True Love - Chương 40 - True Love

True Love

Tác giả : Chưa rõ
Chương 40 : True Love - Chương 40

Mặc chiếc váy cưới trắng muốt, trang điểm thật xinh xắn, Hebe hồi hộp ngồi chờ đợi.

Hôm nay dù mới chỉ là lễ đính hôn vì định sau khi kết hôn, cô và Mike sẽ đi du học về rồi sẽ làm lễ kết hôn.

Nhưng như thế là đủ khiến cô hạnh phúc lắm rồi.

Cứ nghĩ đến điều đó Hebe lại không nén được nụ cười rạng rỡ

- Xem cậu kìa, cười sắp rớt hàm ra luôn rồi.

- Sellina liếc sang Hebe đang cười tủm tỉm một mình không ngừng.

[C-biz] True love

- Haizzzz thế mà cậu lại lấy chồng trước cả mình đấy.

- Sellina giả vờ thờ dài

- Chỉ là đính hôn chứ có phải kết hôn đâu

- Cũng thế cả thôi.

Đính hôn rồi thì đâu thể không kết hôn.

À đúng rồi.

Mike đâu?

.

Chiếc xe thể thao màu trắng lao đi trên con đường vắng, Mike cảm thấy thật bế tắc, anh sắp đính hôn với một người con gái nhưng đó không phải là người anh yêu thật sự, nhưng anh cũng chẳng thể có sự lựa chọn nào khác.

người con gái anh yêu không hề dành trái tim cho anh.

Chiếc xe dù không muốn nhưng cuối cùng nó cũng dừng lại trước nơi tổ chức lễ đính hôn.

- Mike, anh đến rồi sao?

- Hebe đứng lên vui vẻ tiến về phía Mike

- Hebe à, anh có chuyện cần phải nói với em.

- Anh sao thế?

có chuyện gì à?

- Ngồi xuống đi, anh nghĩ nên nói với em trước thì tốt hơn.

[C-biz] True love

Hebe ngỡ ngàng ngồi xuống

- Mike à, có chuyện gì thế?

Sao trông anh khác lạ thế kia?

- Hebe à, em có thể đính hôn với một người không hề.

một người con trai đã trao trái tim cho người con gái khác không?

- Mike cảm thấy khó khăn khi phải nói ra điều này.

- Anh.

anh đang nói gì thế?

- Thật ra.

anh đã yêu một người khác.

anh không muốn bây giờ giấu em để sau này em phải tổn thương.

- Đến giờ anh.

vẫn còn yêu cô ấy sao?

Người con gái đó.

- Phải, anh vẫn còn yêu cô ấy.

và có lẽ.

anh không thể quên cô gái ấy được.

- Vậy.

cô ấy.

có yêu anh không?

- Không.

- Anh chắc chắn chứ?

Làm sao mà.

- Cô ấy không hề có chút tình cảm nào với anh, cô ấy đã yêu người khác.

Dù cho anh có nỗ lực thế nào đi chăng nữa thì cô ấy vẫn chẳng dành tình yêu cho anh.

- Mike.

em hiểu rồi.

Cám ơn anh đã nói ra, vì anh đã nói hết với em chứng tỏ anh rất tôn trọng em, không muốn lừa dối em.

- Hebe mỉm cười, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Mike và nhìn thẳng vào mắt anh

- Em đã biết rồi.

[C-biz] True love

- Sao?

- Mike thoáng ngạc nhiên

- Em đã biết tất cả rồi, anh tưởng em không biết gì sao?

Em biết anh yêu Rainie, em biết là anh rất yêu cô ấy.

Nhưng Mike à, em chấp nhận, em tin rằng mình sẽ làm anh lay chuyển được trái tim anh.

hãy cho em thời gian.

- Cám ơn em đã hiểu anh.

- Mike khẽ ôm Hebe vào lòng.

Có thể thời gian sẽ giúp anh dần quên được Rainie và yêu cô gái này.

.

- Ngày mai tôi sẽ đính hôn với Hebe.

- Rainie.

hãy giữ anh lại đi, chỉ cần em giữ anh lại, chỉ cần em nói em cần anh.

anh sẽ vứt bỏ tất cả, anh sẽ ở lại bên em.

- Anh hiểu rồi, cám ơn em đã cho anh câu trả lời.

Những câu nói của Mike lúc 2 người ở trên sân thượng, ánh mắt buồn của anh và cái dáng đau buồn lúc quay lưng bước đi.

Những hình ảnh đó cứ mãi luẩn quẩn trong đầu Rainie khiến cô không tài nào tập trung được cho việc khác

Cuối cùng thì con người đó cũng đã có hạnh phúc bên người con gái khác.

Mike đã theo đuổi cô từ rất lâu rồi, cô cũng không nhớ bắt đầu từ khi nào anh ta đã thích cô và yêu cô đến như thế.

Có lẽ.

có lẽ là từ ngày hôm đó chăng.

Cái năm mà cô chỉ mới còn là một cô bé 8 tuổi và Mike chỉ mới là một cậu bé con 9 tuổi.

Lần đầu tiên cô gặp anh, cô còn nhớ rất rõ.

[C-biz] True love

Lúc đó, vì muốn tự đi bộ về mà không cần có tài xế, cô đã bị bắt cóc và bọn bắt cóc muốn dùng cô uy hiếp bắt gia đình cô phải đưa tiền chuộc.

Rainie đã bị bọn chúng tống vào một căn nhà nhà hoang.

Cô đã rất sợ hãi, nhưng dường như trong căn nhà hoang ấy không chỉ có một mình cô, có một cậu bé khác cũng bị trói ở đấy.

Cậu ta bị trói vì tên bắt cóc muốn dùng cậu ta để gây áp lực chính trị, lúc ấy cô chỉ biết khóc và cậu ấy đã nói

- Nếu cậu khóc bọn chúng sẽ giết cậu đấy.

Câu nói ấy khiến cô sợ hãi mà im bặt lại.

Cuối cùng cậu ấy cũng cứa đứt dây trói, cô đã thấy rõ, 1 cậu bé liều mạng với bọn bắt cóc để cứu cô, bất chấp bị thương và nỗi sợ hãi, cô đã lấy được súng và bắn vào bọn chúng.

Bắn xong cô đã rất sợ hãi, lúc đó cảnh sát đến bắt hết bọn chúng nhưng nỗi sợ hãi trong cô vẫn chưa chấm dứt, cậu bé đó đã ôm lấy cô.

và chỉ 1 câu thôi:

Đừng khóc, tôi sẽ bảo vệ cậu.

Có lẽ từ đó, Mike luôn bảo vệ cô.

và cũng đã yêu cô nhiều như thế.

[C-biz] True love

Nhưng không hiểu sao cô vẫn luôn cố tình lẩn tránh anh.

luôn từ chối anh, luôn đẩy anh ra xa cô.

Cô biết điều đó sẽ khiến anh đau lòng.

và đôi lúc cũng khiến cô tự trách mình vì những lời nói tàn nhẫn ấy.

Nhưng bây giờ.

kể từ bây giờ những chuyện như thế sẽ không còn xảy ra nữa.

anh sẽ không bao giờ còn ở bên cô.

Không hiểu sao khi nghĩ đến đó thôi nước mắt cô lại chực trào ra.

Từ sâu thẳm trái tim cô biết rằng anh ta thật sự quan trọng đối với cô.

có còn cơ hội nào để quay lại không?

Nếu như cô không biết nắm bắt.

.

Lễ đính hôn của Mike và Hebe hôm nay, Vương Tử và Danson cũng được mời đến dự, từ sáng sớm Danson đã đến nhà Ariel và cậu đã lái xe đến nhà Quỷ Quỷ.

- Hơ~ Mới sáng sớm muh.

Hum nay Chủ Nhật mà cũng hok nướng được nữa.

Ai nhấn chuông dzị hok bik nữa ah.

- Joe, chị gái Quỷ uể oải bước ra mở cửa.

Nhìn thấy Vương Tử, Joe tỏ vẻ ngạc nhiên

- Cậu là.

Vương Tử lịch sự cúi chào

- Chào chị, em là Vương Tử, bạn trai của Quỷ Quỷ.

- Bạn trai của bé Quỷ nhà này hả?

[C-biz] True love

- Cô ấy vẫn đang ngủ sao?

- Thì có chủ nhật nào nó dậy trước bữa trưa đâu (=.

=')

- Vậy em sẽ lên phòng gọi cô ấy dậy.

Chào chị.

- Vương Tử cúi chào một lần nữa rồi bước lên phòng Quỷ

- Thằng bé đẹp trai lại lịch thiệp thế.

Giá mình trẻ lại vài tuổi (=.

- Joe nhìn theo chép miệng.

- Hơ~ Mà thôi, ngủ tiếp cái đã.

.

Khẽ mở cánh cửa, nhẹ nhàng tiến đến bên giường trong lúc Quỷ Quỷ còn đang say ngủ.

Dịu dàng ngắm nhìn gương mặt trong sáng của cô, Vương Tử đưa tay vuốt nhẹ đôi má Quỷ.

Cậu thật lòng yêu mến cô gái này.

dù trong lòng cậu biết rõ bây giờ trong tim cô không chỉ có một mình cậu.

người con trai kia đã đi và để lại 1 khoảng trống thương tổn trong trái tim cô.

Nhưng cậu có lòng tin rằng sẽ lấp đầy khoảng trống ấy.

- Quỷ Quỷ.

dậy đi.

- Vương Tử khẽ cúi xuống tai Quỷ nhẹ nhàng gọi

Tất nhiên là làm thế nào mà Quỷ dậy nổi, bình thường mọi sáng chị Joe toàn phải khua chiêng trống đập ầm ầm may ra mới kêu được Quỷ dậy.

Vương Tử sau một hồi lay gọi mãi không được, cậu khẽ hừ một tiếng trong miệng rồi cúi xuống.

Trong giấc mơ đẹp đẽ của mình, Quỷ Quỷ thấy mình đang đi trên một cánh đồng cỏ bao la tuyệt đẹp.

có cả một dòng suối róc rách êm dịu chảy ngang qua.

cô đến gần bờ suối ấy khẽ đưa tay khua làn nước làm mặt nước tĩnh lặng xao động.

Những cơn gió cứ thể thổi nhẹ, ánh mặt trời dịu dàng tỏa nắng.

Quỷ nằm xuống và khẽ khép mắt lại.

cô cảm nhận được từ đằng xa một chàng hoàng tử đẹp như trong cổ tích.

và từ từ bờ môi cô được bao phủ bởi sự ấm áp mềm mại.

từ một bờ môi khác.

[C-biz] True love

Đôi mắt Quỷ Quỷ vụt mở ra choàng tỉnh.

Khuôn mặt Vương Tử đang rất gần trước mặt cô và cậu đang hôn cô.

Vương Tử khẽ rời khỏi môi Quỷ và nhìn cô mỉm cười

- Tỉnh rồi hả Quỷ ngốc?

Quỷ giật mình ngồi dậy ngạc nhiên nhìn Vương Tử, cô dụi dụi mắt rồi nói

- Ủa?

Sao.

sao anh lại ở đây?

- Hôm nay là lễ đính hôn của Mike và Hebe, anh muốn đến đó cùng em.

Mau dậy nhanh lên, anh cho em 5 phút chuẩn bị.

- Vương Tử nhéo má Quỷ rồi đứng lên đi ra ngoài.

- Nè!!!!! Đau em.

!!! (><)

.

Quỷ miễn cưỡng rời bỏ giấc ngủ uể oải làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo.

Cô bước ra xe của Vương Tử đang chờ sẵn ngoài cửa.

Vừa ngồi vừa ngáp ngắn ngáp dài.

- Hơ~ chưa có Chủ Nhật nào mà em dậy sớm như dzị đâu.

Mà lúc nãy anh nói cái gì dzậy?

Ai đính hôn dzới ai?

- Là Mike và Hebe, Danson nói muốn đi cũng với Ariel nên anh cũng không muốn đến đó một mình.

- Vương Tử vừa lái xe vừa trả lời Quỷ.

- Dzậy hả?

Mike và Hebe.

- Đang gật gù thì Quỷ đột nhiên hét toáng lên

Vương Tử nhăn mặt lại

- Quỷ ngốc, anh đang lái xe đấy.

Tính hù anh chết hả?

- Em xin lỗi.

nhưng mà hok phải là Mike với Rainie hả?

À à.

Rainie thích.

Arron mà.

- Quỷ chợt cảm thấy buồn.

- Chỉ là ngưỡng mộ thôi

- Vương Tử cắt ngang lời Quỷ

- Đừng ngạc nhiên, anh là bạn thân của Rainie có lẽ là từ lúc mới sinh rồi nên anh hiểu cô ấy hơn bất cứ ai hết.

Rainie luôn nghĩ người cô ấy yêu là Arron nhưng thực chất ở bên cạnh Arron cô ấy luôn trở nên khép nép và ngại ngùng, nhìn thật sự rất giả tạo.

Rainie mà anh biết hoàn toàn không phải như thế.

[C-biz] True love

- Anh có vẻ hiểu rõ Rainie nhỉ hi hi ^^

- Quỷ cười khúc khích.

Vương Tử lấy tay gõ nhẹ vào đầu cô khiến Quỷ khẽ la lên

- Ái ui.

- Có lẽ vì là bạn thân của cô ấy nên anh thật sự không muốn Rainie đánh mất hạnh phúc thực sự của mình để sau này phải mãi hối hận.

Cô ấy tính thật sự đôi lúc rất giống em đấy Quỷ Quỷ.

Luôn nhận ra tình cảm thật sự quá trễ.

và luôn rất cố chấp.

- Vương Tử.

- Nhưng anh thì không giống Rainie đâu, một khi đã tìm được tình yêu đích thực của mình anh sẽ tìm mọi cách giành lấy và không để nó tuột khỏi tầm tay mình.

Không khí bỗng trầm lại, Quỷ hiểu rõ những gì Vương Tử nói.

Hình như cô đã làm tổn thương cậu, cô thực sự không muốn như thế.

Nhưng không thể phủ nhận được trong tim cô giờ vẫn còn đau nhói mỗi khi nhắc đến Arron, hy vọng rằng thời gian sẽ giúp cô vượt qua được.

hy vọng rằng.

cô có thể sớm quên đi nỗi đau này.

nhưng có thể quên được không?

.

Chiếc xe dừng trước một nhà khách sạn lớn sang trọng, xung quanh được trang trí lộng lẫy theo kiểu dáng quý tộc và không kém lãng mạn với những chiếc bóng bay màu hồng hình trái tim, Hebe thích thế, cô không muốn nó quá cầu kỳ mà thiếu đi sự ấm áp hạnh phúc.

Những khách mời đã đến khá đông đủ, một buổi tiệc thượng lưu đúng nghĩa với khách mời hầu hết là những chính khách cỡ bự, còn lại là những doanh nghiệp lớn có máu mặt trong giới kinh doanh và những nghệ sĩ nổi tiếng.

Danson và Ariel đứng bên cạnh Vương Tử với Quỷ Quỷ.

Mike tiến vào đại sảnh lớn, đột nhiên Vương Tử kéo tay anh lại và lên tiếng

- Có thể nói chuyện với anh một chút được không?

[C-biz] True love

Tại một góc khuất phía sau khách sạn.

- Tôi không nghĩ là anh từ bỏ nhanh như thế?

- Vương Tử khó chịu nói, cậu biết Mike hoàn toàn không yêu Hebe, cậu biết tình cảm của Mike dành cho Rainie lớn đến mức nào, đã theo đuổi cô suốt bao nhiêu năm nay, bây giờ Arron đã không còn, cơ hội không phải lớn hơn sao?

Thế nhưng ngay lúc này lại bỏ rơi Rainie, cậu thật sự không hiểu nổi Mike nghĩ gì nữa.

- Tôi chẳng còn cách nào khác.

- Mike cho tay vào túi quần và buồn bã ngước nhìn lên bầu trời, anh đã không còn hy vọng gì nữa với tình yêu của mình, sự im lặng của Rainie khi anh quay bước đi đó đã là câu trả lời chính xác nhất cho mối quan hệ của cả hai.

Anh vẫn yêu cô và có lẽ sẽ mãi mãi không quên được cô, nhưng thế thì có ích gì khi trái tim cô chẳng hề dành cho anh.

- Anh thừa biết Rainie rất cố chấp và thực sự cô ấy cũng rất mù mờ đối với tình cảm thực sự của mình.

[C-biz] True love

- Tôi đã hỏi cô ấy và đã cầu xin cô ấy hãy níu giữ tôi lại.

- Mike thất vọng nói

- Nhưng đúng như tôi nghĩ, cô ấy vẫn không cần đến tôi.

Có lẽ cũng đã đến lúc tôi nên buông tay cô ấy ra, thôi không làm phiền đến cuộc sống của cô ấy nữa.

đã đến lúc nhường cho cô ấy sự tự do.

Vương Tử im lặng, như thế này là đủ rồi.

Chuyện của họ cậu không nên xen vào quá sâu nữa.

Vương Tử rời đi.

Một ánh mắt lấp ló gần đấy theo dõi cuộc nói chuyện, đôi mắt ấy khẽ chùng xuống.

.

Buổi đính hôn chính thức được bắt đầu

Hebe dịu dàng bước đến cạnh Mike, dáng vẻ xinh đẹp và khuôn mặt rạng ngời của cô khiến mọi người không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ, họ đọc được trong đôi mắt của cô lấp lánh niềm hạnh phúc.

Hebe cảm thấy càng lúc càng hồi hộp hơn, tim cô như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.

[C-biz] True love

Nhìn Hebe, Mike cảm thấy thực sự không muốn làm tổn thương cô, anh sẽ cố gắng bồi đắp tình cảm với cô, anh khẽ mỉm cười với Hebe.

Đọc xong những lời tuyên thệ cần thiết, Hebe đeo chiếc nhẫn đính ước vào ngón tay áp út của Mike và anh cũng dịu dàng nâng đôi tay nhỏ bé mềm mại của Hebe lên trao chiếc nhẫn đính ước vào tay cô.

- KHOAN ĐÃ.

!!!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-true-love-chuong-40-239675.html