Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp - Chương 96 - Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Tác giả : Chưa rõ
Chương 96 : Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp - Chương 96

Sau khi trở về lâu đài sau một cuộc gặp gỡ.

_CHào vua cha ạ.

Tulip chạy đến ôm lấy tay vua Roenxi mỉm cười nói một cách vui vẻ khiến vua Roenxi mỉm cười.

Ông nhìn Tulip hiền từ bảo _Chào con Tulip.

cái gì đã làm con nhớ lại đến thế giới này vậy?

_Hì.

nhờ con nhớ đến vua cha đó.

Tulip nháy mắt nhìn vua Roenxi cười tinh ý _Xạo vừa thôi cô hai.

vua Roenxi dí tay vào mũi Tulip khiến cô đưa tay lên xoa xoa _Xì.

con nói sự thật chứ bộ.

tại vua cha lúc nào cũng nghĩ ngờ con hết.

hix.

_Ta đùa thôi.

_Thưa phụ hoàng.

tụi con đến đây là có việc.

và con nghĩ phụ hoàng biết việc đó là việc gì.

Ren nhìn vua Roenxi nói _Tụi con muốn nói gì thì nói đi.

vua Roenxi mở lòng.

và chụp ngay cơ hội đó,Nicky nói nhanh _Thưa phụ hoàng.

cho con hỏi có cách nào để làm cho chúng con ở bên nhau mãi mà không thể chia lìa không ạ?

_Đúng đó phụ hoàng à.

Ren lên tiếng đồng tình với Nicky _E.

hèm.

vua Roenxi đằng hắng rồi ông lấy một hơi thật sâu nhìn ra bên ngoài và nói_TA có hai cách.

_Cách gì xin phụ hoàng chỉ giáo ạ.

Pyo lên tiếng nói _Thứ nhất là.

nếu các con muốn ở bên nhau thì sẽ tìm đến cái chết.

chỉ có chết thì các con mới ở bên nhau thôi _Thế còn cách thứ hai là sao?

có cách nào mà không làm tụi con phải chết không?

_Ta e là các con không nỡ làm cách thứ hai.

vua Roenxi e ngại.

và thế là Tulip mỉm cười lên tiếng _Vua cha nè.

vua cha có thương con hem?

_Thương.

_Thế thì vua cha chỉ cách cho chúng con đi.

chả lẽ người thấy tụi con chịu chết thế người cam tâm sao?

_Tất nhiên là không nhưng.

_Thưa vua cha,cho dù khó mấy con cũng sẽ cố gắng làm ạ.

Layon lúc bấy giờ mới lên tiếng.

Vua Roenxi nhìn những đứa con của mình và nói _Cách thứ hai là các con phải tới xứ lạnh nhất và phải tìm ra hai loại hoa.

đó là hoa Tulip xanh và hoa Layon đen.

sau khi các con tìm được thì hãy trở về đây,ta sẽ nói bước tiếp theo cho các con.

_Tulip xanh?

Tulip lên tiếng _Layon đen?

Layon cũng ngạc nhiên.

Julia lúc bấy giờ mới nhìn qua Tulip và Layon giải thích _Tulip xanh và Layon đen là hai loại hoa rất hiếm và có năng lực rất lớn.

NÓ sẽ có năng lực lớn hơn nếu người sở hửu của nó có trùng tên với nó và rất may thay hai người lại có hai cái tên đó nên Julia nghĩ cái năng lượng ấy sẽ có thể giúp hai người.

nhưng.

Julia lưỡng lự làm Tulip và Layon bồn chồn.

hai người cùng một lúc lên tiếng _Nhưng sao?

Julia nói tiếp đi _Nhưng để tìm hai loại hoa đó thì rất khó.

NÓ mọc ở một xứ lạnh nhất của thành phố biến mất này.

và sự thật là chưa một ai có thế sống sót để trở về với hai bông hoa đó trên tay _Không thể như thế được.

Nicky nói vội _TA không tin đâu.

Ren cũng nói.

Thấy vậy,vua Roenxi lên tiếng thừa nhận _Julia nói đúng đó các con à.

_Thế thì chuyến đi này có lẽ thú vị lắm đây.

Tulip phá lên cười rồi xoay qua nhìn Ren bảo.

_Anh đừng lo,nếu mình yêu nhau thì không có gì là phải sợ đúng không?

_EM nói đúng.

Ren ôm Tulip vào lòng.

_Thế thì thưa phụ hoàng,mai chúng con sẽ xuất phát.

Nicky nói liền _Ta chúc các con thành công.

Và để tìm ra hai hoa hồng đó,cứ nhắm vào hướng bắc mà đi.

ta đưa cho con viên đá này.

khi xảy ra hoạn nạn hãy dùng đển nó.

Vua Roenxi nói rồi chìa ta viên đá đủ màu đưa cho Ren.

Ông mỉm cười rồi quay lưng đi để lại 6 vị hoàng tử công chúa lúc này có một nỗi sợ hãi xen lẫn bối rối và hồi hộp.

6 người trở vể phòng để chuẩn bị áo quần cho một chuyến đi không biết sẽ có ngày trở lại không của ngày mai.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tieu-thu-buong-binh-va-hoang-tu-co-chap-chuong-96-227317.html