Tiểu Thư Đanh Đá Và Công Tử Nóng Tính - Chương 31 - Tiểu Thư Đanh Đá Và Công Tử Nóng Tính

Tiểu Thư Đanh Đá Và Công Tử Nóng Tính

Tác giả : Chưa rõ
Chương 31 : Tiểu Thư Đanh Đá Và Công Tử Nóng Tính - Chương 31

Băng hơi ngạc nhiên, dù sao.

Băng chẳng là gì, kon thì có thể ngăn cản sao?

Phản kháng cũng thế thôi!~Chán như kon gián~

- Tùy ba

- Giọng nói lạnh hơn cả băng phát ra.

Nói xong, Băng bước ra ngoài, đập rầm cái cửa rồi chạy nhanh về phòng của con Phượng.

Phượng vẫn ngủ ngon .

Có nên gọi dạy không nhỉ?

- Băng vừa khóc, vừa cười, nghĩ :

-ss (hơi có vấn đề về thần kinh rồi.

) Rồi lay Phượng dạy :

- Ê, dạy!! Đi chơi ko?

Phượng dụi mắt hỏi:

- Đi đâu?

- Ba tao sắp cưới vợ.

- Băng trả lời mà không ăn nhập với câu hỏi của Phượng!!! Phượng hoàn toàn tỉnh, căng mắt nhìn Băng:

- Mày nói thật?

- Ừm.

Cắt tóc cho tao đi.

- Cắt thật ?

Bộp .

Ruỳnh.

Băng đấm 1 fát giữa mặt Phượng.

- Cắt đi, hỏi hoài!!! ----------------Sau 30p vật lộn với mớ tóc! Mái tóc của Băng bây giờ ~ Không thể diễn tả nổi~

- Kiểu đấy búi lên là đẹp nhất rồi

- Phượng nói.

- Ừm Thanks kưng :

- Băng cảm ơn Phượng rồi chạy vèo về phòng của mình.

_________________________ Lôi được mấy bộ kute, dễ thương, lovely nhất ra Băng cũng hài lòng bước ra đường và lại.

đi dạo.

Băng dễ thương, kute, baby, lovely thế này mà chẳng ai dám bén mảng đến gần.

Thật sự thì.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tieu-thu-danh-da-va-cong-tu-nong-tinh-chuong-31-227486.html