Tiểu Thư Thời Trang - Chương 6 - Tiểu Thư Thời Trang

Tiểu Thư Thời Trang

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Tiểu Thư Thời Trang - Chương 6

Tìm cả nữa ngay trời cũng chả thấy đâu.

Han mệt mỏi ngồi dưới một gốc cây nghĩ ngơi.

Trán anh giờ đây đầy mồ hôi.

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ học sáng vang lên, đến tận nơi Han đang ở luôn.

Và nó đã làm YHy thức giấc.

Cô nhảy xuống, đứng trước mặt Han như muốn hỏi Tìm ra chưa?

Han hiểu ý, chỉ lắc đầu mà thôi.

Rr.

Điện thoại của Han rung lên.

Anh định bắt máy thì YHy đã giật điện thoại của anh và ném mạnh vào gốc cây, bể tan tành.

Han há hốc mồm nhìn YHy như muốn hỏi:

Cậu làm gì vậy?

-Không được tiết lộ nơi này cho bất cứ ai.

_YHy giọng sắc lạnh hơn trước.

Han nghe còn trùng mình huống gì người khác.

Nói rồi chính YHy cũng ném luôn cái điện thoại của mình vào gốc cây luôn.

-Tìm đi_YHy gằn giọng như ra lệnh.

Rồi cô lại nhảy lên gốc cây ngủ tiếp

Han cũng chả biết làm sao nữa.

Thôi thì đi tìm vậy.

Anh mệt mỏi đứng dậy tìm tiếp.

-Đúng là mù mà.

Nằm ngay trước mặt mà chả thấy_YHy nghĩ

Tiểu thư thời trang

Tại canteen trường:

Woon gọi Han không được.

YNa gọi YHy cũng chả được.

Mọi người nhìn nhau thắc mắc và lo lắng.

Nhưng xung quanh thì đang nhìn họ nhưng những sinh vật ngoài hành tinh.

Lúc sáng là thủ lĩnh và học sinh mới, giờ là nhóm thủ lĩnh và nhóm học sinh mới đang ăn trưa cùng nhau.

Năm nay xem ra rất vui.

Rất nhiều chuyện không ngờ xảy ra.

Nhưng.

đây là vô tình hay.

đã được sắp xếp?

Tiểu thư thời trang

Quay lại bên YHy, Han:

Bây giờ là 3h chiều.

Han tìm mãi và cuối cùng cũng có kết quả.

Đúng là trời không phụ lòng người.

Hóa ra nó nằm trong 1 tảng đá bên bờ bên kia, trước mặt Han.

Han vui mừng định bước xuống nước

-Đứng lại_YHy nhảy xuống nói

Han bây giờ mới nhớ lời nói của YHy.

Không được bước xuống nước.

Anh loay hoay không biết làm sao?

Thì bỗng Han thấy cái cây bên kia, khá gần sợi dây.

Anh liền lấy cái cây và dùng sức nhảy qua bên kia và bám vào cành cây.

Anh dùng 2 chân kẹp thân cây, sau đó thả tay xoay người lại.

Lấy cái cây anh cầm để kéo sợi dây lên.

Nhưng đâu dễ thế.

Anh cố kéo lên được một đoạn thì lại rơi xuống.

Anh xoay người lại, gập người bám vào thân cây, hạ chân xuống thấp tí rồi thả tay xoay người.

Cố vớt cho bằng được.

YHy đứng quan sát:

-Cẩn thận.

Rơi xuống thì toi mạng đó_YHy lạnh lùng nói

Han vẫn đang cố.

Và đã được.

Anh kéo được lên.

Đang vui mừng thì trượt chân, gần té xuống suối

-Dơ nước_YHy hoảng hét lên

Han cũng đang hoảng nhưng đã ứng phó kịp, đạp vào thân cây phóng về bờ.

Khi đã an toàn, anh thở phào nhẹ nhõm

-Đúng là đệ tử tài giỏi của ông ta_YHy nhìn Han nghĩ.

Cô bỗng nhếch môi cười_nụ cười ranh ma, quỷ quái.

Tiểu thư thời trang

Xem ra Han còn gặp nhiều việc lắm đây.

Trò chơi đã bắt đầu rồi.

Tiểu thư thời trang, Na Rim Hy và đặc biệt là.

Han YHy.

Hãy chờ xem trò chơi ra sao?

Sau khi tìm được sợi dây chuyền Han và YHy liền rời khỏi nơi đó.

Nhưng lén lút.

Cứ như cả 2 vừa làm chuyện xấu gì đó.

Khi ra khỏi khu rừng thì mỗi người một ngã, tuy anh Han nhà ta có chút luyến tiếc nhưng cũng đành chịu.

Vừa chia tay YHy, Han lập tức quay lại hội tụ với bạn bè.

Và tất nhiên bị Woon và Ha tra khảo đủ điều.

Tiểu thư thời trang

Còn về YHy thì cô đi một mạch đến phòng thầy Hyun.

Đứng trước cửa, YHy gõ cửa 3 lần.

Cốc.

cốc.

cốc.

-Vào đi_Giọng thầy Hyun phát ra từ bên trong.

YHy mở cửa đi vào.

Và một cuộc trò chuyện bí mật diễn ra.

Nhưng khá là căng thẳng và hồi hợp đây.

Tiểu thư thời trang

Tối:

9h

Toàn trường cứ như thường ngày.

Vắng tanh, mờ nhạt.

Và tất nhiên là có tiếng bước chân vang lên.

Nhưng lần này không phải ở khu đặc biệt mà là tại phòng hội trưởng hội học sinh.

Tại phòng hội trưởng:

Cửa sổ mở toan, gió thổi nhè nhẹ vào trong làm tấm màn bay phấp phới.

Trên bàn hội trưởng đầy ấp tài liệu và.

một chiếc vòng.

Nó y như chiếc vòng của cô gái bí ẩn chuyên thu thập kỉ niệm kia nhưng khác chỗ là nó màu đen.

Có vẻ nó bị lãng quên.

Mà lãng quên thì chắc hẳn.

cô ấy sẽ xuất hiện.

Đúng như vậy.

từ cửa sổ một cô gái phóng vào.

Ánh đèn cũng không cho ta thấy được khuôn mặt của cô ấy.

Cô ấy từ từ tiến lại chỗ chiếc vòng và đưa tay lấy nó.

Nhìn nó một lúc thì.

két.

Cánh cửa được ai đó mở ra.

Cô giật mình nhìn về hướng cửa.

Là Min Hee.

Có vẻ anh quay lại lúc chiếc vòng.

Vừa nhìn thấy Min Hee, cô gái quay bước định bỏ đi thì cô đã bị Min Hee ôm eo từ phía sau rồi.

-Em muốn lấy nó sao?

_Min Hee giọng ngọt ngào nói vào tai cô, tay thì nhẹ nhàng lấy lại chiếc vòng_Nó là kỉ niệm của chúng ta đó.

Em muốn vứt bỏ nó sao?

Về đi.

Về với anh đi_Min Hee vẫn giọng đó níu kéo cô lại

Trong đem tối, có hai người đứng tại cửa sổ phong hội trưởng với vẻ mặt đầy kỉ niệm, ưu sầu.

Tiểu thư thời trang

Sáng hôm sau:

Tại lớp 11-3:

Khi Han, Woon, Ha đến lớp thì đã nghe tiếng xì xầm của mọi người.

Thắc mắc có, lo sợ có, vui mừng có, v.

Nguyên nhân là vì.

hôm nay YHy có mặt ở lớp.

Woon, Ha cũng khá ngạc nhiên nên đang đứng trước cửa nhìn vào.

Riêng Han thì cứ ung dung bước về chỗ.

Hiện YHy đang ngồi tại chỗ, tay khoanh trước ngực, mắt nhắm hờ, tai đeo headphone nghe nhạc.

-Hôm nay sao lại đến lớp thế?

_Han bỏ cặp xuống, ngồi vào chỗ xong liền quay sang hỏi YHy.

Có vẻ YHy nghe nhưng giả vờ không nghe thấy.

Cô cứ im lặng ngồi đó.

Han biết YHy không muốn nói chuyện nên đành quay đi chỗ khác.

-Còn nhớ lời hứa hôm qua chứ?

_YHy vẫn tư thế bỗng lên tiếng.

Han cười thầm vì YHy nói chuyện với anh.

Anh gật đầu và nói:

-Nhớ.

Tiểu thư thời trang

_________Flashback________________

Khi Han nhảy qua bên bờ bên này.

Han thở phào nhẹ nhõm.

-Đúng là đệ tử tài giỏi của ông ta.

_YHy nghĩ.

Đứng nhìn Han một lát YHy lên tiếng:

-Tôi giúp cậu lần này thì cậu phải báo ơn tôi chứ nhỉ?

_YHy nói vẻ giọng lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự gian xảo.

Han tiến lại chỗ YHy gật đầu.

-Trong lễ hội này cậu phải hỗ trợ tôi.

Và hứa sẽ thực hiện 3 điều kiện của tôi.

Còn điều kiện là gì thì tôi chưa nghĩ ra.

_YHy vừa tiến về trước vừa nói.

Han đi theo bên cạnh gật đầu.

-Có vẻ giống cậu có 3 điều ước nhỉ?

_Han nói

YHy liếc Han.

Han đành im lặng không nói nữa.

______________End Flashback___________

Tiểu thư thời trang

-Lễ hội năm nào cũng có thủ lĩnh các trường đến gây rối.

Tôi cần các cậu giúp tôi trong cuộc chiến.

Sẵn tiện tham gia lễ hội lần này giúp lớp luôn.

Đi thuyết phục bạn cậu đi.

Nếu các cậu không đồng ý thì đừng trách Han YHy này.

nhẫn tâm.

_YHy lạnh lùng nói và nhất là nhấn mạnh hai từ cuối cùng nhẫn tâm.

Han cũng chỉ gật đầu nhưng thực chất anh đang sợ.

Ha thì dễ thuyết phục, chứ Woon thì.

Bên ngoài cửa Mi đang nhìn YHy và Han mà lắc đầu ngán ngẫm vì cô bạn của mình.

-Vẻ khó xử của Han.

chắc YHy lại bày trò gì rồi?

_Mi nghĩ.

Reng reng reng chuông vào học vang lên.

Tất cả học sinh về lớp.

Tuy không muốn vào nhưng cũng đành chịu, Woon và Ha đành lủi thủi vào.

Trong đầu cả hai hiện giờ đang ước mình được học ở một lớp không cần tuân thủ những quy tắc phiền phức của trường này.

Tức là lớp toàn những học sinh quậy không ai dám động vào.

Nhưng đáng tiếc ở trường này chả có lớp như thế.

Cả hai đành ngậm đắng nuốt cay mà học tuy không muốn chút nào.

Thầy Hyun bước vào lớp sau tiếng chuông 5 phút.

Tất cả học sinh đứng lên nghiêm chào thầy trừ thủ lĩnh ngang ngạnh YHy.

Nhưng thầy cũng không trách.

Vì có trách cũng không nói lại được thiên tài biên luận Han YHy.

Thầy Hyun ngồi vào ghế và lên tiếng:

-Lễ hội năm nay có chủ tịch Han Min Ha_người xây dựng trường ta, cô Yu Min Ah_con dâu ngài chủ tịch,là người chỉ đạo Taha và cũng là diễn viên chuyên nghiệp cùng với luật sư Kim Kin_cánh tay đắc lực của chủ tịch Han đến dự.

Chúng ta phải chuẩn bị buổi lễ cho thật hoành tráng.

Các em hiểu ý thầy chứ?

_Thầy Hyun nghiêm nghị nói.

Cả lớp bắt đầu xì xầm.

Và tất nhiên là một tiếng Rầm sẽ vang lên kèm theo giọng sắc lạnh:

-Nơi này là chợ à?

_YHy đập bàn lên tiếng và một ánh mắt vô cảm nhìn tất cả.

Cả lớp im phăng phắc.

-Lớp ta được phân công đóng phim.

Lúc nào cũng thế.

Chắc các em đã hiểu nguyên do_Thầy Hyun bình thản nói_Vì có người không đồng ý với Min Hee nên lúc nào lớp ta cũng bị hành_thầy Hyun cười tươi nói

Và ánh mắt vô cảm của YHy đã chuyển hướng qua thầy nãy giờ rồi, chỉ là thầy cố tình lờ đi mà thôi.

Sau một hồi bàn luận cả lớp đã thống nhất kịch bản lần này sẽ do YHy, Han, Woon, Ha xử lí.

Lúc đầu Woon nhất quyết không chịu, dù Han có thuyết phục thế nào cũng vô ích.

Nhưng YHy chỉ ghé sát vào tai Woon nói một câu thì Woon đã đồng ý.

Chả ai biết nội dung thế nào trừ Woon và YHy.

Thật ra nội dung là:

Còn ngang bướng nữa thì rời khỏi trò chơi trang sức ngay_giọng YHy cứ thật thật giả giả khiến người khác không khỏi suy nghĩ.

Tiểu thư thời trang

Giờ ra chơi:

-Trò chơi trang sức ư?

Không phải đó là trò chơi của Tiểu thư thời trang sao?

Sao cô ta lại biết?

_Woon vừa đi vừa suy nghĩ, không để ý phía trước.

Trùng hợp phía trước cũng có người đang ôm chồng sách cao ngòng đi tới.

Và thế là Rầm.

Cả hai ngã bật ra sau.

-Ay da_Woon đứng dậy xoa xoa đầu.

Liền thấy người mình đụng phải là một cô gái vẫn còn nằm dưới sàn.

Anh lật đật chạy lại đỡ cô ta dậy_Bạn có sao không?

_Woon hỏi.

Sau khi đứng dậy cô gái quay sang Woon cười tươi:

-Cảm ơn.

-Bạn là YNa phải không?

_Woon như nhớ ra điều gì.

YNa cười gật đầu.

Rồi cúi người nhặt sách lên.

-Để tớ giúp_Woon nhanh chóng giúp YNa.

Vì Woon thích những cô gái dễ thương như YNa nên đang lên kế hoạch theo đuổi cô.

Han và Ha đi tìm Woon và vô tình thấy cảnh này.

Han và Ha cũng biết Woon muốn theo đuổi YNa nhưng cả hai không tán thành việc này cho lắm vì nguyên nhân YNa là bạn chí cốt của YHy.

Tính của Woon là cua xong rồi bỏ nên hai người lo YHy sẽ xử Woon nếu biết Woon tính giở trò với YNa.

Nhưng mà.

trời đã định tên này phải bị YHy xử thì không ai cản được cả.

Thôi thì mặc sát hắn đi cho êm chuyện.

Cả hai quay đi không thèm lo cho Woon nữa.

Đúng là bạn bè bạc bẽo.

Sáng chủ nhật:

Han, Ha, Woon đến nhà YHy theo địa chỉ mà cô ấy đưa hôm trước.

Cả 3 hiện tại đang ở trong một cái hẻm quái lạ, vô cùng rộng lớn.

Không có một ngôi nhà nào ở đây, im lặng đến đáng sợ.

Và đặc biệt là nó có rất nhiều ngõ, cứ như một mê cung huyền bí.

Tiểu thư thời trang

Đi tìm cả buổi sáng mà chả thấy nhà YHy đâu.

-Cậu xem có đúng địa chỉ không vậy?

Sao tìm hoài mà không ra?

_Woon mệt mỏi ngồi bịch xuống đường.

Ha nhìn xung quanh xem xét.

Trán cậu đầy mồ hôi, người cứ như vừa tắm xong.

Han thì kiểm tra cái địa chỉ mấy chục lần, mệt nhọc chẳng kém gì hai người kia.

Trời hôm nay không có nắng nhưng vì chạy vòng vòng tìm nhà mà cả ba như vừa ở xa mạc về í.

-Gọi điện thử xem_Ha nói sau khi nhìn cái hẻm rộng lớn cả ngàn lần.

-Tớ không có số_Han ngồi bịch xuống cạnh Woon mệt mỏi nói.

-What?

_lập tức Ha và Woon nhìn Han khinh hãi.

Han đành nhúng vai thể hiện sự bất lực.

Ha thất vọng ngồi xuống tại chỗ.

Cứ ngỡ Han có số YHy nhưng hóa ra.

Giờ thì phải làm sao?

Đi vào cũng không được mà đi ra cũng không xong.

Cả ba như đang lạc vào một thế giới mê cung huyền bí mà không tài nào thoát ra được.

Tiểu thư thời trang

Đang trong tình trạng thất vọng và bất lực.

Bỗng một chiếc đạp chạy đến và dừng ngay chỗ họ.

May thay người đạp xe đó là Yu Rim.

-Ế?

Mấy người làm gì ở đây?

_Rim ngạc nhiên nhìn cả ba.

Như gặp được cứu tinh, cả ba đứng bật dậy reo hò như ba thằng điên.

Cũng may ở hẻm này không có người nào ngoài Rim chứ không là bị người ta cho ăn vài cục đá vì cái tội ồn ào giữa trưa nắng rồi.

Tiểu thư thời trang

Sau một hồi điên loạn cả ba cùng Rim về nhà.

Đến trước cổng cả ba như không tin vào mắt mình nữa.

Bốn cô gái học sinh cấp 3 nhưng lại sống trong một ngôi nhà rộng lớn.

To hơn nhà tổng thống ấy chứ.

Tiểu thư thời trang

Sơ lược đôi nét về ngôi nhà:

Cổng nhà bằng sắt màu trắng.

Biển hiệu ghi tên:

Mê cung huyền bí.

Trên đó có thuyết bị camera nhận dạng người lạ đột nhập.

Vào trong là một sân vườn to lớn.

Có một đường sỏi dẫn vào nhà.

Hai bên đường là thảm cỏ xanh tươi cùng những cây xanh và hoa đủ loại trang trí xung quanh.

Ngay gốc bên trái đường sỏi có một ghế xích đu (t/g chả biết gọi nó là gì nữa) màu trắng.

Bên phải là một bộ bàn tròn với bốn chiếc ghế nhựa màu trắng dùng để tiếp khách ngoài trời.

Cách bộ bên ghế 15m có một đài phun nước nhỏ làm tôn lên vẻ đẹp tươi mát của khu vườn.

Đi vào trong thì thấy ngay ba dãy nhà.

Nhà chính với ba tầng.

Hai nhà nhỏ hai bên chỉ là nhà trệt.

Vào trong nhà chính thì thấy ngay phòng khách với bộ bàn gương dài đặt giữa những chiếc ghế sofa.

Bên trái bộ bàn ghế là một bộ bàn ghế khác nhầm mục đích xem tivi.

Tiếp vào trong là phòng ăn và nhà bếp.

Tủ lạnh được đặt giữa ranh giới phòng khách và phòng ăn.

Bên phải là một dãy khác với rất nhiều phòng riêng.

Tính ra cũng kể chục cái.

Từ phòng khách nhìn thẳng là cầu thang lên tầng hai.

Trên tầng hai có rất nhiều phòng, trong mỗi phòng đầy đủ các thiết bị riêng.

Gần cuối dãy là một cầu thang lên tầng ba.

Tầng ba cũng như tầng hai.

Chỉ có điều tầng hai được trang trí tươi sáng, trong lành, dễ chịu.

Còn tầng ba thì là không khí lạnh lẽo, đáng sợ.

Cuối dãy có một cầu thang dẫn lên sân thượng.

Và trên sân thượng có một thiết bị cách âm.

Bên trong nghe được bên ngoài nhưng bên ngoài thì không.

Nhà bên phải nhà chính là nhà xe.

Trong đó có 4 chiếc xe ô tô mui trần với 4 màu:

trắng, xanh dương nhạt, đen, vàng nắng.

5 chiếc xe đạp, 6 xe đạp điện, 2 chiếc mô tô.

Hết rồi.

Nhưng sau này sẽ có khá nhiều đấy.

Vì nhà xe rất rộng.

Để nhiêu đó xe mà còn rộng quá trời luôn.

Nhà bên trái là nhà gì thì không biết.

Nhà này bao trùm một màu đỏ tươi của máu, nhìn vào là run người rồi.

Chỉ có YHy mới có chìa khóa vào trong.

Kể cả Rim, YNa, Mi cũng không biết trong đó có thứ gì.

Kết thúc phần giới thiệu.

Tiểu thư thời trang

Sau khi vào trong nhà nhóm Han không khỏi khinh ngạc với quy mô của nó.

Cả ba đứng như tượng, há hốc mồm nhìn xung quanh.

YHy từ trên lầu đi xuống.

-Trễ quá đó_YHy lạnh lùng lên tiếng.

Cả ba vẫn chưa tỉnh.

-Chắc sock quá ấy mà_Rim nói rồi chạy lên lầu_Em về phòng nha chị.

YHy đứng trước mặt Han, nhíu mày nhìn anh.

Anh hiện giờ vẫn đang sock nặng.

YHy thẳng tay tát một cái vào mặt Han.

Chát.

Tiếng động nghe thật vang vọng.

Đến nỗi YNa, Rim, Mi ở phòng mình lầu hai cũng nghe và thấy thương thay cho người vừa bị YHy tặng một tát.

Tiểu thư thời trang

Sau khi ăn một cái tát trời giáng Han liền tỉnh ngay.

-Làm việc nhanh đi.

Ở đó mà kinh với chả ngạc_YHy giọng lạnh lùng xen chút giận dữ lên tiếng.

Rồi cô quay vào bàn ghế phòng khách ngồi xuống uống trà.

Han vừa tỉnh thì đã ban cho hai thằng bạn thân hai cái tát rồi.

Ai bảo cả ba đứa cùng ngớ người mà chỉ có mình anh bị tát.

Tên này thù dai nên vậy đó.

Khi hai tên kia tỉnh thì cả ba cùng đi lại ngồi bàn việc cùng YHy.

Vì đến nhà YHy trễ quá nên đến tối mà bốn người chưa hoàn thành công việc gì hết.

Thế là ba anh chàng kia bị ép phải ở lại nhà YHy trong một thời gian cho tới khi làm xong.

Tiểu thư thời trang Hiện giờ Rim đang đưa cả ba ra khỏi mê cung để về nhà dọn đồ di cư.

Trên đường đi, Rim đi trước và ba người kia đi sau.

Đường đi tối om nhưng cả ba vẫn thấy đường mà theo Rim nhờ đôi hoa tai đang phát sáng trong đêm của cô.

Điều kì lạ là vừa mới cách đây 5 phút Tiểu thư thời trang đã tung một mẫu mới trang sức của cô ấy.

Và nó chính là đôi hoa tai Rim đang đeo.

Nó có hình bông hoa tuyết.

Trong suốt như thủy tinh, ban ngày như một hoa tuyết thật sự, ban đêm trong suốt như nước.

Chính giữa hoa tuyết là một viên kim cương có thể phát sáng vào ban đêm như mặt trăng và nó mang một màu xanh là huyền bí.

Viên kim cương và hoa tuyết kết hợp trong đêm cứ như mặt hồ được ánh trăng huyền bí sói sáng.

Tiểu thư thời trang -Ê.

nếu tớ nhớ không lầm thì cách đây 5 phút cái đôi hoa tai đó vừa mới được tung lên mà_Woon vừa nhìn chằm chằm đôi hoa tai của Rim vừa thì thầm với đám bạn_Sao nó có được nhanh vậy?

Đã vậy còn đeo từ hồi chiều tới giờ nữa chứ.

-Để tớ hỏi_Han sau một hồi suy nghĩ, quyết định lên tiếng_Rim, đôi hoa tai đó ở đâu em có vậy?

Rim vẫn ung dung đi trước nói:

-Hồi sáng làm xong nên đeo luôn ấy mà.

_Biết mình nói hớ điều gì Rim vội đứng lại, đưa tay bịt miệng.

_Chết rồi.

_Rim nghĩ -Hồi sáng?

_Woon nghi ngờ lên tiếng.

-Làm?

_Ha thêm một câu hồi nghi.

Rim quay lại cười trừ.

-À.

_Đang loay hoay không biết nói sao, bỗng lóe lên một ý nghĩ.

Cô nhanh nhảu trả lời_Hồi sáng em đi mua đồ cho chị YHy.

Trên đường gặp một cô gái bị bọn du côn chặn đường trêu ghẹo.

Em liền ra tay cho bọn chúng một bài học rồi cô gái tặng em đôi hoa tai này để cảm ơn.

Chuyện chỉ có thế.

_Cô cười tươi nói.

-Em có nhớ gương mặt cô ta không?

_Han hỏi nhưng vẫn còn đầy nghi ngờ.

Rim tỏ vẻ suy tư:

-Em chỉ nhớ.

cô ta ăn mặc rất mạnh mẽ.

Như dân đại ca vậy.

Đội một cái mũ kết che phủ mặt.

Hết rồi.

Nhớ nhiêu đó à_Cô nói với vẻ vui tươi như thường ngày, không một chút giả dối.

Cả ba vẫn nhìn cô với vẻ nghi ngờ.

Nhưng nụ cười chân thật của cô làm cả ba tạm tin một tí.

Rồi cô lại tiếp tục quay đi.

-Phù.

xém tí lộ rồi_Cô nghĩ và hơi liếc ra sau cười thầm.

Ba người kia cũng vừa đi vừa nghĩ vừa liếc vừa nghi.

Tiểu thư thời trang Tại phòng khách, nơi xem tivi nhà YHy (tạm gọi nơi đó là phòng xem tivi vậy):

YHy ngồi đối diện tivi, gác hai tay lên ghế, đặt chéo hai chân lên bàn.

Trông cứ như bọn đại ca đi đòi nợ í.

YNa bên cạnh, từ tốn ăn trái cây như một thục nữ.

Mi ngồi vuông góc với tivi, dựa lưng vào ghế, chân trái gác chân phải.

Trông y như một vị quý phu nhân đầy uy quyền.

Đang xem tivi YNa bỗng lên tiếng nhưng mắt không rời tivi một phút:

-Liệu Rim có ứng phó được không nhỉ?

Nó đang đeo cái hoa tai đó mà.

-Kệ nó.

Lo làm gì?

Việc của nó tự nó xử.

_YHy nói với vẻ chả quan tâm.

Mi và YNa cũng chỉ biết ngồi xem tivi thôi.

Có lộ cũng chả lo.

Vì trí thông minh của Rim không tầm thường đâu.

Tự nó sẽ biết ứng phó.

Trò chơi trang sức còn chưa bắt đầu thì sẽ không bao giờ kết thúc đâu.

Vì Tiểu thư thời trang không muốn thế.

Cuối cùng khâu chuẩn bị cũng đã xong.

Và lễ hội mà mọi người mong đợi cũng bắt đầu.

Hiện tại các lớp chia ra hai nhóm để chuẩn bị.

Một nhóm mở cửa hàng buôn bán như cà phê, trà, bánh ngọt, nước giải khát, đồ lưu niệm tự làm,v.

Nhóm còn lại thì chuẩn bị cho buổi văn nghệ:

kịch, đánh đàn, hát, trình diễn thời trang, phim ngắn, giới thiệu sản phẩm,v.

Không khí náo nhiệt cả lên.

Cổng trưởng mở toan để đón chào mọi người vào góp vui xem như làm quen kết bạn.

Thân thiện, hòa đồng, thích giao lưu, hoàn hảo.

Đây là những đánh giá của mọi người về toàn bộ Na Rim Hy.

Tiểu thư thời trang Từng việc từng việc được diễn ra rất suôn sẻ.

Nhưng ai ai cũng rõ lễ hội nào cũng chỉ được vui vẻ đến trưa.

Vì buổi trưa chính là thời khắc các thủ lĩnh trong giới giang hồ đến Na Rim Hy này gây rối.

Năm nào, lễ hội nào cũng thế.

Dần dần việc đó trở thành một thông tục, một thói quen, một trò chơi, một vở kịch, vân vân và mây mây.

Tiểu thư thời trang RẦM.

Một tiếng động mạnh vang lên trong trưa nắng oi ả giữa sân trường rộng lớn.

Một top.

không.

là nhiều băng đảng mới đúng, cầm đầu là 10 tên với những đặc điểm khác nhau cùng 1000 tên đàn em =.

=''.

Bọn chúng dữ tợn bước vào trường và đập một sạp trái cây của lớp 10-1.

-Gọi thủ lĩnh bọn bây ra đây_Một tên nhìn cũng được, có một vết sẹo gần mắt phải giọng đầy sát khí nói với một học sinh nam lớp 10.

Cậu học sinh đó vừa mới vào trường nên không biết đến thủ tục này nên sợ hãi chạy đi.

Na và Na Mi đúng gần đó với vẻ đầy lo lắng.

Riêng Rim thì ngồi tại sạp hàng thờ ơ, cười với vẻ thích thú.

Tiểu thư thời trang Tại một ngôi trường khác:

Đây là trường dành cho các cô chủ, cậu ấm.

Hôm nay là thứ hai nên trường không được nghỉ trong khi tất cả các trường khác đều được nghỉ vì lễ hội của Na Rim Hy.

Giờ ăn trưa:

Tại sân sau của trường:

-Dạ con biết.

Con sẽ đến đó_Giọng một cô gái vang lên, nhẹ nhàng và lễ phép.

Cô gái tắt điện thoại rồi thở hắt ra như vừa chịu một áp lực nặng nhọc.

-Hari_một cô gái khác gọi cô ấy từ xa.

Cô ta đẹp sắc xảo, mái tóc dài đen óng, thể hiện một nét tiểu thư kiêu kì.

Nhưng lại có cảm giác cô đơn.

Cô gái ấy quay lại.

Khuôn mặt cô dễ thương, nét dịu dàng, nhút nhát, hiền lành hiện lên qua khuôn mặt, mái tóc nâu và đôi mắt màu xanh trà tuyệt đẹp.

Cô ấy cười nhẹ cất tiếng:

-Cậu tìm tớ hả Ram?

_Hari lên tiếng.

-Ừm.

Tớ nghĩ cậu và Uri chắc cũng sẽ chuyển đến Na Rim Hy với tớ nên tớ muốn tìm các cậu nói chuyện thôi.

Mình vừa đi vừa nói nhé_Ram lên tiếng.

Hari cười nhẹ gật đầu rồi rảo bước cùng Ram.

Tiểu thư thời trang Quay lại với lễ hội ở Na Rim Hy.

YHy cùng Min Hee, Rin, Han, Ha, Woon, Mi, YNa và Rim đứng đối diện nhóm giang hồ kia.

-Cô ra rồi sao?

Hôm nay giải quyết ân oán của chúng ta đi_Tên mặt xẹo cười nhếch mép nói với YHy_Nếu cô thua thì chắc cô phải biết nhỉ?

Năm nay có khá nhiều cô em xinh đấy.

Và cô vẫn là xinh đẹp nhất_Hắn cười nham nhở nói.

YHy vẫn lạnh tanh bỗng nhếch mép cười một cách khinh bỉ.

Mọi người khá ngạc nhiên vì trước giờ YHy không cười như thế.

Trừ khi.

Và đúng như họ nghĩ.

YHy giơ tay lên cao rồi hất tay một cái, toàn bộ cao thủ võ thuật ở Na Rim Hy xuất hiện.

Tính ra cũng khoảng 100 người.

-Hôm nay ta bận.

Kết thúc sớm đi_YHy lạnh lùng cất tiếng rồi lao vào nhanh như chớp.

Đó như một hiệu lệnh bắt đầu.

Tất cả tạm gác suy nghĩ của mình qua một bên và lao vào đánh.

Tiểu thư thời trang Xa xa, trên tầng hai dãy lớp học.

Thầy Hyun và chủ tịch Han Min Ha, tức ông của Min Hee.

Ông đã ngoài 50 nhưng vẫn giữ được nét uy nghiêm và phong độ.

Ông giống với Min Hee ở đôi mắt.

Ông đang theo dõi trận chiến.

-Có việc gì mà YHy phải dùng đến cao thủ của trường thế?

Chẳng phải lúc trước nó thích kéo dài trận đánh để vui đùa sao?

Hay nó sợ đánh không lại?

_Ngài chủ tịch lên tiếng, mắt không rời trận đấu.

-Chỉ là có bốn học sinh chuẩn bị vào trường.

Ba tìm Tiểu thư thời trang và một đến đây học.

YHy muốn điều tra chút về bốn người này thôi ạ_Thầy Hyun kính cẩn trả lời.

-Có liên quan tới nó đâu chứ?

Đúng là lo chuyện bao đồng_Ngài nói với vẻ tức giận rồi quay đi.

Thầy Hyun chỉ thở dài rồi bước theo sau.

Tiểu thư thời trang Sau khi trận đấu kết thúc YHy đã vội biến đâu mất.

Để lại chiến trường oanh liệt cho những người còn lại dọn dẹp.

-Cái con nhỏ chết tiệc.

Kéo ta vô trận đánh cho đã rồi xong việc thì biến mất.

Cái đồ gai ưa, đáng ghét_Woon vừa dọn dẹp những thứ bị hư hại vừa chửi rủa YHy.

-Anh hai.

Bà mà biết anh đánh nhau thì.

_Na nói với vẻ lo lắng.

Lúc này ba anh chàng mới nhớ sực ra.

Tuy là học võ từ nhỏ nhưng vì là những người thừa kế tương lai của các tập đoàn lớn nên không được phép dùng vũ lực trong bất cứ việc gì.

Trừ tình thế cấp bách.

Nhưng giờ đây thì.

tình thế không cấp bách gì mấy.

Nên chuyện dùng vũ lực này sẽ hơi.

Cả ba tưởng tượng ra cảnh bị hành hạ của mình mà vả mồ hôi hột.

Bàn bạc một hồi và cả ba cùng quyết định thuê nhà ra ở riêng.

Chắc đó cũng là cách duy nhất.

Nhưng biết thuê ở đâu đây?

Suy nghĩ mãi mà chả ra.

YNa thấy cả ba dường như gặp khó khăn nên đi lại hỏi thăm xem có giúp gì được không.

Và cô đã đưa ra một ý kiến mà ai ai cũng phải mở to hai mắt nhìn cô.

Đó là.

ở chung nhà với bốn tiểu thư bí ẩn này trong Mê cung huyền bí.

Khi nghe xong cái chuyện điên khùng mà YNa đề ra, cả 3 chàng đã xác một nơi mà hồn một ngã.

Trời! Ở chung nhà với 4 đứa con gái á?

Đã vậy còn ở chung với YHy.

Có nhầm không vậy?

Ở chung?

Liệu có phải vậy không?

Hay ở rồi làm đầy tớ đây?

Lí do ba anh này sợ hãi như vậy là vì mấy ngày qua ở tạm nhà YHy bị sai như osin í.

Nên bây giờ nghe tới chuyện sống chung với YHy cho đến khi tìm ra Tiểu thư thời trang thì quả là một cực hình nặng nhất đối với ba công tử bột này.

Nhưng mà nếu không dọn ra ở riêng thì sẽ nghe ca thán suốt ngày.

Mà dọn đi ở nhà khác thì bị Mi, Rim, YNa xử ngay.

Chỉ còn cách là.

chấp nhận ở lại nhà YHy như là ở nhà trọ thôi.

Cơ mà cũng không phải ở nhà trọ.

Nói đúng hơn là đi làm osin cho người ta nhưng không nhận được đồng nào, ngược lại còn bị mất tiền TT.

Gần khoảng một tuần sau kể từ ngày trận chiến xảy ra, không một ai thấy bóng dáng YHy.

Nhưng đó cũng là chuyện bình thường, trước giờ đã thế.

Chuyện đáng quan tâm là YHy đã gián tiếp xác nhập Han, Ha, Woon vào nhóm thủ lĩnh thông qua Min Hee.

Mọi người đều không ngờ rằng ba học sinh được đặt cách vào trường này lại được YHy chú ý thế.

Sự ngưỡng mộ, ghen tị cứ đan xen, xôn xao trong trường.

Nhưng có ai hay rằng.

đây chỉ là.

một trò chơi.

Tiểu thư thời trang

Sáng chủ nhật:

Tại tập đoàn Taha Minha:

Tại phòng chủ tịch:

Thầy Hyun cùng chủ tịch Han đang ngồi đối diện với nhau nói chuyện.

-Tôi đến đây để báo ngài biết tuần sau trường có 5 học sinh mới vào.

_thầy Hyun nói.

-Năm?

Không phải bốn sao?

_chủ tịch nhíu mày hỏi.

-Người vừa đưa hồ sơ là cháu trai từ Anh về của ngài đấy_Thầy Hyun cười hiền trả lời.

-Han Ka ư?

_chủ tịch ngạc nhiên hỏi_Nó về đây sao?

Để làm gì?

Không lẽ tìm Tiểu thư thời trang à?

_ngài hỏi một tràng.

Thầy Hyun chỉ cười và gật đầu.

-Hừ_chủ tịch hừ nhẹ, mặt tối sầm lại_Thực hiện kế hoạch Đặc biệt đi_Ông nghiêm giọng ra lệnh.

Thầy Hyun vâng rồi đứng đậy chào chủ tịch, quay đi.

Trong căn phòng chỉ còn lại chủ tịch.

Ngồi suy nghĩ hồi lâu, ngài đứng phắt dậy, đi lại bàn làm việc, ngồi xuống và ấn vào nút gì đó trên điện thoại bàn.

Tít_một âm thanh vang lên.

-Gọi Yu Ah vào đây cho ta_Ngài nói.

-Vâng thưa chủ tịch_Một giọng nữ bên kia đầu dây lên tiếng.

Lát sau cánh cửa phòng chủ tịch mở ra.

Bước vào là một người phụ nữ xinh đẹp, khoảng 40 tuổi nhưng nhìn vào cứ như 25 tuổi í.

Bà có mái tóc cam uốn nhẹ tôn lên nét quyến rũ, quý phái.

Đôi mắt tuyệt đẹp như pha lê, na ná giống Min Hee.

Khỏi cần nói cũng biết bà là ai?

Phải, bà là mẹ của Min Hee, con dâu của chủ tịch Han.

Là một diễn viên tài năng không một ai sánh bằng.

-Ba gọi con.

_Bà kính cẩn đáp nhưng vẻ mặt không nghiêm trang.

-Ka sắp về.

Có lẽ con nên thuyết phục YHy nhanh đi.

Không thì thằng Ka ở chung với YHy không thèm về thăm ông nó luôn_chủ tịch đã tháo bỏ lớp mặt nạ nghiêm nghị mà thay vào là một sự dỗi hờn của một người ông bị cháu mình quên mất.

-Dạ_Diễn viên Yu Ah khẽ cười đáp_Con sẽ cố.

Nhưng YHy cứng đầu lắm.

Có lẽ sẽ khá lâu đấy ạ.

Mà có cần con ép luôn thằng nhóc kia không ạ?

-Cần chứ.

Lâu rồi ta không gặp tụi nó.

Cứ kéo về hết đi.

Mong rằng vào một ngày không xa.

gia đình sẽ đoàn tụ_nói đến đây bỗng chủ tịch cùng diễn viên Yu Ah trở nên buồn bã, sầu não, một tâm sự chôn chặt trong lòng.

Tiểu thư thời trang

Sáng thứ hai:

Tại Na Rim Hy:

YHy xuất hiện ở lớp với chiếc cặp nắm chặt trong tay như chuẩn bị đi đâu đó.

-Này, xách cặp theo tôi_YHy lạnh tanh nói với ba anh chàng nhà ta rồi quay lưng đi_Làm ngay_Cô vừa đi vừa nói khi cả ba không đi theo mà nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.

Nghe xong cả ba lật đật chạy ra.

Và họp mặt với họ là YNa, Mi, Rim.

Cả 7 người cùng đi về phía sân thượng làm mọi người không khỏi ngạc nhiên.

Tiểu thư thời trang

Lên lầu ba thì 7 người lại gặp Min Hee, Rin đứng chờ ngay cầu thang.

Và rồi 9 người cùng đi lên sân thượng.

Và đích đến là khu đặc biệt.

Tiểu thư thời trang

Đến trước phòng học cả đám dừng lại đứng chờ ngoài cửa.

-Chúng ta lên đây làm gì vậy?

_Han hỏi với bao thắc mắc trong đầu.

-Học_YHy trả lời ngắn gọn mà xúc tích.

Ba chàng đã không hiểu giờ lại càng không hiểu nữa.

Gì mà học chứ?

Không phải lớp này chỉ dành cho học sinh xuất sắc về học tập lẫn quậy phá thôi sao?

Mà họ có.

Học tập?

Họ cũng gần như đầu trường (Sau YHy).

Quậy phá?

Không phải họ là thành viên của nhóm quậy nhất trường sao?

Vậy ý YHy là.

Như hiểu ra vấn đề cả ba nhìn YHy bằng ánh mắt không tin, muốn xác minh lại.

Và chỉ nhận được cái nhúng vai thờ ơ của cô.

Quay sang những người khác thì cũng chỉ nhận được nụ cười không mấy vui vẻ với cả ba.

Cả ba sock quá chả nói được gì luôn.

Chỉ biết nhìn nhau cười khổ thương thay cho số phận đen đủi của mình.

Khi trống vừa đánh thì thầy Hyun đã xuất hiện cùng với 5.

à không.

8 chứ.

Cùng với 8 học sinh.

Trong đó có một nam và bảy nữ.

Khi tất cả gặp mặt nhau.

Ai ai cũng ngạc nhiên trừ thầy Hyun, YHy và 8 học sinh.

-Hari, Ram, Uri?

_Ba chàng hét lớn kinh ngạc.

-Ka?

_Min Hee, Rin, Rim, Mi, YNa hét.

Và cứ thế.

một bên kinh ngạc, một bên cười tươi nhìn bên kia.

Cả đám cứ đứng thế mãi cho đến khi một giọng nói lên tiếng.

-Đứng cho gãy chân luôn đi_YHy nói rồi mở cửa đi vào chọn ngay vị trí gần cửa sổ, bàn hai từ dưới tính lên, dãy tư từ ngoài tính vào.

Lúc này mọi người sực tỉnh và đi vào lớp nhưng vẫn không hết ngạc nhiên.

Và thầy Hyun đã xếp chỗ cho mọi học sinh.

Và mọi người tự giới thiệu về nhau:

-Mình là Beak Uri.

Rất vui được gặp các bạn_Cô gái tên Uri lên tiếng.

Cô ta đẹp, có vẻ kiêu ngạo nhưng ẩn sâu trong đôi mắt kia là một nỗi buồn, cô đơn như Hari và Ram.

-Kwon Eun.

Là tiểu thư tập đoàn Rin Han.

Xin được chỉ giáo_Eun vui vẻ lên tiếng.

Và ánh mắt cô nhìn chủ yếu là YHy.

YHy chỉ phớt lờ nó mà thôi.

-Mình Yu Hari.

Hân hạnh được gặp các bạn_Hari nhỏ nhẹ nói.

-Min Ram.

Hân hạnh_Ram nói ngắn gọn.

-Han Ka_Ka vui vẻ nói.

-Em là Ryu Hyon.

Con một tập đoàn Min Hyon.

Mong mọi người giúp đỡ thêm_Hyon nói.

Và buổi học đầu tiên của lớp đặc biệt là một buổi trò chuyện làm quen.

À quên nói thêm chủ nhiệm lớp này là thầy Hyun.

Và lớp này được gọi là lớp đặc biệt, gọi tắt là ĐB.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tieu-thu-thoi-trang-chuong-6-235829.html