Cường ơi khao ăn đê
- Băng cười -Đúng đúng khao ăn đê
- Thành , Moon , Đào cả Phượng cùng nói.
-Bc thì phải khao chứ sao lại bắt tao khao
- Cường giãy nảy.
-Tao bỏ nhà đi 1 xu dính túi đíu có mày bắt tao khao là như nào
- Băng cố rặn nước mắt -Thôi để tao khao cho
- Moon vs Thành nói.
-Ơ ơ.
Thế mày khao đi tao xin phép ' rút nui '
- Moon cười rồi chạy luôn
- Á ! thằng chó Moon mày đứng lại cho tao >'<
- Thành nói rượt theo Moon .
Cả lũ ôm bụng cười mặc cho hai chàng trai đang rượt nhau khắp bờ hồ.
-THÔI CHÚNG MÀY CÓ ĐI ĂN KHÔNG HẢ
- Băng hét.
Khổ , cả cái nhóm (
- mấy pà girl , nhăn nhở lắm ) đều sợ Băng .
Sau lời hét của Băng chúng nó đều phải nghe răm rắp .
Còn Băng thì :
-Ê Cường mày còn số của Long không gọi đi ăn cùng đi !! -Ừ để tao gọi.
Băng đang nhảy cẫng lên vì vui sướng vì sắp gặp lại được Long.
_________________Sau khi yên vị trong quán ăn thì cũng là lúc Long đến :
-Hello everybody =)))))).
-Thôi bố , tiếng việt chưa giỏi còn tập đ.
ú nói tiếng anh
- Moon chọc.
-Ứ ừ Moon lúc nào cũng xoáy Long thôi :
'> Băng đang ăn thì nghe giọng này quen quen .
Ngẩng đầu lên thì :
- Á Á Á Á ! THẰNG DỞ HƠI !!! -Ủa?
Ai đây.
-Đây là Băng .
BC đấy .
- Moon nói với vẻ mặt hạnh phúc .
-Hóa ra cô là Băng à o.
- Long nói.
-Mẹ ơi Thành ơi mày giết tao rồi ! Thằng này là chồng chưa cưới của tao đấy
- Băng túm tay áo Thành.
-CÁI GÌ ?
CHỒNG CHƯA CƯỚI Á ! BĂNG NÓI THẬT CHỨ
- Moon với Cường hét.
-Ừ .
Thật.
-Hóa ra đây là Băng à =)) Ôi nhớ vợ lắm ý :
- Long ôm cổ Băng.
-Anh biến đi cho tôi nhờ .
Lần trước còn nói yêu con Hoài xong bây giờ quay ra bảo nhớ tôi là sao ?
Anh bị thần kinh à
- Băng quay lại nói nhỏ vào tai Long.
-Tôi nói thế bao giờ ?
-Hơ hơ , ngụy biện.
Tôi k ngờ cái thằng bé chơi với tôi từ hồi 5 tuổi lại là anh đấy :
-j Tại sao nhỉ ?
Mình có nhớ là mình nói yêu con Hoài đâu mà sao Băng vẻ tức giận thế?
Tại sao Băng lại là bc of hội Cool girl
- Boy style.
Khoan đã .
vậy chẳng lẽ mình là đàn iem của Băng chắc :
o ( chuẩn đấy ) -Băng giải thick cho Moon/Cường biết chuyện là ntn :
- Cả 2 đồng thanh.
-!@#/%-($#*(!)#(!)@(!*$()!$*(!^$1)*#-*(-@!*(#-!_($!)-$!#-!*(^#!*-#^!#-*^ ( Kể từ đầu chap đến chap bây giờ cho Phượng , Thành , Moon , Long , Cường , Tuyết , Đào ,.
nghe .
-Bây giờ ăn xong phải làm cho Băng trở lại hình dáng cũ
- Moon nói.
- Đầu tiên là nối tóc , mua quần áo ,.
CỐC , CỐC , CỐC !! Nguyên 3 cái cốc rõ to của Băng , Phượng , Đào .
-Sao ông dzâm vậy
- 3 cái mồm hét.
- Hơ hơ có gì mà 'dzâm' -Thôi ông ngu quá k thèm n.
c nữa>:
- Băng lè lưỡi rồi vào wc , 5' sau quay lại với mái tóc hồng óng ả =P~ .
-Woaa =P~ Băng xinh quá
- Moon Long Cường nói.
-Chuyện =))
- Băng tự khen tiếp.
Các đ/g chắc chắn thắc mắc vì sao Băng bảo cắt tóc mà bh tóc lại như này phải 0 -Mà thôi suy nghĩ lại rồi tao k cắt tóc nữa , làm cho tao mái tóc giả đi , cắt đi ngu hết cả người -Ừ.
-Đấy -Vợ chưa cưới thật thông minh :
'> -Anh đừng có gọi tôi/Băng/BC là vợ chưa cưới được k
- Băng , Moon , Cường hét.
-Rồi rồi làm gì ghê thế mấy anh đẹp trai =)) -Phượng ơi mày giỏi lựa quần áo .
Đi mua cho tao vài bộ đi.
Đào , Tuyết cũng đi theo đi :
Chờ lúc 3 cô này khuất.
-Chúng mày biết tin gì chưa ?
- Băng nói.
-Tin gì?
- 4 đứa con trai đồng thanh.
-Ổng Tuấn bị tai nạn .
Thì cái con mà tao kể cho mày ý Cường .
Nó phẫu thuật thẩm mĩ giả làm Phượng nhân thời cơ ông mất trí nhớ .
May là chỉ mất về 1 năm trước thôi .
Mà ở trường có thằng thích con Phượng , cứ lẽo đẽo bám theo nó .
Tao nghĩ .
-Nó gây ra
- 4 đứa lại đồng thanh .
Mặt đứa nào cũng hiện lên sự tức giận đến giết người.
-Tao nghĩ thế thôi nên mới nhờ chúng mày làm thế nào cho ổng nhớ lại trí nhớ rồi tìm thủ phạm dùm tao .
Bây giờ tao chẳng biết làm gì cả .
Tìm được thì đừng giết nó mà làm thế nào cho nó sống không bằng chết ý.
-Băng nói.
-Vì Băng chết cũng cam lòng ý ạ =))
- Thành đá xoáy.
-Tao đấm giữa alô mày giờ thằng đầu đất này
- Băng vừa nói vừa nguýt Thành .
Ba người kia thì nhìn Thành bằng con mắt hình viên đạn.
-Về rồi đây!!!!!
- Phượng , Tuyết , Đào bê cả mấy túi đồ về.
-Sặc !! Chúng mày mua gì mua lắm thế.
Mà hay dọn hết sang nhà ông Moon ở đi cho vui .
Gọi cả Phong nữa.
Cả 4 con yêu quái này với cả 4 tên này với cả một tên nữa cũng ở đi :
'> -Ok :
- Tuyết nở nụ cười e thẹn.
[-Phong à qua quán KFC đường Loit đi .
-Ừ Tuyết chờ tý ] -Tao gọi rồi
- Tuyết nói.
-Ừ cứ nhất trí là bay hết sang nhà Moon ở nhé .
Nhà Moon như cái mê cung ý chắc cũng không sợ thiếu phòng đâu Moon nhỉ?
- Băng nháy mắt
- Nếu thiếu phòng thì kê thêm ít giường vào xong 4 đứa 1 phòng cũng vui lắm -Ơ.
-Moon lúng túng đáp.
Đến bao giờ Băng mới hiểu là Moon yêu Băng đây.
Thật sự bao giờ Băng mới hiểu .
Cầu mong Băng và Long đừng có tình cảm gì.
-Dòng suy nghĩ của Moon.
Cường yêu Băng nhiều lắm Băng ạ .
Từ lần đầu gặp Băng , Moon , Cường , Long đã yêu Băng rồi nhưng chẳng qua thằng Long nó đi Mỹ theo gia đình từ năm 5 tuổi nên Băng mới quên Long thôi.
- Dòng suy nghĩ của Cường Phong đã xuất hiện trong quán từ lâu .
-Hú vía !
- Tuyết nói.
-Tuyết gọi Phong ra đây có chuyện gì.
-À , nhờ Phong cùng với 4 người này bê hết đồ đạc của Tuyết , Đào , Phượng , Băng ra địa chỉ này nhé.
-Ừ.
Mạng Y Tế