Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp - Chương 87 - Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Tác giả : Chưa rõ
Chương 87 : Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp - Chương 87

_Layon.

dậy.

dậy.

Tulip xoay qua Layon và lay lay con bé.

Layon mắt nhắm mắt mở làu bàu _Có chuyện gì vậy?

trời sập àk?

đang ngủ ngon mà _Sập cái đầu mày á.

tỉnh dậy nhanh.

Layon dụi mắt rồi ngồi dậy nhìn Tulip.

Cô nheo mắt hỏi _Mày làm gì mà mồ hôi ra nhiều vậy?

tao nhớ nhà tao có máy điều hòa mà _Mày lúc nào cũng đùa được.

_thế làm gì chảy mồ hôi?

_Tao không biết.

tao vừa có một giấc mơ kì cục lắm.

_Mày mơ hả?

Chắc được làm ca sĩ đây mà _Ca cái đầu mày.

tao mơ.

tao mơ thấy vị hoàng tử Ren đó.

_HAhahaha.

nhỏ này.

làm thuyết trình xong rồi nhiễm luôn.

tao thua mày đó nghen Tulip _Tao nói thật đó.

trong giấc mơ,vị hoàng tử Ren đó phải cưới một vị công chúa láng giềng nhưng dường như có chuyện gì đó nên Ren có vẻ không thích vị công chúa láng giềng cho lắm.

Và vua Roenxi như là phật lòng vì chuyện đó lắm.

_Mày đọc cái này từ trang web nào vậy?

Layon nhăn mặt trước thông tin từ Tulip.

Có lẽ tại từ trước tới giờ Tulip chưa bao giờ ham thú làm thuyết trình.

Nghe vậy,Tulip nhăn mặt nói _Gì zậy mày.

chơi xỏ gì tao nữa thế.

_Xỏ gì đâu.

tại thông tin của mày có vẻ hấp dẫn nên tao muốn mày đưa trang web đó cho tao để tao tìm thông tin _Tao đã nói rồi,nó trong giấc mơ kì lạ của tao mà.

Chưa chắc gì nó đã đúng.

_Hay là để tao lên mạng tìm xem.

Và thế là Layon cùng Tulip vùng dậy,lôi ngay cái laptop của Layon xuống và tìm kiếm.

Sau 2 tiếng vất vả,cuối cùng,Layon cũng hét to lên _OMG.

nó là thật mày ơi.

rồi cô quay qua nhìn Tulip nheo mắt nghi ngờ _Có thiệt là nó trong giấc mơ mày không thế con quỷ?

hay là mày đọc trong này _Tao thề đó à nghen,nếu tao mà xạo mày là ra đường tao lượm được 10 tỷ _Thề khôn quá ha _Hehe.

tao mà.

nói thế thôi.

bộ mày không tin tao à?

_Tao đâu nói là tao không tin đâu,chỉ có điều tao thấy lạ thôi.

_Lạ cái gì đâu.

tao thấy bình thường mà.

_Thôi dẹp, tao không nói chuyện với người không có đầu óc _Mày nỡ lòng nào nói tao vậy?

Tulip đưa cặp mắt long lanh ra vẻ tội nghiệp nhìn Layon khiến Layon phì cười.

Cô nói _Hehe.

thôi.

đi ngủ tiếp.

mệt lắm rồi.

_ừm.

Layon nằm xuống giường và ngủ đi ngay lập tức.

Tulip nhìn vào laptop,vào khuôn mặt của Ren.

tay Tulip nhè nhẹ đưa lên cảm nhận trên màn hình.

bỗng tự dưng,nước mắt của Tulip rơi xuống.

Bên kia,Ren vùng dậy hét to _Tulip,em đang ở gần đây đúng không?

Ta có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của em mà.

em mau ra đi.

anh không thể sống thiếu em đâu.

_ANh Ren,bình tĩnh.

NIcky ở phòng bên chạy qua trấn an Ren.

Vua Roenxi,Pyo và Julia cũng đến.

Vua Roenxi nhìn Ren bằng ánh mắt giận dữ _Con có thôi đi không?

Đường đường là một vị hoàng tử của nước mà giờ lại điên cuồng vì một người con gái thì có đáng không?

_Phụ hoàng thì biết gì.

đã có bao giờ người biết đến một tình yêu thứ thiệt chưa?

Con thà làm dân thường để có được cô ấy còn hơn là sống trong cái lâu đài kinh khủng này.

'BỐP'.

Một cú tát giáng trời được in hằn lên mặt Ren.

Vua Roenxi nhìn Ren tức tối _Con dám nói chuyện với ta bằng giọng đó hả?

_Phụ hoàng,xin người bớt nóng.

Pyo và Nicky lên tiếng _Xin hoàng thượng bớt giận.

ở đâu đó.

Niana-vị công chúa láng giềng lên tiếng.

Thấy thế,vua Roenxi xoay qua và nhẹ giọng _Chào công chúa,công chúa không nên xem cảnh này.

_Để Ren đó cho con.

xin mọi người ra hết ạ.

NIana mỉm cười nói và theo như lệnh của vua Roenxi,cả mấy người bước ra khỏi phòng.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tieu-thu-buong-binh-va-hoang-tu-co-chap-chuong-87-227308.html