Võ Trang Gió Lốc - Chiến thắng của lòng tin - Võ Trang Gió Lốc

Võ Trang Gió Lốc

Tác giả : Chưa rõ
Chương 183 : Võ Trang Gió Lốc - Chiến thắng của lòng tin

  Xem ra tinh chiến cũng xong rồi.

Best có thực lực mạnh nhất cũng đã thua, khác gì tuyên cáo chiến đấu chấm dứt.

Tinh chiến thua, các trận đấu khác của liên đội Alan – Berna cũng thua.

Xem ra trận thắng đầu chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.

Tinh chiến có ba trận, áp dụng luật KOF theo yêu cầu của Alan và Berna.

Ai thắng hai sẽ chiến thắng trong tinh chiến.

Best thất bại đã tạo ra áp lực cực lớn lên liên đội Alan – Berna, sĩ khí mọi người bị đả kích cực lớn.

Vương Động đang cân nhắc xem chính mình có cần lên ngay bây giờ không.

“Để tôi lên đi, tôi cam đoan có thể đập chết tên đó!” Tạp Nhĩ bỗng nhiên nói.

Dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, hắn vẫn đứng thẳng đầy vẻ kiên nghị.

Mọi người quay sang nhìn nhau, kế tiếp nếu là Chu Tư Tư hay Vương Động thì còn có hy vọng.

Tạp Nhĩ nên có khác gì bảo Cappas thắng luôn cho rồi! “Tôi thấy có thể để cậu ấy thử một lần.

” Tào Nghị đồng ý nói.

Hắn trong khoảng thời gian trước luôn giúp Tạp Nhĩ huấn luyện một chiến thuật bí mất nào đó nên đối với lời nói của hắn mọi người cũng tin tưởng hơn một chút.

Dù sao Tào Nghị không phải người khoa trương, hơn nữa lại cùng Tạp Nhĩ huấn luyện trong một thời gian dài.

“Lên đi!” Vương Động cảm giác được Chu Tư Tư chưa sẵn sàng, hơn nữa đặc điểm chiến đấu của cô cũng rất giống Best, có lên cũng không có phần thắng.

Nếu Tạp Nhĩ chủ động xin chiến thì hắn cũng cảm thấy có khả năng.

“Trận thứ hai:

Kal vs Tạp Nhĩ!” Thật hay giả thế?

– Trong lúc Tạp Nhĩ đang chuẩn bị thì Kal mới đánh bại Best cũng cảm thấy hưng phấn – quả là vận may khó thấy.

Thêm một chiến thắng nữa sẽ khiến lòng tin của bản thân được củng cố, hắn rốt cục đã đánh bại một cao thủ tinh chiến chứng minh được thực lực của mình.

Xem ra liên đội Alan – Berna đã buông xuôi rồi, nên mới cử một tên ăn hại lên đấu.

Không thể không nói, sau khi nhìn số liệu ghi chép về liên đội Alan – Berna thì người duy nhất khiến mọi người khó hiểu là Tạp Nhĩ.

Tên này không có cái gì nổi bật trừ tính lạc quan thái quá cùng chút khôi hài.

“Trọng tài, không đọc nhầm tên đó chứ?

Nếu không phải xuất phát từ sự tôn trọng với đối phương thì tôi thật muốn dùng một tay để đấu.

” Có lẽ là do sự kích thích sau chiến thắng trước Best nên lời nói của Kal vô cùng kiêu ngạo, mang nặng tính khiêu chiến.

Kỳ thực đó cũng là bình thường bởi với thực lực của Tạp Nhĩ vì dùng một bàn tay không chừng cũng thắng được thật! Thần kỳ là Tạp Nhĩ không hề phản bác mà vẫn tiếp tục chuẩn bị, hoạt động ngón tay.

Tuy phát biểu kiêu ngạo nhưng tiến vào chiến đấu Kal đã tỉnh táo trở lại, lý trí yêu cầu hắn phải bình tĩnh nếu không rất dễ lật thuyền trong mương.

Chỉ cần phát huy đúng khả năng thì đối phương không phải đối thủ của mình.

Hắn phải hoàn thành All Kill! Bạn học Tạp Nhĩ lần đầu tiên tham dự một trận đấu quan trọng đến vậy, nhưng bản thân Tạp Nhĩ cũng cảm thấy kỳ quái – sao mình không hồi hộp, khẩn trương?

Nội tâm hắn lúc này tĩnh lặng như mặt nước, không hưng phấn không cuồng vọng, cũng không run sợ.

Hắn nhớ lại việc đã cố gắng thế nào để vào được Alan, giáo viên không hề bỏ rơi hắn, bạn bè cũng không hề kinh thường hắn.

Giờ khắc này hắn đã đợi rất lâu.

“Anh chàng này tâm lý thật tốt, ánh mắt đầy quyết tâm.

” Vương Động lẩm bẩm nói.

“Nhưng làm vậy có mạo hiểm quá không, có lẽ nên để Tư Tư lên thì hơn!” Mã Tiểu Như bên cạnh nói.

T “Ha ha, lúc nãy tay Tư Tư run lên, chứng tỏ chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

Theo mình thì tố chất tâm lý của Tạp Nhĩ là tốt nhất trong chúng ta.

” Vương Động nói.

Chu Tư Tư yên lặng gật đàu, bởi vì ngay lúc đó ngay một chút ý chí cầu thắng trong cô cũng không có.

Nếu Best đã thua thì mình thắng được sao?

– Trong đầu cô lúc đó nghĩ vậy.

Cô quả thực có chút xấu hổ.

Mã Tiểu Như lúc này nắm lấy tay Chu Tư Tư.

Cái tên này, con trai gì lại đi phê bình người ta trực tiếp như vậy.

Chẳng lẽ không biết da mặt con gái rất mỏng sao?

Chẳng qua thâm tâm Mã Tiểu Như vẫn có chút bội phục.

Lúc này trông Vương Động thật có phong phạm đại tướng; sự lạnh lùng của đàn ông cũng là một loại lực lượng.

Trận đấu đã bắt đầu, phần vận doanh của Tạp Nhĩ rất kỳ quái, không phải là cách thông thường, lại trước tiên đi kiến tạo sân bay.

Chẳng lẽ hắn định bắt chước thi triển Vũ Trụ Thiên Không Lưu?

Vấn đề ở chỗ cho dù loại chiến thuật nào cũng cần thời gian chuẩn xác để kiến tạo, nếu chỉ biết bắt chước đơn thuần thì thua rất thảm.

Hiện tại có thể chắc chắn rằng bên liên đội đối phương đã buông xuôi nên đưa gã này lên học hỏi kinh nghiệm.

Kal cũng hoàn toàn yên lòng, xem ra đối phương cũng không phải vũ khí bí mật.

Điều Kal cần làm là thực hiện vận doanh thật tốt sau đó lập tức đá đít đối thủ khỏi tràng tinh chiến này.

Chẳng qua cũng cần bó trí phòng không một chút, đề phòng đối phương sử dụng Khắc Long Thuật.

Trận đấu này căn bản không cần tiến tới hạm đội đại chiến lúc cuối.

Nhưng Kal cùng chưa ra ngoài thì công kích của đối phương đã tới.

Hiện tại Tạp Nhĩ đã điên rồi, đang trong thời điểm mấu chốt hắn lại bung tất cả đội hình ra – đây cũng là nguyên nhân Mã Tát nhìn trúng Tạp Nhĩ.

Có những người trình độ tuy cao nhưng đáng tiếc tới thời điểm mấu chốt do tâm lý có vấn đề nên phát huy không tốt; mà có những người trời sinh lại rất thích những tình huống thế này, càng là thời điểm mấu chốt lại càng hưng phấn bộc phát ra lực lược khó tưởng tượng nổi.

Tạp Nhĩ chính là loại người này.

Huống chi hắn đã chuẩn bị toàn diện cho đại chiêu chân chính thuộc về hắn.

Trọng trang giáp nhảy dù, quấy nhiễu đối phương! Bộ đội mặt đất của Kal chiếm ưu thế về số lượng nhưng vấn đề là đối phương lại có trọng trang giáp, hỏa lực tầm xa, còn là hình thức thí mạng điên cuồng.

Tạp Nhĩ điên cuồng quấy nhiễu đối phương, đồng thời lấy hết lực lượng giữ nhà đi.

Trận đấu diễn ra tới lúc này, Flash và Bisu đã nhìn ra sự lo lắng trong mắt nhau – đây là tân chiến thuật! Tuyệt đối là tân chiến thuật! Một số người chỉ đi theo lối cũ, không ngừng lặp lại những thứ tiền nhân đã làm.

Nhưng cũng có những người muốn tự khai sáng ra con đường riêng, bọn họ không sợ thất bại cũng không sợ bị chê cười Dù sao cũng không bị ngăn cấm hay cản trờ gì.

Có thể tự do phóng thích năng lực cùng trí tưởng tượng của mình.

Mà Tạp Nhĩ chính là như vậy.

Đã phá vỡ thường quy, hắn lại cho trọng trang giáp nhảy dù để quấy rối đối thủ.

Kal bắt đầu nóng lên, hắn muốn đẩy quân địch ra ngoài, nhưng không thể bỏ trống căn cứ mình được.

Còn số lượng tân bình ở nhà Tạp Nhĩ lại không ngừng gia tăng, không bao lâu đã vượt quá đối thủ, về mặt vận doanh cũng đã vượt xa Kal.

Ai cũng chưa từng nghĩ đến trường hợp này! Phó hiệu trưởng Cáp Nhĩ Mông ngồi chống cằm… sao có thể như vậy?

Cục diện chiến đấu đã xảy ra biến hóa, vương bài tinh chiến năm 1 của Cappas lại bị Tạp Nhĩ chiếm thượng phong.

Luận thực lực thì Kal khẳng định là mạnh hơn, nhưng chiến thuật của Tạp Nhĩ lại thể hiện rõ ưu thế áp đảo.

Sau khi binh pháp Tôn Tử xuất thế thì thời đại võ lực vô địch đã chấm dứt.

Chiến lược mới là yếu tố quyết định thắng lợi trong chiến tranh.

Còn về phần chiến sĩ Đao Phong tồn tại như thần thì ngàn năm chỉ có một lần, đó chỉ được coi như một trường hợp đặc biệt mà thôi.

Một số thiên tài giỏi về việc nghiên cứu những thứ sẵn có, sử dụng chúng một cách tốt nhất.

Nhưng còn có một số thiên tài chỉ tin tưởng vào năng lực sáng tạo của họ.

Tạp Nhĩ chính là điển hình của thắng lợi về sáng tạo.

Người học thứ có sẵn luôn không thiếu, nhưng người có thể sáng tạo thì vạn người mới có một! Tự tin – thứ này Tạp Nhĩ không bao giờ thiếu.

Những người như thế luôn luôn không bao giờ chịu thua, chỉ cần cho họ một cơ hội, một khi nắm bắt được cơ hội thì bọn họ sẽ lột xác! Đây là Tạp Nhĩ! Rất nhanh, do chiếm ưu thế nên thao tác của Tạp Nhĩ càng lúc càng trôi chảy, lại không ngừng tung ra những đòn công kích khủng bố.

Khả năng nắm bắt thời cơ của Tạp Nhĩ cũng rất xuất sắc, căn cứ của Kal đã bị đánh cho tan hoang.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-vo-trang-gio-loc-chien-thang-cua-long-tin-87550.html