True Love - Chương 37 - True Love

True Love

Tác giả : Chưa rõ
Chương 37 : True Love - Chương 37

- Hơ~Bùn ngủ wá ah ~ Chán Ariel ghê á, Quỷ đã nói là hok đi rùi muh cứ ép.

- Quỷ đưa tay lên miệng ngáp lên ngáp xuống.

Ariel liếc xéo Quỷ, miệng lẩm bẩm:

- Xạo sự dễ sợ, nói hok đi mà balô chất đầy tùm lum thứ đầy đủ thấy ớn.

Muốn đi lúm mà còn giả bộ làm eo.

[C-biz] True love

- Ariel đó nha, năn nỉ dữ lắm Quỷ mới đi đó.

Níu hok Quỷ hok thèm đi đâu.

- Quỷ vác cái balô to đùng trên vai chất toàn bánh snack, Quỷ vừa đi vừa nhai, vừa nhai vừa làu nhàu Ariel giống như là bị bắt ép phải đi

- Ờ ờ, là Ariel bắt Quỷ đi được chưa?

Khổ lắm, nói mãi.

=') Đi nhanh lên không thui trễ xe bi giờ.

.

.

Tại trạm xe.

Gió thổi.

Lá bay.

- Thấy chưa?

Ariel đã nói rùi mà hok nghe.

- Ariel bực mình chống hông quay sang mắng Quỷ tới tấp

- Ariel đã tới tận giường tung chăn gọi dậy, dùng tới cả chảo nồi mà Quỷ còn gật lên gật xuống.

Bi giờ trễ rùi đó, xe đi mất rùi thấy chưa?

[C-biz] True love

- Cũng.

cũng đâu phải tại Quỷ hết đâu.

- Quỷ xịu mặt cố chống đối một cách yếu ớt và bắt đầu dỗi.

- Ariel đó nha, từ ngày đó bạn trai rùi thì đá Quỷ sang một bên.

Toàn bắt nạt Quỷ hok à nha.

- Thui thui được rùi, hok tranh cãi nữa.

Bi giờ xe đi rùi đó, tính sao bi giờ?

- Quỷ.

thua!

- Haizzzzzzz

- Xách balô đi dzìa hả Ariel.

- Chứ đứng đây làm gì?

Hóng gió hả?

Cả hai lủi thủi rời trạm xe đi về.

- Này, em định đi đâu thế Ariel?

- Một chiếc xe mui trần thể thao màu đỏ dừng ngay bên cạnh Quỷ Quỷ và Ariel.

Một người con trai đeo chiếc kính mát màu đen nhìn Ariel mỉm cười.

- Danson!

- Ariel reo lên

- Anh đến đúng lúc đó.

Chở em dzới Quỷ Quỷ đến địa điểm du lịch đi.

Tụi em bị trễ xe rồi.

[C-biz] True love

- Tất nhiên, công chúa của anh yêu cầu mà.

- Em bik siêu sao của em là tuyệt dzới nhất mà.

Hí hí

- Ariel cười tít mắt lại và nhanh chóng bước lên xe ngồi cạnh Danson.

- Hơ ~ Tự dưng da gà da dzịt nổi lên hết rùi nak.

Ớn lạnh wá đi

- Quỷ rùng mình trước cảnh mùi mẫn, sến rện trước mắt.

- Tự dưng thèm ăn hến wá đi =.

='

- Ganh tỵ hả nhóc.

Yên tâm đi, em sẽ không phải ganh tỵ lâu nữa đâu.

- Danson choàng tay qua vai Ariel nhìn Quỷ mỉm cười

- Là sao?

Quỷ hỏi và chưa nhận được câu trả lời thì hai chiếc xe phóng đến.

Một chiếc màu trắng và một chiếc.

màu hồng chói chang (><)

- Hello! Quỷ Quỷ đáng iu!

- Sellina hất cái kính màu đen to đùng lên tóc như một chiếc cài cực kỳ sành điệu nở nụ cười PS với Quỷ.

Ngồi đằng băng ghế đằng sau là Rainie trong bộ đồ giản dị mà cô đã mua cùng với Sellina, dù thế trông cô vẫn xinh xắn như công chúa và ngồi cạnh Rainie là Nha Đầu.

[C-biz] True love

- Mình nghĩ cậu đã đi trước rồi chứ Quỷ Quỷ?

Sao giờ cậu vẫn còn ở đây?

- Rainie nhìn Quỷ thắc mắc

- À.

hix, mình bị trễ xe.

- Quỷ thú nhận

- Trễ xe hả?

Nguyên nhân chính không phải là do ngủ như chết nên mới trễ sao?

- Từ phía bên chiếc xe màu trắng, một giọng nói mỉa mai vang lên.

- Nè nè, nãy giờ tui hok đụng gì tới anh nha.

Dzừa dzừa thui đó.

- Quỷ hậm hực liếc về phía cái kẻ đang ngồi hếch mặt trên chiếc xe ấy, đó chẳng phải là ai khác mà chính là bạn trai của cô, Vương Tử.

Cả hai vẫn đang trong thời kỳ chiến tranh cả nóng lẫn lạnh, nói chung là âm ấm (><)

[C-biz] True love

- Bộ anh nói có gì sai sao cô bạn gái ngốc nghếch Quỷ quái ương bướng, ngang ngạnh khó ưa.

- Vương Tử không chịu thua trừng mắt nhìn lại Quỷ.

- Bi giờ anh muốn gây chiến đúng hok?

- Đấy là chính miệng em nói đấy.

- Thôi!!!!!!!!!

- Sellina hét lên lấy tay cắt đứt màn tranh cãi của Vương Tử và Quỷ Quỷ.

Xe Sellina ở giữa cả 2 nên cô cứ phải lắc qua lắc lại vì màn đôi co của cả hai kẻ bướng bỉnh.

- Hai đứa bị sao thế?

Định ở đây cãi nhau cho tới tối luôn hả?

[C-biz] True love 

- Vương Tử, hình như ngày hôm qua anh có nghe một tên nhóc nào đó ngồi chơi điện tử đến phát khùng lớn miệng nói có chết cũng không đi mà.

- Danson lên tiếng nhìn Vương Tử cười nhạo khiến cậu quê mặt một trận nhưng nhanh chóng.

lấy lại phong độ.

- Tất nhiên là em không định đi du lịch gì gì đó.

Em đã định đi chơi ở nơi khác, nhưng trùng hợp là nơi em định nên lại trùng với địa điểm du lịch.

Nên.

thôi đành vậy.

Trả lời như thế đã được chưa hả siêu sao thần tượng Danson lắm lời?

- Trùng hợp thật!

- Danson nhìn Ariel ngán ngẩm lắc đầu.

- Mệt mấy đứa quá.

Lên xe rồi đi nhanh lên cho rồi, mất thời gian quá đi.

- Sellina lấy tay quạt cho bớt bực.

- Hứ!

Quỷ hất mặt với Vương Tử rồi định lên xe của Danson.

- Khoan đã.

Em định làm kỳ đà cản mũi anh và công chúa nhỏ của anh sao?

- Danson chặn cửa lại không cho Quỷ vào.

[C-biz] True love

- Gì kỳ dzị hả?

Dzị em ngồi đâu?

- Quỷ cự lại.

- Em có thể sang xe bạn trai của em được mà.

Xe nó đang ngồi một mình đấy.

- Danson chỉ sang xe của Vương Tử.

- Gì?

Hok thèm, em thà.

đi bộ còn hơn.

- Quỷ khoanh tay quay lưng lại tỏ vẻ bất cần.

- Chẳng có xe nào chở được cái thân Quỷ heo của em đâu.

- Vương Tử mỉa mai.

- Hứ!

Tình hình chiến sự căng thẳng, Ariel lên tiếng

- Chị Sellina, chị cho Quỷ ngồi xe chị đi.

- Nhưng xe chị hết chỗ rồi, hay là Rainie hay Nha Đầu sang xe của Vương Tử đi

- Sellina gợi ý.

[C-biz] True love

Rainie thoáng để ý đôi tay Nha Đầu đang nắm chặt lại và run lên khi đầu cô vẫn cúi gằm xuống.

Nhưng ngoài Rainie ra thì chẳng ai thấy được điều đó.

- Rainie, cậu sang đây.

Còn hơn là phải chở con Quỷ ngốc khó ưa đó.

- Vương Tử vẫn chưa hết bực tức với Quỷ.

Rainie khẽ mỉm cười rồi nói

- Nha Đầu, cậu sang đó ngồi đi.

Mình.

mình có chút chuyện muốn nói với chị Sellina.

- Rainie.

- Nha Đầu ngước khuôn mặt lên nhìn Rainie và cô đọc được trong mắt Rainie một sự cổ vũ.

[C-biz] True love

Nha Đầu lặng lẽ rời khỏi xe của Sellina và càng rụt rè hơn nữa khi ngồi vào bên cạnh Vương Tử, tim cô đập thật mạnh và cô chỉ hy vọng rằng chỉ mình cô nghe thấy được tiếng đập đó.

Vương Tử đang quá bực tức với Quỷ Quỷ nên cậu chẳng để ý đến điều đó.

Ánh mắt cậu.

vẫn chỉ hướng về Quỷ Quỷ.

Quỷ lên xe của Sellina trong sự hậm hực mà chẳng thèm để ý đến bất kỳ ai ngoài.

mặt đường phía trước mặt.

[C-biz] True love

Chiếc xe của Danson rời đi trước, kế đó là Sellina và Vương Tử là người xuất phát cuối cùng.

- Arron không đi hả chị?

- Rainie lên tiếng hỏi.

- Có, năn nỉ ỉ ôi mãi nó mới chịu đi.

Nó không thích đi có mặt nhiều người nên từ sáng sớm một mình nó đã tới khách sạn địa điểm du lịch rồi.

- Sellina trả lời với vẻ khá khó chịu khi nhắc tới Arron.

- Thế sao?

Nhưng dù sao cậu ấy đồng ý đi đã là chuyện lạ rồi.

- Rainie khẽ mỉm cười.

Gương mặt Sellina thay đổi kỳ lạ mà không ai thấy được.

Cô nhớ lại tối hôm qua khi cô thuyết phục Arron cùng đi.

[C-biz] True love

- Đã nói là không đi.

Thật vô vị.

- Trên tay Arron cầm quyển sách và mắt cậu vẫn cứ dán chặt vào những dòng chữ trên cuốn sách.

- Nghe chị đi, nếu cậu không đi thì cậu sẽ bỏ lỡ nhiều thứ đấy thằng nhóc.

- Sellina giật lấy quyển sách từ tay Arron cau mày nhìn cậu.

[C-biz] True love

- Bỏ lỡ?

Điều mà chị đang làm em bỏ lỡ chính là việc giật cuốn sách kia từ tay em đấy.

- Sellina cứng họng trong giây lát sau đó cô vuốt cơn giận đang bốc lên trong đầu quay lại nhìn Arron nén giận nói

- Câu.

chắc sẽ không đi?

- Chị thừa biết câu trả lời rồi còn hỏi làm gì?

Trả em quyển sách.

- Arron nhìn quyển sách trên tay Sellina lạnh lùng nói

- Grừ.

đọc cho chết chìm với đống chữ này luôn đi.

- Sellina bực tức ném quyển sách vào người Arron và bỏ ra ngoài.

Cậu vẫn chẳng quan tâm đến điều đó.

[C-biz] True love

Chợt nhớ ra một điều gì, trước khi đóng sầm cánh cửa phòng Arron lại, Sellina nói

- Quỷ Quỷ cũng tham gia và cùng đội với em và cả Vương Tử.

Trong thời gian này không phải Vương Tử với Quỷ Quỷ đang chiến tranh với nhau sao?

Lần này chắc cả hai sẽ làm lành.

À mà thôi, chị nói chuyện này với em làm gì nhỉ?

Nói rồi, Sellina đóng sầm cửa lại, khi cánh cửa khép lại thì cũng là lúc quyển sách trên tay Arron bị vứt mạnh lên giường, cậu chống tay lên bàn nghĩ ngợi.

Cứ nghĩ nó cứng đầu không thèm đi, không ngờ nó đi thật.

Rõ ràng là.

thằng nhóc này.

có tình cảm đặc biệt với .

Quỷ Quỷ.

Sellina vừa cầm tay lái vừa nghĩ thầm trong đầu, chợt cô cảm thấy ái ngại thay cho Rainie, người mà cô vốn đã xem như em gái.

.

Nha Đầu vẫn cúi đầu gằm xuống nhìn những ngón tay đang run lên không ngừng, cô muốn nói một điều gì đó để tạo một cảm giác thật tự nhiên nhưng mọi từ ngữ vẫn chỉ nghẹn ứ.

[C-biz] True love

- Nha Đầu.

- Vương Tử đột ngột lên tiếng khiến Nha Đầu thót cả tim.

Cô ngơ ngác ngẩng mặt lên.

Vương Tử nói như đang trút giận, giọng nói đầy sự bực tức

- Cậu có thấy con Quỷ ngốc đó đúng là ngang ngược không?

Con ngốc đó mà là con gái sao?

Chẳng có một chút nữ tính nào?

Thật đúng là không chịu được.

Nếu như cậu ta có thể có được một chút sự dịu dàng của cậu thì phải tốt hơn không?

Con Quỷ ngốc khó ưa.

Nha Đầu thoáng cười buồn

- Nhưng rồi cậu vẫn chọn cậu ấy đấy thôi.

.

- Tới rồi!

- Sellina xuống xe hít thở nhẹ.

Trong lúc ấy thì tất cả những học sinh được chọn để tham dự đều đã tập trung khá đầy đủ với gương mặt đầy vẻ háo hức (trừ một vài mem cá biệt =.

=')

- OK! Tất cả đều đã biết nhóm của mình số mấy rồi đúng không?

- Sellina vỗ tay để tạo sự tập trung, cô quay sang người trợ lý của mình đã đứng sẵn ở đấy và cầm một chiếc thẻ nhỏ lên

- Đây là tên nhóm của các bạn, lát nữa trợ lý của tôi sẽ phát những thẻ này cho các bạn, tất cả đều nhất định phải dán thẻ trên ngực áo.

Sau đó, chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát.

[C-biz] True love

Nói xong, Sellina bước vào khách sạn với một người trợ lý khác đang kệ nệ xách theo cái vali chưa một đống đồ linh tinh lặt vặt của Sellina đầu suy nghĩ chắc tiểu thư tính dọn nhà (><)

Tất cả những người tham dự đều đã tập hợp đông đủ và được xếp thành 10 nhóm.

Và nhóm cá biệt gồm những thành phần rất là cá biệt sau đây.

- Hay thật, gần như đầy đủ những thành phần nổi trội.

Là kết quả của máy tính hay do cô sắp xếp thế Sellina.

- Danson khẽ nghiêng người qua nói nhỏ vào tai Sellina đang cầm hộp phấn giả vờ trang điểm để khỏi phải nhìn những ánh mắt nghi ngờ đang chỉa vào mình

- Mọi người đa nghi quá rồi.

Việc chúng ta cùng chung nhóm, không phải là do.

tình cờ sao?

Là tình cờ đấy mọi người, tình cờ hờ hờ.

- Sellina cười cho qua chuyện.

[C-biz] True love

- Tình cờ thật!

- Danson lắc đầu rồi đến chỗ Ariel, kệ, miễn được ở bên cạnh Ariel là được rồi.

Những việc khác không cần quan tâm làm gì.

Ariel, Quỷ Quỷ, Vương Tử, Arron, Rainie, Nha Đầu, Danson và đặc biệt là một người rất rất cá biệt mà không ai mong muốn có sự xuất hiện này

Mike?

Sao anh ta cũng có mặt chứ?

Rainie nghĩ thật nhanh và ngại ngùng cố né tránh.

Mike không nhìn Rainie, anh tỏ ra lạnh nhạt với cô, dường như trong mắt anh chẳng còn hình bóng của Rainie nữa.

Rainie có thể cảm thấy được điều ấy, tim cô chợt thắt lại khi bóng dáng một người khác xuất hiện.

- Hebe!!!!!!

- Sellina hớn hở bước đến chỗ Hebe đang đứng sau Mike với một nụ cười rạng rỡ trên môi.

[C-biz] True love

- Sellina, mình tham dự được chứ?

- Hebe tươi cười nói

- Tất nhiên, không ngờ cậu cũng có mặt.

Đông vui đầy đủ quá.

Hi hi

- Sellina cười tít mắt lại, cô nhìn sang Mike và khẽ huých vào tay Hebe và tinh nghịch trêu đùa

- Này, đừng nói là theo chàng tới tận đây để canh chừng chứ?

- Cậu đừng trêu mình

- Hebe đỏ mặt đẩy Sellina ra.

- Ha ha ha.

Sellina này mà đã nói thì chỉ có từ trúng đến chuẩn.

=' chị hai nổ wá)

Rainie khẽ liếc sang Hebe và cô cảm thấy.

có một chút gì đó cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.

Cô khẽ nhíu mày và quay lưng lại

[C-biz] True love

Sau khi đã xếp các nhóm một cách trật tự và đúng chỗ, Sellina bắt đầu nói

- OK.

Chúng ta bắt đầu trò chơi nhé.

Chúng ta sẽ xuất phát từ đây và vượt qua khu rừng để đến bên kia rừng, điểm đến là khách sạn mà tối nay tất cả chúng ta đều ở.

Chất lượng phòng của khách sạn tùy thuộc vào thứ tự đến.

Một đội ít nhất phải có hai người đến nơi và thứ hạng của hai người đầu tiên của đội đó đến sẽ là thứ hạng của cả đội đồng thời những thành viên khác của đội cũng phải đến nơi kịp lúc trước thời gian hết hạn là 7h tối.

Đến 7h tối, nếu không đến kịp thì.

chịu khó ngủ ngoài rừng nhá.

- Thế còn cô thì sao?

- Danson lên tiếng

- Tôi hả?

Vì tôi là ban giám khảo nên tất nhiên tôi là ngoại lệ rồi.

Tôi sẽ đến đó trước bằng trực thăng.

Bye tất cả, chúc mọi người may mắn.

- Sellina thản nhiên trả lời rồi bước lên chiếc trực thăng đã chờ sẵn.

[C-biz] True love

- À quên, Hebe, cậu có đi tới đó trước với mình không?

- Sellina chợt quay lại nhìn Hebe nói

Hebe mỉm cười lắc đầu

- Mình muốn thử chơi.

Cậu cứ đi trước đi.

- Chơi cực lắm đó, đi với mình cho khỏe, mà thôi.

cậu thích thì cứ chơi đi rồi đừng có than thở nhá.

Bye, mình đi trước đây.

- Sellina lè lưỡi rồi lên trực thăng, chiếc trực thăng bay về phía cuối cánh rừng.

HUÉTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!!!

- CUỘC ĐUA BẮT ĐẦU!

- Một tiếng nói vang ra từ chiếc loa.

Và ngay sau đó các đột bắt đầu xuất phát đi vào khu rừng.

- Vì yêu cầu là chỉ cần hai người về đến nơi là được tính là cả đội đã về.

Thế nên chúng ta sẽ chia cặp ra để đến cho nhanh.

Còn lại tất cả cố gắng về đến trước 7h là chúng ta đã thắng.

Mọi người thấy thế nào?

- Rainie lên tiếng

- Ừ, anh đồng ý chia cặp.

- Danson tán thành, anh nhanh chóng khoác tay Ariel kéo vào người mình và mỉm cười nói

- Tất nhiên, anh và Ariel một đội.

Không có ý kiến gì chứ.

Quỷ Quỷ.

[C-biz] True love

Danson nhìn sang Quỷ khi bắt gặp ánh nhìn đầy.

sát thủ của Quỷ đang liếc mình, môi đang bặm lại đầy hậm hực.

- Hờ hờ.

Quỷ Quỷ, chúng ta vẫn là bạn bè ha.

- Ariel toát mồ hôi nhìn về phía Qủy

- Thì Quỷ có nói gì đâu.

- Mặt Quỷ tối sầm lại bấm miệng nói từng từ

- Yên tâm đi, Quỷ hok trách Ariel là loại dại trai đẹp bỏ bạn bè đâu.

Cứ yên tâm mà chơi dzui dzẻ đi ha.

Ariel cứng họng không biết nói gì.

Trong đầu nghĩ thầm

Ariel có lỗi với Quỷ.

Hix (TT^TT)

- Vậy tôi và Ariel là cặp đầu tiên, tiếp theo.

Vương Tử và Quỷ Quỷ.

- Hok bao giờ.

- Quỷ Quỷ khoanh tay hứ một tiếng lớn

Vương Tử đang định gật đầu đồng ý, đang cố gắng xuống nước để làm hòa thì bị câu nói của Quỷ làm tổn thương đến lòng tự trọng cậu kênh mặt lên nói

[C-biz] True love

- Đáng ra người nói câu ấy phải là tôi mới đúng.

- Đang trong cơn giận, Vương Tử kéo nhanh tay.

Nha Đầu về phía mình và nói.

- Tôi và Nha Đầu một cặp.

- Nè, thậm chí anh còn chưa hỏi ý kiến Nha Đầu nữa, có khi cậu ấy cũng chẳng muốn cặp với người khó ưa, kênh kiệu như anh đâu.

- Quỷ trề môi nói

- Nha Đầu, cậu nói đi!

- Vương Tử nắm chặt vai Nha Đầu để trêu tức Quỷ

- Mình.

mình không có ý kiến.

- Nha Đầu cúi mặt xuống để che giấu gương mặt đang ửng đỏ của mình

- Thấy chưa Quỷ ngốc.

- Vương Tử hất mặt lên nhìn Quỷ đắc thắng

Quỷ bặm môi lại tức tối

[C-biz] True love

- Được rồi, vậy Vương Tử và Nha Đầu một cặp.

Tiếp theo, Mike và Hebe, không ý kiến gì chứ?

- Danson nói tiếp

Mike ôm vai Hebe mỉm cười

- Tất nhiên.

- Vậy.

chỉ còn Rainie, Arron và Quỷ Quỷ.

- Danson ái ngại nhìn về phía ba người còn lại vẫn còn chưa có cặp.

Đúng là khó xử.

- Em với Arron một cặp.

- Quỷ lớn tiếng nói, ánh mắt nhìn Vương Tử thách thức.

Gương mặt Vương Tử tối sầm lại, lửa ghen trong người bốc lên ngùn ngụt.

Giỏi lắm Quỷ Quỷ, em quá lắm rồi đấy

- Cậu vẫn chưa hỏi ý kiến tôi mà đã quyết định rồi sao?

- Arron nhìn Quỷ với vẻ mặt lạnh tanh

- Hơ~

- Không sao.

Tôi sẽ nói chuyện này sau.

- Arron mỉm cười.

[C-biz] True love

Quỷ lấy tay chấm mồ hôi.

Tên này đúng là nguy hiểm, làm mình giật cả mình

- Rainie sẽ cùng với tôi và Mike.

- Hebe đột nhiên lên tiếng, cô kéo Rainie về phía mình và tươi cười nói

- Vì chị chỉ là người ngoài nên không được tính vào phần 2 người đâu, nên phải có em mới được.

- Chia cặp đã xong, chúng ta bắt đầu!

Tất cả 9 người xuất phát di chuyển thật nhanh về phía khu rừng.

Những câu chuyện gì trong khu rừng sẽ chờ đón những người này đây?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-true-love-chuong-37-239672.html