Tôi Là Của Anh - MÓN QUÀ SINH NHẬT ! - Tôi Là Của Anh

Tôi Là Của Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Tôi Là Của Anh - MÓN QUÀ SINH NHẬT !

Gì đây ?

rũ chị tới đây là muốn xem phim này cùng em sao?

– Lạc Bối Bối cau mày , nhìn chầm chầm chiếc vé Cô nhóc hí hững cười tươi .

- Vâng ! phim tình cảm được mong chờ nhất 2013 đấy chị ạ ! khó khăn lắm em mới giành dc 2 tấm vé đấy ! Nó cười khẩy 1 tiếng rồi cao giọng nói

- “ Yêu em trọn đời “ sao ?

nghe cái tên là đã đủ đoán được nội dung rồi .

NAM chính là người giàu có đẹp trai thông minh , còn nữ chính là cô gái nghèo , ngu ngốc , vô tình gặp nhau nãy sinh tình cảm .

đây chắc chắn là loại phim tình cảm SƯỚT MƯỚT rồi .

– nó chề môi – cái mô tuýp này cã ngàn năm không đổi , coi đến nhàm chán .

Cô em bậm môi tức giận

- Cái chị này !! không phải sinh nhật chị thì em cũng không ngu ngốc đến nỗi bỏ 1 số tiền dành dụm lớn của mình để mua 2 tấm vé này đâu đấy ! Nó quay qua , mở to mắt kinh ngạc

- Sao em không nói sớm ! nếu biết trước là vậy thà em đãi chị 1 bữa thịnh soạn còn sướng hơn .

- Không nói nữa ! tới giờ chiếu phim rồi , muốn hay không thì chị cũng phải vào cùng em – cô nhóc hung hăn kéo tay nó vào thẳng trong rạp Đèn vụt tắt , màn hình sáng lên với hình ảnh nam diễn viên chính đẹp lung linh .

- w0a ~~~~ đẹp trai quá

- cô em nhỏ cùng khán giả nữ xung quanh đôi mắt long lanh , trầm trồ ngưỡng mộ .

Còn nó – đứa con gái có tên là Lạc Bối Bối thì chỉ đúng có 1 biểu hiện

- Oẹ – nó rùng mình , thầm nghĩ trong đầu “ nếu thật mà mấy tên con trai giàu có đó để ý đến những đứa con gái ngu ngốc đánh chết mình cũng không tin “

- toàn trong phim Nó chề môi tỏ ý khó hiểu

- Tuýp phim này sao được nhiều người yêu thích thế nhỉ !!?

Hoang đường

- Chị à !!!! – cô em nhỏ lên giọng

- Ok ok !!.

– nó lại tiếp tục chóng tay lên thành ghế chán nãn ngồi xem bộ phim bất đắc dĩ này .

Á !!! cứu tôi với !!! ~

- nhân vật nữ chính hoảng hốt la lên khi bị một tên bịt mặt cầm dao kề vào cổ

- Im ngay ! – gã đó hung hăn đe dọa Cái chết như gần cận kề ….

- híc híc !!! ~ sao giờ … không biết cô gái đó có được cứu không nữa

- Đương nhiên là được !! nhất định cái tên diễn viên chính đấy sẽ đến cứu cô ta , rồi sau đó cô ta sẽ cảm động mà yêu cậu ta

- CHỊ !!! ~~

- cô em đứng thẳng người dậy , tức giận hét lớn Nó tròn mắt há hóc miệng , xấu hổ kéo em mình ngồi xuống , rồi dỗ dành

- Được rồi , được rồi ! chị im lặng là được chứ gì ?

- Cô có sao không ?

– nam chính lo lắng chạy đến bên cạnh cô gái sau khi đánh gục gã bịt mặt đó

- Tôi /….

Á – chiếc cổ đã bị thương do vết dao vừa nãy

- Tôi đưa cô đến bệnh viện – không nói gi thêm nữa, tay nam chính bế xóc cô gái lên và chạy điên cuồng ra ngoài .

Cả rạp như thinh lặng , lo lắng như chính nhân vật trong phim , cầu nguyện , rơi lệ thậm chí là xốt xắn ngồi không yên khi nhân vật nữ mất tích .

- Chỉ là phim thôi mà !!! – nó không chịu nỗi cái khung cảnh ghê rợn xung quanh mà buộc lên tiếng

- Chị không hiểu gì cả !!?

– nước mắt đầm đìa – nếu Hạ Chi ( nhân vật nữ chính ) mất tích thì Bá Tường ( nam chính trong lòng họ ) sẽ đau khổ đến nhường nào ?

… Bá Tường yêu Hạ Chi , sắp nói ra lời yêu được rồi mà….

Mà lại mất tích huhuhu

- Thế cũng đâu liên quan gì em , sao em khóc dữ dội thế ?

-lời nói vô tình đấy đã khơi màu chiến tranh …

- CHỊ ĐÚNG LÀ ĐỒ MÁU LẠNH !!! … họ yêu thương nhau như thế mà chị không có chút thông cảm nào – lớn tiếng mắng nó Đôi mắt trừng trừng mở to trong sự ngạc nhiên cấp độ cao .

- “ Sinh nhật của mình mà bị bắt đi coi thứ phim tình cảm rẽ tiền không thực tế , lại còn bị mắng là đồ máu lạnh ?

chẳng lẽ mấy cái tên nam chính ấy còn hơn cả người chị như mình “….

Chị… chị muốn đi tolet – nó cười cười rồi nhanh chóng luồng qua đám Fan cuồng đang rơi lệ trong rạp Ra đến bên ngoài , nó hậm hực vừa đi vừa lãi nhãi

- Hớ !! “ Yêu em trọn đời “ ?

thứ phim chẳng có gì hấp dẫn .

Cái nhân vật nữ ngốc đến mức phát bực , nếu bình thường ngoài đời , cô ta đi làm việc thì có đến kiếp sau cô ta mới không bị đuồi .

Làm cái này hỏng cái kia mà cũng được giữ lại công ty , còn được làm trợ lý giám đốc .

– vẫn chưa thoã cơn uất ức, Bối Bối tiếp tục lên giọng – Còn nữa , trời mưa thì mưa , rõ rành rành là phía sau có cây dù mà vẫn bảo “ Mưa rồi … làm sao mà về ?

“ vô lý !! vô lý , rồi còn ỡ lại nhà nam chính để xãy ra chuyện tình 1 đêm .

Còn cái chết lúc cận kề , phim nào cũng cùng 1 cái mô tuýp , nhân vật nam sẽ đến ngay lúc nguy hiểm nhất và cứu được nữ chính .

ngoài đời thì chết quách nó rồi .

!!! AZZZ phim đúng là phim , toàn giã tạo , không thực tế ! mình nói toàn sự thật sao lại bão mình MÁU LẠNH CHỨ !!!?

– nó hét lớn Ánh mắt xung quanh bắt đầu dồn về nó , người thì ngờ vực , người thì cười cười , đều cùng suy nghĩ “ chắc bị thần kinh đấy mà “ … Nó cuối mặt , rồi lướt nhanh qua đám đông .

30 phút sau

- Cái phim tạp nham không thực tế đó sao mà lâu hết thế này !!?

– nó đi đi lại lại bên ngoài , sốt ruột nhìn đồng hồ TING Rạp số 3 đã sáng đèn

- A ! ra rồi – nó mừng rỡ đứng dậy đi đến phía em gái mình

- Chị ở ngoài đợi à – khuôn mặt hí hững Nó nhíu mài – Sao mà trong em vui mừng thế ?

Hạ Chi và Bá Tường của em sống hạnh phúc bên nhau rồi phải không !?

- Hahahahaha !!! đúng vậy … ôi đúng là chuyện tình lãng mạng – ánh mắt long lanh , hạnh phúc Nó rợn người , mĩm cười xoàn

- Đói rồi , đi ăn thôi 21.

58pm Quán cơm SFFF

- Chị gái à !!! Sinh nhật năm nào cũng là em gái này đi cùng chị .

Mấy bà chị kia đều có bạn trai chúc mừng , chị có biết lí do tại sao không hả ?

– Cô em nhỏ chán nãn cấn từng cây đèn cầy Nó bậm môi , trừng mắt đe doạ

- Em mà còn nhắc đến nữa thì con dao này … cấm lên cổ em đấy !!!

- Azzz !! chị hai à .

em cũng muốn tốt cho chị thôi – cười cười – chị ước đi Nó nhìn chiếc bánh sinh nhật… cấm chi chít nến , Cách đây 3 năm nó vẫn còn sung sướng khi thỏi chiếc nến cấm số 20 .

giờ thì … em gái nó lại nhắc nhở chị mình bằng 23 chiếc đèn cầy nhỏ… Chị sắp già rồi đấy.

Lạc Bối Bối hít một hơi thật sâu , nắm chặt tay trước mặt , nhắm mắt lại và cầu nguyện “ Mình ước… BẸP ~ Chưa kịp cầu nguyện thì nó đã bị 1 bàn tay to lớn từ phía sau ấn mạnh cái đầu xuống chiếc bánh kem trên bàn .

- a … ơ … a…

- cô em gái nhỏ chỉ còn biết ú ớ chỉ cái người gây ra hoạ đang chạy thục mạng bỏ đi .

- Như có một ngọn lữa vừa mới được đốt lên trong lòng nó , cả người run lên vì tức giân , khuôn mặt yêu dấu của nó , từ từ nhất ra khỏi cái bánh kem .

- Chị… chị hai !!! – cô em lấp bấp chỉ về phía chị mình ….

Rồi – hahahahah ~~ chị… híc.

hahaha – ôm bụng cười nghiên ngã Cái mặt trắng nõn của nó bỗng chóng được BÔI KEM lốm đốm khắp mặt , thậm chí những lác dâu màu hồng xinh xắn cũng được đính lên cái mũi cao của nó .

đang phập phòng thở trong cơn thịnh nộ .

- Em…

- giọng nó run lên – là ai !!?

… LÀ AI HẢ ?

- Em –cô em hoảng hốt – có… có 1 anh cao … body chuẩn … đội mũ , đeo khẩu trang Chưa kịp để cô em gái nói tiếp thì Lạc Bối Bối đã không đợi được mà quát lên – HẮN TA ĐI ĐÂU RỒI ~ RẦ M Nó tức giận đứng lên đập bàn cái rầm , em gái Lạc Ân sợ hãi , chỉ về hướng phía cửa sau , giọng lí nhí .

- Anh… anh ta bỏ đi rất nhanh … hình như Nó không chờ gì thêm nữa , nghiến răng trợn mắt , túm lái cái túi và .

- MÀY CHẾT VỚI BÀ ~ Á ~

- một cước phi thẳng ra khỏi ghế , cấm đầu chạy theo tên ĐÁNG CHẾT đó

- Chị à !! chị à ~

- đứa em lo lắng nhìn theo Vừa xoay người lại thì Lạc Ân nhìn thấy cái gì đó dưới bàn .

- Danh thiếp ?

– cô bé nhíu mày cuối xuống nhặc

- Âu Phong – Tổng giám đốc tài chính của tập đoàn LEASE ?

– LẠc Ân bắt đầu ấp úng , kinh ngạc – đây chẳng phải là tập đoàn bất động sản nổi tiếng nhất hiện nay sao ?

– cô nhóc mở to mắt như nhận ra điều gì – vậy ?

cái người cáo ráo body chuẩn hồi nãy….

Là … là Âu Phong ?

_____________ 23.

15 pm Học học học….

Nó thở hỗn hễn khi chạy gần 1 tiếng đồng hồ để kiếm cái tên TRỜI ĐÁNH dám ụp mặt nó vào cái bánh sinh nhật của mình .

- Tên… chết tiệt … hazz … chán sống rồi HAY SAO HÃ !!?

DÁM…

- tay nó vừa chạm lên đến mặt thì

- Á…

- những mẫu kem trên mặt giờ đã nhão nhẹt.

hoà lẫn cùng với mồ hôi đang nhễ nhại trên mặt ….

- KINH QUÁ ĐI !!!~~~~

- lập tức phóng như điên vào tolet công cộng .

5 phút sau Nó đã thay bộ đồ thể thao có sẵn trong túi , giờ thì quã thật rất menly .

Nó nhìn vào gương , mặt hằn học , nghiến răng nghiến lợi mà mắng

- Sinh nhật mình !! bị bắt đi xem phim tình cảm rẽ tiền , bị chữi là đồ MÁU LẠNH .

Bị em gái nhắc nhỡ về tuổi tác , chưa kịp ước thì đã bị 1 tên TRỜI ĐÁNH không biết mặt nhấn đầu vào bánh kem …

- nó thở mạnh , nhìn vào đồng hồ – 11h20 rồi … 40 phút nữa là qua sinh nhật mình … bánh kem còn chưa thổi được , quà vừa ý cũng chưa nhận được – nó nhấn giọng – thế mà ….

Á !!!!!!! – Bối Bối nhấm tịt mắt lại như trấn an , rồi nhẹ nhàng mĩm cười – coi như chưa xãy ra chuyện gì , còn 40 phút , mình vẫn có thể tự đón sinh nhật 23 tuổi hoành hoành tráng tráng của mình !! hahahaha –, dù gì thì cuối cùng nó cũng đùng đùng tức giận , túm lấy cái túi xách và bỏ ra ngoài Vừa bước ra tới cửa .

nó vươn vai , hít 1 hơi thật sâu và mĩm cười .

- Mình sẽ … Chưa kịp thốt thêm lời nào thì một tên cao tầm 1m 8 mấy túm lấy bả vai nó xoay người lại rồi không thương tiếc nện 1 cú đau đớn vào khuôn mặt khả ái của Lạc Bối Bối .

BỐP~~~~~~~~~~ Bầu trời lấp lánh sao , nó lăn như trái banh sau khi ngã mạnh xuống đất .

Cái má vừa được tặng 1 cú đấm không hề thiếu sức từ gã con trai cao ráo đấy , bỗng chóc đau đến điến người , nó ôm lấy chiếc má tội nghiệp , khó nhọc nhìn hắn .

- Ngươi !!!!~ Gã thanh niên đội nón bịt mặt , cao ráo , body chuẩn ?

ánh mắt nó căng tròn kinh ngạc “ chẳng phải là cái tên trời đánh vừa nhúng đầu mình vào bánh kem sao ?

“ Lạc Bối Bối tức giận cố gượng dậy nhưng không thể .

Ngay lúc đó , cái tên tội nhân trong mắt nó cuối xuống rồi lên tiếng , một giọng nam lạnh lùng bóp chặt lấy cổ nó .

- Nói với chủ của ngươi ! nếu muốn trả thù thì trực tiếp đến tình Âu Phong này – hắn trừng mắt nhìn nó , tăng sức mạnh ỡ tay .

- Á !!!~

- Đừng có dùng những trò bỉ ối đó.

Đây chỉ là cảnh cáo , nếu không – hắn chẵng những không nương tay mà còn thẳng thừng bẻ cổ nó không thương tiếc.

CRACK

- Á !!!!~

- nước mắt bật chãy ,nó đau đớn hét lớn rồi ngất đi .

Ánh mắt sắc lạnh ấy làm nó rung sợ , cơn đau ở mặt , chiếc cổ bị bẻ đến trật xương … là quà tặng sinh nhật 23 tuổi của nó sao !!!?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-toi-la-cua-anh-mon-qua-sinh-nhat-239342.html