Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp - Chương 73 - Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Tác giả : Chưa rõ
Chương 73 : Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp - Chương 73

Lát sau,Ren và Tulip nắm tay nhau trở về.

Layon bịt miệng cười mỉm và hỏi nhỏ _Hai người mới đi đâu về đó.

(SS này biết ùi mà còn hỏi.

>'<) _Đi chơi ýk mà.

hehe.

Tulip mỉm cười nói một cách gian xảo _Thật không ta.

JUlia hỏi lại.

_Ơ.

mấy người này vô duyên ghê.

vợ chồng người ta đi đâu thì kệ vợ chồng người ta chứ.

hỏi nhảm chưa.

Ren vội lên tiếng ngay.

_NÓ đẹp như em vậy đó,Tulip à.

Pyo nói bóng gió khiến Tulip đỏ mặt.

2 người giờ mới nhận ra mình đã bị theo dõi.

thế là cô hừ mũi bảo _MẤy người đi chết đi.

dám theo dõi người ta hở?

_CHơi ăn gian quá>'<.

Ren nhăn mặt bảo.

_Hehe.

thôi.

kệ hai người đó đi.

chúng ta đến nướng cá và nấm ăn nào.

đói bụng quá.

Nicky mỉm cười cứu vớt.

_Đúng đó.

Ren chụp ngay cơ hội ấy để đánh trống lảng.

_Hehe.

Ren đánh trống lảng mau thật.

Layon tiếp tục chọc Ren khiến Ren đỏ mặt như trái gấc.

Cậu nói _Thôi nghen.

không giỡn nữa nghen.

_Hehe.

được ùi.

đi nướng đồ ăn thui.

Layon mỉm cười cầu hòa rồi tiến gần Nicky nướng cá.

NIcky mỉm cười nhìn Layon,cậu hỏi nhỏ _LAyon nè.

_Gì anh?

_Nếu một ngày nào đó,không có anh bên cạnh,em sẽ sống tốt chứ?

_Anh hỏi gì kì ế.

định bỏ em hở?

Layon sững mặt ra hỏi _Em khìn hử?

Anh mà bỏ em mới sợ á.

có em bỏ anh thì có.

Nicky mỉm cười nói lại khiến Layon dở khóc dở cười.

Cô bảo _Khi không tự nhiên hỏi em chuyện đó.

anh nhảm quá đi _À.

tính chọc em thôi.

tiếp tục nướng bánh nào.

Nicky mỉm cười nói.

_Ơ ừm.

Layon buông xuống một câu rồi nhìn vào đống lửa đang rực cháy mà lòng buồn vời vợi.

Tulip ở đâu chạy đến đập tay lên vai Layon bảo _Hey bé.

ra ngoài suối chơi với chị nào.

_Nhưng tao đang nướng đồ ăn.

chả nhẽ mày không thấy sao.

_Úi dời ơi.

để cho Ren nướng đi.

Dứt lời,Tulip đưa mắt nhìn qua Ren với vẻ mặt tội nghiệp.

thế là Ren mỉm cười nói nhanh _Được rồi.

được rồi.

anh nướng dùm cho.

em đi chơi với Tulip yk.

_Thank anh nghen.

Layon mặt cười tươi như hoa rồi nắm tay Tulip chạy nhanh.

Tại bờ suối,Layon ngồi một mình rồi thở dài.

Tulip thấy vậy liền đến bên Layon hỏi _Có chuyện gì vậy mày?

Đêm qua Nicky đã động phòng với mày chưa?

_Chưa.

Nicky đánh trống lảng.

hình như Nicky không thật lòng yêu tao.

_Tại sao mày lại nói vậy?

_TẠi.

tại hồi nãy.

Nicky hỏi tao.

nếu một ngày nào đó,không có Nicky bên cạnh.

tao sẽ sống tốt chứ?

Layon nói đến đây thì mắt cô bé đỏ hoe.

Tulip thấy vậy liền ôm Layon vào lòng và bảo _Mày đừng lo.

Nicky sẽ không lừa dối mày đâu.

_Mày không biết đâu.

hix.

Vì không yêu tao nên Nicky mới không động phòng với tao.

Và rồi Layon lặng lẽ khóc trong vòng tay ôm của Tulip.

Thấy vậy,Tulip đau lòng cắn chặt môi nghĩ thầm.

'Nicky.

nếu cậu mà làm tổn thương Layon,tôi sẽ không tha cho cậu đâu'.

Ở bên kia,Nicky nhìn Ren,Pyo và Julia bảo _Không được rồi.

nếu em bỏ Layon như vậy chắc Layon .

cô ấy.

_Anh biết.

anh biết không chỉ Layon mà Tulip cũng vậy em à.

Ren buồn bã nói _Mấy em à.

giờ không phải là lúc nói chuyện đó.

nếu mấy em để Tulip và Layon biết,thì có lẽ hai cô bé không chịu về thế giới của hai người đó đâu.

_Tụi em biết rồi.

Ren và NIcky thở dài nói _Hai người mới đi đâu về thế.

Tới đây ăn đồ nướng nào.

Julia mỉm cười bảo khi Tulip và Layon quay trở về.

Tulip mỉm cười nói _Thức ăn ngon không Julia?

_Hem biết nữa:

đã ăn đâu mà ngon với không ngon.

đợi hai người mãi.

Julia nhăn mặt trách cứ.

_Hehe.

đừng giận nữa mà.

_Ủa.

mà sao mắt Layon đỏ hoe vậy?

Ren ngơ ngác hỏi _Có gì đâu.

bụi bay vào mắt nên đỏ đấy thôi.

Layon mỉm cười đáp trả.

Nicky thấy vậy liền bước tới nắm tay Layon kéo đi.

Layon hét lên _Nicky.

bỏ tay em ra.

anh làm đau tay em đó.

_Đi theo anh.

Nicky vẫn lầm lì kéo Layon đi.

4 người còn lại chẳng biết làm gì.

chỉ im lặng đứng nhìn Layon bước theo Nicky.

Tại dòng suối cạnh đó,Nicky bỏ tay Layon ra và nói _Anh xin lỗi.

anh không cố ý làm em đau đâu.

chỉ tại anh muốn nói chuyện với em thôi?

_Có chuyện gì mà anh muốn nói với em.

Layon xoa xoa cái tay mình hỏi Nicky _Em khóc phải không?

Nicky nhìn vào mắt LAyon hỏi _Em đâu có khóc đâu.

anh đoán mò không à.

haha.

Layon phì cười trả lời _Đừng nói dối anh.

anh biết em nghĩ gì mà.

_Em không xạo.

hahaha.

hahha.

hixhixx.

Layon phá lên cười rồi nước mắt cô từ từ rơi xuống.

Nicky ôm Layon vào lòng và bảo _ANh biết em nghĩ anh không yêu em.

anh biết mà.

_Thì sao chứ.

bỏ em ra.

Layon vùng vẫy đẩy Nicky ra khiến Nicky bỡ ngỡ.

cậu nói _Anh xin lỗi vì những gì anh đã làm nhưng em hãy hiểu cho anh.

anh không muốn làm em buồn đâu.

mấy ngày nay là tuần trang mật của tụi mình mà.

em tha thứ cho anh đi.

anh thật lòng yêu em đó.

_Không xạo em chứ?

Layon chùi nước mắt hỏi _Hì.

anh không xạo em đâu.

em là người anh yêu nhất mà.

Nicky mỉm cười vuốt tóc Layon.

_Tha lỗi cho anh đó.

plè plè.

Layon mỉm cười lè lưỡi.

và thế là Nicky kéo tay Layon và ôm Layon vào lòng.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tieu-thu-buong-binh-va-hoang-tu-co-chap-chuong-73-227295.html