Vì Em Lỡ Thích Anh Rồi - Chương 6 - Vì Em Lỡ Thích Anh Rồi

Vì Em Lỡ Thích Anh Rồi

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Vì Em Lỡ Thích Anh Rồi - Chương 6

- Em ngồi đi…

- Onew mở lời, anh cười thật hiền lành.

- Dạ… – mặt Sora lại đỏ lên.

Cô có thể cảm thấy nó đang nóng lên rất nhanh.

Onew đi lấy nước mời Sora.

Còn bốn anh chàng kia đang…buôn chuyện trong phòng ngủ.

- Mấy đứa ra ngoài đi, có khách kìa – Onew nói rồi ra ngoài ngay nên chẳng ai kịp hỏi xem vị khách kia là ai.

Và thế là…bốn con người đó diện nguyên bộ pajama hết sức dễ thuơng ra ngoài.

Đầu tiên là Taemin với bộ pajama vàng chóe của mình.

Dường như vừa xảy ra một trận chiến trong phòng ngủ, đầu Taemin rối như một cái tổ quạ.

- Chị Sora?

Taemin nhanh như chớp chạy tót vô phòng ngủ, túm lấy cây lược và chải tóc cho gọn gàng.

Tiếp đến là 3 người còn lại, chẳng ai còn nhận ra những thần tượng tỏa sáng này cả…

- Em uống nước đi…

- Vâng…

Onew mang cho Sora một ly nước và ngồi xuống bật tivi lên xem.

Ngoài anh ra thì chẳng còn ai thoải mái cả.

Tivi đang phát Keep your head down của DBSK, và Onew thì say sưa hát theo, anh thậm chí còn làm một vài động tác nhảy nữa.

Sora cũng rất hào hứng khi nghe bài hát này, cô nhẩm miệng theo không sót 1 từ nào cả.

- Em cũng thích bài này hả?

– Chợt Jonghyun lên tiếng hỏi.

- Vâng… em là fan của DBSK mà – Sora có vẻ cười xấu hổ.

- Vậy em có nghe nhạc của…SHINee không?

– Minho hơi ngượng khi hỏi Sora câu này.

- Dạ…em không nghe nhạc của ai ngoài DBSK cả – Sora thấy mặt mình như sắp bỏng rồi

- Khi ở Mĩ em không biết SHINee sao?

- Dạ… có.

Nhưng em chưa bao giờ thử nghe nhạc của nhóm…

Key lại im re, không nói gì trong suốt cuộc trò chuyện, anh không có ác cảm với Sora, nhưng lại không thể nói chuyện với cô quá năm phút.

Lần nào nói chuyện hai người cũng tranh luận và rồi lại giận dỗi.

- Vậy thì bây giờ nghe đi – Jonghyun đề nghị – hát live luôn.

- Anh nói cái gì thế?

– Key dương mắt nhìn Jonghyun .

- Được đó, hát cho chị ấy nghe Lucifer đi – Taemin thích thú.

- Được thôi, cũng vui mà…

- hai người kia cũng đồng ý.

Bốn người đã đều đứng dậy, chỉ có Key vẫn ngồi đó không đồng ý.

- Đứng lên nào… – Jonghyun vừa nói vừa kéo Key đứng lên.

- Không ~ em không hát đâu, buồn cười lắm.

Key kêu ca, nhưng Jonghyun coi như không nghe thấy, anh dựng Key đứng lên…

- Sau đây là Lucifer bản live với out fit pajama – Taemin hóm hỉnh giới thiệu.

… “Geobu hal su eopneun neo ae maryeokeun Lucifer” …

Và họ đã hát cho Sora nghe bản ngắn của Lucifer, không có nhạc nền, tất cả đều hoàn hảo trừ cái mấy bộ đồ ngủ.

Sora cũng xem màn trình diễn rất vui vẻ, cô như bị cuốn vào giai điệu mạnh mẽ của bài hát.

- Mọi người hát hay lắm – Sora vỗ tay và tỏ vẻ rất thích bài hát này.

- Hát xong rồi, giờ em đi ngủ được chứ?

Key đi vào phòng ngủ và sập cửa lại

- Có lẽ anh ấy bùn ngủ thật…

- Taemin nhìn theo Key đoán mò.

- Nó ngượng đó, hehe…

Jonghyun rất hiểu Key, nhưng lần này, Jonghyun đã nhầm…

5 người ngồi lại nói chuyện phiếm với nhau…

- Có lẽ đến lúc em phải về rồi, mọi người còn phải nghỉ ngơi để mai đi làm.

- À, nhắc đến làm việc, mai chúng ta có lịch ở hai chỗ, em cũng về nghỉ ngơi đi.

- Dạ…

- Để em đưa chị về…

- Không cần đâu, chị tự về được

Sora chào SHINee rồi ra về

- Cô ấy thật dễ thương – Onew nói vu vơ

- Đúng vậy, không giống như chị Mina … – Taemin thở dài.

- …Mina?

Jonghyun giật minh khi nghe nhắc đến Mina.

Nghĩ ra chuyện gì đó, Jonghyun chạy ra cửa đuổi theo Sora…

- Sora à~

- Jonghyun?

Có chuyện gì vậy ạ?

- À… cũng không có gì quan trọng… – Jonghyun lúng túng – chỉ là Kibum… có nghệ danh là Key.

Nếu em gọi cậu ấy là Kibum, mọi người sẽ hiểu lầm mối quan hệ của hai người mất… – Jonghyun gãi đầu cười thẹn.

- Em không biết chuyện này, em sẽ chú ý hơn.

- Vậy thôi…em về nghỉ đi, anh cũng về đây…

- Vâng…

Jonghyun chạy như tên lửa về phòng và…thở phào…

“May là còn kịp đó…”

*****

Sáng hôm sau…

- Em đi làm nha chị…

- Ừ, bye em nha!

Sora bước ra khỏi cửa với một nụ cười tươi.

Buôi tối hôm trước thực sự khiến cô cảm thấy thoải mái, cô sẽ không còn ngại ngùng với SHINee khi phải làm việc với họ nữa.

Vừa bước đến cửa phòng tập, Taemin đã ríu rít gọi:

- Chị Sora ~ – Taemin tươi cười chào Sora

- Chào em, Taemin.

- Hôm trước ăn trưa nên không tiện nói chuyện… – Mina tiến lại gần Sora – Tôi là Park Mina, stylist của SHINee.

- Em là Jung Sora…

- Tôi hi vọng chúng ta sẽ làm việc nghiêm túc và có hiệu quả

- Vâng~

Sora nở một nụ cười thân thiện.

Nhưng Mina không thèm để ý, cô ta đi ngay sau đó…

*****

- Ki…à, Key!, đến phiên anh make up rồi.

- Ờ!

Key ngồi trên ghế trang điểm, ngửa mặt lên để Sora make up.

Lúc này Sora mới có thể ngắm kĩ khuôn mặt này.

Từ khi găp Key lần đầu cô đã để ý thấy sự đăc biệt của anh.

Nhưng chưa bao giờ có cơ hội nhìn kĩ và gần như bây giờ…

- Xong rồi…

Key đứng lên đi ngay.

Có vẻ anh sợ nhìn thấy Sora cười nên luôn tránh nhìn mặt cô.

- Onew, anh xong việc chưa ạ?

- Xong rồi, em make up xong cho mọi người rồi hả?

- Vâng, chỉ còn anh thôi ạ.

- Ừ,, chờ anh một chút…

- Cậu đi đâu vậy Key?

Minho hỏi khi thấy Key bước thật nhanh ra cửa nhưng Key không trả lời anh và cứ thế đi ra ngoài…

“Lại là nó…nụ cười đó…”

- Cậu sao vậy?

Jonghun đứng ngay đằng sau Key và đã nhìn anh một lúc rồi.

- Em không sao.

- Anh thấy mấy hôm nay cậu lạ lắm, có chuyện gì hả?

- Không có mà anh, đến giờ diễn rồi, đi thôi…

Key lảng đi, anh lại đi vào phòng tập.

Jonghyun nhìn theo, lắc đầu cười nhẹ.

“Cậu nghĩ anh không biết chuyện gì sao?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-vi-em-lo-thich-anh-roi-chuong-6-236715.html