Tiểu Thư Đanh Đá Và Công Tử Nóng Tính - Chương 2 - Tiểu Thư Đanh Đá Và Công Tử Nóng Tính

Tiểu Thư Đanh Đá Và Công Tử Nóng Tính

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Tiểu Thư Đanh Đá Và Công Tử Nóng Tính - Chương 2

-Sao thế chị Linh , chị bị chồng của bạn em lợi dụng rồi đá à :

- Phượng hỏi.

-Tao sẽ không bỏ qua chuyện này -Ối em có cần chị bỏ qua đâu

- Băng nhăn mặt.

- Mất hết cả ngày vui .

-Cảm ơn 'VỢ-CHƯA-CƯỚI' cứu anh nhớ :

- Long nói.

-Ổ ôi có người bảo mình là vợ chưa cưới kìa =)) -Tình cảm ghê nha

- Phượng đá đểu.

-Thôi , đi chơi cái gì lành mạnh đi .

Gọi thêm ông Tuấn nữa :

- Băng nói.

-Ok đi nhà ma không ?

- Long lên tiếng.

-Okkkkkkkkkkk .

Bọn này khoái trò đánh ma lắm .

Không phải xoắn =))

- Phượng với Băng đồng thanh.

[-Alo .

Tình iu của đời em

- Phượng nói.

-Ơi em iu.

-Ra quán bar XXX NHANH-LÊN.

- Phượng nói với giọng trìu mến vì nghe bên kia có vẻ Tuấn đang đàn đúm với lũ bạn =; -Ok baby anh ra ngay đừng chựi anh :

-ss Anh sợ =)) ] -Chờ 5p .

Ông ra liền.

Trong lúc chờ đợi Băng và Phượng chém gió từ những chuyện nhỏ nhất.

Sau khi lái xe ổn định ở nhà ma.

-Hú hú

- Tiếng ma rít lên = =' Tuấn , Phượng(thế mà đòi đánh ma) , Long sợ run người .

Còn Băng thì vẫn thản nhiên .

Bỗng một con ma đuổi theo 3 đứa .

Một con ma thì ôm Băng ( vì đi rời ) .

Theo phản xạ Băng đá vào bụng con ma mặc kệ nó là ngừoi hay là ma thật.

Rồi một đứa khác thấy thế nhảy hù lên dọa Băng .

Không phải vì sợ ma nhá , giật mình thôi =)) .

Theo phản xạ lần nữa đấm thẳng vào mặt thằng í rồi chạy nhanh theo mấy đứa.

Đi xong thì :

-Thật là khủng khiếp !

- Phượng chữi.

-Khiếp cái nhạc nghe như nhạc đám ma.

-Long nói -Ghê tởm cái đoạn cái con ma gì gì bẻ cổ con búp bê quá.

-Tuấn vừa nói vừa thở.

-Thế àh , em vừa nốc ao 2 con ma liền vì cái tội dọa em-Băng thản nhiên trả lời.

-Ôi trời

- 3 đứa đồng thanh.

-Đói quá .

Ăn gì đê !

- Phượng nảy í.

-Ai bao ?

Ai bao ?

- Băng nói.

-Đương nhiên là bà vs tôi vừa cứu ông Long .

Thì tất nhiên ông ấy phải bao để ' trả công ' chứ :

-j -Í hay ! í hay =))

- Băng nói.

Từ xa , con Linh gọi điện cho 1 đứa :

-Ông theo dõi con Băng cho tôi .

Nó học trường nào xin cho tôi vào trường đấy .

Nhớ giả vờ là tôi bằng tuổi nó ! -.

-Ừ .

rồi gọi điện cho thằng khác :

-Honey àk , em bị bắt nạt , anh phải báo thù giúp em.

-.

-Con Phượng với con Băng trường Sky í [ chém đại ] -.

-Anh làm thế nào để nó không còn mặt mũi nhìn mọi người ấy! --------------------- Quay lại chỗ 4 đứa :

Băng ăn nhiều nhất nhưng vẫn giữ được thục nữ .

Phượng ăn xoành xoạch , hết phần ăn của mình luôn , vẫn còn thèm ăn nên cướp của ông Tuấn .

Long thì ko ăn.

-Ê , ko ăn à , cho tôi đi

- Băng với Phượng đồng thanh.

-Bà ăn của ông Tuấn rồi nhá phải để cho tôi chứ

- Băng cãi.

-Ứ biết !

- Phượng cãi lại.

-Phần của tôi chứ , tôi đã ăn đâu , tôi nói là ko ăn àh .

- Long nói làm 2 nàng hố nặng .

Rồi mọi người đi nói chuyện với nhau rất vui vẻ .

Không biết rằng ngày mai nó sẽ như nào.

________________ 4 đứa ngủ ở nhà Băng luôn vì gần với tiện.

sáng hôm sau :

-CHỒNG-CHƯA-CƯỚI-YÊU-QUÝ ( rằn từng từ luôn = =' ) , ANH TUẤN KHỐN NẠN , PHỰONG DỄ THƯƠNG DẠY ĐI HỌC NÀO.

- Băng hét nhưng 3 đứa vẫn ngủ ngon.

Thế là thấy Phượng trên giường .

Băng đạp xuống đất .

2 ông kia đang ôm nhau ngủ thì bà cầm cả xô nước đổ vô đầu.

( ghê ghê =)) ) -Tỉnh chưa nào các ' Bây bi '

- Băng nói với giọng khá là .

cú =)) -Tỉnh rồi.

-VSCN nhanh lên còn ăn sáng còn đi học còn.

-Băng chưa nói hết câu Phượng đã bịt mồm Băng lại.

-Từ từ còn sớm.

Làm gì vội :

- Long nói.

Rồi 3 đứa vào wc thay quần áo làm vệ sinh ,.

ăn sáng , chém gió đủ điều khi ông Tuấn đang lại xe .

Và giờ thì đang ở trường :

-Anh vào lớp trước .

3 đứa lên ông hiệu trưởng mà nhận lớp.

------------------- -Các em học lớp 10a5 nhé.

-Vâng ạ

- Băng lễ phép rồi quay sang tụi kia :

Sao tụi bây không chào thầy vậy .

biết vậy là vô lễ lắm không?

-Vô lễ làm sao bằng cái đứa hôm qua chữi con Linh ở bar

- Long đá đểu.

-Này này CHỒNG-YÊU không cần phải xoáy đểu VỢ nhá :

-j Bỗng đt Băng reo lên :

-Alo?

-.

-Vâng tôi biết rồi ( nói giọng vui )

- Băng .

-Rụp.

-Có gì mày vui giữ vậy

- Phượng hỏi.

-NGÀY MAI CON HOÀI NÓ VỀ ĐẤY PHƯỢNG ƠI .

TAO NHỚ NÓ QUÁ !!!

- Băng hét lên sung sướng.

-Thật àk .

Thật ko .

Mày đừng chém gió tao nhá .

- Phượng ko giấu nổi sự vui vẻ.

-Mày nghĩ tao thèm chém mày àk.

Còn Long đứng như trời trồng .

Hoài .

( biết sau nhá .

) -Ngày mai CHỒNG-CHƯA-CƯỚI đón bạn VỢ nhé /:

- Băng nói.

-Ơ.

-Long đáp.

Tua qua thời gian tí vì ngày hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt = =' ----------------------- Sáng ở sân bay , 3 đứa , Phượng-Băng-Long đã tập trung để đón Hoài rồi.

Khi Hoài xuống,2 đứa ôm Hoài như con lâu ngày mới được gặp mẹ , còn Long thì đứng đó , sock ko đỡ được.

-Long.

-Hoài nói.

-Hoài.

-Ủa hai người quen nhau à?

- Băng ngây thơ hỏi.

-Ừ

- Long vs Hoài đồng thanh.

-À , quên , Long là CHỒNG-CHƯA-CƯỚI ĐẸP-TRAI của tao đới Hoài ạ :

-j Hiền lành tốt tính cực kì =))

- Băng làm ô uế hình tượng hoàn mĩ của Long.

- Mà sao hai người biết nhau vậy?

-À .

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tieu-thu-danh-da-va-cong-tu-nong-tinh-chuong-2-227457.html