Trùm Tài Nguyên - Cướp cũng có nguyên tắc - Trùm Tài Nguyên

Trùm Tài Nguyên

Tác giả : Chưa rõ
Chương 637 : Trùm Tài Nguyên - Cướp cũng có nguyên tắc

Kết quả này thật sự là ngoài ý nghĩ của một số người đồng thời cũng ngoài ý liệu của Phương Minh Viễn.



Cũng bao gồm luôn Dương Quân Nghĩa và Mã Vĩnh Phúc

- Tại sao có thể như thế chứ nhỉ?


Mã Vĩnh Phúc vẻ mặt bất đắc dĩ nói.



Vốn dĩ chỉ nghĩ làxả giận giùm cho Phương Minh Viễn đồng thời cũngtranh thủ về phía lão Mao tử.



Kết quả thành ra dở người cũng dở cả ta.

Lấy đá đập chân mình.



Dương Quân Nghĩa cũngkhông nói gì chỉ thở dài
Phương Minh Viễn này hiển nhiên là đã có chủ


ý chạy đường vòng [Đánh thái cực quyền đó mà ND (-.

-)]
Sở Công nghiệp chơi công phu sư tử ngoạm thế này, chả trách cậu ta tính đến phương hướng đầu tư

từ bên ngoài.

Chẳng những phí tổn ít hơn , còn có thể hưởng thụ nhiều ưu đãi hơn

Tuy nhiên Phương gia khuếch trương tới Nga từ bao giờ nhỉ?


Nghe nói công ty Phong Tuyết cũng là một

công ty quy mô cũng không nhỏ



- Hai người đừng có than vắn thở dài thế.

Cậu hai nhà họ Phương chắc chắn sẽ không lưu tâm đến mấy chuyện này đâu

Cổ Vũ thành cười ha hả nói.


Ngân hàng Giao Thông này hai năm ở vùng Tây Bắc phát triển rất

mạnhnhất là có Phương Minh Viễn trợ giúp phía sau.



Chủ ý kia khiến cho số lượng khách hàng tăng mạnh
Các ngân hàng khác cũng bắt chước theo

Hóa ra lại trông mèo vẽ hổ.



Âu cũng thật là cười đến đau bụng.



Chính vì có thẻ Debit (thẻ ghi nợ) nên thương gia cũng sẽ chi càng nhiều

Hơn nữa không thể nghi ngờ xúc tiến thẻ ghi nợ (thẻ Debit) càng nhiều điểm lợi

Nghiệp vụ Ngân hàng được xúc tiến đều đến từ ngân hàng Giao thông tỉnh Tần Tây

Các ngân hàng khác cũngbất đắc dĩ mà theo sau.



Lại càng khiến Ngânhàng Giao Thông ở Phụng NguyênTần Tây tăng thêm ưu thế của mình
Đồng thời làm các ngân hàng khác dù có chủ ý cũng khó có thể sánh kịp.



Người dân thường thường sẽ hỏi thăm ngân hàng Giao Thông có phải tìm ra thêm những tiện lợi gì mới cho họ hay không?




Đồng thời, họ cũng cho rằng lãnh đạo Ngân hàng Giao Thông lúc nào cũng khăng khắc vì khách hàng.



Nếu không phải thì tại sao tất cả những gìtiện lợi cho họ, đều là ngân hàng Giao Thông đi tiên phong.

Còn các ngân hàng khác thì chỉ xách dép màtheo đuôi?



Cứ thế lượng khách hàng ở ngân hàng Giao Thông càng ngày càng nhiều.


Nghe nói hiện giờ Cổ Vũ Thành đã

được tổng giám đốc khích lệ.


Năm trước chi nhánh ngân hàng Giao Thông các nơi hối thúc cấp trên đến xem chi nhánh ngân hàng tỉnh Tần Tây

Dựa theo tư liệu nhận xét.

Mặc dù tổng ngạch cũng khó có thể với tới vùng duyên hải Đông Nam.



Nhưngđịa phương mà làm khách hàng vừa lòng nhất chỉ có thể là Tần Tây.


Mức độ hài lòng có thể xem như đứng thứ nhất.



Lần đầu tiên, khi đưa ra nghiệp vụ mới (phục vụ khách hàng),
thường đa số các hạng mục kia đều nghiên cứu rất kỹ.


[ điều này cũng dễ hiểu thôi mà]

Hơn nữa, hạng mục mới được thử nghiệm tất nhiên kèm theo phiêu lưu cho nên ăn thiệt thòi cũng không

Có gì đáng cười, hay đáng xấu hổ.

Nhưng cuối cùng ngân hàng giao thông lại đánh vỡ quy luật đó.



[DG:

Mình có nhận xét 1 chút.


Trong kinh doanh hay bất kỳ các nghành nghề nào khác, muốn có phương hướng mới hay thị trường mới.

chẳng hạn.

Người ta thường nghiên cứu cưc kỳ kỹlưỡng và cũng có 1 môn học trong Kinh tế gọi là “Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh”
Sau khi nghiên cứu các vấn đề của bạn.

- các chuyên gia-sẽ đưa ra lời đánh giá trưc quan.

Dựa vào cơ sở đó hay những chỉdẫn đó , tùy theo mức độ mà công ty của bạn có thể áp dụng cho chính mình.

Do vậy khả năng thua cuộc là khá thấp.

Đây tác giả muốn đề cao Ngân hàng Giao thông thôi.

]

Cũng có một quy luật là trong mấy năm qua hễ có phương thức phục vụ mới đều xuất phát từ tỉnh Tần Tây

Và đương nhiên vị trí thứ nhất về tổng nghạch lại tăng vọt

Chi nhánh ngân hàng giao thông tỉnh Tần tây thường sau một tháng thử nghiệm đều mở rộng ra khắp nước

Tốc độ khuếch trương đáng kinh ngạc.



Dĩ nhiên Cổ Vũ Thành được đồng nghiệp hâm mộ và thán phục không ngừng



Hiện giờ Cổ Vũ Thànhlãnh đạo tỉnh Tần Tây cùng với 5 tỉnh Tây bắc.


Nếu không cự tuyệt thì có lẽ hắn đã đi tổng bộ từ lâu rồi.



Tất cả mọi người tin tưởng chỉ cần Cổ Vũ thành không đi ăn máng khác.

Trước sauhai mươi năm người nắm quyền lực cao nhất ngân hàng Giao Thông

có lẽ là nam nhân này đây.


Tuy nhiên có vài ý kiến cho rằng nếu đi ăn máng khác thì anh ta cũng sẽ tiến tới vị trí đỉnh núi.



Thậm chí còn

tiến vào hàng ngũ cán bộ cao cấp.



- Lão Cổ, anhđương nhiên là không quan tâm rồi.

Có cậu Phương chiếu cố đủ cho anh lăn lộn.


Mã Vĩnh Phúc cười mắng

-Hiện giờ ngân hàng Giao thông ở Phụng Nguyên đã là ngân hàng hạng nhất.

Lão Cổ anh không so với người ta được đâu nha.





- Anh Mã à! Lời này anh có thật tâm không vậy?


Cậu Phương không chiếu cố anh ?

Chứ mấy năm này sao anh khá quá vậy

-Là mây lên thẳng a, thấy trước mắt tiến vào hàng ngũ 8 tỉnh.

Nếu không chúng ta thay đổi nhé.


Cổ Vũ Thành phản kích

Tuy rằngcấp bậcso với Mã Vĩnh Phúc một chút cũng không thấp nhưng muốnkhởi phong khởi vânthật không dễ

Quyền lực như thế nào mà so với Mã Vĩnh Phúc –ủy viên thường vụ Thành ủy, Trưởng ban thư ký?



- Cácvị lãnh đạo, tôi đến muộn
Khi nói chuyện phòng riêng cửa chính bị đẩy mở

Phương Minh Viễn tươi cười từngoài cửa bước vào

- Ha ha
Không phải cậu Phươngđến chậm, màlà chúng ta đến sớm.

Mấy tháng qua không gặp.

Mọi người đều suy ngĩ làm thế nào họp măt nữa đó.




Cổ Vũ thành cười đứng dậy

mà cùng lúc đó Mã Thủy Phúc và Dương Quân Nghĩa cũng đều đứng dậy


- Các vị lãnh đạo vừa rồi có nói chuyện gì vậy?

Thoạt nhìn trông mọi người không có hứng thú lắm thì phải?



Phương Minh Viễn nhìn một người cười hỏi.



- Còn không phải công ty Bão Tuyết mua nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây.

Việc này nháo nhào cả lên.



Hai vị này vốn dĩ là muốn giúp Phương Minh Viễn xả giận.

Nhân tiện lại cho lão Mao tử thêm 1 chút ngột ngạt và tranh thủ một chút tạo mối quan hệ

Không ngờ là lũ lụt vọt miếu long vương.

Ngược lại càng làm cho Phương MinhViễn thêm tê dại

Cổ Vũ Thành khoanh tay nói.



- Mã Trưởng ban việc này cũng không tính được cái gì.

Mọi người giữ bí mật giùm tôi là tốt lăm rồi.



Phương Minh Viễn ngồi xuống khoát tay

- Kỳ thật nếu không phải Trưởng ban Mã ngày đó nhắc nhở chỉ sợ chúng ta ai cũng không hay.

Ta còn cảm thấy kỳ

quái vì sao Uông Quốc Chính này một cây gậy đánh cho, tuy rằng không đúng thời điểm nhưng đúng làhết giận

Tất cả mọi người mỉm cười.



Mã Băng Phúc và Dương Quân Nghĩa sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều.

Kỳ thật hai người đã sớm nghĩ tới Phương Minh Viễn

không vì loại chuyện nhỏ này sinh tức giận cái gì.

Bởi vìcăn bản hai người lập

trường là khác với Phương Minh Viễn.

Tuy nhiên song phương vì hợp táckhông ăn ý

mới tạo ra chút hiểu lầm.



Lấy tình hình Phương Minh Viễn hiện giờ thu mua khoản này đối với cậu ta

mà nói cũng không phải chuyện gì to tát.



Phương Minh Viễn thiếu hạ thấp người trịnh trọng nói:


- Chuyện này kỳ thậttôi còn muốn cảm tạ hai vị

Từ lần ngăn trở lần này.

Nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây giá trị quả thật không đáng giá 2 trăm triệu tệ nhưng những công ty

trả giá như vậy kèm các điều kiện đã đem nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây thu mua toàn bộ

cũng không phải là một chuyện tốt.

Rất có khả năng sẽ tạo đà xấu với tình hình thu hút đầu tư từ bên ngoài.



Chỉ chăm chăm ngó vào các doanh nghiệp nhà nước.

Cho nên tôi tính toán ở chuyện này sẽ nhượng thêm một bước nữa.



Một lần nữa hạch toánlại giá đích thực của nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây và thu mua một cách công bằng.



Chúng ta không thể cường đạo được

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-trum-tai-nguyen-cuop-cung-co-nguyen-tac-81968.html