Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp - Chương 74 - Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Tác giả : Chưa rõ
Chương 74 : Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp - Chương 74

Trời chuyển sang tối một cách nhanh chóng.

Ren giúp Pyo đốt lửa trại lên.

Sau đó,cả sáu người ngồi vây quanh đống lửa.

Tulip phá lên cười bảo _Tụi mình khìn thật.

có khách sạn 6 sao không ở ra ngoài rừng ở.

hahaha.

_CÒn cười nữa.

muỗi đốt tè le nè.

>'<.

Ren nhăn mặt nói khiến Pyo phá lên cười.

Pyo bảo _Chuyện ở lại rừng là do em đề nghị chứ ai.

giờ còn nhăn mặt nữa à.

hahaha.

hại bà con quá nghen.

_XÌ.

tại mấy người đồng ý chứ bộ.

Ren chống chế.

thế là Tulip lên tiếng nói _ÚI trời ơi.

có vậy không mà cũng cãi nhau.

mấy người rảnh thiệt á.

_Hehehe.

rảnh mới đi vô đây ngồi chơi với em nè.

Nicky bảo _Hehe.

thế là anh bị điên ùi.

hahaha.

Tulip phá lên cười.

_Ê.

kể chuyện ma nghe đi.

Julia đề nghị.

_Thôi.

nghe chuyện ma ghê lém.

Tulip sợ ma.

Tulip bảo _Hehe.

thế mới vui.

Ren mỉm cười bảo.

và thế là Ren ăn trọn chiếc dép của Tulip.

cô lè lưỡi bảo _Cho anh chết nè.

vui cái đầu anh á.

_NHỏ này.

ăn gì mà dữ như cọp vậy trời.

_Ăn cơm mama nấu đó chồng yêu.

Tulip nháy mắt bảo khiến Ren rụng rời.

(Hehehe.

trúng mũi tên ái tình mà bảo.

) _Kiếm trò gì chơi đi mấy người.

toàn ngồi nói chuyện nhảm không vậy?

Layon nhăn mặt bảo _OAoa.

thôi.

không chơi nữa đâu.

mệt ùi.

em ngủ trước đây.

Tulip vừa ngáp vừa nói _Mày đúng là con heo xấu xí nhất mà.

ăn rồi ngủ.

Layon nhăn mặt bảo.

_Tao nhức đầu lắm.

mấy bữa nay tao giống như ốm hay sao mà mồ hôi ra nhiều lắm.

chả biết bị bệnh gì nữa.

Nghe đến ngang đó.

mặt Ren,Nicky,Pyo và Julia biến sắc.

Layon nghe vậy liền bảo _Thế thì mày vào ngủ đi.

_Vậy thôi nghen.

Tulip dứt lời liền quay vào liều trại nằm ngủ.

Ren nhìn theo cái bóng dáng của Tulip mà mặt buồn vời vợi.

cậu lẩm bẩm _EM cần cố gắng.

chúng ta chỉ còn 12 ngày nữa thôi.

anh sẽ đưa em về nhà của em.

Thế là một ngày nữa trôi qua.

ngày Ren và Tulip sắp rời xa nhau.

ngày Nicky và Lyaon có lẽ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.

chuyện gì sẽ xảy ra.

Thời gian cứ thế trôi qua đi thật nhanh.

3 ngày còn lại của tuần trang mật.

khi mà chỉ còn 3 chàng hoảng tử ở đó,đang trên xe chờ 3 vị công chúa đi chợ,Ren nhìn qua Nicky và Pyo,giọng buồn buồn bảo _Chỉ còn 3 ngày nữa là hết gặp mấy em ấy rồi.

_Buồn quá.

NIkcy bảo.

_Uhm.

ước gì phụ hoàng có thể giúp 2 cô ấy ở lại thì hay biết mấy.

Pyo gật đầu bảo _Haizzzzzzzzzzzzzzzz.

Ren thở dài ngước lên nhìn bầu trời(Đi xe mui trần mà lị.

) _Anh Ren nè.

NIcky vội gọi tên Ren nhỏ khiến Ren ngỡ ngàng hỏi _GÌ vậy em?

_Anh đã động phòng với Tulip chưa?

_Chưa em à.

cô ấy cứ gợi ý mãi.

Ren nói với giọng trầm trầm.

rồi cậu bắt đầu xoay qua NIcky hỏi:

_Còn em thì sao?

_Em cũng chưa.

Layon trông buồn lắm.

có lẽ cô ấy nghĩ em không yêu cô ấy _Hai người im lặng.

3 người đó trở lại rồi đó.

Pyo cảnh giác.

và tất nhiên 2 người nghe theo rồi.

Tulip,Layon và Julia trở vào trong xe.

Julia nhìn mọi người đề nghị _Hey.

tụi mình ra biển chơi đi _Đúng đó.

Tulip mỉm cười đồng ý Và thế là Pyo rẽ về phía biển.

MỘt lát sau,tại bãi biển,Layon kéo tay Tulip ra một nơi và hỏi _Tulip nè.

_Chi vậy mày.

_Mày đã động phòng với Ren chưa?

_Thằng khỉ đó ghét tao hay sao á.

mội lần tao nhắc đến chuyện động phòng là hắn đánh trống lạng không hà.

_Tao cũng vậy.

có lẽ 2 người ấy không thật lòng yêu tụi mình.

_Tao không biết nữa.

_Chỉ còn 3 ngày nữa là tuần trang mật thế mà.

Layon mắt đỏ hoe nhìn Tulip khiến Tulip cảm thấy nhoi nhói trong lòng.

Cô đanh mặt lại bảo _Nếu tối nay mấy người đó không động phòng nữa thì có lẽ tao sẽ đi bộ về luôn.

_Chắc tao cũng vậy.

_Ừ.

Hai người trở ra rồi bắt đầu chơi đùa cùng những người khác cho đến khi trời tối.

Pyo đưa mọi người về khách sạn ngủ.

Tại phòng Layon.

_NIcky.

em muốn hỏi anh một chuyện.

Layon ngồi trên giường Nicky nói nhè nhẹ.

Nicky mỉm cười bảo _Chuyện gì em?

_ANh có yêu em thật lòng không vậy?

_Nhỏ ngốc này.

hỏi cái gì kì cục vậy.

tất nhiên là có rồi.

_Thế em có phải là vợ của anh không?

Layon hỏi tiếp _Sao hôm nay em hỏi kì cục vậy?

_Không.

không có gì.

Layon mỉm cười rồi nằm xuống.

Một lát sau,cô lại ngóc đầu lên và hỏi _Hôm nay tụi mình động phòng nhé.

_ANh chưa chuẩn bị em à.

Nicky lại một lần nữa đánh trống lảng khiến mặt Layon buồn xo trông đến tội.

Cô đứng xuống khoác chiếc áo lạnh vào rồi quay mặt ra cửa chính bảo _Em với Tulip có hẹn.

lát em về.

anh ngủ trước nghen.

Không đợi Nicky nói gì,Layon quay lưng bỏ chạy.

Cắt ngang đó.

trở lại phòng Tulip.

Cô nhìn Ren hỏi _ANh à.

có phải là anh vẫn cò ghét em về vụ em và Lu đã ngủ chung không?

_COn heo này.

tự nhiên hỏi vậy.

anh không có ghét em đâu mà lo _Thế tại sao trong những đêm qua anh không động phòng với em.

Em nhớ lúc trước anh từng nói anh không bao giờ động phòng với người anh không yêu.

đúng không.

_Tại anh.

anh.

Ren ngỡ ngàng vì câu nói đó.

cậu cứ lắp bắp lắp bắp mãi không thôi _Em hiểu ùi.

thôi.

em có hẹn với Layon.

anh ngủ trước yk.

_Nhưng giờ đã là 10h rồi.

em và Layon là con gái,ra đường giờ này nguy hiểm lắm.

_Pp anh.

Tulip không để ý tới lời của Ren liền bỏ ra ngoài.

Cô rơi nước mắt lang thang đến bể bơi của khách sạn.

Nhận thấy Layon ở đó.

đang ngồi khóc.

Tulip im lặng bước đến.

Layon ngước lên nhìn Tulip với đôi mắt mọng nước.

cô run run bảo _Nicky.

Nicky.

anh ấy không yêu tao.

_Tao cũng vậy.

Tulip thút thít.

Thế là Layon đứng lên và ôm Tulip vào lòng.

Bỗng.

ở cạnh hồ bơi đó.

một giọng nói quen thuộc vang lên _Layon.

Tulip.

hai em sao vậy?

Tulip chùi nước mắt nhìn qua và há hốc miệng khi thấy người đứng trước mặt mình là Lu.

Layon mỉm cười trong làn nước mắt chào _Chào anh.

_Lu?

sao anh lại ở đây?

Tulip hỏi _Ở đây cũng gần nhà anh mà.

Lu bảo _Vậy à.

Tulip thút thít hỏi _Ừ.

sao em khóc vậy?

_Không.

không có gì.

Tulip quay đi và lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

NÓi cho anh biết.

tại sao em khóc.

Lu cầm tay Tulip hỏi lại _Em đã bảo không có gì mà.

Tulip hằn giọng khiến Lu buồn bã.

cậu nói _Có chuyện gì thì xin em hãy nói với anh.

anh không muốn thấy en khóc đâu _Em chả là gì của anh hết.

em không cần anh lo.

Tulip nói tiếp.

Ngay lúc ấy,Layon giật giật tay Tulip bảo _Mày nói quá rồi.

đừng nói chuyện với Lu bằng giọng đó Tulip à _MÀy im đi.

Tulip nói rồi bỏ chạy.

Lu thấy vậy liền chạy theo.

Cậu gọi ơi ới _Tulip.

em đứng lại đi.

đừng làm như vậy.

_Em không đứng.

em không muốn gặp anh nữa.

hix.

Tulip khóc.

Lu chụp được tay Tulip rồi giữ cô bé lại.

Cậu ôm Tulip vào lòng trong cái vùng vẫy của Tulip.

Bên kia,Layon đã chạy về phía phòng ngủ và gọi tên Ren _Ren.

Ren.

Ren ơi.

Tulip bỏ chạy rồi.

Nghe vậy,mấy hoàng tử và Julia chạy theo phía Tulip đã chạy.

Tại rừng,nơi Lu đang ôm Tulip.

cậu nói _Tulip à.

anh xin lỗi.

anh không muốn làm em đau đâu nhưng anh càng không thể thấy em khóc được.

Những giọt nước mắt của em như kim đâm vào tim anh vậy.

_Anh.

hix.

anh nói dối.

hix.

anh không yêu em.

hix.

anh bảo.

anh bảo.

anh chỉ coi em là em gái mà giờ.

_ANh.

anh.

Lu không biết nói gì liền lắp bắp.

và ngay lúc đó,Ren cùng mọi người đã chạy đến.

Ren nhìn Lu ôm Tulip mà mặt cậu đỏ phừng phừng.

Cậu bảo _Lu.

mày làm gì vậy.

bỏ cô ấy ra.

_Tao không bỏ.

mày dám làm tổn thương cô ấy.

mày làm cô ấy khóc.

tao sẽ không để mày chăm sóc Tulip nữa đâu.

Lu nói.

Thế là Ren nhanh như chớp tung ra quả đấm ngay mặt Lu khiến Tulip và Layon cùng Julia hét lên.

Lúc đầu,Lu loạng choạng nhưng sau đó,cậu đã lấy lại được thăng bằng và trả thù lại.

Tulip thấy tình hình ngày một căn thẳng,cô liền bảo _Hai người dừng tay lại không?

_Anh phải giết cái thằng đã làm tổn thương em Tulip à.

Lu miệng thì nói mà tay vẫn tiếp tục đánh.

Còn bên kia,Ren chống chế _Tao không làm khổ Tulip.

mày mới chính là người làm khổ Tulip.

hôm nay tao sẽ không tha cho mày đâu Thế là cả hai tiếp tục uýnh lộn.

Tulip thét lên _Hai người mà không dừng tay.

em sẽ chết ngay tại chỗ này cho coi.

Và tất nhiên,câu nói đó đã khiến Lu và Ren dừng lại.

Ren nhìn qua Tulip bảo _Giờ em chọn đi.

em sẽ theo Lu hay theo anh?

_Em chả muốn chọn.

mấy người lúc nào cũng vậy.

0a0a0a0aaaaaaaaaaaaa.

Tulip nói đến thế rồi khóc òa lên.

Ren bước đến cạnh ôm Tulip vào lòng và nói _Vợ ơi.

anh biết lỗi rồi.

anh xin lỗi vợ nhiều lắm.

anh hứa sẽ không làm vợ buồn nữa đâu.

Lu thấy vậy liền quay lưng đi.

Tulip nhìn Lu buồn buồn.

cô buông Ren ra và chạy theo Lu _Lu.

dừng lại.

em có chuyện muốn nói với anh.

_Chuyện gì hả em.

Lu quay lại hỏi _Em xin lỗi vì đã nói thế với anh.

cám ơn anh đã luôn quan tâm bảo vệ em ngay cả lúc em bé và lớn.

cuộc đời em sẽ không bao giờ quên anh đâu.

Nếu như không gặp Ren.

có lẽ em sẽ chẳng bao giờ yêu một ai nữa ngoài anh.

_Hì.

Tulip ngốc của Taylor à.

nói thế Ren sẽ ghen đó.

chúng ta có lẽ có duyên mà vô phận.

nên thôi.

anh chúc em hạnh phúc.

_Em.

cám.

cám.

ơn anh.

Tulip òa khóc rồi ôm Lu vào lòng.

Khung cảnh ấy thật im lặng.

im lặng và im lặng.

Một lúc sau,Lu buông Tulip ra rồi mỉm cười chào mọi người và quay lưng đi.

Ren thấy vậy liền lên tiếng _Sống tốt nhá anh bạn.

_Sure.

Lu giơ tay chào tạm biệt rồi mất hút trong cái màu đen tối của khu rừng đó.

Ren đến giờ mới đến cạnh Tulip nhỏ nhẹ nói _Chúng ta về thôi.

_Ừm.

Tulip gật đầu _ĐI nào.

Pyo mỉm cười bảo.

Thế là cả 6 người trở về khách sạn của mình.

Cả 6 người buồn bã khi ngày mai là ngày cuối cùng của chuyến đi tuần trang mật.

_Mấy người dậy mau yk.

hôm nay là ngày cuối đó.

tối nay chúng ta phải lên đường về để cho đúng thời hạn mà phụ hoàng bảo.

Pyo nói vội lớn khiến cả 5 người nhổm dậy ngay tức khắc.

Tulip bảo _Sao kì vậy?

tại sao phải về đúng ngày thế.

_TA không biết nhưng .

mà thôi.

nên nghe lời phụ hoàng là tốt nhất.

Ren mỉm cười buồn buồn nói _Thôi được rồi.

mấy em muốn đi chơi chỗ nào đây?

Pyo hỏi _Hmm.

hay chúng ta ở cạnh nhau trong thời gian cuối này đi.

Nicky đề nghị.

thế là bên kia,Layon nhìn Nicky nhăn mặt _Làm gì mà ở cạnh nhau trong thời gian cuối.

bộ về nhà là chúng ta hết gặp nhau hay sao hở anh?

Nghe câu nói đó.

mặt Pyo,Nicky,Ren và Julia tái ngắt.

mấy người vội lắp bắp nói nhanh _Không có.

không có đâu.

đừng nghĩ.

đừng nghĩ bậy Layon.

_Mấy người sao vậy?

tự nhiên trả lời lắp bắp vậy.

Tulip nheo mắt hỏi _4 người có chuyện gì dấu tụi này hay sao?

Sao 2 tuần nay mấy người hành động kì quặc vậy?

Layon hòi buồn buồn _Không có gì mà.

chúng ta đi chơi thôi.

Nicky mỉm cười rồi chạy đến kéo tay Layon đi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tieu-thu-buong-binh-va-hoang-tu-co-chap-chuong-74-227296.html