Võ Trang Gió Lốc - Cuối tuần thoải mái - Võ Trang Gió Lốc

Võ Trang Gió Lốc

Tác giả : Chưa rõ
Chương 87 : Võ Trang Gió Lốc - Cuối tuần thoải mái

  Cameron híp mắt lại không nói gì nhưng bàn tay lại nắm chặt.

Đôi khi con người không thể đánh giá được lực lượng của kỳ tích, vì nó đã vượt qua phạm vi đánh giá thông thường.

Quả nhiên, trước sự ngạc nhiên đến há hốc mồm của mọi người, giá trị IM đã vượt mức 4000 điểm rồi sau đó dần ổn định ở mức đó.

Tất cả mọi người nhìn Cameron, bọn họ cũng không biết tại sao lại như vậy?

Cameron cũng chỉ biết cười cười không giải thích gì, vì chính hắn cũng cần thời gian để ‘hiểu’ ra.

Nhân viên công tác vô cùng nhiệt tình vùi đầu vào làm việc.

Còn vô số diễn đàn PA bắt đầu xuất hiện tình trạng ‘bùng nổ’! Sau khi việc phân tích tần số hiển thị rõ, vô số người chơi nãy giờ kìm nén cuối cùng cũng ‘bùng nổ’.

Hồ Điệp Bộ tinh diệu như vậy, khả năng né tránh thần kỳ như vậy…Quả thật Nhân Sinh Tịch Mịch Như Tuyết tuy không phải là chiến sỹ nhưng có thể luyện Hồ Điệp Bộ đến mức như thế có thể coi như là kỳ tích! Còn về phần Võ Thần Tự Nhận…chỉ có thể nói là càng đáng sợ hơn! Ở giữa đám mưa tên đầy trời như vậy mà mỗi bước di chuyển có thể phiêu dật tự nhiên, thân thể giống như bay theo gió, mọi công kích sắc bén đều xẹt qua bên người…Quả là cực hạn! Cũng chỉ có cực hạn né tránh mới có thể tránh thoát được công kích như thế.

Từ đầu đến cuối mắt của Võ Thần Tự Nhận đều nhắm, mà mũi tên kết thúc trận chiến đúng là đòn sát thủ của Nhân Sinh Tịch Mịch Như Tuyết.

Chỉ là mũi tên trí mạng này lại bị Võ Thần Tự Nhận bắt được.

Trong khoảnh khắc đó Hồ Điệp Bộ dường như biến đổi, đang từ cực nhanh biến thành cực chậm, cuối cùng hoàn toàn biến thành một loại bước di chuyển khác.

Thông qua tốc độ cao biến động để hóa giải lực xung kích của đòn công kích, sau đó không ngừng biến hóa lui về phía sau.

Cuối cùng mũi tên trí mạng kia đã bị hai tay của Võ Thần Tự Nhận bắt lấy, rồi chuyển người, vung tay phải ra! Nhân Sinh Tịch Mịch Như Tuyết không kịp có ý thức né tránh.

Quá bất ngờ! Điều này cho thấy người chơi IPA và cao thủ thực sự có sự cách biệt về bản chất nên không có ý thức cảnh giác về sự nguy hiểm.

Chỉ là cục diện như vậy cho dù là trong số các tuyển thủ TPA cũng chả có mấy người có thể tránh được.

Đó là kết quả phân tích của phái công ty.

Đoạn băng ghi hình kết quả phân tích của công ty tuy là chính thức và đạt mốc đỏ, nhưng cũng không cản được việc ‘trăm hoa đua nở’.

Cùng lúc cũng có hai kết quả phân tích khác vượt mốc đỏ.

Một là từ trường quân đội Berna do ID Nhà Cao Tầng phân tích, còn lại là của ID Tia Chớp đến từ học viện quân đội Tinh Không.

Các kết quả phân tích này rất khác so với phân tích của phía công ty.

Ở kết quả của Nhà Cao Tầng thì tập trung trọng điểm vào bước di chuyển.

Bước di chuyển kia thực sự không phải là Hồ Điệp Bộ, cũng không phải là chiến pháp của Liên Bang địa cầu, càng không phải là của người Inventer hay Katy, mà là của …Zago! Phân tích cho thấy đó là một loại Zago chiến đấu bậc trung cấp, ở quân đội gọi là Thor Zago.

Loại sâu này có 16 cái chân, có thể coi như là xe tăng của tộc Zago, vô cùng am hiểu loại bước di chuyển cao tần này.

Bất kể là công kích hay phòng ngự, có thể giúp cho thân thể cao lớn của nó di chuyển vô cùng mau lẹ.

Mà Võ Thần Tự Nhận sử dụng trong chiến đấu cũng là một loại nguyên lý giống như vậy, lợi dụng bước di chuyển cao tần hóa giải lực lượng trí mạng của Hoàng Kim Tiễn.

Loại bước di chuyển này đem lại gánh nặng khá lớn tác động lên thân thể.

Điều này chứng minh một sự thực là công pháp của Võ Thần Tự Nhận hiệu quả mạnh nhất trên hai tay và hai chân, rất có thể người này chuyên luyện quyền cước.

Loại bước di chuyển cao tần này người bình thường không thể làm được.

Còn ở phân tích của ID Tia Chớp, chủ yếu đi sâu vào việc Võ Thần Tự Nhận nhắm mắt né tránh.

Đó không phải là việc dựa vào tinh thần lực dò xét tránh né mà là dùng …cảm giác! Người này thực sự dựa vào cảm giác để né tránh! Phía công ty chủ yếu phân tích vào cảm giác chiến đấu, cho nên hai kết quả phân tích mới này được đại đa số người chơi TPA hoan nghênh, quả thực là có tính kỹ thuật cao.

Hai người đưa ra kết quả phân tích này hẳn cũng là loại ‘trâu bò’.

Có thể trong thời gian ngắn như vậy tính toán ra, rõ ràng thực lực hai người này cũng không hề đơn giản! Các người chơi trải qua một ngày chờ đợi, đến hôm sau đã vô cùng thỏa mãn.

Sự giằng co nhau trên các diễn đàn chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, những người này vừa rời đi, lại có một số người mới bị thu hút lao vào.

Chẳng cần dùng mánh lới gì, chỉ cần nhìn số lượng người chú ý cũng đủ thu hút bọn họ.

Đã lâu rồi không có ai cùng lúc được cả IPA và TPA cùng chú ý.

Nhưng phân tích kỹ thuật cũng chỉ là ‘vẽ rồng thêm mắt’ mà thôi.

Đối với người chơi IPA mà nói, động tác tôn trọng cuối cùng của Võ Thần Tự Nhận mới là quan trọng nhất.

Có lẽ đối với Võ Thần Tự Nhận chỉ là cử chỉ vô tình, nhưng cũng đủ để đưa hắn lên đỉnh cao.

Chưa ai nghĩ đến kết quả sẽ như vậy.

Bây giờ Võ Thần Tự Nhận thực sự trở thành một VIP.

Trong khi mọi người đang tập trung chú ý như thế, thì Vương Động đang cùng mỹ nữ đồ đệ của mình hưởng thụ cuộc sống.

Đây là lần đầu tiên khi hắn trở lại Địa Cầu được đi chơi thực sự, không phải giống như vào nhà Mã Tiểu Như, mà là thực sự đi chơi thoải mái không lo nghĩ… Đối với Vương Động mà nói, đây là một cuối tuần vô cùng thú vị! Một ngày mới lại bắt đầu, mọi người vẫn đi học như thường.

Chính là ở trường học, một vòng khảo nghiệm mới đã bắt đầu, đồng thời cũng là khảo nghiệm lớn nhất từ khi Samantha trở thành hiệu trưởng tới nay phải đối mặt.

Khảo nghiệm này đến có vẻ hơi sớm, đó là việc ‘giao lưu’ với học viện Berna.

‘Giao lưu’ ở đây, thực ra chính là .

chiến đấu! Thực ra điều động nội bộ cũng chỉ là bốn người Mã Tiểu Như, Hồ Dương Hiên, Vương Bí và Vương Động.

Bốn người này là do các giáo viên tuyển chọn ra.

Còn 6 người còn lại là Samantha dùng cách thức cạnh tranh và đề cử.

Khác với hồi trước, Samantha muốn thông qua cách này để đề cao tính tích cực.

Có thể nói hoàn cảnh bây giờ không cho cô nhiều thời gian chuẩn bị.

Chiến đấu đã sắp bắt đầu rồi! Dù sao có trong tay bốn quân chủ bài, Samantha cũng có sự tin tưởng nhất định.

Nếu như chỉ có Mã Tiểu Như và Hồ Dương Hiên thì có khi cô chỉ còn cách nhẫn nhịn, còn bây giờ, đây chính là một …cơ hội! Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng trong cuộc sống mà không có chút mạo hiểm thì còn gì thú vị nữa.

Mã Tiểu Như nhìn Vương Động, cảm thấy hắn thật là một người kỳ lạ.

Thực lực mạnh như vậy nhưng thực tế Vương Động đi học chăm chỉ hơn rất nhiều người.

Thoạt nhìn người này có vẻ tùy tiện nhưng thực ra hắn luôn tranh thủ từng lúc để hấp thu tri thức…Mặc dù phương diện này hắn ta thật sự …rất kém.

Vương Bí đối với việc nhập học mới cũng không có cảm giác gì.

Đơn giản mà nói, tự tin như hắn căn bản không cần phải để ý đến hoàn cảnh xung quanh.

Hắn cứ dựa theo bản thân mà làm.

Mà giờ việc quan trọng nhất của Vương Bí là dưỡng thương để nhanh chóng hồi phục như cũ.

Có một chút tương đồng đó là việc học của Vương Bí nhà ta cũng rất là …kém.

Nhưng điều này cũng không có gì là lạ.

Vương Bí từ nhỏ đã khổ luyện công pháp, đối với các thứ khác đầu tư rất ít.

Đối với hắn mà nói chỉ cần đạt tiêu chuẩn là ok rồi.

Hắn cũng chẳng khoái đi lên hạm đội công tác mà chọn việc trực tiếp đi chiến đấu.

Kể cả nếu là cha hắn, Dũng Sỹ tướng quân cũng sẽ quyết định như vậy.

Dù sao Dũng Sỹ tướng quân cũng xuất thân lục quân, xông pha trận mạc.

Chính vì vậy ông ta đương nhiên sẽ không để con mình đi đường tắt.

Chỉ có trải qua máu lửa thì mới có thể thực sự trở thành cường giả được.

Nếu như ngay từ đầu không được trải qua thử thách thì thành tựu sau này cũng vô cùng hạn chế.

Đạo lý này rất ít người có thể hiểu được.

Còn về phần bạn học Vương Động, việc nhập học đương nhiên là cảm thấy rất tuyệt vời.

Vì vậy bạn học Vương Động thực sự cố gắng học tập.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-vo-trang-gio-loc-cuoi-tuan-thoai-mai-87454.html