True Love - Chương 36 - True Love

True Love

Tác giả : Chưa rõ
Chương 36 : True Love - Chương 36

.

Tại nhà Rainie.

- Lâu quá không gặp, Rainie.

Em xinh hơn nhiều đấy.

Trời đất xem nè, em đẹp như công chúa vậy.

Làm chị thấy ngưỡng mộ đấy.

- Sellina nhìn Rainie rồi trầm trồ ngưỡng mộ.

Rainie bật cười:

- Chị đang khen hay đang chọc em thế.

Em đâu đến mức như chị nói đâu.

So ra chị còn xinh đẹp hơn em rất nhiều.

[C-biz] True love

- Con bé này.

- Sellina hớn hở cười

- Làm gì có, em quá khen rồi.

(Thật ra là mừng lúm mà kòn giả bộ =.

=')

- Lần này chị về nước thế này chắc có chuyện gì đúng không?

Chị chưa học xong hết chương trình mà.

- Haizzz.

nhắc đến là thấy mệt.

Lần này chị về nước là để dự lễ đính hôn của bạn chị.

Nghe nói là được tổ chức cuối tuần này đấy.

- Thế ạ?

- Ừ, mà em biết không?

Bạn chị nó lạ lắm nhé.

Quen biết nó lâu như thế, chưa bao giờ có ngày chị nghĩ nó bị sét đánh đâu.

Tính nó trong trường lạnh đến mức mọi người đặt luôn cho nó cái biệt danh công chúa băng giá.

Ban đầu nó đến kể lể với chị vì chuyện cha mẹ nó đột nhiên ép hôn.

Nó nhất quyết không chịu, thế mà bây giờ lại.

[C-biz] True love

- Yêu một người đâu câu nệ thời gian.

Em nghĩ có lẽ bây giờ bạn chị đang rất hạnh phúc.

- Uh, đúng là như em nói đó.

Nó đang hạnh phúc đến chết đi được.

- Đang nói chuyện vui vẻ, chợt nhớ ra điều gì, Sellina thận trọng hỏi Rainie

- À Rainie nè, chị hỏi em một chuyện nhé.

- Chuyện gì hả chị?

- Uhm.

em biết Mike của lớp 11A chứ?

Gương mặt Rainie thoáng ngẩn ra, ngay lập tức cô đã lấy lại được bình tĩnh sau một vài giây bối rối.

Cô mỉm cười

- Biết chứ.

Anh ta rất nổi tiếng trong trường em mà.

Tuy nhiên em cũng không mấy quan tâm.

- Thế à.

Uhm.

- Chị.

hỏi chuyện đó làm gì?

[C-biz] True love

- À.

à không có gì cả.

- Sellina cười trừ

- Chỉ vì.

anh ta là chồng sắp cưới của bạn chị nên chị muốn biết anh ta là người thế nào ấy mà.

- Sao?

- Trái tim Rainie ngừng đập trong một giây và cũng trong một giây ngắn ngủi đó ánh mắt và gương mặt cô biến đổi kỳ lạ.

Cô nhanh chóng trấn tĩnh lại và bình tĩnh nói

- Thế sao?

Uhm.

Em không biết gì nhiều về con người này nên em cũng không thể nói gì với chị được.

- À.

cũng không sao.

Vì chị nghĩ em là hội phó hội học sinh nên có lẽ em sẽ biết nhiều hơn.

Em cũng hiểu thằng nhóc Arron quá mà.

Cái tính nó thì có cạy miệng cả ngày trời cũng chẳng bắt nó nói được.

Nhiều lúc chị tưởng nó bị câm ấy chứ.

- Cậu ấy vốn rất ít nói.

nhưng.

ngoại trừ một người.

- Trên môi Rainie hiện lên một nụ cười buồn

- Em sao thế Rainie?

[C-biz] True love

- À, em không sao.

Đúng rồi, lần này chị về chơi lâu không?

- Rainie mỉm cười

- Uhm.

chị xin nghỉ 2 tuần.

Haizzz.

nhà trường không cho nghỉ quá lâu.

Đầu tháng sau chị sẽ bay về Anh.

Chán thật, chị cũng muốn ở lại đây lâu hơn chút.

Rainie này, lâu rồi chúng ta không đi mua sắm cùng nhau đúng không?

- Sao ạ?

- Sao trăng gì nữa.

Nào, đứng lên.

- Sellina kéo tay Rainie ra khỏi bàn.

.

- Haizzzzzz.

chời ơi.

mệt wá ah~

- Ngồi trong lớp, Quỷ ngáp lên ngáp xuống.

- Dạo này rảnh rỗi wá hok có việc gì làm chán ghê Quỷ ha.

- Ariel lấy tay phẩy phẩy quạt vào mặt mình.

- Uh, chán hơn con gián nữa.

Haizzz.

- Rảnh wá thì hai bà lấy bài tập ra làm đi.

- Ngao Khuyển bê cái mặt to tổ chảng xen giữa Quỷ Quỷ và Ariel khiến cả hai.

giật mình tỉnh cả ngủ

- Ông khùng hả?

Rảnh quá thì đi chặt chuối xanh cúng ôn thần Khuyển của ông đi.

Bộ hết chuyện làm rồi hả?

^%$-^^*-*^*%^

- Ariel bắn rap cực đỉnh (><)

[C-biz] True love

- Hôm nay bày đặt bài mới chả tập.

Còn ông làm chưa?

- Quỷ khoanh tay liếc xéo Ngao Khuyển

- Xời ạ, cái mác Khuyển đại gia không phải là mác hàng mã đâu nha.

- Ngao Khuyển hếch mặt lên với đời.

- Ê Khuyển, Khuyển

- Jiro.

không biết từ đâu chạy đến gác tay vào vai Ngao Khuyển thở giả vờ hồng hộc

- Chết rồi Khuyển ơi, hôm nay thầy Kingone kiểm tra vở bài tập toán đó, ai không làm sẽ bị bắt giao cho Bẹc-giê.

Nghe giang hồ đồn đại mày làm hết rùi hả?

Cho tao mượn chép chút koi.

Mặt Quỷ Quỷ với Ariel.

tái mét không còn một hột máu

- TRỜI!!! Đại Nha!!!!!!! Mượn vở chép chút!!!!!!

- Ngao Khuyển ôm đầu hoảng hồn la toáng lên

- Tao ớn ông thầy đó lúm rồi.

- Đại Nha đang họp ở phòng họp của hội học sinh.

- Đồng Đồng nghiêng đầu qua nói

- Trời đất, bình thường bà chằn đó hay xuất hiện đột ngột gõ đầu tui sao giờ đến lúc cần lại không thấy hả trời.

- Ngao Khuyển cằn nhằn

[C-biz] True love

- Ông làm biếng đi nên Nha đi thay rồi còn la làng gì nữa hả?

- Mei Mei liếc xéo Khuyển.

Tiểu Kiệt từ đâu bước đến vỗ lên vai Ngao Khuyển:

- Ê Khuyển, ra ngoài chơi.

- Mày hiển linh đúng lúc lắm đó thằng kia.

Cho tao mượn vở bài tập toán nhanh lên.

- Ngao Khuyển hối hả nói

- Trúng gió hả thằng kia?

Sao tự dưng siêng đột xuất dzậy?

- Đột khỉ! Thầy Kingone sắp kiểm tra bài tập toán, tao chưa làm.

- Thì tao cũng đã làm đâu.

Ai nói với mày thầy kiểm tra.

- Thằng Jiro!

- Mày khùng mà đi nghe nó.

- Nó.

Jiro, Jiro

- Ngao Khuyển quay đầu lại dáo dác tìm.

.

- Mày bị thần Khuyển đen ám rồi.

Ha ha.

- Tiểu Kiệt ôm bụng cười rũ rượi.

[C-biz] True love

- THẲNG KHỈ ĐẦU VÀNG JIRO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Ngao Khuyển hét toáng lên rồi phi ra ngoài lớp

Cốp!

- Ui da!

- Ui da!

- Mắt ông gắn sau gáy hả?

!!!!

- Đại Nha vừa xoa đầu vừa la lên sau khi cụng phải đầu Ngao Khuyển

- Sò sò ri, tui đang.

- Đang cái gì mà đang, tui đi họp thay cái thân biếng nhác như Khuyển của ông mà còn không biết cảm ơn nữa hả?

!!!!!!!!!!

- Rùi.

rùi.

- Ngao Khuyển bịt lỗ tai lại để khỏi nghe Đại Nha cằn nhằn

- Mệt ông quá, đi ra cho tui dzô thông báo coi.

- Đại Nha gạt Ngao Khuyển ra một bên rồi bước vào lớp.

- Tin gì dzị Nha?

- Apple lên tiếng hỏi.

- Tin quan trọng đó.

Lớp chúng ta có hai người được chọn để tham gia chuyến du lịch hai ngày một đêm do trường tổ chức.

Hai người đó là.

[C-biz] True love

- Tui dzới Đồng Đồng chớ ai.

- Tiểu Kiệt oang oang ngắt lời Đại Nha.

Cốp! Cốp! Cốp!

Đúng ba cục u nằm trên đầu tên vừa lắm mồm xen vào.

TT TT

- Nói tiếp đi Nha, đừng nghe thằng cha này nói nhảm.

- Đồng Đồng dán băng keo lên miệng Tiểu Kiệt rồi nhìn Đại Nha nói

- Mấy ông này lộn xộn wá ah.

Bực cả mình.

Nha nói tiếp, theo như danh sách ngẫu nhiên được chọn thì.

Quỷ Quỷ.

zzzzzzzzzz

- Quỷ kìa, dậy đi.

- Ariel lay lay Quỷ

- Hơ~ gì?

Quỷ bùn ngủ wá ah.

- Quỷ Quỷ mắt nhắm mắt mở lấy tay quẹt nước miếng chảy tùm lun trên mặt rồi ngẩng đầu dậy

- Quỷ Quỷ, Quỷ được chọn tham gia chuyến du lịch của trường đó.

- Đại Nha nói

- Hả?

Du lịch gì.

[C-biz] True love

- Quỷ sướng nha,cũng được chọn.

Hai người đi cúng ở chùa nào mà linh dzữ dzậy?

- Đại Ariel ganh tỵ ghê.

- Khỏi ganh tỵ, Ariel Nha liếc xéo.

- Hí hí

- Ariel phởn ra mặt.

.

Tại một cửa hàng thời trang lớn.

- Rainie, bộ này hợp với em nè.

- Sellina lấy một chiếc váy màu hồng xinh xắn đính kim tuyến đưa cho Rainie.

- Em sẽ không lấy chiếc váy này đâu.

- Rainie mỉm cười lắc đầu

[C-biz] True love

- Sao thế?

Công chúa như em rất hợp với nó.

Sẽ dễ thương và xinh đẹp lắm đấy.

- Sellina nhìn lại chiếc váy để xem Rainie không thích nó ở điểm nào.

- Là vì em không phải là công chúa.

Em chỉ là một cô gái bình thường.

vì thế.

- Rainie lấy một bộ áo thun và quần jean đơn giản và thêm một đôi giày thể thao đưa ra trước quầy tính tiền, cô mỉm cuời nói với Sellina

- Em chọn bộ này, nó hợp với em hơn.

- Chị thích em thế này hơn, em mạnh mẽ hơn chị tưởng đấy.

- Sellina khẽ cười.

- OK, chị sẽ tặng em bộ này.

- Để em trả cũng được.

[C-biz] True love

- Không cho chị cả cơ hội tặng đồ cho em hả?

Em làm chị tủi thân quá đi.

- Sellina xịu mặt

- Được rồi.

Em nhận là được mà.

- Thế mới ngoan chứ ^^

- Ơ.

Sellina, cậu cũng ở đây sao?

- Hebe.

.

.

Nhà hàng Neverland.

- Hóa ra là cậu đến đấy chọn áo cưới.

- Sellina xúc miếng bánh kem lên miệng

- À không, mình đến để gặp nhà thiết kế cho mẫu áo cưới thôi.

- Hebe nói, cô chợt quay sang nhìn Rainie đang cứ mãi cúi đầu nghĩ ngợi điều gì đó

- Cô bé này là ai thế?

- Hebe chỉ Rainie hỏi

[C-biz] True love

Sellina cười

- Là bạn gái của Arron đấy, xinh không?

- Ơ.

- Rainie thoáng đỏ mặt, cô lại cúi gằm mặt xuống

- Arron là em họ mà cậu kể với mình đúng không?

Woa, bạn gái em cậu xinh thật đấy.

- Hebe mỉm cười nhìn Rainie hỏi

- Em tên gì thế?

- Dạ.

em là Rainie.

- Người đáng yêu, tên cũng rất đẹp.

Chào em, chị là Hebe, rất vui được gặp em.

- Hebe dịu dàng nói

Gưong mặt Rainie càng trở nên bối rối, dường như có điều gì đó làm cô cảm thấy không thoải mái.

Rainie tỏ ra ngượng ngiụ và lóng ngóng, rất khác so với thường ngày.

- Cám ơn chị.

[C-biz] True love

- Con bé này, sao thế chứ?

Ngại hả?

- Sellina lên tiếng rồi cười

- Không sao, trước lạ sau quen, chị đang dụ thằng nhóc Arron làm phụ rể, em làm phụ dâu cho Hebe nhé

- Em.

em chỉ sợ.

mình làm không tốt thôi.

- Rainie gượng cười.

Cô chợt đứng lên và cúi đầu nói

- Xin lỗi, em có một ít việc cần làm trên trường.

Hai chị cứ nói chuyện tiếp đi.

Em đi trước ạ.

- Ừ, nếu như em có chuyện thì đi trước đi.

Hẹn gặp lại em nhé Rainie.

- Hebe mỉm cười

- Dạ.

- Rainie cúi đầu rồi vội vã bỏ đi.

- Con bé này sao thế?

Kỳ kỳ thế nào ấy.

- Sellina nhìn theo Rainie rồi nghĩ ngợi thắc mắc đôi chút sau đó cô lại cười xòa

- Mà thôi, Hebe nè, lần này mình tổ chức chuyến đi chơi ở trường, cậu đi cùng ha.

- Đi chơi?

[C-biz] True love

.

.

Tại nhà Ariel.

- Quỷ ah.

làm ơn bỏ cái mặt *** tài đó dùm đi được hok?

Nhà Ariel có phải chỗ chứa sầu riêng đâu mà cứ đem tới để úng ở đây dzị hả?

- Ariel ngán ngẩm vừa làu bàu vừa.

trang điểm (=.

=)

- Tên Vương Tử đáng ghét.

Mấy bữa trước còn gọi tới tấp.

giờ hok thèm nhắn một cái tin cho người ta nữa.

Tức wá đi.

- Quỷ vừa xé vừa nhai rào rào từng gói đậu phộng vừa hậm hực nói

[C-biz] True love

- Ai biểu bày đặt làm eo.

Mấy hôm trước Ariel nghe Danson nói Vương Tử tâm sự tính làm hòa với Quỷ, thấy Quỷ cứ ngắt máy liên tục nên Vương Tử tự ái dẹp luôn không hòa hiếc gì hết.

- Vương Tử nói dzị hả?

- Không phải.

- Gì dzị?

- Là Danson nói cho Ariel bik những lời mà Vương Tử nói với Danson.

- Gì tùm lum dzị.

(><) Mà thui mệt wá ah.

- Mệt thì dzìa nhà nghỉ đi.

- Ariel xua đuổi Quỷ phũ phàng dzị đó hả?

[C-biz] True love

- Quỷ cũng hiểu muh.

- Ariel dạo này có bạn trai rùi bỏ wên bạn bè nha.

Hix.

hok thương Quỷ gì hết ak.

- Thì hồi trước Quỷ cũng y chang dzị muh.

- Haizzzz

- Quỷ Quỷ thở dài

- Haizzzz

- Ariel thở dài

- Mà thui, mốt được đi du lịch miễn phí, tụi mình đi để giải sầu cho Quỷ lun

- Uhm.

- Quỷ ui.

- Ui!

- Tới giờ Ariel đi chơi rùi.

- Hỉu.

Hix.

(TT TT) Quỷ bơ vơ.

.

.

Tại Biệt Thự Trắng.

- Này thằng nhóc, dù anh rất vui khi lâu lắm rồi em mới đến đây nhưng nói thật ra là em đến không đúng lúc tí nào.

- Danson nhìn Vương Tử càu nhàu khi thấy cậu ngồi lỳ bên bàn tính chơi điện tử.

nhưng để thua liên tục.

[C-biz] True love

- Nói cách khác là anh muốn đuổi em đi chứ gì.

- Vương Tử vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, tay nhấn chuột liên tục và gõ bàn phím một cách tức tối.

- Ôi trời, nếu em muốn làm hòa với Quỷ Quỷ thì đi đi.

Anh không cấm, ủng hộ nhiệt tình.

Nếu cần anh sẽ bày cách cho.

- Danson nhìn bộ dạng của Vương Tử lắc đầu

- Khỏi cần, việc gì Vương Tử này lại phải đi hạ mình xuống nước xin lỗi cái con Quỷ ngốc bướng bỉnh, thô lỗ ấy chứ.

- Vương Tử nghiến răng nói, bàn phím bị bấm như muốn nát ra.

- Nè, có trút giận thì cũng đừng trút giận vào máy tính của anh chứ.

- Hư em đền, máy của anh quý lắm thì cũng chỉ toàn phim đen thôi chứ gì.

- Cái thằng này, ai nói với em thế chứ.

Mà thôi chả nói nữa, anh mặc xác mày đấy, cứ ở đấy mà tự kỷ một mình đi.

- Cứ mặc kệ em.

Chết này.

chết đi Quỷ.

- Vương Tử tiếp tục chơi điện tử một cách .

rất là bạo lực ><

[C-biz] True love

Định bước ra khỏi cửa, chợt Danson quay đầu lại nói

- Sắp tới không phải em có chuyến đi chơi du lịch gì đó sao?

Đến lúc đó thì kiếm một cô khác đi.

Làm gì mà phải vật vã, đau khổ như thế.

- Gì?

Em vật vã, đau khổ lúc nào.

Chỉ cần em muốn, con gái xếp hàng từ đây đến sân bay chờ em duyệt đấy.

Được, em sẽ tìm một đứa con gái khác hơn gấp trăm lần con Quỷ ngốc đáng ghét đó.

- Vương Tử đập mạnh lên bàn tức tối nói

- Chỉ sợ dứt không ra thôi thằng nhóc.

- Danson trề môi mỉa mai

- Mà không phải em sẽ chung nhóm với Quỷ Quỷ sao?

.

- À đúng rùi, Ariel quên chưa nói dzới Quỷ, tụi mình chung nhóm với Vương Tử và Arron đó.

Lần này là cơ hội để Quỷ làm hòa dzới Vương Tử đó

- Hả?

- Quỷ há hốc miệng ra.

[C-biz] True love

- Bộ Quỷ hok bik hả?

Hum bữa Đại Nha nói rùi đó.

Còn chung với cả Rainie, Nha Đầu nữa.

Danson cũng đăng ký tham gia vì Ariel đó.

Hí hí ^^

.

- Anh nói cái gì?

Chung nhóm với con Quỷ ngốc đó sao?

- Vương Tử giật mình đến mức rơi cả con chuột.

- Dạo này tâm hồn chú mày cứ để trên trời hay sao thế?

Bị Quỷ bắt mất hồn rồi à?

Anh đây cũng tham gia đấy, vì Ariel cứ năn nỉ mãi.

- KHÔNG THÍCH!!!!!!!!!!!!!

.

- QUỶ HOK THIK ĐÂU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-true-love-chuong-36-239671.html