Tiểu Thư Thời Trang - Chương 2 - Tiểu Thư Thời Trang

Tiểu Thư Thời Trang

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Tiểu Thư Thời Trang - Chương 2

Một buổi sáng sớm trời trong xanh, nắng dịu nhẹ và không khí trong lành.

Bỗng giọng 1 chàng trai từ đâu vang lên phá hỏng khí trời tuyệt vời này.

-Trời ơi! Tự dưng phải đi bộ.

Dưới đường phố 1 thằng con trai 2 tay đút túi quần rất ư là phong độ đang than trời than đất.

Anh mặc 1 bộ đồng phục cấp 3.

Quần tây đen, áo sơ mi trắng, thắt cà vạt đen, khoắc 1 chiếc áo khoắc đen có gắn huy hiệu hình bông hoa tuyết và trên đó khắc chữ Na Rim Hy.

-Trước giờ đi học có người đưa đón, bây giờ từ trên trời rơi xuống 1 cô Tiểu thư thời trang rồi bắt mình giấu thân phận đi bộ đến trường.

Trời ơi! Không ngờ Ka Woon này lại phải chịu cảnh này vì 1 đứa con gái thậm chí cả tên mình cũng không biết.

_Chán nản kêu trời gọi đất.

__________________________QUÁ KHỨ______________________________

Buổi tối:

Trời không 1 áng mây, sao rất nhiều.

Một khung cảnh thơ mộng.

Tại 1 căn nhà khang trang và đẹp đẽ.

Cổng ra vào được 1 hàng cây che phủ.

Vào trong là 1 khu vườn xanh tốt với đủ loại hoa đủ màu sắc.

Ngay giữa khu vườn có 1 bàn tròn bằng nhựa màu trắng tinh khiết, xung quanh là 4 chiếc ghế cùng bộ.

Có 3 bà cháu đang ngồi ngắm sao và ăn trái cây ở đó.

Người bà khoảng 60-70 tuổi nhưng nhìn vẫn rất trẻ cứ như là 40 tuổi í.

Cạnh là 1 anh chàng 17 tuổi đẹp trai và có phần đào hoa, lãng tử.

Sát bên là cô gái 16 tuổi rất dễ thương và dịu hiền.

Và đây chính là gia đình họ Ka_tập đoàn KaNa_đứng thứ 3 thế giới.

Bà Ka Woon vừa nhìn lên trời vừa bảo:

-Mai con phải đến Na Rim Hy học đó nghe không, Woon?

Woon vừa lấy trái táo vừa chán nản nói:

-Dạ, con biết rồi.

Bà Woon tỏ vẻ hài lòng gật gật đầu:

-Được.

Tốt lắm.

Biết nghe lời đấy.

Bà quay xuống lấy 1 trái táo.

Bỗng cô em gái của Woon lên tiếng:

-Bà, cho con chuyển đến Na Rim Hy với.

Bà Woon và Woon ngạc nhiên nhì Ka Na.

-Đến đó làm gì?

_Woon nói

-Giúp anh tìm Tiểu thư thời trang_Ka Na ngây thơ nói

-Giúp hay phá đám anh mày đây hả nhóc?

_Woon trêu Na bằng cách béo má cô 1 cái rõ đau

-Ai daaa_Na kêu la_bà ơi cứu connnnn_Na cố gỡ tay Woon ra nhưng không được nên chỉ còn cách cầu cứu bà

Bà Woon vốn thương Na nhất nên lập tức gằn giọng buộc Woon phải buôn Na ra.

Khi Woon vừa buôn ra Na liền xoa xoa 2 má và đánh Woon vài cái trả thù trẻ con.

Bà Woon tằng hắng giọng rồi với vẻ nghiêm nghị nói:

-Nếu Na muốn đi như vậy thì bà sẽ đồng ý.

Na vui mừng reo lên:

-Con cảm ơn bà.

-Không được.

May lỡ bị phất hiện thì sao ?

Quá nguy hiểm.

Con phản đối_Woon lập tức lên tiếng phản đối

-Na sẽ không để xảy ra chuyện đó đâu.

Không cần bàn nữa.

Na sẽ đi cùng con.

-Bà.

_Woon phản đối kịch liệt

Bà Woon liếc Woon bằng cái nhình sắc bén.

Woon lập tức im lặng.

Na lúc này vô cùng đắc chí.

Woon đang đi trên 1 con đường vắng và đang ngân nga 1 bài hát không đầu không đui.

Bỗng từ phía sau có 1 bàn tay đặt lên vai anh.

Woon giật bắn người theo bản năng anh quay ra sau và đứng ở tư thế phòng thủ, 1 chàng trai tóc đỏ với đôi mắt cùng màu, mặc đồng phục giống Woon cũng theo bản năng mà phòng thủ.

Nhận ra bạn mình Woon bình tĩnh lại và lên tiếng trách cứ:

-Lee Ha, cậu tính hù tớ chết à?

-Tớ cũng không ngờ Ka Woon lại phản ứng mạnh thế.

Cả 2 vừa đến trường vừa nói chuyện phím.

Có được bạn đồng hành Woon vui mừng trong lòng nói không ngừng luôn, mỗi lần Ha định nói thì đều bị Woon xen ngang nên Ha chỉ đành vừa đi vừa nghe thằng bạn mình tự biên tự diễn thôi.

=''.

Khi gần đến trước cổng trường Woon và Ha gặp Kwon Han.

Cả 3 cùng nhau đi tới cổng trước cả 3 thật sự bất ngờ trước 1 cảnh tượng huy hoàng này.

Cả 3 đứng trơ ra như 3 thằng ngốc nhìn chăm chăm bảng hiệu trường.

Tấm bảng được làm bằng vàng sáng chói, trên gắn kim cương lấp lánh và chúng xếp thành dòng chữ NA RIM HY.

Nhìn vào cũng đủ biết quy mô của nó thế nào rồi.

Vì mãi chiêm ngưỡng tấm bảng mà 3 anh chàng không hề hay biết cổng trường gần sập vì nữ sinh trong trường đang quay quanh cổng trường như 1 đàn kiến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của họ.

1 cô gái đang xách cặp vội vàng chạy vào cổng như bị cản lại.

Cô cố chen cỡ nào cũng không được, mỗi lần chen vào đều bị đẩy ra.

Máu nóng của cô lên tới đỉnh điểm.

Cô lấy hơi và hét lên thật lớn:

-TRÁNH RAAAAAAAAAAAAAAAA!

Mọi người giật mình đổ dồn ánh mắt về phía cô gái.

Đám nữ sinh thấy cô gái liền giật mình, sợ hãi.

3 chàng trai ngạc nhiên, bất ngờ nhìn cô gái.

Họ không ngờ 1 cô gái nhỏ nhắn như vậy mà lại có sức đến thế.

Cô gái hằn lên sự tức giận.

Cô quát:

-Mấy người làm cái quái gì ở đây hả?

-Tại có 3 học sinh mới nên.

_1 học sinh nữ e dè nói.

Thật ra cô ta không muốn nói nhưng cô ta biết Rim mà nổi giận lên là không nể bất cứ ai cả.

Rim lúc này liền liếc qua nhóm Han.

Cô lớn tiếng:

-3 tên kia.

Không vào đi đứng đây làm gì?

Sao lại cản đường cản lối người khác vậy hả?

Bị mắng 1 cách vô cớ Woon uất ức lên tiếng:

-Này, sao trách chúng tôi được.

Tại họ thấy trai đẹp rồi nhào ra xem thôi chứ bộ.

-Trai đẹp?

Các người à?

_hỏi với vẻ không mấy tin lắm.

Woon ra vẻ ta đây trả lời:

Đúng vậy.

-Hứ.

Các người mà đẹp quái gì?

_Tỏ vẻ khinh thường

Bị đụng đến vẻ đẹp của mình Woon tức giận quát:

-Này con nhóc kia.

Ăn nói kiểu gì đó hả?

Rim cũng không sợ còn nghênh mặt lên thách thức.

Thấy không ổn Han và Ha ngăn cản Woon.

Đám học sinh nữ lo sợ không biết sẽ xảy ra chuyện gì nhưng cũng không ai dám cản hay lên tiếng.

Han và Ha không cản được Woon.

Có vẻ như 1 trận chiến sắp diễn ra.

Tình hình đang kịch tính.

Bỗng 1 giọng nữ ở sau đám học sinh nữ vang lên, nó có vẻ uy quyền và lạnh lùng

-Dừng lại Rim.

Tất cả bỗng dừng lại.

Mọi ánh mắt hướng về phía phát ra tiếng nói.

Nhóm học sinh nữ dạt ra 2 bên.

Hình ảnh 1 cô gái hiện ra.

Cô có 1 đôi mắt buồn màu xanh lam cùng 1 mái tóc dài màu nâu thắt 2 sợi ruy-băng 2 bên.

Rất xinh đẹp.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tieu-thu-thoi-trang-chuong-2-235825.html