Truyền Kỳ Tử Thần - Cơ mật cấp SS - Truyền Kỳ Tử Thần

Truyền Kỳ Tử Thần

Tác giả : Chưa rõ
Chương 31 : Truyền Kỳ Tử Thần - Cơ mật cấp SS

 

- Ngươi cho rằng ngươi là người của Huyết Lang bang thì có thể giết người tùy tiện hả?

Lăng Vân khẽ liếc qua Sở Thiếu Thiên rồi nhìn Vân Phong, sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói.

Ấn tượng ban đầu đã làm hắn cho rằng Vân Phong là người của Huyết Lang bang.

Trong lòng Sở Thiếu Thiên đổ mồ hôi lạnh, trình độ lý luận của Lăng Vân này đúng là vô địch mẹ nó rồi.

Vân Phong mặc kệ y, kéo tay tiểu nha đầu đi ra ngoài.

Lúc đầu hắn định tìm một ít bộ phận phi xa cấp 4 để sửa chữa, cải tiến kiếm tiền, nhưng giờ hắn rất thất vọng về tiệm phi xa của Lăng Vân, nên sẽ không ở lại làm trong tiệm này làm gì nữa.

Hắn có năng lực thì làm ở đâu mà chả được?

- Hừ! Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi.

Ngươi xem tiệm phi xa Lăng Vân là gì hả?

Bị Vân Phong coi thường làm Lăng Vân cảm thấy rất tức giận.

Hừ lạnh một tiếng, chân y khẽ nhích chắn thẳng trước mặt Vân Phong và Nam Nặc, quát.

- Muốn đuổi đi thì đuổi đi, muốn giữ lại thì giữ lại.

Ngươi coi Vân Phong ta là gì?

Bộ ngươi mở hắc điếm hả?

Vân Phong cười lạnh một tiếng, tay như thế đập ruồi muỗi đánh về phía Lăng Vân đang đứng trước mặt hắn.

Vèo vèo……… Bàn tay Vân Phong biến thành một chuỗi tàn ảnh.

- Tới hay lắm! Trong mắt Lăng Vân lóe lên một luồng ánh sáng sắc bén, thân thể hơi nghiêng đánh ra một chưởng về phía bàn tay Vân Phong.

- Bẹp… Hai chưởng chạm nhau, vẻ mặt Lăng Vân liền biến đổi.

“Bộp bộp bộp” Vân Phong vẫn như không có gì, tay vẫn kéo cô bé đi ra ngoài, còn thân thể Lăng Vân thì không ngừng lùi lại, từng bước chân nặng nề giẫm lên mặt đất phát ra từng tiếng “Cốp cốp”, việc này làm cho y phát hoảng.

Ai cao ai thấp giờ đã rõ.

Thực lực của thiếu niên này vượt xa hắn! Nhưng hắn là một trong mười thiên tài mới nổi của học viện Kim Lan! Mới nhìn thì tuổi của thiếu niên này còn thua cả hắn nhưng thực lực lại mạnh hơn hắn?

Hơn nữa còn mạnh hơn rất nhiều! Vẻ mặt Lăng Vân hiện rõ vẻ không thể tin được, trong lòng cực kì khiếp sợ.

Hóa ra Vân Phong đúng là một cao thủ! Nếu Vân Phong đã có thực lực như vậy thì có tay nghề sửa chữa cao cũng là việc bình thường thôi.

Tất cả đều đã rõ ràng.

Nhưng không biết tại sao hôm qua Vân Phong lại đến tiệm của hắn sửa chữa linh kiện phi xa cấp 4 kiếm tiền, nhưng rất khó có khả năng Vân Phong đóng kịch.

Một người thiếu niên còn nhỏ tuổi hơn hắn còn có thực lực mạnh hơn một trong mười thiên tài mới nổi của học viện Kim Lan?

Một cao thủ như thế mà lại mặc đồ dân thường đến tiệm của hắn sửa chữa, cải tiến linh kiện phi xa cấp 3 để kiếm tiền?

Một cao thủ mà trên người lại không có một chút khí tức cường giả?

Việc đó làm cho Lăng Vân nhận nhầm là Vân Phong đang diễn kịch.

Bây giời thì Lăng Vân đã biết mình sai rồi, hoàn toàn sai lầm rồi.

Vân Phong không chỉ là cao thủ bình thường, thực lực của hắn quá cao, hắn nhìn không ra khí thế trên người đối phương là vì đối phương có thể hoàn toàn khống chế thực lực của mình! Khống chế thực lực một cách tuyệt đối, khí tức không hề lộ ra một chút nào, đây là một cảnh giới cực kì khó đạt đến, hắn đã từng nhìn thấy mấy cao thủ trong gia tộc cũng đã đạt tới cảnh giới như vậy.

Vậy mà cái tên Vân Phong trước mặt này lại đạt đến cảnh giới đó.

Trong một lúc, cảm giác khiếp sợ không ngừng tăng lên.

Hắn trơ mắt nhìn Vân Phong và Nam Nặc đi ra khỏi tiệm mà chằng biết nói gì.

Xung quanh có rất nhiều nhân viên vây xem đều mở lớn mắt, bọn họ không ngờ Vân Phong lại trâu bò như vậy.

Bọn họ vừa rồi đã biết Lăng Vân là một trong mười thiên tài của học viện Kim Lan, mà học viện Kim Lan là nơi nào cơ chứ?

Đó là nơi tập trung thiên tài của Kim Lan tinh! Mà đã là thiên tài trong đó thìcó ai mà không lợi hại?

Nhưng giờ thì thiên tài của học viện Kim Lan cũng đỡ không nổi Vân Phong! Thiếu niên này thật sự kinh khủng như thế nào đây?

Sở Thiếu Thiên thầm cười lạnh khi thấy Lăng Vân chịu thiệt.

Cho ngươi ăn hành! Biết thế nào là lợi hại chưa?

Nhưng mà thấy Vân Phong và Nam Nặc phải đi, Sở Thiếu Thiên có chút quýnh lên, lần này hắn tới là muốn tạo quan hệ thân thiết với Vân Phong, nhưng giờ lại chưa kịp làm gì.

Chuyện lần này đã phát triển hơi vượt khỏi dự liệu của hắn, vốn hắn muốn cưỡng ép bắt Tề Lương đi, sau đó xin ý kiến của Vân Phong để xử lí, tiện đó xin lỗi hắn luôn.

Nhưng Vân Phong lại thẳng tay đánh chết Tề Lương rồi….

- Ngươi là người mới giết người à?

Mời đi theo chúng ta! Ngay lúc này mấy người Tài quyết mặc đồng phục màu trắng và giày phi hành từ trên trời đáp xuống trước của tiệm Lăng Vân, ngăn Vân Phong rời đi, trầm giọng hỏi.

- Các ngươi đã biết là ta giết thì nhất định đã thu thập thông tin và hình ảnh về chuyện vừa rồi, lúc nãy là ta phản kích tự vệ, đây là tư liệu của ta.

Vân Phong nhìn thoáng qua Tài quyết cầm đầu chậm rãi nói, trong lúc nói cũng mở ra quang não mini trên cổ tay, bên trong mở ra một chương trình sau đó một chuỗi ánh sáng từ quang não mini phát ra, đoạn hắn liền đặt bàn tay của mình lên trên đó.

Một hồi âm thanh điện tử lộn xộn vang lên, tư liệu về thân phận của Vân Phong hiện lên trước mặt các Tài quyết.

“Tên:

Vân Phong.

Tước vị:

Nhất đẳng Nam tước.

Sự việc đã trải qua trong đời:

cơ mật cấp SS…” Người bình thường không có quyền hạn mở hồ sơ hệ thống, muốn mở thì ít nhất phải có thân phận quý tộc, thấy Vân Phong chủ động mở tư liệu của mình, các Tài quyết cảm giác được thiếu niên này không đơn giản, chỉ sợ chuyến lần này tay không rồi, nhưng khi thấy Vân Phong mở tư liệu họ rất ngạc nhiên.

Tư liệu Vân Phong mở ra là thật hay giả bọn hắn chỉ liếc mắt là biết.

Thiếu niên này là quí tộc Nhất đẳng Nam tước?

Trẻ như vậy mà là Nhất đẳng Nam tước thì trưởng bối trong gia tộc của hắn còn cỡ nào?

Nhưng những điều này không quan trọng lắm, quan trọng nhất là ‘Sự việc đã trải qua trong đời’ của thiếu niên này lại là cơ mật cấp SS.

Đấy mới là lí do lớn nhất khiến các Tài quyết biến sắc.

Tư liệu cần giữ bí mật mà bọn họ thường nghe nói cũng chỉ là cấp S.

Mấy tư liệu về gia tộc đỉnh cấp và gia tộc hầu tước trên Kim Lan tinh chắc là thuộc về cấp này.

Còn bình thường có tư liệu cơ mật cấp A thì có thể là nhân vật lợi hại rồi! Nhưng tư liệu về thiếu niên trước mặt này lại là cấp SS! Các Tài quyết mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn thiếu niên này, tên này có phải người Kim Lan tinh không?

Kim Lan tinh bọn hắn có thiếu niên đáng sợ như vậy à?

Không phải là hắn đến từ các đại gia tộc khổng lồ giữa vũ trụ chứ?

- Đại nhân Nhất đẳng Nam tước, vừa rồi là ngài phản kích tự vệ, vậy thì ngài không sao cả, tất cả là vì tên bình dân kia tự làm ra! Lúc này Tài quyết trưởng nghe được thông tin truyền đến từ nhân viên tổng về những hình ảnh của việc vừa trải qua không khỏi gật đầu, nhìn về Vân Phong cung kính nói.

Cũng may là sự tình cũng không khó giải quyết, người chết là bình dân, lỗi cũng vì hắn nên cũng không sao.

Nhất đẳng nam tước?

Đám người xung quanh lại thêm một lần khiếp sợ, không ngờ thiếu niên này lại là quý tộc Nhất đẳng nam tước?

Người đến tiệm phi xa cũ thì thân phận có thể không cao nhưng cũng có thể chơi xe thì không phải người tầng lớp thấp, đối với hệ thống của thế giới này có chút hiểu biết, thế nên rất nhiều người hiểu Nhất đẳng nam tước có nghĩa là gì.

Sự kiện phát sinh vừa rồi có nhân vật chính lại là một thiếu niên có thân phận Nhất đẳng nam tước! Trách sao thiếu niên này lại lợi hại như vậy, thì ra là Nhất đẳng nam tước.

Một đám người bừng tỉnh hiểu ra.

Thiếu niên có thân phận quí tộc sao có thể đi đóng kịch?

Đám người nhớ lại lời nói của chủ tiệm, bộ dạng lạnh lùng khẳng định của Lăng Vân lúc đó mà cảm thấy rất buồn cười.

Đám người đưa ánh mắt quái dị nhìn Lăng Vân, một người cao quí đến tiệm của các ngươi mà các nhân viên của ngươi ám hại hắn đã không nói, thêm cả ông chủ cũng vuốt mặt người ta, trước thì đuổi đi sau lại ngăn không cho đi, phẩm cách của tiệm phi xa Lăng Vân này thật đáng nghi ngờ.

Bọn họ không biết thân phận đệ tử gia tộc Hầu tước của Lăng Vân, lúc này họ đều coi Lăng Vân là chủ của một tiệm hắc điếm.

Lăng Vân bị một đám người nhìn như vậy làm sắc mặt tái nhợt, và mang theo vẻ mặt không thể tin được nhìn Vân Phong, hắn rõ hơn những người ở đây về thân phận Nhất đẳng Nam tước này.

Không phải vì thân phận Nhất đẳng Nam tước cao bao nhiêu mà là vì thiếu niên trước mặt có tuổi còn nhỏ hơn hắn mà đã có tước vị như vậy mới làm cho hắn giật mình và không thể tưởng được.

Nên biết hắn là đệ tử gia tộc Hầu tước, gia tộc đỉnh cấp ở Kim Lan tinh này, bây giờ mới là Nhị đẳng Nam tước.

Tuy gia tộc bọn họ cũng có thể làm cho hắn leo lên Nhất đẳng Nam tước nhưng không thể phủ nhận Vân Phong thật không đơn giản Lầm rồi! Hoàn toàn nhìn lầm rồi! So với tước vị của Vân Phong thì thực lực của tên đó mới làm Lăng Vân khiếp sợ hơn.

Thực lực Vân Phong là đại biểu cho thực lực của riêng hắn, nhưng giờ thân phận của hắn lại đại biểu cho thế lực sau lưng hắn! Chỉ bằng thực lực mà Vân Phong vừa biểu hiện thì hắn không thể nào có nổi thân phận Nhất đẳng Nam tước được! Chẳng lẽ gia tộc sau lưng Vân Phong còn có địa vị lớn hơn cả gia tộc của hắn?

Lăng Vân khiếp sợ.

Giờ gã cũng không dám xem nhé Vân Phong trước mặt một chút nào nữa.

“Đều là vì cái tên Dương Tử Đào!” Trong lòng Lăng Vân thầm oán hận, nếu không phải vì tên đó thì làm sao mà hắn lại tuỳ tiện khẳng định đối phương đang diễn kịch?

Nếu không phải vì hôm qua bọn người hầu và tên Dương Tử Đào đó trào phúng làm hắn tức giận, hôm nay chắc hắn cũng chẳng tới đây làm gì.

- Ừ?

Trong lòng Vân Phong đã chuẩn bị nộp tiền phạt lại không ngờ là không bị gì, hơi ngạc nhiên một chút rồi gật đầu nói.

Trong lòng không khỏi khen cái thân phận quí tộc này.

Không trách được nhiều người vì thân phận này mà liều mạng.

Nếu như thân phận của hắn chỉ là bình dân hoặc dân nghèo thì các Tài quyết nhất định sẽ đem nhốt hắn trước rồi nói sau.

Kì thật nếu quí tộc bình thường gặp phải chuyện như vậy có thể sẽ bị phạt tiền cảnh cáo… Nhưng các Tài quyết thấy cấp bậc tư liệu thân phận của Vân Phong còn dám đi phạt tiền?

Tất nhiên là chọn hình thức xử lí nhẹ nhất, thậm chí cảnh cáo bọn họ cũng không dám nói.

Cơ mật cấp SS…Tộc trưởng của mấy gia tộc đỉnh cao cũng không có.

Có lẽ là vì các tộc trưởng là người của công chúng.

Nhưng không thể phủ nhận tên Vân Phong trước mặt rất không đơn giản.

Đối với một thiếu niên có lai lịch không đơn giản như vậy, bọn hắn đương nhiên không dám đắc tội.

Nhìn thấy cảnh này làm lòng Sở Thiếu Thiến chấn động, Vân Phong thật sự không đơn giản, giờ hắn càng thầm thấy mình may mắn khi lần trước Vân Phong tha cho cái mạng của hắn, bằng địa vị quý tộc của Vân Phong thì cho dù giết hết bọn chúng, có lẽ cũng không bị gì cả.

Để Huyết Lang bang báo thù vì bọn hắn?

Buồn cười, để Huyết Lang bang tìm một truyền kì từ ngục giam Carlos báo thù?

Huyết Lang bang bọn hắn chỉ là một hành chính tinh cấp 2, chỉ là một bang phái nhỏ, không phải là quân đội cũng không phải là hải tặc vũ trụ trong không gian! Toàn bộ đám người bọn hắn cùng lên cũng không phải là đối thủ của Tử thần! Trừ khi bang chủ bọn hắn ra tay…nhưng bang chủ bọn hắn đồng ý vì mười mấy người bọn hắn mà ra tay với Tử thần sao?

Với lại cho dù là bang chủ thì cũng không thể làm khó được thiếu niên Tử thần này!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-truyen-ky-tu-than-co-mat-cap-ss-97075.html