Tiểu Thư Thời Trang - Chương 1 - Tiểu Thư Thời Trang

Tiểu Thư Thời Trang

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Tiểu Thư Thời Trang - Chương 1

Vào 1 buổi sáng đẹp trời, mây trong xanh, nắng dịu nhẹ.

1 giọng nam từ đâu vang lên

-Tiểu thư thời trang ạ?

Trong 1 ngôi nhà to và đẹp

Có 5 người:

3nam, 2 nữ đang ăn sáng.

1 người đàn ông tuổi đã cao khoảng sáu hay bảy chục tuổi ngồi ở ghế dành cho người đứng đầu.

Ngồi ở hàng ghế bên phải ông là 1 người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi và 1 chàng trai 17 tuổi.

Đối diện họ là 2 cô gái 16 tuổi:

1 cô có nét mạnh mẽ, cá tính.

1 cô thùy mị, nết na.

Người đàn ông đứng đầu lên tiếng

-Đúng vậy?

Chàng trai lên tiếng

-Nhưng ngoài trang web trên mạng thì ta đâu còn biết gì về cô ấy đâu ạ?

Vâng đây chính là gia đình họ Kwon_tập đoàn lớn thứ 2 thế giới.

Chủ tịch Kwon Min Han nghiêm nghị trả lời

-Cô ấy đã đăng lên trang web của mình rằng cô ấy đang theo học ở Na Rim Hy.

Giám đốc Kwon Kang Han nói tiếp

-Cô ấy còn nói muốn kí hợp đồng với cô ấy thì phải chơi 1 trò chơi của cô ấy.

Jun Han ngạc nhiên

- Trò chơi?

Trưởng phòng Kwon(Ba Jun Han) vừa ăn vừa nói

-Đúng thế.

Cô ấy nói trò chơi là phải tìm được cô ấy trong những người nổi tiếng ở Na Rim Hy, có thể là người mới.

Điều lệ tham gia là phải giấu thân phận của mình.

Nếu để lộ sẽ bị loại khỏi trò chơi ngay lập tức.

Với thế lực của cô ấy có thể làm bất cứ tập đoàn nào phá sản.

-Cái gì?

Cô ta đang đe dọa chúng ta à?

_Jun Han la lớn lên, tức giận.

Ba Jun Han gắt

-Đang ở trước mặt ông sao con dám lớn tiếng hả?

Jun Han cúi đầu xuống xin lỗi

-Con xin lỗi.

Chủ tịch Kwon ôn tồn nói

-Thôi được rồi.

Bây giờ con có đồng ý tham gia không?

Nếu đồng ý thì con phải cẩn thận đừng để lộ thân phận.

-Con sẽ tham gia.

Con muốn biết thật ra cô gái ấy là ai?

_tò mò

Na Mi_em họ của Jun Han_thùy mị, nết na

-Con muốn giúp anh Jun Han tìm Tiểu thư thời trang.

Kwon Eun_em gái ruột của Jun Han

-Con muốn đến Na Rim Hy học.

Không tìm tiểu thư thời trang đâu nên chắc không cần giấu thân phận và cũng không sợ con làm tập đoàn mình phá sản.

-Miệng mắm miệng muối_Jun Han và Na Mi đồng thanh hét

Eun giật mình

Ông Jun Han có vẻ vui với 3 anh em này.

Ông lên tiếng

-Được rồi.

Các con cùng đi nhưng hãy cẩn thận.

Đứa nào để lộ thì ông sẽ xử tất_nghiêm nghị

Cả 3 ngồi nghiêm người, mắt nhìn thẳng

-TUÂN LỆNH.

Cả nhà cười vui vẻ với trò đùa của 3 anh em.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tieu-thu-thoi-trang-chuong-1-235824.html