Vì Em Lỡ Thích Anh Rồi - Chương 9 - Vì Em Lỡ Thích Anh Rồi

Vì Em Lỡ Thích Anh Rồi

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Vì Em Lỡ Thích Anh Rồi - Chương 9

Trưa hôm đó, Sora đang ngồi xoa cái cổ chân sưng tấy của mình thì có điện thoại tới.

- A lô~

- Tôi là Mina .

- Vâng, em chào chị~

- Hôm qua mọi người đi ăn vui vẻ chứ?

- Dạ…

Sora chợt nhớ ra lời hứa hôm trước, cô vội hỏi:

- Chị chưa ăn trưa chứ ạ?

- Tôi đang chuẩn bị…

- Vậy chị đến nhà hàng Seoul nha, em sẽ mời chị bữa trưa nay…

….

- Em sao vậy?

– Yumi nói lớn – chân em đang như vậy mà vẫn còn nghĩ đến chuyện mời cơm người ta sao?

Yumi lớn tiếng khi nghe Sora nói sẽ ra ngoài ăn trưa với Mina.

- Nhưng…em nỡ hứa với chị ấy rồi – Sora nhăn mặt – em không muốn thất hứa.

- Thật không giận được em.

Thôi được, chị sẽ đưa em đến đó

- Cảm ơn chị – Sora cười nịnh.

Yumi đưa Sora đến nhà hàng Seoul rồi ra về ngay.

Cô không muốn chạm mặt Mina…

Tin nhắn từ Yumi:

“Khi nào về thì gọi chị đến đón nhé…”

”Vâng”

- Chờ tôi lâu chưa?

– Mina tiến đến bàn Sora đang ngồi.

- Dạ chưa, em cũng mới đến thôi.

Sora cố gắng hết sức đứng dậy, cúi đầu chào Mina, nhưng Mina không để ý lắm nên không hề biết Sora bị đau chân.

- Hôm trước mọi người cũng ăn ở đây sao?

- Vâng…

- Quý khách dùng gì ạ?

– Một chàng bồi bàn tiến đến.

- Chị cứ tự nhiên nha… – Sora tươi cười mời Mina

Sau bữa trưa…

- Tôi về trước đây, mai chúng ta sẽ bận đó…

- Vâng, chào chị~

“Con người này thật lạnh lùng…

Thôi, không quan tâm làm gì…

Có nên gọi chị Yumi đến đón không nhỉ?

Thôi, mình tự về được…”

Sora bước những bước khó khăn…

- Ahhhhh~

- Không sao chứ?

Cô à…huh?

… em là… bạn Yunho?

Người đỡ Sora chính là Lee Teuk, và đằng sau anh ấy là…Super Junior

- Anh biết cô ấy?

– Eunhyuk tò mò

Mười hai cặp mắt tò mò dồn về phía Lee Teuk…

- Chuyên viên trang điểm mới của SHINee và không biết có quan hệ gì với Yunho không – Lee Teuk thanh minh.

- Em là Jung Sora – Sora cười – trước khi làm chuyên viên trang điểm cho SHINee em đã làm việc với DBSK một ngày.

- Ahhhhh, ra là vậy – Mọi người như vỡ lẽ.

- …

Sora chào Super Junior và cảm ơn Teuk rồi bắt taxi về kí túc xá…

*****

- Sao không gọi chị ra đón?

– Yumi trách – tự về làm chi để cái chân nó trầm trọng hơn thế này.

- Em không sao đâu chị, nghỉ ngơi hôm nay là mai đi làm được thôi.

- Em còn nghĩ đến chuyện đi làm hả?

để chị thông báo với anh quản lí là em nghỉ, để anh ấy xếp lại nhân sự…

- Không cần mà chị~

- ….

Sau một hồi năn nỉ…

- Thôi được rồi, không xin nghỉ nữa, giờ thì mời cô đi nghỉ, mai còn đi làm…

- Hihi, vâng…

*****

Sáng hôm sau…

- Em tự đi được rồi, chị đi làm nha.

- Cẩn thận đó nha – Yumi vừa đi vừa nhìn Sora đầy lo lắng.

- Em không sao thật mà, chị yên tâm.

Sora cố cười thật tươi để Yumi khỏi lo lắng.

Cô khập khiễng bước vào phòng trang điểm…

- Cẩn thận.

- Key đỡ lấy Sora rồi dìu cô đến ghế.

- Chân em nghiêm trọng đó, sao em không nghỉ ở nhà?

– Minho lo lắng.

- Em không sao, với lại em make up bằng tay mà – Sora hóm hỉnh.

- …

Ba người nói chuyện vui vẻ.

Họ không hề biết có một ánh mắt đang nhìn họ chăm chăm từ khi Sora bước vào…

Chào mọi người!

Jonghyun bước vào, mỉm cười chào ba người rồi lôi Key ra ngoài…

- Cậu nên cẩn thận hơn, cậu hơi lộ liễu đó…

- Anh hôm nay lại làm sao thế?

Sáng nay anh ăn nhầm cái gì à?

- Anh vừa ăn xong thì bị ánh mắt của Mina xuyên thủng bụng rồi nè – Jonghyun cười khẩy.

- Anh nói gì vậy?

sao chị ấy lại nhìn anh?

– Key ngơ ngác, vẫn chưa hiểu Jonghyun đang nói gì.

- Cô ấy không nhìn anh, mà nhìn cậu đó.

Key lúc này càng ngơ ngác hơn.

- Cậu thực sự không biết hả?

Chị Mina đang khó chịu vì cậu và Sora đó.

Rồi Jonghyun ghé vào tai Key:

- Anh biết cậu có tình cảm với Sora, nhưng nếu không muốn rắc rối cho cả hai, cậu nên… coi chừng chị Mina…

Jonghyun vào trong bỏ lại Key ngẩn ngơ ngoài hành lang…

“Sao Jonghyun lại nói vậy nhỉ?

Mình đâu thấy chị Mina có vấn đề gì…

Còn về Sora…sao anh ấy lại biết nhỉ?

*****

Giờ nghỉ trưa….

- JONGHYUN~~~~~

Key la toáng lên và xông vào kéo Jonghyun ra ngoài hành lang …

- Giờ thì cậu tin anh rồi chứ?

- Sao lại có thể chứ?

- Key mếu máo – giờ làm sao hả anh?

- Thôi, cứ bình tĩnh – Jonghyun trấn an – giờ chỉ còn cách cậu phải tìm cơ hội nói chuyện với người ta cho rõ ràng để người ta không tiếp tục hiểu lầm nữa…

Jonghyun đưa Key vào trong.

Nhìn thấy Mina, Key chỉ biết cúi gằm mặt xuống, đi thẳng

Flashback

Tin nhắn từ Mina:

“Kibum ah, chị cảm thấy khó chịu khi thấy em với Sora như vậy.

Trả lời chị, em không thích Sora đúng không?

Em biết tình cảm của chị dành cho em không phải tình cảm dành cho một đứa em trai mà, chị chỉ dành tình cảm đó cho em thôi.

Đừng làm đau chị được không?

“Không lẽ những lời Jonghyun nói…”

- AHHHHHHHHH~!….

End flashback

Tối hôm đó, sau khi diễn xong, SHINee vào trong để tẩy trang như thường lệ.

- Hôm nay các cậu tự tẩy trang nhé, để Sora nghỉ chút – Jin nhắc nhở.

- Vâng.

SHINee đến trước gương, tự tẩy trang cho mình.

Các thành viên đều khá nhanh chóng, chỉ có Key lóng ngóng mãi mà không xong.

- Lần đầu anh tự tẩy trang hả?

– Sora cười khi thấy vẻ vụng về của Key – Để tôi giúp…

Sora tiến đến, cầm khăn tẩm sẵn dung dịch tẩy trang, lau phần phấn trên mắt, rồi trán, má, môi, và cằm.

Cô làm rất cẩn thận, và ánh mắt đầy chú tâm đó khiến người ta không thể không để ý.

- Xong rồi – Sora nhanh chóng tẩy trang xong.

- Cảm ơn! – Key khẽ giật mình khi nhận ra mình đã nhìn chăm chăm vào Sora nãy giờ.

- Chào mọi người – Yumi thò đầu vào – Em tới đón Sora…

- Chào cậu, bọn tớ cũng đang tính đưa Sora về đây – Onew tươi cười.

- Hihi, thông báo với mọi người, từ mai tôi sẽ làm chuyên viên trang điểm tạm thời cho SHINee.

- Thế còn em?

– Sora ngơ ngác.

- Chị đã xin nghỉ cho em rồi, em cứ yên tâm ở nhà cho đến khi chân khỏi hẳn.

Quả thật Yumi rất thương Sora, cô đã tốn cả một ngày, chạy lên chạy xuống để xin nghĩ cho Sora và làm thủ tục chuyển công tác tạm thời…

Trên đường về, Jonghyun đi sát Key, thì thầm:

- Có lẽ Sora nghỉ làm bây giờ lại tốt đó.

- Anh à, giúp em đối phó với chị Mina đi! – Key nhăn nhó.

- Vây anh tưởng cậu cũng quý mến chị ấy lắm mà – Jonghyun nói đểu.

- Bây giờ em đang rất sợ chị ấy đây.

- Anh khó mà giúp được cậu, cậu phải tự tìm chị ấy nói chuyện thôi…

Key xịu mặt xuống, không nói gì nữa…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-vi-em-lo-thich-anh-roi-chuong-9-236718.html