hay là đêm nay tụi mình cắm trại ở trên núi yk.

_Ý kiến hay đó.

Nicky bảo.

_ĐÚng đấy.

Layon gật đầu.

Và thế là cả mấy người còn lại đều gật đầu đồng ý.

_Giờ Nicky và Ren đi săn thú hay bắt cá,Layon cùng Tulip đi hái nấm.

còn anh và Julia sẽ dựng liều trại cho tối nay,Ok?

đi nào.

Pyo cười nói _Đi cái đầu anh.

ăn gì mà khôn dữ vậy trời.

Ren nhăn mặt bảo _Ăn cơm hoàng cung ấy mà em.

hehe.

Pyo nói _Vậy thì anh đi chết yk.

Nicky và Layon bảo _Ok.

vậy anh đi chết đây.

đừng cản anh.

Pyo làm mặt đau khổ.

_Đợi đã.

anh đừng chết.

Tulip nói vội.

_Anh đã bảo đừng cản anh mà.

Pyo nói nhanh _Em có cản anh đâu.

em kêu anh đưa hết gia tài anh cho em rồi chết cũng chưa muộn.

Tulip vừa dứt câu,mặt Pyo đã méo xệch khiến Julia phì cười.

cô nhéo má Pyo nói _ANh mà chết anh để em cho ai hử.

_Ừ nhỉ.

_Mấy người này nhảm ghê.

>'<.

Ren nhăn mặt bảo.

_Nhảm lắm đâu.

hehe.

Pyo cười.

rồi nói tiếp.

_Thôi.

nếu mấy em không đồng ý thì cách khác vậy.

_Thi hành nào mấy người.

Ren lên tiếng rồi quay lưng đi trước cái miệng há hốc của Pyo.

2 tiếng sau,Pyo và Julia thở phào khi liều trại đã được dựng xong.

Bên kia,Tulip và Layon cũng trở về với một giỏ nấm hương trên tay.

Phía kia nữa,Ren cùng Nicky đang lau những giọt mồ hôi trên má sau một buổi đi săn bắt đầy hiệu quả.

Tulip há hốc miệng khi thấy cá và nai trước mặt mình.

cô nheo mắt nhìn Ren hỏi _Bộ anh nuôi heo hay sao mà săn bắt nhiều vậy?

_Ừ.

nhà anh có hai con heo ăn nhiều lắm.

cậu bịt miệng cười _Hừ.

anh kêu ai heo hử?

Tulip và Layon nhăn mặt hỏi _Ai biết.

anh nói vậy thôi.

ai hiểu được hiểu không hiểu được thì thôi.

Ren nói xong thì quay lưng huýt sáo khiến hai cô nàng này tức điên.

Nhưng Ren làm mặt tỉnh chưa được bao lâu thì.

Tulip đã nhón chân lên nhéo vào tai Ren _Chọc em hử.

cho anh chết này.

_Ý.

đau quá.

tha cho anh.

anh chưa ùi.

Ren la làng lên _Hehehe.

Tulip mỉm cười rồi buông tay ra.

Ren xoa xoa cái tai một hồi rồi ghé miệng nói nhỏ với Tulip _Em đi theo anh.

anh có một món quà dành tặng em.

_Ở đâu cơ?

_Đi theo anh nhé.

Ren vừa dứt lời liền quay lưng đi.

Tulip mỉm cười chào mọi người rồi bước vội theo Ren.

Bên kia,Julia nheo mắt nói _2 người này làm gì mà thầm kín vậy ta.

_Muốn đi theo dõi quá à.

Layon bảo _Đi thôi.

Pyo đề nghị.

và thế là cả bọn hi hí cười lon ton chạy theo.

Tại một góc khuất,Ren nhìn Tulip mỉm cười bảo _EM nhắm mắt lại đi _CHi vậy.

định ám hại vợ anh hả.

Tulip nói nhanh _Ac.

anh mà ám hại em.

Ren lắc đầu nhăn mặt.

_Ai biết được.

nhìn mặt anh gian lắm.

Tulip lè lưỡi nói thêm _Xì.

không tin anh thôi.

Ren lè lưỡi rồi quay lưng bỏ đi.

ĐÚng lúc ấy,Tulip mỉm cười rồi nắm tay Ren bảo _Em đùa thôi.

chúng ta đi nào.

_Hì.

Tulip nhắm mắt lại và để Ren dẫn cô nàng đi.

hai người chẳng biết là có người đang theo dõi mình.

5 phút sau,Ren nhìn Tulip bảo _Em mở mắt ra đi.

Và thế là,Tulip từ từ mở mắt ra.

và cô há hốc miệng thốt lên _Úi trời.

đẹp quá.

Trước mắt cô,một vườn Tulip đủ màu đang nhốn nháo giữa bầu trời nắng nóng.

Ren vuốt tóc Tulip bảo _NÓ đẹp như em vậy đó Tulip à.

_Hì.

cám ơn anh cho em một món quà đẹp vậy.

Tulip nói.

và thế là.

từ từ.

từ từ.

hai người hôn nhau một cách say đắm.

Bên kia,cả 4 người kia đỏ mặt nhìn nhau và quay lưng trở về.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tieu-thu-buong-binh-va-hoang-tu-co-chap-chuong-72-227294.html