Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp - Chương 78 - Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Tác giả : Chưa rõ
Chương 78 : Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp - Chương 78

Sáng hôm sau.

tại lớp học.

Layon và Tulip mỉm cười bước cao ngạo vào lớp.

LALa vừa thấy bóng dáng hai người này liền phóng ra mỉm cười bảo _ÁAAAAAAAAAAAAAAA>.

Layon và Tulip trở lại lớp mấy người ơi _Hehe.

chào mọi người.

chào pé Lala nà.

_Chào mừng 2 hoa khôi đến lớp.

mấy bữa nay trốn biệt đi đâu thế?

_Trốn trên hòm ấy mà.

Tulip lè lưỡi cười.

_HAizzzzzzzzzzzzzzzzzzz.

cái tính vẫn không thay đổi.

đúng là cái đồ vô duyên.

cả lớp lắc đầu nói _ĐÚng.

nó vô duyên lắm.

LAyon lắc đầu bảo _Ế.

mày.

bị bệnh hả.

dám kêu người ta vô duyên.

hix.

buồn luôn.

_Buồn kệ mày.

hehe.

Layon nói rồi bỏ chạy và thế là Tulip hét theo _Con nhỏ kia.

mày đứng lại cho tao.

_Ngu sao đứng.

tao có chết cũng không đứng lại đâu.

_Thì mày chết nè.

Tulip rượt theo và phá lên cười.

ĐAng mãi chạy rượt theo LAyon và thế là cô đâm sùm vào một gã con trai.

ngã xuống,Tulip nhìn gã con trai đó hét _Ế .

thằng khìn kia.

bị mù hay sao mà đi kiểu gì lạ thế.

_Chính cô bị mù thì có.

chạy đụng người ta rồi còn già mồm.

muốn wuýnh nhau hả.

GÃ con trai cãi lại.

thấy tình hình có vẻ không tốt.

Layon quay lại nheo mắt nhìn gã con trai bảo _Ế.

thằng kia.

ông mà đụng vào con nhỏ này là ông biết tay tui _Lại nhỏ vô duyên nào đây?

_Á.

dám kêu tụi này vô duyên à.

Layon lên.

Tulip vừA định sắn tay áo lên chuẩn bị uýnh nhau thì ở đâu.

một đám nữ sinh chạy đến.

_AAAAAAAAAAAAAAAAA.

anh Kenta.

Và thế là.

Kenta chạy trước.

theo sau là Tulip và Layon.

Tulip nhìn qua Kenta thở hổn hểnh bảo _Ông làm gì mà con gái nó chạy theo ông ghê thế _Ai biết.

tụi nó kêu tui là hot boy gì đó.

chạy nhanh lên.

nếu không chết cả lũ.

_Phù phù.

mệt chết.

đang cố gắng chạy nè.

mà ông xấu hoắc.

hot boy gì.

Tulip lắc đầu.

_Im đi.

cô biết gì mà nói.

_Chạy nhanh nào Tulip.

lối này.

Layon nắm tay Tulip rẽ theo một con đường mòn Một lúc sau,cả 3 người dừng lại.

Tulip nhăn mặt bảo _Phù.

mới tỉnh dậy mà bắt người ta chạy dữ gớm.

tại ông hết á.

_Gì tại tui.

tại mấy cô tự chạy theo tui chứ bộ.

-Không chạy tụi nó xé xác à.

Tulip bảo.

_Mà ông tên gì thế.

_Kêu tui là Kenta.

thôi bye.

có duyên gặp lại.

_Đứng lại coi.

chạy đi đâu.

tui chưa tính sổ ông mà.

Tulip nắm áo Kenta _Tui không tính sổ với cô mắc mớ gì cô tính số với tui.

_NÓI xem học lớp mấy.

_11.

Thôi bye.

NÓi xong.

Kenta bỏ chạy.

Đâu ra cái thằng chả hotboy này đây?

Tulip quay qua hỏi Layon _Vô duyên thúi.

mày hỏi tao tao hỏi ma hở?

Layon nhăn mặt kêu _Chứ sao nữa?

hehe.

Tulip nhe răng cười _Đúng là cái đồ.

Layon lấp lửng _Đồ gì.

_ĐỒ điên.

Layon kết thúc câu nói _Grừ grừ.

nhỏ kia.

đứng lại coi.

Tulip thét lên _Còn lâu nhé.

Layon nhe răng cười rồi bỏ chạy.

và thế là nhỏ Tulip tiếp tục rượt theo cười nắc nẻ Tại lớp của Kenta.

_Haha.

chết cậu rồi.

đụng vào 2 nhỏ quậy nhất trường đó là chết.

một người bạn của Kenta nói _2 nhỏ nào cơ?

Kenta nhăn mặt hỏi _Thì 2 nhỏ mà cậu vừa đụng phải đó.

Không hôm nay thì ngày mai nó tới thăm cậu cho xem:

người bạn ấy tiếp tục.

_Bộ 2 nhỏ ấy điên hả.

Kenta nhăn mặt hỏi _Ế.

thằng kia.

kêu ai điên thế hả?

đầu cửa.

Tulip hầm hập xuất hiện cùng với Layon _Ac.

đâu ra đây?

Kenta nhăn mặt _Ở trên trời rơi xuống đó ku.

Tulip hích hích cái mũi đáp trả _Thế thì lên trời lại đi.

ở đây không ai tiếp người của trời đâu.

Kenta lè lưỡi nói khiến Tulip đỏ mặt.

thấy vậy.

Layon lên tiếng _Nó phải xuống đây bắt tội phạn của trời đã chứ.

_Bộ tội phạm ở đây sao.

kenta hỏi lại.

_Bước ra đây mau.

Tulip lôi đâu ra chiếc khăn cột vào tay Kenta rồi lôi Kenta đi.

Mọi người trong lớp nhìn theo vừa mỉm cười vừa chứng kiến được hành động ngạo mạn của 2 cô bé này Tại sân thượng.

_2 cô muốn gì đây?

_Coi nè.

trầy sướt rồi.

bắt đền đi.

Tulip đưa cái cùi chỏ lên khoe vết máu tỉ ti rỉ ra _sAX.

giỡn hả.

có cái đó cũng ồn ào.

Kenta nhăn mặt _Có biết vết máu nhỏ xíu này sẽ dẫn đến con vi trùng têta nốt không hả?

Nó sẽ giết bản cô nương chết mất.

Tulip rùng mình lắc đầu.

_Thôi đi.

đừng có khìn.

Kenta phan đaị.

_Á à.

dàm kêu người ta khìn hả?

Layon đâu.

đánh 50 roi cho ta.

Tulip lên tiếng.

_Thôi đi bà nội.

roi đâu ra mà đánh.

layon thì thầm nhỏ và tai Tulip _Mấy cô nhiều chuyện quá đấy.

tôi còn phải lên lớp nữa đó.

muốn gì thì nói.

Kenta cằn nhằn _Tui muốn ông đi chơi với tui bữa nay.

Tulip nói một cách hồn nhiên _Sax.

nghĩ gì thế trời.

tui không rảnh đâu nha.

Kenta lắc đầu từ chối _thế thì ông còn phải ở đây mãi nhé.

Tulip lung lay lọn tóc _Oh ọk.

thế thì đành chìu cô vậy.

mấy giờ đây.

_6h chiều nay.

hẹn gặp tại trường nhé.

giờ anh bạn có thể về.

Tulip mỉm cười nói _Ok.

bye.

Kenta vừa quay lưng đi,Tulip đã mỉm cười nói với Layon _Tao thề tao sẽ kua được thằng chả này trong vòng một tuần.

_Xì.

có mà một đời cũng không được.

_thế thì mày cứ chống mắt lên mà nhìn nhé.

Tulip buông xuống một câu rồi mỉm cười đểu quay trở về lớp.

Layon lắc đầu rồi bước theo

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tieu-thu-buong-binh-va-hoang-tu-co-chap-chuong-78-227300.html