Trở Về Bên Em - Chương 44 - Trở Về Bên Em

Trở Về Bên Em

Tác giả : Chưa rõ
Chương 44 : Trở Về Bên Em - Chương 44

Xử Nữ tách cơ thể đang hòa nhập vào kết giới vô hình tại vách núi mà chui ra.

Hồ Hiên hạ xuống một mỏm đá để đứng, tay hắn vung vẩy biến hóa ra một ít đồ ăn đồ uống.

- Khẩu phần như thượng lệ à mỹ nhân?

- Ờ.

À, nhiều hơn một chút, hai ngày nay ở trong kết giới, bây giờ đột ngột tách ra nên thấm cái đói liền hai ngày luôn

- Xử Nữ xoa cái bụng đói meo.

Người Niêm Phong trong lúc trấn giữ kết giới sẽ hòa nhập linh hồn vào lớp kết giới, thể xác chui và bên trong trở nên vô hình.

Họ vẫn nhận thức được thông qua linh hồn, khi cần thiết có thể tự tách mình ra khỏi kết giới, như Xử Nữ vừa làm.

Cô ngồi bên mép vách đá, đón lấy một cái bánh của Hồ Hiên và ăn.

Hắn cũng thuận tạy lấy một cái bánh ăn cùng.

Sau khi chia tay ở cửa Động quỷ ở Hạnh Quan, Hồ Hiên giữ liên lạc và được biết cửa Động quỷ nơi Xử Nữ trấn giữ nằm ở tỉnh Hải Quan

- một khu vực đồi núi cao rất hoang sơ, khốc liệt.

Thì ra Xử Nữ lại phải một mình trấn giữ ở nơi buồn chán như vậy, hắn rảnh rỗi nên cũng tùy thời mà tìm đến Xử Nữ nói chuyện phiếm cho cô và hắn đỡ buồn, tiện thể luôn mang theo rất nhiều đồ ăn, Xử Nữ cũng không cần chuẩn bị sẵn lương thực để bổ sung năng lượng mỗi lần rời kết giới.

Thêm vào đó, hắn không ngờ Xử Nữ lại có thể hiểu được nhiều chuyện của hắn, thậm chí còn hơn cả hắn.

- Lần này Doãn Hạ Diệp lại làm gì để ngươi “tổn thương”?

- Xử Nữ lên tiếng.

Hồ Hiên giật thót tim, mặt đỏ như gấc.

Không cần phải tỏ ra hiểu hắn quá mức như vậy chứ?

- E hèm ! Thực ra cũng không có gì.

Chỉ là…chỉ là dạo này Tự Nhân và con bé đó suốt ngày quấn quýt với nhau, hắn nổi hứng xem phim tình cảm, cái gì học được đều đem áp dụng với nó á…

- Hồ Hiên cúi mặt thở dài.

- À?

Tưởng gì.

Hắn học được mà ngươi không học được à?

- Chuyện đâu có đơn giản thế !! Dĩnh Nghi, con nhỏ ngu ngốc đó vốn là của hắn mà.

Xử Nữ từ tốn ăn bánh, ăn xong lại lấy thêm chiếc khác, ăn liên tục không thấy mỏi mồm hoặc bị giãn dạ dày.

- Ngươi mới là đồ ngu ngốc.

Chẳng có gì là “vốn” hết.

Ngươi thích thì ngươi có thể giành, tình cảm của mõi người đều không thể đong đếm và so sánh được.

Ngươi đang tự so sánh tình cảm của người là kém Tự Nhân?

Theo ta thấy vì ngươi quá hèn nhát thôi.

Nga, nga! Xem mỹ nhân nói phũ phàng chưa kìa.

- Tình cảm của ngươi với nó, là nghiêm túc hay chỉ là phút bồng bột?

- Ta cũng không rõ

- hắn thở dài não nề.

Hắn lập tức bị Xử Nữ tặng một cái bạt tai không thương hoa tiếc ngọc.

Hồ Hiên ôm bên má sưng vù, nước mắt ngắn nước mắt dài trợn mặt nhìn Xử Nữ.

- Ngươi không xác định được thì đi chết đi cho rảnh nợ.

Rảnh nợ… Tâm hồn mong manh bé bỏng của Hồ Hiên bị đả kích, ướt đẫm máu tươi.

- Mỹ nhân à, ta thấy ta với ngươi cũng hợp nhau lắm, ngươi sâu sắc rất hiểu ta.

Nhất định ta sẽ cho ngươi làm vợ bé… BỐP.

Hồ Hiên bị Xử Nữ đạp bay khỏi vách núi, chỉ nghe thấy tiếng Hồ Hiên hét thất thanh, bóng đen rơi vun vút và “tõm” một cái rơi xuống biển.

Xử Nữ gác chân ngồi trên vách đá nửa con mắt không thèm ghé nhìn, từ tốn gặm bánh uống nước.

Tiên điên ấy thỉnh thoảng lại không biết điều mà trêu ghẹo cô, kết quả lần nào cũng bầm dập tím tái.

Tất nhiên, cô biết hắn không thể chết vì những loại “sự cố bình dân” như thế này được.

Hừ.

Hắn là ai cơ chứ?

Chính là một trong hai con yêu quái thành tinh tu vi cao nhất từ trước đến nay mà cô từng biết.

Cỡ tu vi như hắn, ít cũng có thể ngang hàng với tiểu tiên rồi.

Hồ Hiên ngụp lặn no nê, mãi mới bò vào bờ được.

Hắn ho sặc sụa và thầm nguyền rủa Xử Nữ, nàng ta là cố tình hay là không biết hắn thuộc loài trên cạn và rất sợ nước?

- Mỹ nhân… Ngươi cũng thật là khó hiểu.

Ngươi hiểu ta từng tấc từng gang, còn ta thì chẳng hiểu dù chỉ một suy nghĩ của ngươi.

Ngươi biết hay không, ta… cũng có cảm tình với ngươi lắm… Hồ Hiên buồn rầu ngồi ủ dột trên bờ, không muốn thừa nhận đâu nhưng hắn là người rất dễ có cảm tình tốt đẹp với các cô gái, hắn có thể cam đoan là tình cảm của hắn rất chân thật, có điều… phân phát cho hơi nhiều đối tượng thôi.

Hắn quen mỹ nhân cũng hơn nửa tháng rồi, nói chuyện với nhau rất hợp, không kể tính tình thú vị thì dung nhan của nàng ta cũng đã đủ mê người, thường hay cướp hồn cướp vía hắn.

Chẳng phải người Trần gian cuộc đời rất ngắn ngủi ư?

Thế nên hắn mới nhanh chóng nghĩ cho tương lai của hai đứa.

Cứ khi hắn mở miệng bày tỏ tâm tình muốn mỹ nhân làm vợ bé của hắn là lại bị nàng ta một cước đem hắn đá bay.

Hồ Hiên nheo hai con mắt thấm một tầng nước long lanh, tâm trạng nặng nề đưa tay vặn vẹo vạt áo để vắt ráo nước biển.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tro-ve-ben-em-chuong-44-239781.html