Võ Trang Gió Lốc - Chuẩn bị chiến - Võ Trang Gió Lốc

Võ Trang Gió Lốc

Tác giả : Chưa rõ
Chương 115 : Võ Trang Gió Lốc - Chuẩn bị chiến

  Mặt khác, chuyện Vương Bí cự tuyệt Cappas để gia nhập một cái học viện sắp đóng cửa như Alan đã làm cho Ciscoco học trưởng cảm thấy rất khó chịu.

Hắn muốn làmmột điều gì đó để chứng mình quyết định đó của Vương Bí là hoàn toàn sai lầm.

Mà phương thức đơn giản nhất hiện tại hắn biết chính là đánh bại Võ Thần Tự Nhận.

Dũng Sĩ quyền cũng chẳng là cái gì cả.

Tít tít.

'OMG, Võ Thần Tự Nhận chọn rồi, hắn chọn chúng ta.

Ha ha, chúng ta thành công rồi!' Một một tên học viên rống lên.

'Để tôi liên lạc lão đại!' Cả đám này lập tức bận tíu tít.

Rất nhanh, khu ký túc xá của Cappas đột nhiên náo nhiệt hẳn lên.

Ciscoco xuất hiến tất nhiên sẽ kéo theo vô số người cổ động.

Là No.

1 hệ võ trang, địa vị của hắn là không thể nghi ngờ.

Cái danh vị đó là do hắn trải qua vôi lần khiêu chiến mà đoạt được, là chân tài thực học.

Mà mỗi một cuộc chiến của Ciscoco đều là giống như một bài giảng tuyệt vời, rất thích hợp để học tập.

Học sinh năm thứ hai tất nhiên sẽ không thể bỏ qua một trậnd đấu như vậy.

Tin tức được khuyếch tán với vận tốc kinh người.

Võ Thần Tự Nhận vs Ciscoco --

- No.

1 --

- Cappas S --

- Lv Two Emma lộ một vẻ mặt quái dị nhìn Mâu Tu, tựa cười mà không phải cười, ánh mắt như đang muốn nói:

'Mày đã bị đá, nhìn ID của người ta kìa, khí thế phải như vậy chứ!' Bất quá lần này Mâu Tu lại không hề hung hăng nữa:

'No.

1 năm thứ hai Cappas.

Thú vị đây.

Biết thế mình cũng chơi cái ID như vậy.

' 'Được rồi, mày không phải đã là No.

1 năm thứ nhất chúng ta rồi sao.

' 'Biến đi, nếu không có thằng hỗn đản đó ở trong này thì ta đã giành No,1 rồi.

' Mâu Tu hét lên.

Vì có Patroclus tồn tại mà vị trí No.

1 năm thứ nhất của Tinh Không để trống.

Patroclus đối với mấy cái xếp hạng này hoàn toàn không có hứng thú nên không tham chiến, từ đó kéo theo mấy người cao thu chẳng ai lên nữa.

Mấy tên học viên năm thứ nhất thíchgây chuyện từ trước tới nay đều rất nhiều.

Riêng nói về cái này thì học viện nào cũng giống nhau.

Nghé con không sợ cọp, đám học viên năm thứ nhất năm nay của Tinh Không cũng có rất nhiều tên thích quậy phá, mà Mâu Tu cũng là học viên 'rất tịch cực' trong số đó.

Nhưng mà có một điều lạ là chẳng có tên nào dám gây chuyện với Patroclus cả.

Con người vừa sinh ra đã khác nhau.

Trong thế giới của người Inventer, Patroclus chính là vương tử của bọn họ.

Đương nhiên cũng có người đã thử, chỉ là làm lén sau lưng thôi nhưng hiện tại đã bị đã không được sống tốt lắm.

'Kể tao nghe qua chút tư liệu thằng cha này đi.

' Mâu Tu bĩu môi.

'Mạnh, rất mạnh.

Một thằng cha No.

1 ở bất cứ học viện cấp S nào cũng đều có sở trường tuyệt học cả.

Tên Ciscoco là một tay kiếm nhất tuyệt!' 'Ồ, nói vậy thì nói vậy thì hắn ra tay rất độc.

' 'Cũng không khác lắm.

Rất khó đối phó.

Hắn giữ vững vị trí No.

1 này gần một năm rồi.

VÌ thế lần này rất khó có khả năng thua cuộc.

' 'Ha ha, như vậy thì càng thú vị.

Nếu mà thua thì Cappas sẽ mất hết thể diện cho xem.

' 'Ha ha, lần này thì vui rồi.

Nhưng tao thấy, tên Võ Thần Tự Nhận này luôn làm cho người có một loại cảm giác rất khác thường.

Bây giờ vừa hay dùng trận này để kiểm tra luôn.

' 'Ồ, nghe giọng điệu của mày thì hình như mày đang xem trọng thằng cha Võ Thần Tự Nhận này?

' Mâu Tu liếc mắt nhìn Emma rồi nói.

Emma chỉ cười không nói.

Không thể không nói tên Cameron đúng là vừa ngu vừa cố chấp.

Sau khi Võ Thần Tự Nhận tiếp nhận lời khiêu chiến của Ciscocom hắn đã biết Võ Thần Tự Nhận cự tuyệt lời đề nghị của bọn hắn.

Đối với TPA, bọn họ chỉ có thể đưa ra số tiền như vậy nhưng Võ Thần Tự Nhận có thực lực như vậy, mà người như vậy thì mười phần sẽ không thiếu tiền.

'Lập tức điều tra tư liệu đối thủ Võ Thần Tự Nhận!' Cameron nói.

Hắn đang cố gắng tìm một phương pháp khác.

Có lẽ hắn sẽ sưu tập tin tức của người khiêu chiến, sau đó sàng lọc, tạo ra một danh sách để Võ Thần Tự Nhận chọn lựa.

Dù sao cũng dễ nhận ra được, Võ Thần Tự Nhận lên TPA là muốn tìm cường giả đối chiến.

'Boss, người này cũng không đơn giản.

Không ngờ đúng là Ciscoco

- No.

1 hệ võ trang năm thứ hai Cappas!' 'Ha ha, vậy thì càng tốt.

Lập tức cho thông báo toàn hệ thống, phát tin truyền đi khắp nơi cho tôi.

' 'Vâng, boss!' Toàn bộ đám nhân viên PA bắt đầu cắm đầu vào làm việc.

Kỳ thật chẳng đợi họ thông báo thì tất cả các diễn đàn đã xuất hiện tư liệu của Ciscoco rồi.

No1.

học viên năm thứ hai Cappas, những thứ khác chưa nói, chỉ cần nhìn cái tên No.

1 cũng biết đây là một cường giả thật sự rồi.

Vì thân phận đặc biệt của Ciscoco, trong nháy mắt tất cả học viên của các học viên quân sự lớn đều tập trung cao độ.

Mặc kệ có hứng thú hay không thì bây giờ cũng phải đi xem một chút.

Một bên là chiến sĩ thần bí vô địch, một bên là cưởng giả chính hiệu của Cappas.

Mà những kẻ không phải học viên học viện cấp S lại càng kéo nhau tới đông tưởng được.

Bọn họ chỉ muốn thử nhìn xem, rốt cuộc kẻ được xưng tụng là No.

1 này ra cái dạng gì.

Thời gian chuẩn bị trận đấu là nửa giờ.

Đây là chuyện trước nay chưa từng có.

Trận đấu bình thường nhiều lắm là có năm phút, nhưng cũng chẳng trách được, ai bảo song phương giao đấu lại đặc thù như vậy.

Anh bạn Vương Động, nhìn đồng hệ thống đang đếm ngược trên hệ thống, không khỏi cười khổ.

Nửa giờ.

đây không phải là ép hắn lãng phí tiền của hắn sao?

Chẳng lẽ bọn đểu PA đang chơi khăm hắn vì tội không tiếp nhận 10 vạn đồng đó?

Fuk, lão trời già kia sao lại thích bắt nạt người nghèo như vậy chứ! Nếu để Cameron biết phú ông trong đầu hắn lại đang xót mấy cắc bạc thì không biết hắn sẽ có cái vẻ mặt gì.

Vương Động nhắm mắt dưỡng thần.

Tiết kiếm thời gian, vận hành một vòng Đao Phong quyết cũng được.

Hắn có thừa kiên nhẫn.

Khi đi săn, chỉ có kiễn nhẫn mới có thể là thợ săn tốt, còn ngược lại thì chính là con mồi.

'Rune, dậy mau, dậy mau!' 'Fuk, biến đi, vừa mới ngủ!' 'Dậy mau, Võ Thần Tự Nhận đánh với Ciscoco kìa!' 'What the fuk?

Ciscoco.

cậu nói cái thằng cha của Cappas đó hả?

' 'Đúng rồi đấy!' 'Fuk, nhanh lên, chiếm cho ta một chỗ!' .

'A, Tào Nghị, có chuyện gì thế?

' 'Có trận đấu của Võ Thần Tự Nhận này, gọi mọi người tới xem đi.

' 'Đã trễ như vậy rồi mà.

Trận này có quan trọng không thế?

' 'Đối thủ của hắn là Ciscoco.

' 'Hiểu rồi!' Bên kia vừa nghe thấy tên của Ciscoco liền lập tức đáp ứng.

Võ Thần Tự Nhận rất được mọi người quan tam, na ná như một ngôi sao vậy.

Nhưng Ciscoco là tinh anh của Cappas, người ta mới là ngôi sao chân chính! Loại người này chỉ cần nói một câu thôi cũng đã có thể đạt tới hiệu quả như Võ Thần Tự Nhận rồi.

Chỉ là bọn không có hứng thù đi làm mấy chuyện rỗi hơi này thôi.

Võ Thần Tự Nhận phát sinh va chạm với Ciscoco cũng chính là lần đầu tiên thần bí và hiện thực đối kháng! Nhưng cảnh gọi nhau í ới đi xem Võ Thần Tự Nhận chiến với Ciscoco cũng diễn ra trên toàn cầu.

Dù sao lực ảnh hưởng của Cappas ở trái đất thật sự quá lớn.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-vo-trang-gio-loc-chuan-bi-chien-87482.html