Tiểu Thư Thời Trang - Chương 7 - Tiểu Thư Thời Trang

Tiểu Thư Thời Trang

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Tiểu Thư Thời Trang - Chương 7

Tại Mê cung huyền bí_nhà của YHy.

-Cậu cho thuê nhà lấy tiền sao YHy?

_tiếng một chàng trai hét lên trên sân thượng tòa nhà.

Tại sân thượng (đã được cách âm):

YHy, YNa, Mi, Rim, Ka đang nói chuyện.

Khi vừa hết tiết Ka không thèm về nhà mà phóng tới nhà YHy cùng với đống hành lí của mình.

Và anh quyết sẽ ở đây luôn.

Khi vào nhà thì anh mới biết YHy cho thuê nhà và ba người thuê đầu tiên không ai khác ngoài Han, Ha, Woon.

Và thế là Ka kéo YHy cùng ba người kia lên sân thượng hỏi cho ra lẽ.

-Đúng thì sao?

Cậu cũng phải trả tiền thuê nhà đấy.

Đừng có mà la với chả hét ở đây_YHy dựa vào lang can sân thượng, hai tay gác lên lang can, vẻ thờ ơ nói.

Ka há hốc mồm, đóng băng khi nghe xong câu cậu cũng phải trả tiền thuê nhà đấy.

-Đành chịu thôi.

Ai bảo đây là nhà của YHy chứ?

_Mi ghé sát tai Ka nói nhỏ.

Ka quay qua nhìn Mi với vẻ ngạc nhiên.

Chắc anh nghĩ Mi, Rim, YNa đồng cảnh ngộ với mình đây mà.

Như đọc được suy nghĩ của Ka, YNa lên tiếng:

-Bọn tớ không bị thu tiền đâu_Cô cũng dựa vào lang can đọc sách.

Ka đã sock càng sock hơn.

Anh đóng thành đá rồi ngã ra sau cái rầm luôn.

Mi, Rim, YNa cười khúc khích, YHy cũng có cười nhưng chỉ lướt qua.

Dưới nhà:

Ba chàng kia ngồi ăn cơm một mình mà trong đầu đầy những suy nghĩ riêng tư.

Người thì nghĩ sao Hari, Ram, Uri lại đến Na Rim Hy?

Người thì nghĩ cậu bạn mới đến tên Ka kia là ai?

Người thì nghĩ cả hai vấn đề.

Lâu lâu cả ba chuyển đề tài nghĩ sang cái khác.

Nào là lớp đặc biệt, nào là học sinh mới, nào là người kia, nào là người này vân vân và mây mây.

(ba tên này ăn gì mà nghĩ lắm thế không biết?

) Tại nhà Han:

Phòng Eun:

Một căn phòng với màu chủ đạo là hồng của hoàng hôn và đỏ rực của lửa.

Eun nằm trên giường, gác tay trên trán vẻ trầm tư suy nghĩ.

Trông vô cùng nghiêm túc.

Chả ai có thể đoán được hiện bây giờ cô đang nghĩ gì trong đầu.

Chỉ có thể lờ mờ đoán ra rằng cô đang suy nghĩ một việc vô cùng nghiêm trọng vì lâu lâu khuôn mặt suy tư kia bỗng nhăn nhó khó quyết.

Tại một nơi tối tăm khác.

Không thể xác định được đó là đâu.

Vì nó quá tối.

Nếu có ánh sáng thì chắc chỉ có ở nơi giữa không gian mà thôi.

Tại giữa không gian (mà cũng không chắc là ở giữa) có một ánh sáng mờ nhạt chiếu sáng.

Và ở đó có hai bóng người, không rõ mặt mũi.

Vì cả hai đều đeo mặt nạ đen.

Một người ngồi trên ghế, gác hai chân lên nhau.

Một người đứng trước kính cẩn nói:

-Thưa thủ lĩnh, theo thông tin thì Ka đã về và hiện đang ở chỗ tiểu thư YHy_giọng nam.

Người được gọi là thủ lĩnh kia không lên tiếng.

Chỉ thể hiện một nét mặt cộng một ánh mắt suy tư mà thôi.

Sáng hôm sau:

Tại lớp ĐB:

Cả lớp rộn ràng, xôn xao như một cái chợ.

Mặc dù trống đánh vào lớp và thầy giáo cũng đã ngồi vào bàn rồi.

Đã 20 phút trôi qua mà lớp vẫn cứ nhao nhao mặc cho thầy dạy toán đang giận tới tím tái mặt mày (lớp ĐB có khác).

-Cả lớp im lặng hết cho tôi.

_quá sức chịu đựng thầy toán hét lên tức giận.

Cả lớp bấy giờ mới im lặng và chú ý đến thầy.

-Cái lớp gì mà như cái chợ.

Bộ vào đây thì muốn làm gì thì làm sao?

_Thầy la hét giảng đạo cho cả lớp mà quên mất đây là lớp ĐB và trong lớp còn có.

YHy_thủ lĩnh.

Mọi người cứ tưởng YHy sẽ nổi điên chứ.

Nhưng không.

YHy vẫn thản nhiên ngồi nhìn trời xanh ngoài kia.

Cả lớp thấy thế cũng im lặng mà nghe thầy giảng đạo.

Mà cũng vui vui.

Tự dưng không học đi ngồi nghe thầy ca thán.

Lớp ĐB đúng là có một không hai.

Sáng chủ nhật:

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Nắng nhẹ chiếu khắp nơi.

Những giọt sương long lanh còn động trên lá.

Đường phố cũng khá yên lặng, ít người ra khỏi nhà vào cái giờ này.

Mọi người có vẻ đã thức giấc nhưng chỉ hoạt động trong nhà, không gây ra những tiếng động lớn.

Không gian thật yên tĩnh.

Tiểu thư thời trang

Nhưng ở một nơi thì không như vậy.

-BIẾN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_một giọng nói hét lên đầy uy quyền và lạnh tanh.

Cái tiếng hét đáng sợ ấy làm những chú chim nhỏ chỉ vừa mới vương đôi cánh sau một đêm ngoan giấc phải vội vã bay đi.

Cũng may ở nơi đó là đích của một mê cung nên chả ai nghe.

Chứ nếu không thì cái người vừa hét kia sẽ nghe chửi cho xem.

Nói đến đây chắc đã biết chủ nhân của tiếng hét là ai rồi chứ?

Không ai khác ngoài chị hai YHy nhà ta.

Tiểu thư thời trang

Lý do mới sáng sớm YHy đã la hét vậy là gì ư?

Đơn giản lắm.

Chỉ vì YHy nhận thấy hôm nay trời đẹp nên tính ra ngoài dạo phố một mình.

Nhưng Ka cứ đòi đi cùng với lý do vừa về nên không biết nơi đây đã thay đổi ra sao và bắt YHy làm hướng dẫn viên cho anh.

YHy vốn ghét nhất kẻ nào phá hỏng tâm trạng của cô lúc cô muốn yên tĩnh nên nhất quyết không đồng ý.

Ka thuộc dạng lì lợm nên nhất quyết đi cho bằng được.

YHy bực mình hét lên và ban cho Ka nguyên một cú đá nhẹ nhàng, sau đó thì.

trốn biệt tăm trước khi Ka lấy lại tinh thần sau cú đá lúc nãy.

Ka bực mình tính đuổi theo thì YHy đã mất tăm rồi.

Anh dặm chân tại chỗ và buộc YNa, Rim hoặc Mi phải làm hướng dẫn viên cho anh.

Rim và Mi đồng loạt đẩy cho YNa.

Vì cả 2 biết YNa thích Ka từ khi còn nhỏ và đến giờ vẫn không đổi.

Còn về Ka thì có vẻ thích YHy nhưng chưa chắc.

Chuyện đó thực hư ra sao thì chỉ có 2 người Ka và YHy mới biết.

Tiểu thư thời trang

Quay lại với YHy:

Cô chạy ra khỏi nhà.

Khi đã chắc chắn Ka không đuổi theo cô mới dừng lại nghĩ mệt nhưng vẻ mệt mỏi tuyệt nhiên không biểu lộ ra bên ngoài.

YHy chọn một quán cafe bên đường để làm chỗ nghỉ ngơi.

Cô chọn ngay chỗ cửa kính_nơi có thể nhìn thấy mọi diễn biến ở ngoài kia.

-Quý khách dùng gì ạ?

_cô tiếp viên đi lại và nhẹ nhàng hỏi YHy đang ngồi chóng cầm nhìn ra phía ngoài.

-Cafe sữa đá.

_YHy trả lời mà không thèm nhìn mặt cô gái luôn.

Cô gái gật nhẹ rồi quay đi.

Tiểu thư thời trang

Lát sau:

Cô tiếp viên kia bưng ly cafe sữa đá ra đặt lên bàn.

-Chúc quý khách dùng ngon miệng_nói rồi cô tiếp viên quay đi.

Khi cô đi YHy chỉ liếc cafe rồi quay lại nhìn mọi cảnh vật bên ngoài.

Tiểu thư thời trang

Ngoài cửa, một cô gái bước vào.

Cô đảo mắt nhìn quanh quán và rồi dừng ngay tại chỗ của YHy.

Cô gái cười tươi và đi một mạch tới bàn của YHy.

Tự tiện kéo ghế ngồi xuống, đối diện với YHy.

-Biến.

Chị đây không muốn nói chuyện với em_YHy không thèm liếc cô gái đối diện.

Cô gái đó không ai khác ngoài Kwon Eun.

-Em thuê nhà chị được không?

_Eun vẫn vui vẻ nói.

YHy dần nhìn sang Eun với ánh mắt không cảm xúc.

Eun vẫn cứ cười cười nhìn YHy.

Tiểu thư thời trang

Trưa:

Trưa nắng chang chang, mọi người đều đã nghỉ ngơi.

Nhưng trên phố vẫn có một kẻ điên.

Đó là YHy.

YHy đi dưới trời nắng gắt với cái đầu không.

Cô nổi bật trên đường phố với cái vẻ đẹp huyền bí khiến ai ai cũng chú ý.

Và có một tên con trai đã để ý cô.

Sau một hồi suy nghĩ, anh ta quyết định tiến lại chỗ YHy.

-Chào bạn.

Làm quen được không?

_anh ta bắt chuyện.

YHy nhìn anh ta với ánh mắt vô hồn.

-Cậu rất giống một cô gái mà tôi quen biết lúc nhỏ.

Không biết cậu có phải người đó?

_anh ta nói với vẻ lịch sự.

-Không_YHy lạnh lùng buông một câu nói rồi cứ tiến về phía trước.

-Cậu không biết tôi thì sao khẳng định được điều đó_anh ta cứ bám theo YHy_ Tôi là Beak Jae, 17 tuổi.

Sống ở Mĩ từ lúc 10 tuổi.

Bây giờ về Việt Nam để tìm cô bạn thưở nhỏ của mình_Jae nói không ngừng nghỉ.

Suốt buổi Jae cứ đi theo YHy và nói mãi không ngừng dù chỉ 1 giây.

Còn YHy thì chỉ im lặng.

Tiểu thư thời trang

Chiều khoảng 6h tối:

-Cậu có im đi không hả?

_YHy gằn giọng.

Jae liền im lặng.

Dù có sức chịu đựng đến đâu thì cũng không thể chịu được cái tên ồn ào này.

Từ trưa đến giờ hắn cứ lầm bầm lẩm bẩm bên tai YHy mãi.

-Han YHy này không phải người cậu tìm.

Biến khỏi mắt tôi ngay.

Sáng gặp con nhóc đó, giờ lại là tên điên_YHy bực tức mắng Jae và bỏ đi không cho Jae kịp phản ứng.

Jae ngơ ngác nhìn theo cô nàng vừa mắng anh.

Trước giờ chưa một ai mắng anh, dù là cha mẹ anh cũng chả nỡ mắng anh vì anh là con trai độc nhất mà.

Duy chỉ có một người dám mắng anh, đó là người anh cần tìm.

YHy vừa mắng anh càng làm anh chắc chắn người anh cần tìm là YHy.

-Han YHy?

_anh nhớ lại cái tên cô rồi nhếch mép cười.

Sau đó quay đi về hướng ngược lại hướng YHy.

Tại nhà YHy:

YHy đi vào nhà với vẻ hậm hực.

Tất cả mọi người đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với thành viên mới trong nhà_Eun.

YHy liếc nhìn mọi người rồi quay lên lầu.

-Mi, lên phòng tớ tí_YHy vừa đi vừa nói.

Mọi người nhìn nhau thắc mắc.

Mi rụt rè, bất an đi lên.

Tiểu thư thời trang

Tại phòng YHy ở tầng 3:

Phòng với 2 màu duy nhất:

đỏ của máu và đen của bóng tối.

Bước vào là thấy ngay sát khí chết người, không ai không sợ.

Dù đã vào phòng YHy rất nhiều lần nhưng Mi vẫn không khỏi run sợ.

-Có chuyện gì thế?

_Mi e dè hỏi.

-Điều tra giúp tớ một tên từ Mĩ về, tên Beak Jae_YHy ngồi trên giường lạnh lùng nói.

-Sao phải điều tra hắn?

_Mi từ run sợ chuyển sang ngạc nhiên_Và vì sao lại là tớ?

-Vì tớ muốn giết hắn_YHy gằn giọng tức giận_Vì cậu là cao thủ thông tin của Bạch Hổ mà_Nói với vẻ thách thức.

-Hừ.

Đừng nói chuyện đó ở đây_Mi nghiệm giọng lại rồi quay đi_Tớ sẽ điều tra giúp cậu.

Khi Mi ra khỏi phòng.

YHy bỗng cười nhếch mép.

Hì.

Đúng là Tiểu Hồ của hắn.

Bạch Hổ.

Năm nay rất vui.

Xem ra năm nay là ngày tàn của anh rồi_YHy vừa nghĩ vừa cười bí ẩn, ranh ma.

Sáng sớm:

Khi tất cả mọi người thức giấc thì đã không thấy YHy đâu.

Mọi người khá thắc mắc vì mỗi lúc thức dậy thì đều thấy YHy ngồi ở phòng khách nhâm nhi tách cafe trước khi đi học.

Nhưng rồi mọi người cũng kết luận rằng YHy đã đến trường rồi.

Và thế là cả lũ cùng nhau đi vì nghĩ chỉ cần đến trường là thấy YHy.

Tất cả rời khỏi căn nhà và đi đến trường với những tiếng cười rộn ràng.

Cánh cổng nhà đóng sầm lại.

Bên trong ngôi nhà nhỏ thuộc quyền sở hữu của YHy tỏa ra hơi nhiều sát khí.

Tiểu thư thời trang

Tại lớp ĐB:

-YHy chết đâu rồi nhỉ?

Ở nhà không có mà ở trường cũng chả có là sao?

_Ka ngồi trên bàn YHy ngó xung quanh.

Tình hình là dù đến trường thì tất cả cũng chả thấy YHy đâu.

Còn một chuyện đó là nửa đường đi thì Han mất tích luôn.

Và mọi người đều có chung một suy nghĩ.

có khi nào Han đi chơi với YHy rồi không?

(Lớp này chuyên gia nghĩ bậy bạ =.

='')

Tiểu thư thời trang

Ram vốn là hôn thuê của Han nên không thể ngồi yên vì chuyện này.

Khi nghe lời đồn thì đã nhanh chóng chạy đi tìm Han.

Cô mong rằng mình sẽ tìm được một trong hai YHy và Han.

Chỉ cần cả hai không đi chung với nhau là được.

Cô đã nhận thấy sự thay đổi của Han khi gặp YHy.

Nên cô rất sợ Han sẽ hủy hôn.

Lúc đó không biết ba cô sẽ làm gì?

Cô sợ cái cảm giác bị bỏ rơi lắm rồi.

Nếu lần này cô để mất Han thì cô sẽ bị bỏ rơi thêm một lần nữa.

Cô không muốn ba bỏ rơi đâu.

Người thân của cô.

Cô không muốn điều đó xảy ra.

Không muốn chút nào.

Tiểu thư thời trang

Cô chạy khắp cái trường rộng hơn cái thành phố này để tìm một trong hai người.

Chạy tới vườn hoa của trường, như đã kiệt sức, hai tay cô chống đầu gối và thở dốc, trán đầy mồ hôi.

Họ không có ở trường sao?

_Ram nghĩ

-YHy không đi với Han đâu.

Đừng lo_một giọng nói vang lên sau Ram làm cô giật mình.

Ram vội quay lại.

Thì ra là Min Hee.

-Sao anh biết?

_Ram hỏi

Min Hee nhún vai rồi bỏ đi, để lại Ram một mình với cái dấu chấm hỏi to đùng.

Người gì mà quái lạ_Ram nghĩ rồi quay đi tìm, lần này không lo sợ như lần trước.

Nghe Min Hee nói thế cô cũng yên tâm phần nào rồi.

Khi Ram quay đi thì Min Hee dừng lại, liếc ra sau, cười khẩy.

Ngốc_Suy nghĩ của Min Hee lúc bấy giờ.

Rồi anh bước đi tiếp.

Tiểu thư thời trang

Tại nơi nào đó, tỏa ra hàn khí lạnh run người.

Có rất nhiều người ở đó.

Và có một người đeo mặt nạ ngồi trên, người đó là thủ lĩnh.

-Thủ lĩnh, bây giờ người có nhận không ạ?

Điều tra vụ này hơi khó đấy ạ_một tên thuộc hạ lên tiếng.

Cái con người kia vẫn ngồi im trầm tư suy nghĩ.

Điều tra cái người bí ẩn nhất thế giới ngầm mà thực chất chả ai biết là người đó có tồn tại hay không ư?

Điều tra Hye à?

Hừm_suy nghĩ của người đó.

Tiểu thư thời trang

Về lại lớp đặc biệt:

-Hôm nay lớp ta có.

_thầy Hyun chuẩn bị nói gì đó thì như phát hiện ra chuyện gì_YHy và Han đâu?

_thầy hỏi với vẻ tức giận.

Cả lớp im lặng không một tiếng động.

Thầy nhìn từng người, từng người bằng cặp mắt sát thủ.

Không khí đang căng thẳng.

Thì cánh cửa bật mở.

Cả lớp dồn về cánh cửa.

Một tên lạ hoắc đang đứng trước cửa lớp.

Cả lớp lại dồn ánh mắt về thầy như muốn hỏi tên chết tiệc đó là ai?

Thầy Hyun lấy lại vẻ nghiêm trang gọi cậu ta vào.

-Đây là Baek Jae.

Học sinh từ Mĩ về.

Là học sinh xuất sắc nhưng thành tích đánh nhau không kém mấy đứa nên được chuyển vào lớp này.

17 tuổi đấy.

Cậu ta cười thân thiện nhưng cũng vô cùng đểu chào tất cả.

Khác hẳn cái lần cậu ta làm quen với YHy trên đường phố.

Nhưng lớp này đâu có vừa.

Hắn đã chào hỏi thì họ cũng phải đáp lễ chứ.

Và một cuộc đối đáp đầy vũ khí diễn ra giữa cậu học sinh mới và lớp, nhất là giữa cậu ta và Woon.

Đừng nói là hắn nhá?

_Mi nghe tên hắn mà như trúng tà.

Tiểu thư thời trang

Trước giờ ăn trưa 1 phút:

Thầy Hyun đã hủy bỏ những tiết học của lớp đặc biệt để cả lớp có dịp cùng nói chuyện, làm quen với học sinh mới.

-Nói đã chưa nhỉ?

Tới giờ ăn trưa rồi.

Ăn rồi cùng nói tiếp_Thầy cười rất ư là gian.

Tình hình là Jae và Woon đều đã đuối vì nãy giờ làm thơ nhiều quá.

Khi chuông vang lên thì cánh cửa lại bị kéo ra.

Và cả lớp cùng nhìn về phía cánh cửa.

Lần này là học sinh của lớp đặc biệt_Han.

-Em đi đâu mà giờ mới đến hả Han?

_thầy Hyun thấy Han tức giận hét.

Han im lặng đi về chỗ, quăng cặp rồi gục đầu xuống ngủ trước sự ngỡ ngàng của mọi người và sự lo lắng của Eun, Na Mi, Ram.

Thầy Hyun nhìn Han mà đơ luôn.

Học sinh ngoan nhất của thầy ấy mà lị.

Vậy là giờ ăn trưa lớp đặc biệt chả ai thèm ra ngoài.

Hết giờ ăn trưa là giờ hoạt động câu lạc bộ.

Cả cái lớp đặc biệt cũng chả có tâm trạng, đúng hơn là chưa hết bàng hoàng vì hành động của Han nên chưa ra ngoài mà thôi, kể cả thầy Hyun.

Rầm.

Cánh cửa lớp đặc biệt một lần nữa được mở ra nhưng đây không phải là cách mở bình thường.

Mà là một cú đá và cánh cửa cũng theo đó mà đi tông luôn.

Ai cũng đoán được rằng chủ nhân cú đá là YHy.

Vừa thấy YHy thầy Hyun định chất vấn thì YHy đã nhanh chống lên tiếng giải thích.

-Em đi gặp đối tác_YHy vừa đi về chỗ vừa nói.

Nghe đến hai từ đối tác mà thầy Hyun đã im lặng không nói gì.

Thầy ngồi bất động 5 giây.

Sau đó thầy đứng dậy đi ra khỏi lớp và không quên để lại câu nói:

Các em sinh hoạt đi

Mọi người bất ngờ về hành động của thầy.

Hôm nay có vẻ tất cả đã bất ngờ quá nhiều lần.

Từ Han đến thầy Hyun.

Vì quá bất ngờ mà cái tên Jae kia gặp YHy mà không nói được câu nào.

Vì sao hắn là người mới mà cũng bất ngờ?

Đâu phải thế.

Bất ngờ là học sinh cũ cơ.

Trong đó có Woon.

Mỗi lần Jae định nói với YHy một câu thì đều bị cái tên Woon ấy bịt miệng lại vì lí do hết sức vô lí.

Hắn đang bất ngờ về mọi việc nên bắt tất cả đều phải giống hắn.

Cả buổi chiều hôm đó lớp đặc biệt không một ai ra ngoài.

Han thì gục đầu xuống bàn ngủ.

YHy thì liên tục đưa mắt nhìn ra khoảng không ngoài kia.

Mọi người thì khá bất ngờ nên cũng không ai ra ngoài, chỉ lặng lẽ ngồi tại chỗ mà quan sát hai con người quái lạ kia và chờ thầy Hyun về lớp.

Riêng Min Hee thì đã ra ngoài rồi.

Tiểu thư thời trang

Tại sân thượng:

-Thằng nhóc kia.

Mày chán sống rồi đúng không?

_giọng Min Hee vang lên đầy sự giận dữ và không kém phần lạnh lùng.

Min Hee dựa lưng vào gốc tường chỗ nhà kho nói chuyện điện thoại với một ai đó.

-Làm gì mà nóng thế?

_đầu dây bên kia nói với vẻ đùa giỡn

-Đừng có gặp YHy nữa.

Nếu mày không muốn về thì biến khỏi mắt tao và cả YHy_Min Hee dường như mất hết bình tĩnh hét lên

Nói xong anh cúp máy cái rụp, không thèm để bên kia nói thêm câu nào.

Cạch.

Thầy Hyun mở cửa sân thượng bước vào.

-Thầy không cố ý nghe lén_thầy nói

Min Hee chỉ lắc đầu như muốn nói Không sao đâu thầy

Thầy Hyun nhìn Min Hee một đỗi rồi lên tiếng:

Người YHy gặp không phải nó đâu.

Là chủ tịch đấy

Min Hee há hốc mồm nhìn thầy.

Thầy Hyun gật đầu.

Nhận được cái gật đầu tàn nhẫn của thầy Min Hee chết lặng.

Nãy giờ mình mắng nó.

Nó thù dai.

Cách trả thù điên khùng.

Oh my god.

Xui rồi_Min Hee vừa nghĩ vừa tưởng tượng ra cảnh mình chết.

Tiểu thư thời trang

Tại nơi anh chàng điều tra YHy và Ka hôm nọ:

Anh ta tắt máy.

-Cái ông Min Hee chết bầm.

Nói cái quái gì thế không biết_anh ta tức giận hét_Tui gặp YHy hồi nào chứ?

Tui có bảo không về đâu?

Tự dưng gọi điện rồi nói nhảm gì đâu không à?

Giờ mà đi gặp YHy có nước bị nó túm cổ về ấy chứ.

Cái con người gì mà.

_anh ức chế nói một tràng_Ai đó gọi nhóc Tiểu Doanh đến đây giùm cái_anh tức quá mà làm mất cả hình tượng lạnh lùng ngày thường luôn.

Nếu tin này đồn ra ngoài thì chắc anh chàng lạnh lùng Bạch Hổ nhà ta khó mà yên ổn trong thời gian dài đây =_=

Tiểu thư thời trang

Tối:

Tại Mê cung_nhà YHy

Cả nhà tập trung ăn tối

-Rim đâu?

_YHy hỏi

-Nó ra ngoài mua gì đó rồi.

Hình như là hạt cườm thì phải_Mi vừa dọn chén vừa nói

YNa lập tức đánh tay Mi.

Mi lúc này mới sực nhớ là những kẻ săn lùng Tiểu thư thời trang cũng đang ở đây.

Mi loay hoay không biết giải thích thế nào thì YHy đã lên tiếng với vẻ mặt thản nhiên.

Cứ như là cô đang nói chuyện với Mi chứ không phải đang giải thích cho mấy người kia hiểu

-Lúc nào cũng ảo tượng làm nhà thiết kế.

Đúng là Rim.

Mơ mộng quá đáng.

Mi và YNa biết YHy đang cố che giấu câu lỡ lời lúc nãy của Mi nhưng cả hai vẫn thấy tội nghiệp cho Rim vì bị YHy mắng sau lưng như vậy.

Những kẻ săn lùng kia vẫn còn đôi chút nghi ngờ.

Trừ Ka.

Ka vốn biết rõ nhóm đó nên không tin Rim là người mà anh cần tìm.

Vì thế anh vẫn thản nhiên ăn cơm.

Mặc cho bọn kia đang suy xét, soi mó Mi.

Tiểu thư thời trang

Tại nơi ở của anh chàng Bạch Hổ kia:

Bạch Hổ ngồi trên chiếc ghế sofa, và trên đùi anh là một cô gái đeo mặt nạ với mái tóc vàng thả dài.

-Anh thích Han YHy đến thế à?

_cô gái hỏi với chất giọng hơi buồn buồn

Bạch Hổ cười nhẹ

-Phải.

Em trà trộm với chỗ YHy và giúp anh cưa cô ấy nha_Vẻ mặt anh nửa thật nửa đùa

Cô gái chỉ im lặng nhìn xoáy vào đôi mắt anh.

-Đừng nhìn anh nữa.

Giúp anh nhé.

_Anh ghé sát vào tai cô_Tiểu Doanh_ngân nga tên cô một cách ngọt ngào.

Sau đó anh từ từ quay qua và môi anh chạm vào môi cô.

Đó là một nụ hôn nửa thật nửa đùa.

Và vô tình mặt nạ anh rơi xuống để lộ một khuôn mặt điển trai với nét lãng tử.

Tiểu thư thời trang

Sáng hôm sau tại sân thượng trường

Cả trường không một bóng người.

Chỉ có các cô chú lao công và 2 nhỏ khùng đi học sớm mà thôi.

Và hai nhỏ đó chính là YHy và Rim.

YHy ngồi trên lang cang nhìn ra ngồi trời xanh kia.

Rim đứng dựa lưng vào tường cạnh YHy.

Cả hai cứ thế.

Không ai nói với nhau câu nào.

Lát lâu sau YHy lên tiếng phá vỡ không khí tĩnh lặng này

-Thích hắn đến vậy sao?

_YHy không nhìn Rim nói

Rim khẽ gật đầu thay câu trả lời.

-Bán đứng chị vì hắn à?

_YHy giọng trầm hơn lúc nãy hỏi

-Không_Rim hốt hoảng nói_Em sẽ.

Không để Rim nói hết.

YHy nhảy xuống nhìn Rim khẽ cười rồi bước đi.

Trước khi đi cô nói:

Như vậy là đủ rồi

Rim chỉ nhìn theo YHy buồn bã, cúi gầm mặt xuống.

Một giọt lệ rơi nhẹ từ khóe mi cô.

YHy đi đến phòng nhạc khu đặc biệt.

Và cô ngồi chỗ cây piano, đánh lên những âm điệu sâu lắng, buồn bã và xen chút thích thú.

Được lắm Han Jun Hy.

Anh muốn chơi với em với em thì em tiếp anh đến cùng.

Để xem lần này anh có thoát khỏi Hye không?

_YHy vừa nghĩ vừa nhếch môi cười ranh mãnh.

Bạch Hổ:

17 tuổi

-Là sát thủ thuộc nhóm Tứ thần lừng lẫy trong thế giới ngầm.

Đứng đầu trong các đệ tử của Đại Ma Vương.

-Là kẻ bí ẩn nhất nhóm.

Vũ khí chuyên dùng là yoyo có gai bao quanh và được tẩm độc.

-Người của anh ai cũng biết anh thích YHy.

Và YHy là người duy nhất có thể chửi mắng hay làm gì gì đó với anh mà không bị anh giết.

YHy là người mà anh sợ nhất.

-Tên thật của anh là Han Jun Hy.

Là tên lạnh lùng trong mắt mọi người, nhưng lại là tên chết tiệc điên khùng trong mắt một người.

-Còn lại đều là một ẩn số.

Buổi học của lớp đặc biệt hôm nay rất bất bình thường.

Trong lớp thầy giáo đang giảng bài, học sinh ngồi chăm chú nghe.

Nhưng.

chỉ có 7 học sinh mà thôi.

Còn lại đã biến mất dạng từ lúc ra chơi rồi.

Riêng YHy mất tích từ đầu buổi.

Chỉ lạ là cả 7 học sinh cùng với thầy giáo chẳng ai thèm quan tâm đến chuyện này, họ vẫn cứ dạy và học như bình thường.

Tiểu thư thời trang Tại một căn biệt thự trên núi, rất nhiều cảnh vệ đi qua đi lại để tuần tra.

Người nào cũng mặc bộ comle đen và đeo kính đen che đi một phần khuôn mặt.

Cho thấy người ở nơi này là một nhân vật tầm cỡ.

Tiểu thư thời trang Vào trong là phòng khách.

Nhưng phòng này không có ánh sáng.

Nếu có chắc chỉ có vài tia sáng nhỏ nhoi mà thôi.

Ở đó chỉ bố trí một chiếc bàn đá dài và 22 chiếc ghế:

2 chiếc đặt ở chiều rộng của chiếc bàn và chiều dài mỗi bên 10 chiếc.

Nhưng chỉ có 9 người ngồi ở đó mà thôi.

Tất cả mang những phong cách khác nhau nhưng đều bí ẩn khó đoán.

Tiểu thư thời trangNgười ngồi ở vị trí dành cho người đứng đầu là một người đàn ông trung niên che kín mặt.

Ông mặc bộ đồ comle đen như những vệ sĩ ngoài kia nhưng nó lại toát lên uy quyền, sức mạnh.

Ông chính là chủ của căn biệt thự này.

Mọi người gọi ông là Đại Thiên Vương (AHyn) Bên phải và trái của ông là hai đệ tử tài giỏi nhất của ông:

Bạch Hổ (JHee) và Thanh Long (KHan) Tiểu thư thời trangJHee mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khoác thêm chiếc áo jean trông vô cùng cá tính.

Nhưng quanh anh lại toát lên sự lạnh lùng, đáng sợ.

Tiểu thư thời trangKHan cũng không kém gì JHee.

Tuy đeo mặt nạ nhưng nhìn anh ai cũng đoán được rằng anh là người đẹp trai, quyến rũ.

Và cực kì lạnh lùng.

Tiểu thư thời trangKế JHee là Huyền Vũ (MHin).

Là người xuất sắc thứ ba.

Anh hòa đồng với mọi người, là người đáng tin cậy, hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhưng tính cách cũng hơi khác thường.

Như hai người kia, anh cũng được mọi người cho là hoàn hảo từ bề ngoài đến tính cách dù chưa bao giờ thấy mặt anh.

Tiểu thư thời trangĐối diện MHin là Chu Tước (HEun).

HEun là nữ duy nhất trong nhóm Tứ Thần.

Cô vui vẻ, cá tính, năng động, đáng yêu.

Cô giỏi võ, giết người không chớp mắt nhưng cô không bao giờ dùng đến đao kiếm để thực hiện nhiệm vụ.

Sở trường của cô là dùng lời nói đả kích tinh thần đối phương.

Tiểu thư thời trangCạnh MHin là Phong Tinh (Sanhee)_nhóm trưởng nhóm Tứ Khí_nhóm hỗ trợ Tứ Thần.

Anh trầm lặng chứ không lạnh lùng.

Là người khó gần nhất nhóm.

Tiểu thư thời trangCạnh HEun là Vũ Anh (Riny).

Cô là người có trách nhiệm trong mọi việc, yêu cầu cao đối với tất cả mọi thứ.

Cô cũng khá thân thiện với mọi người.

Tiểu thư thời trangCạnh Riny là Hỏa Diệp (Ryon).

Cô là người khá mạnh mẽ nhưng so ra thì cô là người yếu nhất nhóm.

Tiểu thư thời trangĐối diện cô là người cuối cùng Dương Chấn (Wan).

Tên này nóng nảy nhất nhóm.

Vui vẻ với mọi người.

Mọi người thích hắn nhưng cũng ghét hắn vì cái tính nhiều chuyện, điên khùng của hắn.

Và tất cả họ tập hợp lại là nhóm sát thủ Thần Khí_nhóm sát thủ ngầm giúp cảnh sát điều tra những ông trùm xảo quyệt và thủ tiêu những tên tội phạm mang tội tử hình đã bỏ trốn.

Tiểu thư thời trang -Chúng ta có một nhiệm vụ mới.

Ta nghĩ các con đã đọc xong nhiệm vụ rồi.

Chúng ta phải tìm tên tội phạm truy nã mang án tử hình JR và thủ tiêu hắn.

Và các con cũng biết vụ này có cả Hye tham gia_Ahyn Tất cả im lặng.

Họ biết rõ nếu có sự tham gia của Hye_một nhân vật bí ẩn cũng thuộc giới sát thủ như họ nhưng không những làm cho nhà nước mà Hye còn làm cho những ông trùm lớn.

Chỉ cần có tiền thì mọi chuyện đều ổn.

Và lần này Hye lại chống đối Thần Khí.

Nhiệm vụ lần này khó mà hoàn thành.

-Ta quyết định chia từng nhóm hành động.

HEun và Ryon hãy hợp tác điều tra tên đó.

Lọc ra những nới hắn có thể lẩn trốn.

Chu Tước và Vũ Anh đồng loạt gầu đầu.

-Wan và Sanhee sẽ lấy kết quả từ phía HEun rồi điều tra những nơi đó.

MHin và Riny nhận lệnh giết hắn khi đã tìm được nơi ẩn nấu.

Còn lại KHan và JHee, hai đứa sẽ nhận nhiệm vụ ngăn cản Hye.

Hiểu chứ?

Tất cả gật đầu.

Và Đại Thiên Vương đã sai người phát mỗi thành viên một tờ giấy là số điện thoại của từng thành viên để dễ liên lạc.

Cũng nên cho chúng nhận ra nhau rồi_Suy nghĩ của Đại Thiên Vương.

Mỗi người cầm trên tay tờ giấy mà không khỏi ngạc nhiên.

Ai cũng há hốc mồm khi nhìn số điện thoại của nhau.

Trừ Phong Tinh ra mà thôi.

Tuy hơi nhanh nhưng cũng phải kết thúc thôi.

Mình phải gặp Hye Tiểu thư thời trang Tối:

Tại căn nhà ba tầng xây theo lối hiện đại to lớn.

Nhưng không ai có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của nó cả.

Lí do nó ở trong rừng sâu.

Bảo vệ chia ra từng ca canh chừng cẩn thận.

Khi phát hiện người lạ đột nhập hay ai vô tình bước vào thì lập tức khởi động chức năng mê cung rừng.

Khu rừng tự khắc sẽ biến thành mê cung để giấu đi sự tồn tại của căn nhà.

Đã vậy trước cửa còn có mấy con hổ, sư tử, chim đại bàng cứ đi qua đi lại, lượn qua lượn lại để canh gác.

Đố ai biết được sự tồn tại hay đố ai dám tìm hiểu, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó.

Tiểu thư thời trang Grừ tiếng con hổ vang lên.

Có người đang đến.

Người đó mặc áo choàng đen che phủ thân hình.

Người canh cổng lập tức rút súng ra chỉa vào người đó.

-Ai?

_giọng đe dọa Người đó từ từ bỏ chiếc mũ áo choàng xuống.

Là Đại Thiên Vương.

-Hóa ra là Đại Thiên Vương.

Ngài đến đây có việc gì không?

_nhận ra người quen anh ta rút súng lại.

-Ta cần gặp Hye.

Lập tức anh ta đi thông báo với Hye.

Tiểu thư thời trang Trong căn phòng lầu ba.

Căn phòng tối đen.

Chỉ len lỏi chút ánh trăng nhỏ.

Có một cô gái ngồi trong bóng tối nhâm nhi ly rượu vang đỏ.

Cạch.

Tiếng cửa mở.

Cô gái hơi liếc qua -Có chuyện gì?

_giọng băng lãnh, ai nghe cũng phải sợ hãi.

-Đại Thiên Vương của Thần Khí muốn gặp người thưa thủ lĩnh_anh vệ sĩ báo.

-Đưa ông ấy đến phòng khách.

Ta đến ngay.

Anh ta gật đầu rồi quay đi.

Hừ.

Tính bảo ta rút chứ gì.

Không dễ đâu_Cô siết chặt ly rượu trên tay.

Tiểu thư thời trang Phòng khách:

Bên ngoài là một căn biệt thự hiện đại nhưng bên trong lại mang phong cách cổ xưa Trung Hoa.

Cả hai ngồi trên chiếc bàn tròn bằng gỗ.

-Lâu quá không gặp người sư phụ_Hye cất tiếng (Hye đeo mặt nạ) Tiểu thư thời trang Cô vốn là đệ tử đầu tiên của Đại Thiên Vương.

Cô là học trò mà ông yêu quý nhất.

Nhưng ông không phải là sư phụ duy nhất của cô.

Cô theo học rất nhiều thầy.

Nên có thể nói cô đã thuộc hàng cấp cao ngang ngửa với Đại Thiên Vương rồi.

Con đường cô chọn cũng như sư phụ của mình nhưng lại là hoạt động tự do chứ không theo sư phụ cô.

Do quan điểm của cả hai khác nhau nên bây giờ mới xảy ra mâu thuẫn.

Và vì thế mà họ giấu luôn quan hệ thầy trò với mọi người.

Tiểu thư thời trang -Rút khỏi vụ này đi_Đại Thiên Vương nói Hye cười nhạt, nhấp một ngụm rượu.

-Sư phụ đùa.

Con quan trọng chữ tín.

Đã lỡ hứa rồi thì sao rút được ạ?

Đại Thiên Vương nhìn Hye hồi lâu -Con muốn gì cứ nói thẳng.

-Quả là sư phụ hiểu con_lại là nụ cười nhạt ấy_Con muốn đấu với đệ tử của thầy một lần.

Tính ra là sư đệ, sư muội của con nhỉ?

_vẻ đùa cợt -Tụi nó có đứa lớn hơn con đấy_Đại Thiên Vương nói với giọng hơi đùa giỡn -Vô sau con thì đều nhỏ hơn con.

Không bàn cãi.

Con không chống đối với người trong vụ này đâu.

Chỉ muốn thử năng lực của họ thôi_Hye nói mà khuôn mặt đầy mưu toan -Được.

Vậy con cứ thử.

Muốn xử JHee sao cũng được.

Tùy con -Con muốn cái tên Thanh Long KHan bảo vệ YHy Sau những câu nói của cả hai.

Đại Thiên Vương khá bất ngờ về câu nói này của Hye.

Tại sao lại là YHy?

Sao lại bảo vệ cô ấy?

Sao lại cần Thanh Long mà không phải Bạch Hổ?

Đại Thiên Vương rất thắc mắc và muốn hỏi ngay lập tức Hye.

Nhưng chưa kịp hỏi thì Hye đã trả lời -Con có mục đích của con_Hye không nhìn Đại Thiên Vương mà nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nơi có ánh hào quang của mặt trăng kia.

Tiểu thư thời trang Và rồi mỗi người tự theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.

Han nằm trên giường nhưng mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà với một mớ hỗn độn trong đầu.

Rim ngồi trên cạnh cửa sổ ngắm trăng với ánh mắt buồn bã và khẽ lăn dài trên đó là hàng lệ trong suốt.

Mi và YNa ở hai nơi khác nhau nhưng cùng làm chung một việc:

tìm tư liệu.

Jun Hee ở nhà của mình, anh đang ngồi ngoài vườn uống rượu, ngắm trăng và trong đầu không ngừng suy nghĩ đến cái tên Hye.

Nó rất quen Phong Tinh (Sanhee) tên thật là Thae San.

Anh ở căn biệt thự ngoài biển của mình.

Anh nằm trên tảng đá lớn ngắm trăng, nghe tiếng sóng vỗ mà trong đầu luôn tràn ngập kí ức quá khứ.

Anh sẽ sớm về thôi Và cuối cùng là YHy.

Cô ở trên sân thượng cách âm với dưới nhà.

Cô ngồi trên lang can, dựa lưng vào tường.

Vừa ngắm trăng vừa thổi sáo.

Tiếng sáo đầy nổi buồn vu vơ.

Rim.

Jun Hee.

-Phong Tinh thuộc Thần Khí.

Là người trầm lặng, ít nói.

Chính chắn và chu đáo trong mọi việc.

-Là người sống sót duy nhất sau vụ thảm sát của tập đoàn hàng đầu lúc trước.

Được chủ tịch Han Min Ha nhận nuôi.

Sau đó lên 10 thì rời khỏi nhà Min Hee vì một số lí do.

Và từ đó bạc vô âm tín.

-Đơn phương YHy đã 12 năm trời.

Nhưng YHy chỉ xem anh như anh trai mà thôi.

Nam Kung Ryu (17 tuổi):

Nhân vật cuối cũng sẽ xuất hiện trong thời gian tới -Là đại ca khét tiếng trong giới giang hồ.

-Hiện chỉ sống một mình.

Cha mẹ ly hôn từ lúc anh còn nhỏ.

Sống với bà nội và chị.

Sau đó bà nội qua đời.

Hai chị em nương tựa vào nhau mà sống.

Khi anh 16 tuổi chị gái anh tự tử vì thất tình.

Anh được đón sang Mỹ sống chung với mẹ.

-Một năm sau anh trở về nước với ý định trả thù kẻ đã hại chết chị gái anh.

-Là người đầy mưu mô, xảo quyệt nhưng anh cũng rất đáng thương.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tieu-thu-thoi-trang-chuong-7-235830.html