Truyền Kỳ Tử Thần - Sao lại thế được? - Truyền Kỳ Tử Thần

Truyền Kỳ Tử Thần

Tác giả : Chưa rõ
Chương 35 : Truyền Kỳ Tử Thần - Sao lại thế được?

  'Tích' Một âm thanh bén nhọn vang lên.

Trận đấu bắt đầu! Vèo! Vèo! --- Một đám phi xa phóng đi.

Toàn bộ trường đua có 18 tầng, trong đó có rất nhiều chướng ngại vật và khúc ngoặc, điểm xuất phát và đích đến đều nằm ở tầng 1 và cách nhau không xa, vào bay một vòng rồi cũng ra lại từ đó.

Trước trận đấu Sở Thiếu Thiên nói qui tắc cho Vân Phong nghe một lượt, rất nhanh hắn đã hiểu rõ.

Từng đạo tinh thần lực được Vân Phong đưa vào hệ thống phi xa, trận đấu nháy mắt bắt đầu, phi xa Vân Phong phóng theo phi xa tiến hành đua xe.

Lộ trình đầu tiên là đường thẳng nên các phi xa đều tăng tốc đến tốc độ cao nhất.

Hơn mười chiếc phi xa phóng nhanh còn hơn cả gió.

Chỉ một lát sau phi xa của Vân Phong đã bị tụt lại phía sau.

- Tuy cũng là phi xa hạ phẩm cấp 43 nhưng chưa cải tiến đặc thù nên không thể so tốc độ với phi xa đã cải tiến đặc thù của đảng Thái Tự được! Trong phi xa, Vân Phong cau mày.

- Chết bà rồi! Tốc độ phi xa Dực Long của ta không thể so với phi xa của đảng Thái Tử được.

Phi xa của bọn họ là phi xa chuyên dùng để đua, tất cả đều đã cải tiến đặc thù, đến mức độ nào đó thì không sợ hư hỏng, còn phi xa của ta chỉ cải tiến một ít nên thua xa phi xa của bọn nó.

Ngoài trường đua Sở Thiếu Thiên biến sắc nói.

Phi xa của hắn có thể hơn so với phi xa bình thường nhưng thua xa phi xa của đảng Thái Tử.

Nam Nặc và Lý Điềm Điềm khẩn trương nhìn bên trong trường đua.

- Phi xa cấp 43 mà bay với tốc độ phi xa cấp 45, 46.

Đảng Thái Tử không hổ là đảng Thái Tử, lại có thể cải tiến hơn xa lúc cũ như vậy, mà mỗi người đều có một chiếc nữa chứ.

Một ít người kích động nhìn trong trường đua.

- Há há! Một tên tôm tép ỷ mình có tinh thần lực cao một chút mà bố láo hả?

Các ca ca vượt xa ngươi này! Thực lực đảng Thái Tử không phải người bình thường có thể sánh được, bất luận là về ky giáp hay phi xa! Mục tiêu hiện nay của ca là lão đại Hải Tinh Thần! Há há! Hú hú---! Một tên thành viên đảng Thái Tử nhìn phi xa Vân Phong tuốt đằng sau cười khoái trá rồi hú lên như bò rống.

- Rác rưởi.

- Phế vật.

Một thành viên khác nhìn Vân Phong ở sau cười lạnh.

Tốc độ phi xa Dực Long Vân Phong lái coi như tốt nhưng so với phi xa của đảng Thái Tử thì quá tầm thường.

Phi xa đảng Thái Tử đã bay xong tầng 1 nhưng Vân Phong mới bay xong bốn phần năm tầng 1, chênh lệch quá lớn.

Một ít người ở ngoài trường đua chú ý đến phi xa của Vân Phong.

- Là ai lái chiếc phi xa Dực Long hạ phẩm cấp 43 đấy vậy?

Phi xa của đảng Thái Tử đều có dấu hiệu riêng, sao cái này lại không?

Không phải là đảng Thái Tử thì tại sao lại có trong trận đua?

Một người có vẻ hiểu biết nhìn về Vân Phong khó hiểu nói.

- Đúng! Cái phi xa đó thua phi xa của đảng Thái Tử một bậc.

Vài người biết đảng Thái Tử cũng gật đầu.

- Dám so phi xa với đảng Thái Tử thật đúng là không biết tự lượng sức.

- Chắc bây giờ đã biết sợ rồi.

- Múa rìu qua mắt thợ.

- Ai mà ngu thế nhỉ?

- Chẳng lẽ là cuộc khảo hạch thành viên mới của đảng Thái Tử?

Đột nhiên một người sáng mắt lên nói.

- Mọi hôm đảng Thái Tử đều dùng ky giáp nhưng hôm nay lại dùng phi xa, chắc đúng rồi đấy.

Một số người cũng gật đầu.

Đảng Thái Tử là một tổ chức phức tạp, nếu muốn vào thì phải trải qua rất nhiều khảo hạch.

Đây là một ít tin tức về đảng Thái Tử được truyền ra ngoài.

- Cũng không hẳn, có thể là tên ngốc nào đó không tự lượng sức mà khiêu chiến đảng Thái Tử thì sao?

Một ít người khác phản bác.

- Ngu ngốc hả?

Thế ngươi biết phi xa đó của ai không?

Bỗng dưng có một người cười lạnh nói.

- Của ai cơ?

Một ít người nhìn về phía người vừa nói.

- Đó là phi xa của Huyết Thủ Huyết Lang bang Sở Thiếu Thiên.

Hắn ngu à?

Ta thấy bọn ngươi mới ngu ấy.

Một người có thể đấu phi xa với đảng Thái Tử mà là nhân vật đơn giản sao?

Các ngươi cứ nói này nói nọ ở đây đi, 'bệnh từ miệng mang vào mà họa từ miệng nói ra' đấy.

- Hả?

Là phi xa của Huyết Thủ Huyết Lang bang Sở Thiếu Thiên sao?

Một tên hoảng hồn nói.

- Huyết Thủ của Huyết Lang bang đấu phi xa với đảng Thái Tử?

Từ khi nào Huyết Lang bang lại quan hệ với đảng Thái Tử?

Một ít người cũng giật mình.

Huyết Lang bang là bang phái mới quật khởi gần đây ở thị trường hỗn loạn, nếu họ mà có quan hệ với đảng Thái Tử thì phải đánh giá lại thực lực của bang phái này.

“Chẳng lẽ thật sự sau lưng Huyết Lang bang là quân đoàn Huyết Lang?

” Một ít người nhớ đến sự tích này.

Danh tiếng của ba quân đoàn tinh anh lớn ở tinh vực Tây Bắc được rất nhiều người biết.

- Thật ra đảng Thái Tử trên đường đến trường đua thì gặp Sở Thiếu Thiên, cảm thấy kĩ thuật lái xe của hắn không tệ.

Lúc này có một người biết sự thật mở lời.

Lúc sự việc xảy ra thì hắn ở gần bên nên hắn cũng nghe được vài thứ.

- Thì ra là thế.

Sở Thiếu Thiên thật xui xẻo, làm gì mà bị đảng Thái Tử theo dõi.

Một ít người nghe xong, nói.

- Bị đảng Thái Tử 'quan tâm' cũng chưa chắc là xui đâu, nói không chừng là chuyện tốt rơi xuống đầu cũng nên.

Ta cũng muốn mà không được đây này.

Một người nói với vẻ chán nản.

- Chú ấy à?

Chỉ có thiên phú linh cấp 3 thì cứ ở vậy cả đời đi.

Một người bạn của người vừa nói đứng bên cạnh cười nhạo.

- Cục c*c! Không phải mày cũng như anh à?

Bị chạm đến nỗi đau, người nọ nổi khùng chửi.

- Nhưng anh không mơ giữa ban ngày như mày nhé.

Bạn hắn cười.

- Hứ! Đợi tinh thần lực của anh đạt tới cấp 30 sẽ mua một chiếc phi xa cấp 4 lượn trước mặt cho mày xem.

Tên kia nói.

- Thật không?

Một chiếc phi xa cấp 4 ít nhất cũng hơn mười ngàn Lam tinh tệ, tương đương hơn trăm triệu Hồng tinh tệ.

Chú chắc mình mua nổi chứ?

Bạn hắn liếc mắt nói.

- Đm chú! Chú không chọc anh thì chú ăn không ngon à?

Tên kia nổi điên lên chửi.

- Hiện giờ anh đang có tinh thần lực cấp 29.

Mấy hôm nay lại cảm nhận được bình cảnh, từ cấp 29 đến cấp 30 tinh thần lực sẽ có biến hóa cực kì lớn.

Đợi anh đột phá thì sẽ dễ kiếm việc và kiếm ra rất nhiều tiền nhá! Đến lúc đó đừng có mà xin xỏ gì anh đấy.

- Chú cảm nhận được bình cảnh hả?

Nghe thấy thế hắn mặc kệ lời châm chọc của bạn mình, vội hỏi.

O0o Bên trong trường đua.

Vèo vèo-

- véo véo.

Hơn mười chiếc phi xa phóng như điên.

Tầng 2, tầng 3, tầng 4.

Qua càng nhiều tầng, Vân Phong càng tụt xa hơn, nháy mắt mấy chiếc phi xa đảng Thái Tử đã gần qua tầng 10, còn Vân Phong thì thua gần một tầng.

Trong phi xa Vân Phong vẫn bình tĩnh đưa từng luồng tinh thần lực vào hệ thống điều khiển, đảm bảo phi xa bay với tốc độ cao nhất.

- Chỉ mới bắt đầu thôi.

Càng về sau càng xuất hiện nhiều chướng ngại vật và khúc ngoặc.

Để xem tí nữa đảng Thái Tử sẽ mất bao nhiêu thời gian.

Nhìn khoảng cách giữa các phi xa và tình hình trên đường đua.

Vân Phong nói nhẹ.

Tầng 11, tầng 12, tầng 13.

Vân Phong dần dần bắt kịp đảng Thái Tử.

Tuy phi xa của hắn có tốc độ chậm nhưng bù lại thì hắn vẫn duy trì được tốc độ cao nhất.

Các vật cản và khúc ngoặt đều vượt qua dễ dàng còn nếu đảng Thái Tử gặp phải thì cũng mất chút thời gian.

Nhờ đó mà Vân Phong tranh thủ được thời gian.

Tầng 14, tầng 15.

Vân Phong đã gần đuổi kịp.

- Sao thế được chứ?

Chiếc phi xa phía sau đuổi kịp phi xa đảng Thái Tử rồi kìa! Ngoài trường đua, cuối cùng cũng có người phát hiện chỗ khác lạ.

- Đúng đúng! Chiếc phi xa đứng bét kia gặp vật cản hay khúc ngoặc đều không mất tí thời gian nào.

Làm sao hắn làm thế được chứ?

Một số người nhìn thấy mà hết hồn.

- Đúng là cao thủ!

- Kĩ thuật lái của hắn không hề thua gì đảng Thái Tử.

- Đến lúc này cũng chỉ có vài người dẫn đầu đảng Thái Tử gặp vật cản mà không tốn thời gian.

Kĩ thuật của hắn cũng tương đương họ sao?

- Thua là thua ở chất lượng phi xa.

- Nếu cùng một loại phi xa thì hắn về nhất cũng không thành vấn đề!

- Giờ chờ xem hắn có thể vượt qua mấy phi xa của đảng Thái Tử không.

Một ít người kích động nhìn trường đua.

Thường thì nếu trong tràng đấu mà xuất hiện bất ngờ thì người ta sẽ rất kích động, mà hiện giờ, tình hình đang diễn ra ở đây lại đúng theo kịch bản như thế! Người này bị đảng Thái Tử vượt qua vì chất lượng xe của hắn kém hơn, nhưng kỹ thuật đua xe thì không hề thua kém mấy người đang dẫn đầu của đảng Thái Tử một chút nào.

Ở trường đua thứ 7 gần như mọi người đang xem trận đấu này đều xì xầm bàn tán rất sôi nổi về trận đua.

Càng lên tầng cao khó khăn càng lớn, đường đi toàn vật cản.

Một, hai tầng cuối còn hơn xa mười tầng đầu cộng lại.

Mấy tên dẫn đầu đảng Thái Tử cũng không chắc không tốn thời gian khi gặp vật cản hay khúc ngoặt.

Thật ra bọn hắn cũng tốn thời gian khi gặp mấy vật cản nhưng do tốn rất ít thời gian nên người thường không nhìn ra.

Tầng 16.

Phi xa của Vân Phong vượt qua chiếc phi xa đầu tiên của đảng Thái Tử.

- Sao lại như vậy được?

Tên lái chiếc phi xa ở cuối đoàn phi xa của đảng Thái Tử đang cố gắng đuổi theo lũ bạn thì bị Vân Phong vượt qua không khỏi trố mắt.

20 giây, 30 giây.

Rốt cục cũng thấy đám phi xa đảng Thái Tử.

- Cái quái gì thế?

Sao tiểu tử lại đuổi theo kịp?

- Vừa rồi còn cách xa như vậy mà sao giờ đã đuổi đến đây rồi?

Một đám thành viên của đảng Thái Tử đều mang vẻ mặt không thể tin khi nhìn vào những hình ảnh trực tiếp chiếu từ bên ngoài, khi trong đoàn xe của chúng đột nhiên xuất hiện một chiếc xe 'không chính hiệu'.

- Không ngờ tiểu tử này lại cũng là một cao thủ đua xe bay! Hải Tinh Thần và mấy người khác đang dẫn đầu đều hơi giật mình.

Tầng mười bảy .

Có ba chiếc xe bay vẫn luôn luôn dẫn đầu đoàn từ đầu đến giờ, mà lúc này, Vân Phong đã đuổi đến ngay phía sau họ.

- Kỹ thuật lái xe của tiểu tử này ghê thế! Trong ba chiếc xe bay kia có một chiếc là của lão đại Hải Tinh Thần, lúc này vẻ mặt hắn đang rất ngưng trọng.

Chỉ cần lái một chiếc xe bay có tính năng thua kém họ rất nhiều, thế mà lại có thể đuổi kịp đoàn, chứng tỏ kỹ thuật của hắn cực kỳ ghê gớm! Tầng thứ mười tám .

Rốt cục, tại một góc rẽ khi tiến vào tầng mười tám này, Vân Phong lái xe của mình vượt lên dẫn đầu một cách rất đẹp mắt!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-truyen-ky-tu-than-sao-lai-the-duoc-97083.html