Tuyết Rơi (Snowfall) - Chương 8 - Tuyết Rơi (Snowfall)

Tuyết Rơi (Snowfall)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Tuyết Rơi (Snowfall) - Chương 8

Bảo Bình phi vô phòng hóa học cũ của trường, hai tay mân mê cái lọ hóa chất trong suốt.

Cô lôi từ trong cái bao đặc trên bàn cái áo trắng bị dính Cocacola lai trà bí đao ra, từ từ đổ cái dung dịch trong suốt vào đó.

Tiếng xèo xèo vang lên, chiếc áo đã biến mất vết bẩn đó, thay vào đó là một lỗ thủng “nhỏ”.

Yết bật dậy, la hét om sòm :

- Phù thủy già kia! Cô làm trò gì đó?

Trời ơi tôi kêu là giặt sạch chứ có phải kêu cô cắt nó đâu Bảo Bảo cười điên dại, cái kiểu mà nhà bác học điên vẫn làm khi có sáng kiến mới.

Cô cho thêm cái áo vài lỗ thủng cho phong cách, vừa chìa ra cho Thiên Yết xem vừa nói:

- Đẹp chưa tên kia, áo mốt nhá không cần cảm ơn Yết ka đón lấy cái áo mốt, mặt không khác gì xác chết nổi giận trong bộ phim kinh dị Mã nhi mới coi xong:

- Cô nghĩ gì vậy?

Cảm ơn nhiều Anh bận áo vô, không khác gì chàng ăn mày lãng tử trong giấc mơ của mấy cô nàng siều mộng mơ.

Bảo nhìn Yết chằm chằm, cô nhếnh miệng lên cười đểu chả biết đang suy nghĩ cái gì.

Bỗng nhiên họ nghe một âm thanh lớn, đèn đã không tốt nay còn tắt luôn.

Cô cảm giác có ai đó đang nắm lấy cái chân thon thon của cô.

Đèn nhấp nháy rồi sáng lại, Bảo Bình nhìn xuống kẻ đang ngồi dưới chân cô đó là Thiên Yết.

Anh co rúm lại, khuôn mặt mang đậm nét sợ hãi, mắt anh mở to và sau đó Yết thiếp đi.

Cô nhìn xung quanh phòng, lôi cái xe kéo nhỏ của phòng thường thì cái xe đó dùng để kéo hóa chất hay dụng cụ.

Bảo Bảo lết xác Thiên Yết lên xe, cô thầm nghĩ:

“ Người hay heo vậy trời !?

Cô đang kiếm cái điện thoại di động mới mua của mình thì:

- BỐP… Cô ngã thẳng vào người của Yết ka và rồi thì môi chạm môi.

Cô không khác gì con lật đật thứ thiết bật dậy, tay sờ vào môi.

Vừa kéo xe đẩy đi, lâu lâu Bảo lại đá Yết ta vài cú miệng lẩm bẩm chửi rủa cái tên quỷ sứ đó.

************************************ Ngư nhà ta đang đung đưa trên cái xích đu trong khuân viên của trường, vừa đung vừa hát như vui lắm.

Sư Tử Cầm hai que xiên thịt nướng lon ton đến chỗ của Song Ngư:

- Đồ ăn tới rồi nè Ngư!

- Cho Ngư que xiên kia cơ – Ngư chỉ vào que có nhiều hành tấy nhất vì biết Sư vốn ghét ăn hành

- Ờ, ăn đi.

À sắp tới sinh nhật của cậu rồi, cậu muốn tặng quà gì?

– cô vừa nói miệng vừa nhai nhồm nhoàm

- Gì cũng được miễn màu xanh biển – cậu nhìn vô cái áo khoác xanh da trời năm ngoái Sư Tử tặng rồi nói

- Vậy mình tặng kẹo xanh nhá! – Sư cười nham hiểm

- Ớ hay! Quà vậy…

- cậu xị mặt xuống như khỉ con ăn ớt – Giỡn thôi yên tâm – cô nói Nói rồi cả hai ngửa cổ lên trời, ngắm mấy vì sao chen nhau trên bầu trời rồi Song Ngư nhìn đăm chiêu nhìn về phía có chòm sao hình Sư Tử:

“ Mình nhất định sẽ ở bên cậu”.

Cô mỉm cười nhẹ rồi nắm lấy tay Song Ngư:

- Mình mượn tay cậu nha, Ngư!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tuyet-roi-snowfall-chuong-8-237979.html