Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp - Chương 84 - Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Tác giả : Chưa rõ
Chương 84 : Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp - Chương 84

Đang suy nghĩ thì Tulip bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cô cầm máy _Alo.

ai za.

_ANh yêu nè em.

Đầu dây kia,cái giọng quen thuộc vang lên _Ý.

Kenta hả?

Gọi có chuyện gì hem?

_QUên rồi hả?

Hồi sáng em bảo mình đi chơi mà.

_Ừ ha.

Tulip mỉm cười nói.

nhưng rồi cô trở giọng.

_Layon đi cùng được không?

_Nhỏ bạn thân của em đó hở?

_Ghê quá.

đừng kêu bằng em mà.

dị ứng.

_Haha.

chọc thôi.

dẫn Layon đi cùng đi nếu muốn _ Oh ok.

_5 phút sau qua đón đó.

_Không gặp nhau ở trường đi.

Tulip ngăn chặn và tất nhiên là Kenta đồng ý.

Tulip vừa dập máy liền nhìn qua Layon nói _Chúng mình đi chơi thôi.

_Với ai?

_Kenta.

_Tao đi theo làm gì?

_Thì.

đi đi mà.

_Nhiều chuyện Tulip buộc vội tóc rồi kéo Layon đến trường.

Ở đó,Kenta cùng Senita đã đợi sẵn.

Tulip nhìn Kenta mỉm cười _ĐỢi lâu không?

_Gần mọc râu rồi _Râu đâu.

đâu thấy đâu?

Tulip nhìn chằm chằm vào cằm Kenta khiến Kenta khó xử quay mặt đi _LÀm cái gì thế.

con quỷ Cũng may,Layon kéo Tulip ra và hỏi.

Lúc này,Tulip mới phụng phịu nhìn Layon _Tại ổng bảo ổng mọc râu nên tao xem thử có hay không để nhổ chứ _Ac.

pó tay.

Layon lắc đầu rồi nhìn qua Senita hếch môi bảo_Cậu là ai za.

_Là người.

Senrita trả lời _Ngu.

tui hỏi là hỏi tên chứ bộ.

cậu không phải là người chứ chả lẽ là khỉ à.

LAyon nói cho một tràng khiến Senrita xụi lơ mặt mày.

Cậu nhăn mặt _Từ từ người ta nói.

làm gì mà dữ như chằn vậy?

_Thích á.

làm gì nhau?

_Làm gì à.

làm thế này nè.

Nói rồi,Senrita kéo tay Layon đến và đột ngột kiss lên môi cô bé trước mặt Kenta và Tulip.

Sau đó,Senrita nhích môi buông Layon ra và cười khi nhìn thấy Layon sững sờ .

TUlip vụt tới nhéo vào vai Senrita và nói _Thằng khỉ kia.

làm gì za.

Muốn chết hả?

_Gì.

_Còn gì nữA hả?

Đi chết đi này.

Tulip nói vội và đá và người Senrita.

thấy vậy,Kenta nắm tay Tulip lại và nói _Nè nè.

Tulip.

bình tĩnh.

đi ăn thôi _Ăn gì.

_Ăn kem.

_Đi đi liền.

Tulip nhảy phắt lên mỉm cười và quên khuấy những chuyện mới xảy ra.

Đến lúc này Layon mới hoàng hồn quay qua nhìn Tulip nhăn mặt _ĐÚng là cái con heo ú.

ham ăn.

_Mày kêu ai heo hử?

>'< _CÒn ai nữa.

Rồi Layon nhìn qua Senrita lườm mắt bảo _Kiss tui rồi thì phải làm người yêu của tui _Ý.

sax.

có vụ đó nữa hả?

_Chứ sao không?

_Không chịu.

_Không chịu thì chịu khó vào tù nhé.

tui gọi cảnh sát đây.

_Thách à.

_Thách hả.

Thế là Layon lôi điện thoại ra và định đưa tay bấm 113 nhưng chưa kịp bấm thì Senrita ngăn lại và nói _Ok.

làm thì làm.

sợ gì không.

_100 ngày.

_Ok.

Và thế là Tulip cùng Kenta há hốc miệng khi thấy cặp đó giống y chang trường hợp của mình.

_ Định bắt chước tụi này hả 2 người kia?

Tulip nhăn mặt lên tiếng.

_Mày được bộ tao hem được sao?

hehe.

Layon phá lên cười _Thôi hai cô nương.

đi ăn kem thôi,cãi lộn mãi.

Kenta lên tiếng và thế là Tulip nắm tay Kenta đi lên trước.

Lúc đó,Layon nhìn qua Senita bối rối hỏi _Giờ sao?

_ĐI thôi chứ sao.

Senita nắm tay Layon và kéo Layon đi theo.

Tại quán kem,Kenta nhìn vào tờ menu và gọi _Anh ơi,cho tui một ly chocolate,Tulip ăn gì?

Kenta xoay qua Tulip hỏi _Ăn ly Sầu riêng,kem trái dừa,kem chocolate và kem vị xoài.

anh cho em thêm hai hũ yogurt nữa,một dĩa bánh lan và một ly coffee milk _Ăn gì dữ thế mày.

Layon xoay qua hỏi _Kệ tao,mày kêu đi,nhiều chuyện.

Tulip nhăn mặt nói _Á à.

nhỏ này,mày à nghen,có pồ bỏ bạn,hứ.

cái đồ hám trai _Hehe.

tao thế đấy,mày không kêu kem lát không có ráng chịu à nghen _Tao kêu nè,anh cho em 1 ly kem xoài,ly kem bơ,2 hũ yogurt,2 dĩa bánh lan và cho em 1 ly mocha _Một ly kem chocolate.

Senita nói vội và thế là anh phục vụ viên quay trở vào phòng làm việc với cái list dài đằng đẳng trên tay.

Lúc bấy giờ,Kenta mới quay qua nhìn Tulip hỏi _Bộ em yêu định nuôi heo à.

_Ế.

ám chỉ ai zạ?

Tulip nheo mắt nhìn Kenta _Mày chứ ai.

hehe.

Layon lên tiếng.

_Á à.

anh dám nói em hửh.

Tulip nhìn Kenta bằng cặp mắt hình viên đạn khiến Kenta lạnh xương sống.

cậu nói vội _Nè nè.

đó là do Layon nói đó nghen.

anh nói hồi nào chứ?

_Ừ nhỉ?

Tulip gõ đầu mình rồi nhìn lườm qua Layon,cô đưa tay nhéo vào hông Layon và làu bàu _Mày à nha,đi chết đi _Ngu gì chết,chết để mày cướp Senita của tao à?

_Sax.

mới cách đây 20 phút trước mà bây giờ tự nhận là Senita của mày rồi.

tao thua _Thì có khi nào mày hơn tao đâu.

_Nhỏ này.

_Thôi.

kem ra rồi kìa,ăn đi.

nhiều chuyện kinh dị luôn _Nhiều chuyện thế đó rồi có thương hem?

Tulip hỏi _Hem:

Kenta phá lên cười _SAx.

hem thèm anh thương.

_Quê chưa.

Layon cười đểu _Quê cái đầu khỉ khô mày.

ăn đi.

không thôi kem chảy nước.

Và thế là 4 người ngồi xực luôn đống kem đó.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tieu-thu-buong-binh-va-hoang-tu-co-chap-chuong-84-227306.html