Trùm Tài Nguyên - Chân tướng sự việc - Trùm Tài Nguyên

Trùm Tài Nguyên

Tác giả : Chưa rõ
Chương 579 : Trùm Tài Nguyên - Chân tướng sự việc

Chính xác, hôm qua là ngày toà án thành phố Phụng Nguyên chính thức tiến hành phúc thẩm đối với bị can Bằng Vũ.



Nhưng ở trên tòa án,luật sư của Bằng Vũ đã đưa ra bằng chứng cho quan tòa và bồi thẩm đoàn.

Ông ta nói:


- Thưa quý tòa cùng các vị bồi thẩm đoàn.

Trong tay tôi hiện nay có 6 tấm ảnh chụp có thể chứng minh nguyên cáo Hứa Chính Hùng trong chuyện này đã nói dối.




Luật sư Lý Thành đưa ra bằng chứng cho thấy Hứa Chính Hùng ngã trong hồ không phải do Bằng Vũ gây ra thông qua những tấm ảnh mà ông ta đang hướng về phía quan tòa và dân chúng đến xem.


Trên tấm ảnh thứ nhấtcó thể thấy Hứa Chính Hùng đã ngã xuống hồ nước, xung quanh 1 thước lại càng không có ai và nhất là cũng không có Bằng Vũ tồn tại

Ở tấm thứ 2 thì có thể thấy được rõ rằng Hứa Chính Hùng đang giãy dụa và lúc này Bằng Vũ đang từ xa tiến tới

Trong tấm hình thứ 3 có thể thấy bên bờ có người đang lớn tiếng kêu cứu.

Mà Bằng Vũ lúc này đang cố gắng đem Hứa Chính Hùng tiến vào bờ.


Cả 3 tấm hình trên đều là chụp từ xa.

Tướng mạo cũng không phải là rõ ràng lắm.


Còn lại 3 tấm thì chụp cận cảnh.

Hình ảnh tương đối sắc nét có thê thấy được tướng mạo của cả 2 người.


Căn cứ theo thời gian trên tấm ảnh thì cũng là lúc Hứa Chính Hùng rớt xuống nước.




-Thưa quý tòa, tôi cho rằng chỉ mới thông qua những bức ảnh này mà kết luận là thân chủ tôi nói dối.

Điều đó cũng có phần vội vã hơn nữa chứng cớ bên cáo đưa ra cũng không có đầy đủ
Luật sư của Hứa Chính Hùng lập tức phản đối.



-Tôi tin rằng mọi người cũng có chú ý qua 6 tấm ảnh trên.

Phải nói là 3 tấm sau chụp rất nét, đại khái khi nhìn vào cũng có thể phân biệt được người nào ra người nấy.

Cũng không đến nỗi khó khăn lắm.


Thế nhưng 3 tấm ảnh đầu thì sao à?


Chính chúng cũng không thể chứng minh người bên trong chính là đương sự có phải vậy không ạ?



Mọi người có thể thấy cho dù là người rớt xuống hồ hay người đang đứng trên bờ – khuôn mặt cũng quá mơ hồ.

Vì vậy, tôi cho rằng chỉ căn cứ vào 3 tấm ảnh chụp mà xác nhận đó chính là đương sự thì tôi e là không xác đáng lắm.

Chưa kể 1 điều nữa là ngày tháng chụp ảnh trong camera cũng có thể chỉnh sửa được.



Tuy không có rõ ràng vạch trần ra, nhưng ý tứ lại biểu lộ cho rằng 3 tấm ảnh kia là chứng cứ ngụy tạo hoàn toàn.




Lý Thành khẽ mỉm cười nói:


- Luật sư Hà! Anh nói đúng lắm.

Cuối cùng anh cũng đã thừa nhận rồi.



Cũng chả buồn nhìn sang bản mặt của Hứa Chính Hùng đang ngây ra như phỗng.


Ý tứ hắn muốn nói 3 tấm ảnh chụp sau cũng đều là giả tạo.

Nhưng mà sự thật là sự thật 3 tấm sau quá sắc nét, rõ ràng là người chụpđã đi tới gần bọn họ lắm rồi.


Trong ảnh rõ ràng là bộ mặt của Hứa Chính Hùng và Bằng Vũ .

Hắn cũng không thể trợn tròn mắt mà nói dối được.

Huống chi, thời điểm này cũng không có kỹ thuật PS.



Hà luật sư trong lòng thở dài nói:


-Chính xác, chúng tôi thừa nhận trong 3 tấm ảnh chụp sau kia chính là đương sự và Bằng Vũ tiên sinh.



-Anhthừa nhận là được rồi

Đúng như Lý Thành đã suy đoánvàcầm theo một tấm giấy từ trên bàn lại gần nói:



-Thưa quý toà, đây chính là giấy giám định của cảnh sát tỉnh.

Chứng minh rằng 6 tấm ảnh chụp là cùng 1 cameras, trong cùng một ngày và cũngkhông vượt quá mười lăm phút đồng hồ tính từ tấm thứ nhất đi ra.



-6 tấm ảnh này xuất xứ cùng 1 cuộn phim, ảnh chụp trình tựcũng không có sai .

Nếu Hà luật sư không tin lời nói của tôi, thì anh có thể yêu cầu cảnh sát giám định tiến hành giám định lại

Hà Tằng ức muốn hộc cả máu, dựa theo cách nói như vậy dường như đơn giản gì đâu.


Bộ cảnh sát giám định giống củ cải trắng ngoài đường lắm sao?

Muốn hốt lúc nào thì có chắc?



Mọi người ồn ã cả lên, nếu như bên cơ quan chức năng đã giám định như vậy thì .

khả năng chắc chắc chắn 3 tấm ảnh chụp đầu tiên có lẽ chính là đương sự.


Vì sao?

Bởi lẽ, nếu xét 6 tấm ảnh kia là thật thì cùng 1 máy, cùng 1 phim, cùng 1 người chụp, trong vòng 15 phút trên cơ bản đã rõ ràng hết thảy không cần bàn cãi.


Như vậy chứng minh Hứa Chính Hùng không có ngờ rằng mình rớt vào hồ.

Và người khác cũng không cần phải tạo hiện trường giảmà chụp ảnh.



-Yên lặng.

Đề nghị giữ trật tự.


Quan toà nặng nề vỗ vỗ bàn, lớn tiếng nói.



-Lý Thành luật sư!
Xin hỏi này 6 tấm ảnh chụp này là có từ thời điểm nào?


-Vì sao ởphiên tòa sơ thẩmkhông có hướng toà án đưa ra?


Hà luật sư lớn tiếng hỏi han.



Lý Thành cười tủm tỉm nói:


-6 tấm ảnh này là của một vị nhiếp ảnh.

Ngày đó, hắn đang ở công viên lấy cảnhchụp, cho nên mới có vài tấm ảnh Hứa Chính Hùng tiên sinh rơi xuống nước như thế.


-Về phần luật sư hỏi vì sao ở sơ thẩm chúng tôi không đưa ra, nguyên nhân rất đơn giản.

Bởi vì, thời điểm đó chính chúng tôi cũng không có 6 ảnh chụp này, lại càng không biết có tồn tại này những ảnh chụp đó.


Vào bảy ngày trước đây, sau khi đi công tác gần hai tháng, vừa mới về nước.

Thìchủ nhân những bức ảnh này mới biết được tin tức.

Lúc ấy liền gửi chúng cho chúng tôi mấy tấm hình này.

Không biết giải thích như vậy luật sư có hài lòng hay không?




Luật sư Hà nghe vậy vẫn chưa buông tha:


-Lý luật sư, như vậy vì sao không có nêu ra tính danh và nơi công tác của nhân chứng ấy?

Sao khôngmời nhân chứng ra tòa làm chứng chứ?



Lý Thành bộ dạng ung dung, vẻ mặt tươi cười nói:


-Hà luật sư.

! Thứ nhất, tôi cho rằng trước mắt dựa trên nhữngbằng chứng đã có bao nhiêu đócũngđủ chứng minh thân chủ của tôi –Bằng Vũ tiên sinh – trong vụ án này, chẳng những vô can,hơn nữa đối với Hứa Chính Hùng tiên sinh đây lại còn có ân mới phải.


Nếu không phải vì anh tađúng lúc nhảy xuống nước, đem Hứa Chính Hùng tiên sinh cứu lên bờ thì chỉ e là Hứa Chính Hùng tiên sinh không phải chỉ có xương đùi bị gẫy thôi đâu, mà là có khi tính mạng cũng không có bảo toàn được.


Mà sau này Hứa Chính Hùng tiên sinh lại một mực chắc chắn là thân chủ của tôi đẩy hắn xuống nước, đây làhành vi lấy oán trả ơn.

thì đúng hơn.



-Thưa quý toà! Tôi kháng nghị.

Luật sư đối phương cố ý khuyếch đại sự thật dùng ngôn ngữ hướng người ta suy nghĩ dần dần sai lầm.


Luật sư Hà đứng dậy lên tiếng phản bác.



Lý Thành đối với hành vi kháng nghị của đối phươngtrong lòng cực kỳ khinh bỉ vẫn tiếp tục nói:


-Thứ hai, bên tôi cũngcho rằng, qua 6 tấm ảnh trên đủ để nhận định rằng Bằng Vũ tiên sinh ở trong sự việc này, chính là thấy việc nghĩa thì hăng hái làm.

Mà không phải giống như lờiHứa Chính Hùng tiên sinh, là đẩy anh ta xuống nước, để lấp đi khuyết điểm của mình.


Nếu như phán quyết cuối cùng của tòa làBằng Vũ tiên sinh vô tội.

Thì nhân đây cũng xin mời vị tiên sinh đã cung cấp bằng chứng, vui lòng ghé đến siêu thị Carrefour nhận giải thưởng ba trăm ngàn nhân dân tệ.

'
Lúc này tòa ánồ lênnhư vỡ chợ, không thể nghe rõ câu sau Lý Thành nói cái gì.



-Trật tự.

Trật tự
Quan toà lại nặng nề vỗ vỗ bàn.



-Nếu cuối cùng phán quyết của tòa là Bằng Vũ tiên sinh vô tội.

Thì cũng mong người cung cấp bằng chứng vui lòng nhận lấy giải thưởng của siêu thị Carrefuor.

-Vị tiên sinh này cũng rất đắn đo.

Vì sao?

Các vị thử nhìn xem Hứa Chính Hùng tiên sinh sắp sửa về hưu, cũng chỉ vì muốn hưởng thụ bảo hiểm xã hội, bảo đảm đãi ngộ chữa bệnh mà hơn hếtcòn vì mấy vạn đồng, không tiếc lấy chính ân nhân cứu mạng của mình ra mà tố.


-Nếu như chính mình cầm ba trăm ngàn nguyên tiền thưởng, mà ở toà án lộ diện, e là chính mình ngày saucuộc sống khó mà yên tĩnh.


-Cho nên anh ta mớiđề xuất một yêu cầu, anh ta tuyệt đối trước mặt công chúng không đượcthừa nhận này những tấm ảnh chụp làanh ta cung cấp .


Nếu như quý vị cho rằng vẫn còn cầncăn cứ chính xác từ anh ta.

Thì nơi này trong tay tôi có 1 lá thư đảm bảo chính do chính tay anh ta tự tay viết.


Và bằng chứng như chưa đủ và vẫn e ngại lời nói của tôi không đáng tin cậy, có thể ra giáp mặt nghiệm chứng từ anh ta.


Về phần yêu cầu này chúng tôi cho rằng yêu cầu này là hợp tình hợp lý.

Vì thế ở trong trường hợp trên, chúng tôi không thể báo tính danh và đơn vị công tác của anh ta, và thật sự cũng rất lấy làm tiếc là không thể có đem anh ấy ra làm chứng trước tòa, cũng như trước quý vị đang ngồi ở đây được.


Lý Thành vừa dứt một phen, lại làm cho tòa án như cái chợ vỡ.



Mọi người giật mình và hâm mộ rất nhiều, không thừa nhận cũng không được, người này là rất thông minh , vì bảo vệ an toàn của chính mình, làm như vậy cũng là tất yếu .


Đương nhiên , mọi người đồng thời cũngkhông ngừng ngưỡng mộ siêu thị Carrefour vì công nhân của chính mình, thật đúng là hết lòng quan tâm giúp đỡ, cho dù Bằng Vũ là vị cán bộ tầm trung, nhưng lấy ba trăm ngàn này treo giải thưởng, thì cũng chỉ có thiếu niên lắm tài năngmới có thể làm ra.


Đừng nói vì siêu thị Carrefour là doanh nghiệp tư nhân, cho dù doanh nghiệp nhà nước cũng chưa chắc vì sự trong sạch của công nhân mình, mà bỏ ra 1 cái giá lớn như vậy.



-Tôi đã hướng toà án đệ trìnhtư liệu của anh ta, cũng tin tưởng phương diện này toà án không tiết lộ.


Lý Thành nói tiếp.



-Tôi kháng nghị! Nói như vậy, bên tôi căn bản không thểchất vấn nhân chứng, để xác định anh tađúng là không nói dối.


Hà luật sư lớn tiếng kêu lên.

Mắt thấy trận này trên tòa thua là cái chắc.

Nhưng còn 1 tia hy vọng hắn cũng không buông tha.

Về phần nhân chứng,sau khi ra tòa sẽ có bao nhiêu phiền toái quấn thân,không phải là vấn đề mà hắn cần suy xét.



-Tôi cho rằng, trước mắt dựa trên những căn cứ này cũng đã đủ để chứng minhchân tướng, căn bản không cần anh ta ra tòa đốichứng.


Lý Thành đối chọi lai gay gắt
-Nếu Hà luật sư có vấn đề cần thắc mắc, có thể tạm thời đợi quần chúng rời khỏi, anh có thể trưc tiếp hỏi quan tòa

- Nếu đã công khai xử lý, cần gì phải làm điều thừa thải vô ích như vậy?



Hắn

- hiện tại chỉ có thể ký thác vào hy vọng vu vơ

- nhân chứng nọ vì sợ hãi thân phận công khai mà về sau khả năngphiền toái không nhỏ.

Cự tuyệt ra tòa làm chứng, như vậy chuyện này, còn có được một phần cơ hội.

Nếu không chi e là đã không có cái gì phần thắng.



-Đây không phải là làm điều thừa, mà làxuất phát từ góc độ bảo hộ an toàn nhân chứng mà suy xét.


Nếu không có sự an toàn cho nhân chứng, ngày sau lại có ai muốn nguyện ý ra tòa làm chứng đâu chứ?


Đạo lý đơn giản như vậy?

Hà luật sư sao không không biếtrõ chứ?


Lý Thành phản bác.



Hai người ở trên toà án thảo luận kịch liệt về bảo hộ nhân chứng, khiến mọi người nghe cũng cảm thấy đã nghiền.

Cuối cùngquan toà cũng bất đắc dĩyêu cầu bọn họ dừng lại.



Cuối cùng tòa tuyên Bằng Vũ trắng án không có gánh bất cứ trách nhiệm nào.

Đồng thời xác nhận hành vi của hắn là trượng nghĩa.


Riêng Hứa Chính Hùng chẳng những thua kiện mà còn bồi thường danh dự cho Bằng Vũ, đồng thời công khai tuyên cáo trên báo chí tỉnh Tần Tây.

Có thể nói, vụ án Bằng Vũ đến đây chân tướng đã rõ ràng.


Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-trum-tai-nguyen-chan-tuong-su-viec-81910.html