Trùm Tài Nguyên - Xảo trá (Phần 2) - Trùm Tài Nguyên

Trùm Tài Nguyên

Tác giả : Chưa rõ
Chương 639 : Trùm Tài Nguyên - Xảo trá (Phần 2)

Phương Minh Viễn nhún nhún vai cười nói:


- Ngài Chris Rock nếu nói như vậy cũng có lý

- Các vị đường xa mới đến.

Tốt nhất là nghỉ ngơi cho thoải mái trước.

Cứ như vậy đi.



Quý vị cũng có thể tham quan không khí đón mừng năm mới ở Phụng Nguyên như thế nào.



Cảm nhận một chút ở nơi này.

Công việc thì đợi qua Tết bàn sau vậy.





Chris Rock nghe vậysắc mặt lập tức liền thay đổi.




Vì am hiểu phong tục tập quán của Phương Đông cụ thể là Hoa Hạ khá rõ nên lãnh đạo cao cấp ở Anh Quốc mới chọn lựa y.



Y đương nhiên biết Tết âm lịchHoa Hạ có thể so với lễ Giáng Sinh phương Tây.



Ít thì năm ngày, nhiều thì nửa tháng.



Ngây ngây ngô ngô ở đây cũng chẳng có gì.

Giá cả tiêu pha cũng thấp.



Kể cả cái khách sạn xa hoa sang trọng này cũng chả đáng bao nhiêu.



Nhưng ban giám đốc công ty đối với chuyện nàykhá xem trọng.


Dù sao đây cũng chính là trường hợp đầu tiên


Đạo diễn Cameron đề xuất.

Mà Cameron đã mở lời thì có thể khẳng định những lời nói đó đã được chứng minh rồi.



Nếu không cần quái gì mình phải lăn lộn nơi này.




Hơn nữa, lúc này thành viên hội đồng quản trị cũng hiểu được.


Nếu có sai sót và quả thật tồn tại, như vậy công ty Intel

cũng rất có khả năng phải thu hồi nhữngsản phẩm đóvề.


Cho nên xác thực càng sớm càng tốt.



Tất nhiên nếu để càng chậm trễ thì tổn thất cànglớn.



Cho nên khi Chris Rock đến Hoa Hạ thì Chủ tịch Hội đồng quản trị

yêu cầu hắn phải lấy tốc độ nhanh nhất xác định việc này có thực hay không.


Nếu cứ sợ bóng sợ gió thì không hay lắm

Nếu chuyện là thật thì làm phải làm cho sáng tỏ vấn đề.

Nếu không phải thật thì càng tốt.




Cho nên khi máy bay vừa hạ cánh.



Anh ta vội vàng hội kiến Phương Minh Viễn.


Đừng nói trì hoãn nửa tháng chỉ sợ dăm ba ngày không có kết quả báo cáo e rằng BGĐ bất mãn cực độ



- Cậu Phương chuyện này quan hệ đến sự phát triển của công ty chúng tôi.

Ban giám đốc vô cùng coi trọng chuyện này

Cho nên mới sẽ phái chúng tôi đến đây và gặp cậu.


Tuytôi biết năm trước cậu cũng rất bận rộn

Nhưng vẫn đến làm phiền cậu.

Mongcậu Phương cho tôi xin chút thời gian.

Chúng ta cùng nhau hoàn thành công việc mà cấp trên giao cho tôi.



-Còn lời nói của tôi lúc nãy khiến cậu phiền lòng.




Thì tôi thành thật xin lỗi cậu.




Chris Rock giờ phải ăn nói khép nép, loại cảm giác này làm hắn cảm thấy rất khó ưa.

Nhưng dưới mái hiên nhà người ta sao lại không cúi đầu.



Phương Minh Viễn cười cười
Đôi khi với một số loại người cậu càng mạnh cứng rắn hắn mới

hiểu được quyền chủ động ở trên tay ai.



Chứ không bọn hắn còn kiêu ngạo ác độc.



Kiếp trước trường hợp mắc nợ so với chủ nợcòn vênh váo uy hiếp Hoa Hạ làm người ta nín cả thở

- Ngài Chris nếu ngài nói như vậy.

Tôi sẵn lòng giải quyết chuyện này cho xong.




Đương nhiên thời gian này cũng gấp rút quá.



Do vậy mà đàm phán lặp đi lại, thời gian kéo dài là không có khả năng.

Và tôi cũng không chấp nhận chuyện này.



Không bằng chúng ta thống thống một phen.

Tôi ra điều kiện các ông cho tôi câu trả lời thuyết phục nhanh gọn.

Ta chốt trong năm nay thôi.

Ông thấy thế nào?





Nói xong Phương Minh Viễn đem một tấm giấy đưa đến trước mặtChris.



Vừa cầm tờ giấy Chris mặt đỏ phừng

Trên giấy viết rất rõ ràng Phương Minh Viễn yêu cầu Intel.


Hằng năm công ty bán cho hắn 500 ngàn bộ vi xử lý mới nhất.


Giá cả dưa theo giá gốc xuất xưởng (giá thành phẩm) mà tính.





Còn phải trợ giúp Phương gia xây dựng nhà máy sản xuất tinh viên.



Tinh viên là silicon (chất bán dẫn) hình tròn.


Từ silicon tinh phiến gia công thành một loại mạch điện có công năng riêng biệt



Tóm lại chế tạo tinh viên là cơ sở chế tạo chất bán dẫn hợp thành mạch điện.



- Điều đó không có khả năng
Chris Rock đem tấm giấytới trước mặt Phương Minh Viễn căm giận nói.



- Cậu Phương.

Cậu thật là xảo trá
Hàng năm năm trăm ngàn vi xử lýmới nhất giá cả dựa theo phí thành phẩm

Tính ra Intel tổn thất cả trăm triệu
Mà nhà máy tinh viên kia lại không được tiết lộ kỹ thuật.





Phương Minh Viễn cười ha hả nói:


- Ở Hoa Hạ có câu cách ngôn
Trời muốn giá chính là cửa trả tiền.






-Nếu Chris tiên sinh cho rằng các điều kiện quá cao
Như vậy các ông nói các điều kiện của các ông xem?



Chả lẽ quý công ty không tính hai tháng qua các quá trình lặp đi lặp lại các thí nghiệm của chúng tôi.


Chăng lẽ chúng tôi dâng hai tay đưa các ông vậy sao?



Phương Minh Viễn cũng biết các điều kiện như vậy công ty Intel

khẳng định sẽ không đáp ứng .


Chỉ dựa vào điều kiện trước năm trăm ngàn bộ vi xử lý sẽ giúp Phương Minh Viễn kiếm bao nhiêu tiền.



Nhà máy silicon, hiện tại cấm tiết lộ kỹ thuật, cho nên với phản ứng của Chris Rock thì cậu ta cũng không kinh ngạc tí nào cả.





Chris trầm ngâm một chút nói:


- Chúng ta cung cấp một trăm ngàn phần vi xử lý mới nhất, Tính giá cả dựa theo giá xuất xưởng.

Thời hạn năm năm



-Đương nhiên cậu Phương cung cấp tư liệu chứng minh bên chúng tôi vi xử lý có khiếm khuyết.



Khi muốn mua sản phẩm phải báo chúng tôi trước.

Vì 100 ngàn miếng vi xử lý này số lượng quá lớn.



Phương Minh Viễn chỉ cần dạo 1 vòng tay có thể thu hoạch lợi nhuận cực kỳ dày.



Phương Minh Viễn cười cười nói:


- Quý công ty cũng không có thiệt hại gì lắm, xem phần tư liệu này đi

- Tin rằng với giá trị của nó
Chủ tịch công ty anh sẽ cực kỳ hài lòng.



- Lẽ ra tôi phải tự mình hướng toàn bộ thế giới tuyên bố vấn đề này.


Đây nhất định là cơ hội nổi danh khó mà có được.



Tin chắc rằng một thời gian sau mọi người trên thế giới sẽ nhớ mãi sự giới thiệu của ta thời điểm ấy.



Đại khái rằng đây là vị thiếu niên tự tay đem công ty Intel kéo lên vị trí mới.




Lâm Dung đang ghi chép bên cạnh cũng bật cười khe khẽ.



Phương Minh Viễnmuốn có danh hiệu này thực sự thiếu đạo đức.


Có nghĩa là sau này hễ khi nào cậu ta xuất hiện.



Khẳng định nhân viên công ty Intel cặp mắt không có ánh sáng (thì cũng tối thui___ ND)

- Cậu Phương, tôi không thể không nóitham lam quá chính là tội nghiệt đó cậu Phương ạ!
Điều kiện này đã có

thể cam đoan với cậu Phương.

Thời gian năm nămthu vào ít nhất một trăm triệu đô la Mỹ

Chris Rock trong lòng cực kỳ không thoải mái.

Người thiếu niên này hiển nhiên đang uy hiếp chính mình.



- Tham lam chính là tội nghiệt.

Nếu nói như vậy tôi nghĩ có lẽ toàn bộ tổ tiên quý quốc đều phải xuống địa ngục.




Bọn họ thu gặt vô số đầu người dân Indian, chiếm lấy châu Mỹ đại lục,mà tôi chỉ là

muốn kiếm tiền mà thôi.

Phương Minh Viễn cười lạnh nói

- Năm năm, một trăm triệu đô-la Mỹ rất nhiều sao?

Rất nhiều ư?



- Tôi nghĩ Chris tiên sinh trước lúc sang Hoa Hạ không cóhỏi thăm ngài Cameron.



- Nếu không ông ta nhất định sẽ nói cho quý ông đây biết trăm triệu đô la Mỹ đối với rất nhiều người mà nói là cái con số xa vời không thể thành hiện thực, nhước mắt nhìn không tới

- Nhưng đối với điện ảnh Cẩm Hồ thì chỉlà kinh phí mộtbộ điện ảnh mà thôi

“Điện ảnh Cẩm Hồ” Chris không khỏi biến sắc.


Hiện giờ điện ảnh Cẩm Hồ trên thế giới là một công ty cực kỳ danh tiếng.


Tuy rằng bàn về nội tình có thể không so sánh và hòa cùng các công ty có thương hiệu lâu đời.





Nhưng so ở Hongkong, ở Châu Á thì họ đã là một công ty điện ảnh có vị trí đặc biệt.



Mấy năm qua bọn họ và công ty điện ảnh Jade Bird hợp tác, liên tiếp gặt hái thành công.



Tác phẩm đạt được danh dự và của cải hai mùa thu hoạch.

Chẳng lẽ Phương Minh Viễn và điện ảnh Cẩm Hồ có quan hệ gì sao?





Chris tâm niệm thay đổi thật nhanh.


Nếu mà Phương Minh Viễn và điện ảnh Cẩm Hồ có quan hệ thì có thể lý giải vì sao lá thư này là từ tay James Cameron chuyển giao cho công ty.





Hiện giờ vị này ở trong giới điện ảnh rất nổi bật.

Là một đạo diễn điện ảnh kỳ cựu gần như mấy năm qua chỉ có hai công ty này là có được phim do Cameron làm.






Cũng không phải không có các công ty điện ảnh khác chìa cành ô-liu hướng về Cameron thế nhưng bị ông ta cự tuyệt.






Vậy thì, năm năm

- một trăm triệu đô la Mỹ thu vào.

Đúng thật là người ta không xem vào mắt

Chẳng qua là phí tổn bộ phim điện ảnh mà thôi.

Bảo sao Cẩm Hồ chưa tròn năm mà làm một pháttới hai bộ như vậy.



Nhưng thu tay lại chính là thành tích năm lần của phòng bán vé và các xuất phẩm thu vào.



Ví như bọn họ vàlãnh đạo cao cấp của AMD đạt thành hiệp nghị dù có cao tới đâu công khai thưởng

Bôn Đằng tìm ra lỗi vi xử lý của Intel thì họ cũng bỏ đá xuống giếng.



Tuy chưa đến mức khiến Intel từ nay về sau khógượng dậy nổi đi nhưng té ngã trận này là khó tránh khỏi.





- Chris Rock tiên sinh.

Có lẽ ông cảm thấy tôi đang giở công phu sư tử ngoạm và xảo trá đối với ông.




- Nhưng tôi lại cho rằng tôi muốn tuyệt không nhiều.


Phương Minh Viễn cười cười nói

Để ý trước tới nay quý công ty vẫn là người dẫn đầu.

Điểm này tôi rất khâm phục.



- Nhưng làm như một người tiên phong áp lực cũng có hạn.

Anh bất cứ lúc nào phải đề phòng người đi sau đuổi theo.



Cũng may quý công ty vẫn giữ vững, cũng không có cho những người khác cơ hội nào.



Nhưng lần này tôi có thể nói các ông đã cho ADM một lần cơ hội.




Hơn nữa thứ phẩm không có kiểm tra đo lường đi vào thị trường.

Cái này giống như mấy bức tranh Picasso vậy.



Bị người ta đùa cợt là điểm giống nhau.


Có thể nói quý công ty một ngày không muốn làm rõ ràng vấn đề,

thì chính các anh, sẽ có một ngày, trong tương lai, vi xử lý chính là tai hoạ ngầm và tổn thất.


Tuy rằng thoạt nhìn các anh

trả giá rất nhiều.

Nhưng so với danh dự của công ty, tôi tin rằng Hội đồng quản trị chắc chắn sẽ.


Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-trum-tai-nguyen-xao-tra-phan-2-81970.html