Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp - NGÀY THỨ 3 - Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Tác giả : Chưa rõ
Chương 41 : Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp - NGÀY THỨ 3

Sáng sớm,Tulip vẫn ngái ngủ.

cô trở người thì chạm phải cái gì đó.

vẫn nhắm mắt,Tulip đạp mạnh _Tránh ra.

cái gì thế này.

Bị đạp trúng.

Ren nhăn mặt hét _Úi dời ơi.

sao em dám đạp trúng anh hả _Xéo cho người ta ngủ.

Tulip vẫn mơ màng.

không nhận ra đó là Ren.

Ren nhìn khuôn mặt Tulip.

thôi không hét.

cậu liền nghĩ ra trò chơi.

Một lúc sau,Ren mở điện thoại ra,chụp lén ảnh Tulip đang ngủ rồi bịt miệng cười thầm _Chết em nhé.

em yêu.

30 phút sau,Tulip uể oải,ngồi dậy vươn vai mà không mảy may nghi ngờ.

Cô nhìn thấy Ren đang tựa lưng lên thành ghế sofa.

vẫn im lặng,Tulip nhớ lại đêm qua.

một đêm vừa đầy kinh hoàng và đáng nhớ,rồi mỉm cười một mình.

Tulip khẽ gọi _Ren.

Ren dậy hồi nào vậy?

_Anh mới dậy.

em tỉnh rồi hả.

_Ừm.

Tulip tỉnh rồi.

_Đổi cách xưng hô đi em.

chúng ta là vợ chồng mà.

Ren mỉm cười gãi đầu nói _Ế ê.

đâu ra cái định lý vô duyên đó vậy.

_Không chịu phải không?

nghỉ chơi em luôn _Ấy.

gọi thì gọi.

Tulip không muốn phá vỡ tình cảm tốt đẹp mình mới xây dựng này.

nên chiều ý Ren.

_Em vào làm vệ sinh đi.

chuẩn bị đi ăn rồi đó.

_DẠ.

Tiếng 'dạ' ấy khiến Ren giật mình.

cậu nhìn Tulip bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Tulip phì cười hỏi _Bộ lần đầu anh mới nghe con gái nói tiếng dạ hay sao _Ừ.

hay thật đó.

Ren mỉm cười tít mắt.

có lẽ đây là lần đầu tiên cậu cảm giác Tulip đáng yêu đến vậy SAu một thời gian ngắn,Tulip trở ra với bộ áo quần mới thật đẹp.

và lại một lần nữa Ren lại há hốc miệng trước vẻ đẹp đó.

Cậu khen _Hôm nay em đẹp thật _XÌ tõm.

em đẹp lâu rồi.

tại anh không biết đấy thôi.

Tulip hếch hếch cái mặt lên trời khiến Ren phì cười _Thôi đi cô hai.

mới khen cái đã.

_plè plè.

Tulip lè lưỡi trêu Ren.

SAu đó,hai người nắm tay nhau xuống phòng ăn.

Ở đó.

mọi người đã đông đủ.

và lúc Ren cùng Tulip bước vào.

ai cũng mỉm cười nhìn ra.

Nicky nói to _Ghê hén.

cầm tay nữa kìa.

chắc chiều nay mưa to _Nicky.

im lặng coi.

Ren lơ lơ gạt phắt lời đó khiến Tulip bụm miệng cười.

_Vào ngồi ăn đi Ren và Tulip.

Pyo không cười,cậu nói với giọng trầm trầm.

và điều đó không thoát khỏi cái nhìn tinh ý của Ren.

thế nhưng Ren không hỏi.

kéo Tulip ngồi xuống.

mỉm cười nói chuyện.

và hành động đó không thoát khỏi sự quan sát của một người.

một người có lẽ rất mến Tulip.

người đang khiêu chiến với Ren.

đúng.

đó chính là Lu.

Tulip ngồi chỉ mới có ba phút.

cô nhìn chung quanh và tình cờ chạm phải cái nhìn lén của Lu.

cô đứng dậy mỉm cười.

Ren nhìn theo hỏi _Em đi đâu đó.

_Em qua thăm bạn em.

đợi em tí Nói rồi Tulip tung tăng qua bên cái bàn nằm ở góc khuất đó.

Cô mỉm cười nhìn Lu _Anh ăn mặc gì kì thế Lu.

Lu đưa tay lên ra hiệu cô nói nhỏ.

Lu mỉm cười đáp trả rồi từ tốn nói _Sao em biết là anh.

anh muốn hóa trang cho mọi người không biết thôi chứ nếu không thì.

_Thì gái theo chứ gì.

Tulip nháy mắt nói khiến Lu phì cười.

Lu nói _Em chưa trả lời anh đó nhé Tulip.

_Trả lời gì cơ.

Tulip ngây thơ hỏi _Ui trời.

mới đó đã quên.

pó tay.

Anh hỏi em tại sao em biết anh đó.

_Nhìn ánh mắt anh là em biết ngay ấy mà.

dễ ợt.

_Đúng là đáng yêu quá.

Lu đưa tay lên xoa đầu Tulip.

và tất nhiên hình ảnh đó đã không thoát khỏi mắt Ren và mọi người.

Tulip lại hỏi _Anh khỏe chưa ạ?

_Ừ.

đỡ nhiều rồi.

cám ơn em nha _Chính em cám ơn anh thì đó.

nếu không có anh chắc em đã.

_Đừng nói nữa.

em qua với bạn em đi không nó giận lên giờ.

_Vậy thôi ha.

anh ở lại vui vẻ nè.

_Ừ.

Pp em.

Tulip mỉm cười rồi quay lại bàn ăn của mình.

cô ngồi ăn một cách ngon lành.

Lu vẫn nhìn cô một cách lộ liễu và mỉm cười.

Ren thấy vậy rất tức tối nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

có lẽ vì một lí do nào đó mà không ai có thể đoán ra.

ý nhầm.

kjd đoán ra chứ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tieu-thu-buong-binh-va-hoang-tu-co-chap-ngay-thu-3-227263.html